Hiểu về «Không chấp thân»
Một người nhắn tin hỏi tôi là :
Trước đây họ có duyên theo một Vị Thầy để tu. Thầy này tu theo bên Tây tạng gì đó. Nhưng Ông hay hướng dẫn các Cô gái khi đến tu cách để phá chấp thân.
Phá bằng cách nào? là Ông chung đụng thể xác hai người, xem việc này là phá chấp.
Vậy quan điểm của tôi về vấn đề này thế nào ?
Xin trả lời:
Đây là vấn đề rất tế nhị. Văn hóa từ ngàn xưa của dân tộc ta, cũng như theo lời dạy của các Đức Thánh Hiền là nam nữ không nên gần gũi nhau. Vì sao vậy ?
Vì Các Bậc Cao nhân họ thấy rằng :
Cái dục của nam và nữ là cực kì mãnh liệt, không phải ai cũng dễ để thoát ra. Và nếu không thoát ra được mà đắm chìm trong biển ái là sẽ bị đọa lạc, ở mãi, trầm luân trong tam đồ ác đạo.
Do vậy, với người tu đạo, nam và nữ nên giữ khoảng cách, không nên gần gũi, hay thân cận .
Trong giới luật Phật qui định rất rõ là người nam không được gần người nữ. Tăng và Ni phải sống ở hai khu cách biệt nhau. Và phải tuân theo bát kỉnh pháp.
Điều này sẽ làm cho người nữ hạn chế được đến mức cao nhất là không thể khởi ái luyến đối với người nam. Tạo ra một khoảng cách hai giới rõ ràng, và ai nấy đều an phận mà tu hành.
Trường hợp như người Huynh đệ hỏi trên, và bản thân người hỏi, nếu đã bị người Thầy đó đụng chạm đến thân thể . Coi chừng đã bị gạc, để chiếm đoạt thân xác, thỏa mãn ái dục.
Nếu phát hiện trường hợp này có thể tố giác Vị Thầy đó và người đó có thể bị ở tù, chứ không phải giỡn chơi.
Hiểu đúng chánh kiến về phá chấp thân :
Phá chấp thân, không phải là ta coi thường tấm thân này.
Rồi từ coi thường, ta xem nhẹ, rồi mang cái thân cho ai thì cho. Và kể cả cho kẻ khác giới tính xúc phạm đến thân thể.
Đây là tà kiến, đây là u mê, đây là ngu tối.
Phá chấp thân là ta nhận thức rất sâu sắc rằng:
Thân này được hợp thành bởi tứ đại, đất nước gió lửa (Phần cứng, phần mềm, hơi nóng và hơi thở trong cơ thể).
Và ta thấy rõ rằng chúng sẽ bị già đi, chúng rất mong manh, không biết chết lúc nào. Thân như bọt biển, như bong bóng nước rất mỏng manh.
Và khi ta nhận thức được như vậy. Các sự nắm bắt lấy mọi thứ bị phá vỡ như tài sản ta, ôi con cái ta, nào là vợ ta, gia đình ta, và tất cả những gì là của ta bị phá vỡ. Vì sao ?
Vì thân này không có. Thì làm gì có cái gì.
Do vậy, khi tu ta phải hết sức khôn ngoan, khéo léo, nếu không sẽ gặp Tà Sư, dẫn dắt ta vào con đường đọa lạc.
Vì thời mạt pháp, Bậc chân tu rất khó tìm.
Chúc Quí Vị tu đúng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –