Làm Sao Để Hiện Thực Hóa Những Gì Bạn Mong Muốn?
Sadhguru cho chúng ta biết cách làm chủ số phận của mình bằng cách căn chỉnh suy nghĩ, cảm xúc và năng lượng của mình để biểu lộ những gì chúng ta thực sự muốn.
Biểu Lộ Những Điều Bạn Thực Sự Mong Muốn
(Manifest What You Really Want)
Mọi thứ mà loài người chúng ta đã sáng tạo nên trên hành tinh này, về cơ bản được tạo dựng đầu tiên trong tâm trí của chúng ta. Mọi thứ mà ta thấy.. những công trình của loài người trên hành tinh này, đều đầu tiên được biểu lộ trong tâm trí, rồi chúng được biểu lộ ra thế giới bên ngoài. Những điều tuyệt vời mà chúng ta đã làm trên hành tinh này, và những điều tồi tệ mà chúng ta đã thực hiện trên hành tinh này, đều đến từ tâm trí con người.
Nên nếu chúng ta quan tâm đến những gì mà chúng ta tạo ra trên thế giới này, thì điều vô cùng quan trọng là, trước hết chúng ta học cách tạo nên những điều đúng đắn bên trong tâm trí chúng ta, chúng ta giữ tâm trí của mình như thế nào. Nếu chúng ta không có năng lực để duy trì tâm trí theo cách mình muốn, những gì chúng ta tạo ra trên thế giới cũng sẽ trở nên rất ngẫu nhiên và lộn xộn. Vậy việc học cách tạo nên tâm trí của chúng ta theo cách chúng ta muốn, chính là nền tảng của việc tạo nên thế giới theo cách mà chúng ta muốn.
Có một câu chuyện thú vị trong truyền thuyết Yoga :
Vào một ngày nọ, có một người đàn ông đang đi dạo. Ông ta đã đi rất lâu. Một cách ngẫu nhiên, tình cờ ông ta bước vào Thiên đường. Thật là may mắn, phải không? Ông ta chỉ đi dạo và tình cờ ông ta đến được Thiên đàng. Sau cuộc đi bộ dài này, ông ta cảm thấy hơi mệt, nên ông ta nghĩ “Ôi, tôi cảm thấy hơi mệt rồi, ước gì tôi có thể nghỉ ngơi ở đâu đó”. Ông ta nhìn quanh, và ở đằng kia có một cái cây thật đẹp, bên dưới là một bụi cỏ rất êm. Nó đang mời gọi, nên ông ta đến và đặt đầu xuống đó nằm ngủ.
Sau một vài giờ, ông ta tỉnh dậy, cảm thấy sảng khoái, và nghĩ : “Ồ, tôi đã tỉnh táo rồi, nhưng tôi đang cảm thấy đói, tôi ước giá mà có thứ gì đó để ăn”. Và ông ta nghĩ về tất cả những thứ tuyệt vời mà ông đã luôn muốn ăn trong đời. Và ngay lập tức tất cả những món đó xuất hiện trước mặt ông ta. Bạn cần hiểu rằng ở đó là như vậy, không cần hỏi nhiều. Thức ăn đến và ông ta cứ ăn.
Khi bụng đã no thì ông ta lại nghĩ “Ồ, bụng tôi no rồi, tôi ước mình có thứ gì đó để uống”. Tất cả những thứ tuyệt vời mà ông ta từng muốn uống, ông ta nghĩ về chúng và tất cả những đồ uống đó bỗng xuất hiện trước mặt ông ta. Ở đây không cần hỏi nhiều, cứ nghĩ là có. Và ông ta uống. Bây giờ với một chút cồn trong người… bạn biết đấy, Charles Darwin đã nói với bạn “Tất cả các bạn đã từng là khỉ, rồi đuôi bạn tự rụng đi?” Không phải tôi, mà là Charles Darwin đã nói với bạn rằng bạn đã từng là loài khỉ, và rồi đuôi bạn rụng đi, và rồi bạn trở thành loài người.
Đúng vậy, chắc chắn đuôi của bạn đã rụng.. nhưng con khỉ… Trong yoga chúng ta luôn gọi một tâm trí không vững vàng là markata, có nghĩa là một con khỉ. Vì sao chúng ta lại ví tâm trí như một con khỉ? là vì… những phẩm chất của một con khỉ là gì? Một điều về loài khỉ là những cử dộng không cần thiết của nó; và một điều khác vè loài khỉ là.. nếu tôi nói “bạn đang làm trò khỉ với ai đó”, nó có nghĩa là gì? Sự bắt chước. Loài khỉ và sự bắt chước đã trở nên đồng nghĩa với nhau.
Vậy 2 nét đặc trưng của loài khỉ, rất giống với đặc tính của một tâm trí không vững vàng. Những cử động không cần thiết, bạn không phải học điều này từ loài khỉ, bạn có thể dạy nó cho loài khỉ. Và sự bắt chước là công việc toàn thời gian của tâm trí. Nên khi 2 tính chất này được thể hiện ra, tâm trí được ví với một con khỉ.
Vậy, “con khỉ” này trở nên hoạt động bên trong ông ta. ông ta cứ nhìn quanh rồi nghĩ, “Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tôi cầu xin thức ăn, thức ăn hiện ra; tôi cầu xin đồ uống, đồ uống hiện ra. Chắc phải có con ma ở quanh đây” Và.. những con ma xuất hiện.
“Trời ơi! Những con ma đã đến rồi, chúng nó sẽ vây quanh và hành hạ tôi”, ông ta nghĩ. Ngay lập tức, những con ma vây quanh và bắt đầu hành hạ ông ta. Rồi ông ta bắt đầu gào thét trong đau đớn, và nói “Chao ôi! Bọn chúng sẽ giết tôi mất”. Và ông ta chết!
Mới lúc nãy ông ta nói minh là một kẻ may mắn. Vấn đề là ông ta đang ngồi dưới một Kalpavriksha, hay là một cái cây ước nguyện. Ông ta cầu xin thức ăn, thức ăn tới; ông ta cầu xin đồ uống, đồ uống tới. Ông ta cầu xin những con ma, chúng đã tới. Ông ta cầu xin sự tra tấn, điều đó đã xảy ra. Ông ta cầu xin cái chết, cái chết đến.
Bây giờ đừng có đi tìm những Kalpavriksha này ở trong rừng. Một tâm trí vững vàng, một tâm trí ở trong trạng thái samyukti, thì được coi như là một Kalpavriksha. Nếu bạn sắp xếp tâm trí của bạn đến một mức độ tổ chức nhất định, thì đến lượt nó sẽ sắp xếp lại toàn bộ hệ thống. Cơ thể của bạn, cảm xúc của bạn, năng lượng của bạn, mọi thứ sẽ được sắp xếp theo hướng đó.
Một khi tất cả 4 khía cạnh này của bạn, cơ thể của bạn, cảm xúc của bạn, và những dòng năng lượng sống của bạn đều được sắp xếp theo một hướng, một khi bạn trở thành như vậy, quả thật bất cứ thứ gì mà bạn mong ước sẽ diễn ra, ngay cả khi bạn không hề đụng tay tới.
Sẽ rất hữu ích nếu bạn hỗ trợ thêm bằng hành động. Nhưng ngay cả khi không làm bất kỳ hoạt động nào, bạn vẫn có thể biểu lộ những gì bạn muốn, nếu bạn sắp xếp 4 phương diện này theo một hướng và giữ cho nó kiên định theo hướng đó trong một khoảng thời gian nhất định.
Ngay bây giờ, vấn đề của tâm trí bạn là : Ở mỗi thời điểm nó lại thay đổi phương hướng. Điều này giống như bạn muốn đi du lịch đến một nơi nào đó, và cứ mỗi 2 bước nếu bạn liên tục thay đổi hướng đi của mình, thì câu hỏi là liệu bạn có đến được đích là rất xa vời, trừ khi nó xảy ra một cách tình cờ. Vì vậy, sắp xếp tâm trí của chúng ta, và từ đó sắp xếp toàn bộ cả hệ thống và 4 khía cạnh cơ bản của con người hiện tại của bạn theo một hướng. Nếu bạn làm được điều này, bản thân bạn đã là một Kalpavriksha. Bất cứ điều gì bạn ước muốn sẽ xảy ra.
Nhưng ngay bây giờ, nếu bạn nhìn vào cuộc sống của bạn, mọi thứ bạn từng mong ước cho đến bây giờ, nếu nó đều xảy ra thì bạn đã tiêu đời rồi. (cười) Tất cả mọi thứ và mọi người mà bạn mong muốn, nếu tất cả thứ đó cùng xuất hiện trong nhà bạn ngày hôm nay, bạn có thể sống với điều đó không?
Một khi chúng ta được trao cho quyền năng như vậy, điều rất quan trọng là những hành động của chúng ta về mặt thể chất, cảm xúc, tinh thần và năng lượng, phải được kiểm soát và hướng dẫn một cách phù hợp. Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ trở thành kẻ phá hoại, tự hủy hoại bản thân. Bây giờ đó chính là vấn đề của chúng ta.
Những công nghệ mà đáng lẽ sẽ giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp và dễ dàng, đã trở thành nguồn gốc của mọi vấn đề, đó là chúng ta đang phá hủy nền tảng của cuộc sống chúng ta, chính là hành tinh này. Vì vậy, những gì đáng lẽ là một ân huệ, chúng ta đang biến nó thành một lời nguyền. Những điều đã mang đến cho chúng ta mức độ thoải mái và tiện ích tuyệt vời trong khoảng 100 năm vừa qua, cũng đã trở thành mối đe dọa đối với cuộc sống của chúng ta, đơn giản là vì chúng ta không hành động một cách có ý thức, chúng ta đang ở trong trạng thái hành động cưỡng chế.
Vì vậy, việc sắp xếp tâm trí chúng ta về cơ bản có nghĩa là, chuyển từ trạng thái hoạt động theo những thói quen khó cưỡng, sang trạng thái hoạt động có ý thức. Bạn có thể đã nghe nói về những người mà họ cầu mong một điều gì đó, vào trong cả mong đợi, điều đó trở thành hiện thực đối với họ. Thường thì điều này xảy ra với những người có đức tin,
Bây giờ, giả sử bạn muốn xây một ngôi nhà, nếu bạn bắt đầu nghĩ : “Ồ, tôi muốn xây một ngôi nhà, để xây một ngôi nhà, tôi cần 50 vạn, nhưng tôi chỉ có 50 rupee trong túi. Không thể được, không thể, không thể…”. Thời điểm bạn nói “Không thể được”, bạn cũng đang nói “Tôi không muốn điều đó”. Vì vậy, ở một mức độ, bạn đang tạo ra một mong muốn rằng bạn muốn một cái gì đó; những đồng thời ở một mức độ khác, bạn đang nói là “Tôi không muốn nó”. Nên trong sự mâu thuẫn này, nó/điều ước muốn đó có thể không xảy ra.
Người có niềm tin vào một vị thần, hay một đền thờ hay bất kỳ thứ gì, thường là người chất phác. Đức tin chỉ có tác dụng với những người chất phát. Những người hay suy nghĩ, những người suy nghĩ quá nhiều, đối với họ điều đó không bao giờ có tác dụng. Một người ngây thơ, có đức tin giản dị vào vị thần của anh ta, hay đền thờ của anh ta, hay bất cứ thứ gì. Anh ta đi đến đền thờ và nói, “Thưa Shiva, con muốn có một ngôi nhà. Con không biết’ nên làm thế nào, Ngài phải làm được nó cho con”. Bây giờ trong đàu anh ta không có những suy nghĩ tiêu cực “Liệu nó có xảy ra, liệu nó không xảy ra, điều đó can hay không thể?.. “, những điều này hoàn toàn bị loại bỏ bởi hành động đơn giản của đức tin. Bây giờ anh ta tin rằng Shiva sẽ làm điều đó cho anh ta và nó sẽ xảy ra.
Vậy liệu Shiva có đến và xây nhà cho bạn? Không. Tôi muốn bạn hiểu rằng, Thượng Đế sẽ không nhấc ngón tay út của Ngài lên vì bạn. Những gì bạn gọi là Thượng Đế là cội nguồn của Tạo hóa. Với tư cách là một Đấng Sáng Tạo, Ngài đã làm nên một việc phi thường. Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Liệu bạn có nghĩ ra một sự sáng tạo tốt hơn thế này không? Có ai mà trong trí tưởng tượng của anh ta có thể nghĩ ra bất cứ điều gì tốt hơn những gì hiện có không? Vì vậy, với tư cách là Đấng Sáng Tạo, Ngài đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình.
Nhưng nếu bạn muốn cuộc sống diễn ra theo cách bạn muốn, bởi vì ngay bây giờ cốt lõi của sự vui sướng và hạnh phúc của bạn là như thế này : nếu giả như… nếu bạn đang không vui, thì chỉ có một lí do duy nhất khiến bạn không vui là : cuộc sống đang không diễn ra theo cách bạn nghĩ nó nên xảy ra. Chỉ có vậy thôi!
Vậy nếu cuộc sống đang không diễn ra theo cách bạn nghĩ nó nên xảy ra, thì bạn cảm thấy không vui. Nếu cuộc sống diễn ra theo cách bạn nghĩ nó nên xảy ra, thì bạn sẽ vui. Nó chỉ đơn giản như vậy.
Vì vậy, nếu cuộc sống phải diễn ra theo cách bạn nghĩ nó nên xảy ra, thì trước hết, cách bạn suy nghĩ… bạn suy nghĩ với mức độ tập trung đến đâu, mức độ ổn định trong suy nghĩ của bạn, và mức độ vang động của quá trình suy nghĩ của bạn… sẽ quyết định liệu suy nghĩ đó can trở thành hiện thực, hay chỉ là một ý tưởng sáo rỗng. Hoặc.. cách bạn không hình thành bất kỳ trở ngại nào cho suy nghĩ của mình bằng cách tạo ra các quá trình suy nghĩ tiêu cực : “Điều này là có thể, điều này là có thể hay không thể?”... Điều gì có thể, điều không thể không phải là việc của bạn, nó là việc của Tạo hóa. Việc của bạn chỉ là phấn đấu để đạt được những gì bạn muốn.
Ngay bây giờ bạn đang ngồi đây, nếu tôi hỏi bạn 2 câu hỏi đơn giản, tôi muốn bạn chỉ nhìn vào nó và trả lời. “Ngay bây giờ, từ chỗ ngồi của bạn, bạn có thể bay đi không?” Bạn nói là không. “Ngay bây giờ, từ chỗ ngồi của bạn, bạn có thể đứng dậy và bước đi không?” Bạn sẽ nói có. Cơ sở của điều này là gì? Sao bạn lại nói không với việc bay và nói có với việc bước đi? Bởi vì kinh nghiệm trước đây về cuộc sống, đã nhiều lần bạn đứng dậy và bước đi, chưa bao giờ bạn bay đi cả.
Hay nói cách khác, bạn đang sử dụng kinh nghiệm sống trong quá khứ làm cơ sở, để quyết định điều gì là có thể hay không thể. Hay nói cách khác, bạn đã quyết định rằng những gì chưa xảy ra cho đến bây giờ, sẽ không thể xảy ra trong cuộc sống của bạn trong tương lai. Đây là một điều đáng hổ thẹn cho nhân loại và cho ý chí con người.
Những gì chưa xảy ra cho đến bây giờ, trên hành tinh này có thể xảy ra vào ngày mai. Con người có khả năng biến nó thành hiện thực vào ngày mai. Vậy điều gì có thể, điều không thể không phải là việc của bạn, đó là việc của Tạo hóa. Tạo hóa sẽ quyết định điều đó. Bạn chỉ nhìn xem điều gì bạn thực sự mong muốn và phấn đấu vì điều đó.
Và nếu suy nghĩ của bạn được tạo nên một cách mạnh mẽ, không có bất kỳ sự tiêu cực nào, không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào làm giảm cường độ các quá trình suy nghĩ. Và điều đầu tiên và trước nhất bạn phải rõ ràng, bạn thực sự mong muốn điều gì? Nếu bạn không biết’ mình muốn gì, thì vấn đề tạo ra nó sẽ không nảy sinh.
Nếu bạn nhìn vào những gì bạn thực sự mong muốn, những điều mà mỗi người đều muốn là: anh ta muốn sống vui vẻ, anh ta muốn sống yên bình, đối với các mối quan hệ của anh ta, anh ta muốn nó trở nên đầy yêu thương và trìu mến. Hay nói cách khác, tất cả những gì mà bất cứ người nào cũng đang tìm kiếm là : sự dễ chịu bên trong bản thân anh ta, sự dễ chịu xung quanh anh ta.
- Sự dễ chịu này, nếu nó xảy ra trong cơ thể chúng ta, chúng ta gọi nó là sức khỏe và sảng khoái.
- Nếu nó xảy ra trong tâm trí chúng ta, chúng ta gọi nó là sự bình yên và hoan lạc.
- Nếu nó xảy ra trong cảm xúc của chúng ta, ta gọi nó là tình yêu và lòng từ bi.
- Nếu nó xảy ra trong năng lượng chúng ta, chúng ta gọi nó là sự sung sướng và ngất ngây.
Đây là tất cả những gì mà mỗi người đang tìm kiếm. Cho dù anh ta đang đến cơ quan của mình để làm việc, anh ta muốn kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, xây dựng gia đình; cho dù anh ta ngồi trong quán bar, ngồi trong đền chùa, anh ta vẫn là đang tìm kiếm một thứ giống nhau : sự dễ chịu bên trong, sự dễ chịu xung quanh.
Đây là điều mà chúng ta muốn tạo ra, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần giải quyết trực tiếp vấn đề này và cam kết với bản thân để tạo ra nó.
Vậy bạn muốn làm cho bản thân trở thành một con người yên bình, một con người vui vẻ, một con người đầy yêu thương, một con người dễ chịu về mọi mặt, và có phải bạn cũng đang muốn một thế giới như vậy? một thế giới hòa bình, muốn một thế giới đầy yêu thương, muốn một thế giới vui tươi.. “Không, không, tôi muốn cây xanh, tôi muốn thức ăn..” Khi chúng ta nói một thế giới tươi đẹp có nghĩa là mọi thứ bạn muốn đều xảy ra.
Vậy đây là tất cả những gì bạn đang tìm kiếm. Và tất cả những gì bạn cần làm là cam kết với bản thân sẽ tạo ra điều đó, tạo ra một thế giới hòa bình, vui tươi và đầy yêu thương, cho chính bạn và tất cả mọi người xung quanh bạn.
Mỗi ngày vào buổi sáng, nếu bạn bắt đầu ngày mới với suy nghĩ đơn giản này trong đầu, rằng : “Hôm nay, bất cứ nơi nào tôi đến, tôi sẽ tạo nên một thế giới hòa bình, đầy yêu thương và sự vui vẻ”. Nếu bạn gục ngã cả trăm lần trong ngày, thì có vấn đề gì đâu? Đối với một người có tâm huyết, không có gì gọi là thất bại. Nếu bạn gục ngã một trăm lần, một trăm bài học được rút ra.
Nếu bạn cam kết với bản thân như vậy, để tạo ra những gì bạn thực sự quan tâm, thì :
- Tâm trí bạn giờ đây sẽ được tổ chức một cách trật tự.
- Một khi tâm trí bạn được tổ chức tốt, cách bạn suy nghĩ sẽ là cách bạn cảm nhận, cảm xúc của bạn sẽ trở nên có tổ chức.
- Một khi suy nghĩ và cảm xúc của bạn đã được sắp xếp, năng lượng của bạn cũng sẽ được sắp xếp theo cùng hướng đó.
- Một khi suy nghĩ, cảm xúc và năng lượng của bạn đã được sắp xếp, cơ thể của bạn cũng sẽ được sắp xếp.
Một khi tất cả 4 khía cạnh này được sắp xếp theo cùng một hướng, khả năng bạn tạo ra và biểu lộ những gì bạn muốn là phi thường. Bạn là Đấng sáng tạo theo rất nhiều cách.
Cái mà là nguồn gốc của sự sáng tạo, đang vận hành bên trong bạn trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống bạn, chỉ là : bạn có được tiếp cận với phương diện đó hay không? Việc sắp xếp 4 yếu tố cơ bản của cuộc sống sẽ cho bạn cơ hội tiếp cận nó.
Có những công cụ và công nghệ để thực hiện điều này. Toàn bộ nền khoa học về Yoga, toàn bộ công nghệ mà chúng ta gọi là Yoga chỉ nhằm mục đích này : biến đổi bản thân bạn từ chỉ là một phần của tạo vật trở thành một người sáng tạo.
Đây là điều mong ước và lời ban phước của tôi, rằng : mỗi con người trên thế giới này có thể tiếp cận đến cội nguồn sáng tạo bên trong chính anh ta, để anh ta có thể vận hành trên thế giới này với tư cách một người sáng tạo, chứ không chỉ là một phần của tạo vật. (Sadhguru chắp tay)
Bạn đọc comment:
Nhung Phạm Thị Hồng
Tôi biết đến Sadhguru từ năm 2015, qua những video của Thầy bằng tiếng anh. Đây là một trong những video đầu tiên mà tôi xem, và đã thay đổi cả cuộc sống của tôi, từ cách tôi nhìn nhận cuộc đời, những mong muốn của bản thân và cách thực hiện những mong muốn đó. Cảm ơn page đã dịch và chia sẻ bài nói này. Mong có nhiều người Việt Nam được thầy chạm tới và chuyển hóa
My La Hồ
Bạn may mắn đc biết video của Thầy rất sớm, mình giờ mới có duyên đc thấy video thầy này.
Nói Ít
hôm nay là ngày đầu tiên tôi biết đến các bài thuyết của thầy .thật tuyệt vời thanks những người làm cầu nối truyền tải tri thức đến gần hơn với người việt nam.
Diệu Minh
Vô cùng biết ơn Thầy và kênh nhiều lắm Mong nhiều người biết đến kênh của Thầy sẽ an lạc an lạc thực sự,hạnh phúc hạnh phúc thực sự
Đức Hoàng
Thầy đang nói về luật hấp dẫn một cách nhẹ nhàng dễ hiểu. Ai đã từng trải nghiệm luật hấp dẫn rồi thì thấy video rất hay
Dinh Hoai
Không biết nói gì hơn lời cảm ơn sâu sắc tới page đã giới thiệu tôi với thầy qua những videos dịch tiếng Việt này. Thật sự lời thầy dạy rất sâu sắc!❤️❤️❤️
VAN TUYEN
Cám ơn đội ngũ cộng tác đã phiên dịch ra tiếng việt để nhiều người Việt Nam biết đến những bài giảng sâu sắc, có thể cảm hoá được rất nhiều người. Cám ơn rất nhiều.
Hoàng Yến Nguyễn Thị
Tôi biết ơn vũ trụ đã đưa tôi đến đây, tôi biết ơn người thầy vĩ đại , biết ơn Ekip làm video này . Tôi là người được chọn , tôi tràn đầy năng lượng tích cực, tôi thay đối để thành công . Cuộc sống của tôi tràn đầy năng lượng tích cực, tràn ngập hạnh phúc yêu thương và giàu có dư giả đủ đầy . Thật tuyệt vời. Tôi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn !
HIỀN AK
Nếu suy nghĩ của bạn mạnh mẽ đến nỗi ko có bất cứ cảm xúc tiêu cực, ý nghĩ tiêu cực nào xuất hiện thì bạn sẽ rất dễ dàng đạt được điều mình muốn. Bạn hãy xem việc gì bạn mong muốn và phấn đấu vì điều đó
Nguyên Trần
Cảm ơn đấng tạo hóa đã gửi gắm chân lý của người đến Thầy, và lan tỏa đến những cuộc đời đang lạc lối như con.
Vee Vee
Cám ơn Thầy. Mỗi video clip từ Thầy đều là 1 lời dẫn dắt quý báu cũng như giúp bản thân con nghiêm túc và quyết tâm hơn nữa trên con đường mình chọn. Biết ơn Thầy ❤️
Dao Dao
Thật hạnh phúc khi gặp được bài giảng của Thầy cảm ơn Kênh đã kết nối và chia sẻ ❤️❤️❤️❤️
Kim Hai
Cảm ơn ekip thực hiện video này , Xem hết video tôi thất sự tin vào bản thân mình hơn sống tích cực hơn và nên loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực , Tôi thành công và sẽ thành công hơn nữa , Cảm ơn Thầy❤️
Luu Phuong
Nếu mọi người ai cũng sắp xếp 4 thứ theo chiều hướng bình yên và hạnh phúc thì bình yên và hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn quanh ta.. rất cảm ơn thầy vì thông điệp đầy ý nghĩa này
Sangue Nguyen
Cảm ơn ngài. Ngài đã giúp tái tạo lại niềm tin và đức tin sâu thẳm bên trong tôi. ??
áo dũ cơ hàn
Sao giống triết lý của đạo Phật vậy ha. Tâm sao động như khỉ chuyền cành, k yên 1 chổ.
Huyen
tương tự như trong đạo Phật – Đức Phật: “ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”. Cảm ơn vì video rất ý nghĩa này.
HOAN HUYNH
“Các ông chính là điều các ông nghĩ ” (Phật Thích Ca)
Hari Love
thế bạn là ai?
HOAN HUYNH
@Hari Love trước khi hỏi người khác, hãy tự hỏi mình nhé bạn , khi biết mình là ai ,bạn sẽ biết người khác là gi ? khi tự hỏi mình câu này cho đến khi nhắm mắt bạ sẽ biết bạn là ai? Câu hỏi mà hàng ngàn năm chưa có câu trả lời .
oanh phanthi
Cho hỏi tâm trí ở trong trạng thái samyukti là trạng thái gì? google mà tìm không thấy
Huệ Lê
Cám ơn thầy . Cám ơn vì đã giảng giải cho con hiểu là k có cách nào ngưng suy nghĩ của mình lại. Trừ khi ngưng tim gan phổi thận :)) Cám ơn vì đã nói cho con biết thiền là sắp xếp chứ không phải tìm cách loại bỏ, ngưng lại. ❤️❤️
Diệp Sương Phan
Wow. Đây là bài giảng dễ hình dung nhất mà tôi từng nghe. Cảm ơn ngài
Ni ght
Thầy luôn giải thích mọi thứ rất dễ hiểu dễ tiếp thu và dễ hấp thụ.
Nghĩa Cường Hoàng
Với tôi thì thầy chính là minh ví dụ tuyệt vời nhất cho câu nói “không thầy đố mày làm nên”. Thầy đã gỡ rối những điều rất phức tạp thành những điều dễ hiểu và cụ thể
An Dang
Những câu nói mình thấy tâm đắc nhất trong bài diễn thuyết của thầy:
– Nếu chúng ta không có năng lực để duy trì tâm trí theo cách mình muốn, những gì chúng ta tạo nên trên thế giới cũng sẽ trở nên rất ngẫu nhiên và lộn xộn
=> Việc học cách tạo nên tâm trí của chúng ta theo cách chúng ta muốn chính là nền tảng của việc tạo nên thế giới theo cách mà chúng ta muốn
-Tâm trí của chúng ta giống loài khỉ ở 2 điều: những hành động thừa và sự bắt chước
!!!!!Vấn đề Tâm Trí của bạn: Ở mỗi thời điểm nó lại thay đổi phương hướng
-Sắp xếp tâm trí đến 1 mức độ tổ chức nhất định, nó sẽ sắp xếp lại toàn bộ hệ thống
=> Khi đó 4 khía cạnh: cơ thể, tâm trí, cảm xúc, năng lượng sẽ được tự động sắp xếp theo 1 hướng.
-Việc sắp xếp tâm trí của chúng ta về cơ bản có nghĩa là: chuyển từ trạng thái hoạt động theo những thói quen khó cưỡng sang trạng thái hoạt động có ý thức
– Bạn vui đơn giản là vì cuộc sống diễn ra theo cách mà bạn nghĩ, bạn buồn vì nó không xảy ra như những gì bạn muốn
– Điều quan trọng đầu tiên: bạn phải biết bạn muốn gì. Nếu bạn không biết bạn muốn gì, chẳng có điều gì trong suy nghĩ trở thành hiện thực
Ngọc Đỗ
Kể từ hôm nay, bất kể nơi nào tôi đến, tôi sẽ tạo ra một thế giới hoà bình, yêu thương và vui tươi!
D. CO2
Wow …. Tất cả là 1 chúng ta có thể sáng tạo cuộc sống của riêng mình..
Liễn Đoàn Viết
Đến lúc ta có giải pháp cho tâm trí rồi. ta là chủ.
Thi Nguyen
Thanks master, Suong wish everything good positive Come up to my family, PLEASE. THANKS ekips to help people, Suong really special admire master , ekip writing Vn words so I can hear master energy voice making me feel so happy
NGỌC NGUYỄN
Xin Cảm ơn vủ trụ này. Cảm ơn cuộc đời này. Cảm ơn đấng Sinh Thành. Cảm ơn những người tôi đã từng gặp. từng nghe. Từng biết dù là thuận duyên hay nghịch duyên đều vui vẻ tiếp nhận , hòa đồng. Huấn luyện tâm mang nguồn năng lượng tươi sáng và bình an hạnh phúc trong nội tại . Thành công . Xin cảm ơn.
Hao Le
Cảm ơn vũ trụ vì cho con thông điệp đầy ý nghĩa!