Học theo hạnh của Đất-Nước-Gió-Lửa
Con hãy học theo hạnh của đất. Dù người ta đổ và rải lên những thứ tinh sạch và đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ dáy hôi hám như phân, nước tiểu và máu mủ, hoặc người ta khạc nhổ xuống đất thì đất cũng tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách thản nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục.
Cũng như thế, khi những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con.
Con hãy học theo hạnh của nước. Khi người ta giặt rửa những thứ dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường.
Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ dơ bẩn, vậy mà lửa không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường.
Con lại cũng nên học hạnh của gió (không khí). Gió thổi đi các thứ mùi, mà vẫn không cảm thấy tủi nhục buồn khổ và chán chường.
***
– Đường Xưa Mây Trắng –
FB: Quan Âm Bồ Tát – Om Mani Padme Hum –
Bạn đọc comment:
Nhật Hồng Hạnh Hãy học theo hạnh của đất – Om Mani Padme Hum
Trish Pham A Di Đà Phật! Sao con làm được đây!
Võ Đức Cách sống tốt nhất là mặc kệ
Như Nguyệt Chữ nhẩn là đứng hàng đầu ,ai mà nhẩn được mới là người hay
Hien Hoang A Di Đà Phật, Quan Âm la người mẹ thứ 2 của con
Uy’ss Anh Con hãy học theo hạnh của đất để con cạp đất mà ăn
Ngọc Việt tự mình lĩnh hội mới là cái căn để con hiểu con người con
Sáu Rãnh Lời Phật đã dạy “Nhẫn như đại địa”. Nhẫn mà k thấy mình nhẫn là Đại Nhẫn có thể bảo trì mọi Công Đức. Ng này Tâm thanh tịnh. Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phale Vn Khi tam thanh tinh thi khong con phien nao nhiem o
Ngọc Mai cuộc sống này thật sự rất mệt mỏi Người ơi
Tú Quyên Con muốn tâm con thanh thản, con muốn kiềm chế tính nóng của bản thân, nhưng sao lại khó như vậy? Xin người giúp con. Nam mô a di đà phật.
tiến’ss đạt’ss Đức phật từ bi con mệt mỏi wa .con đang rất cố gắng để tâm thanh thản.xin hãy phù hộ cho con…
Tuấn Linh Đất luôn tiếp nhận và chuyển hóa nó đi không kơ khen chê gì cã đều típ nhận và đưa đi nhưng thực sự trong csống nài ai lam được nhửng việc như thế
tiến’ss đạt’ss Vâng e cảm ơn c nhé..
Mèo Hoang Người k phải là đất sao biết đất k vui vẻ, tủi nhục
Golden Lotus Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Om Mani Padme Hum!
Xin Ngài phù hộ cho tâm con luôn vững chải không nhiễu loạn và luôn nghĩ về Ngài!
Hoàng Huệ Nam mo a di da phat. Ho do cho 2 vo chong con va gia dinh con duoc an lanh. Thanh than
Tóc Giả Quỳnh Chi Con met moi lam nguoi oi .con muon duoc thanh than.cau xin nguoi ban phuoc lanh .
Su Mo Tuân Biet nhu vay ma sao tâm con ko duoc Yen vui. Nam mo quan the am bo tat
Thắm Nguyễn Động đất thì làm sao đc
trần thanh NAM MÔ BổN SƯ tHÍCH CA MÂU NI PHẬt
Lời dạy của Phật bao giờ cũng thâm sâu chí lý và vi diệu hàng phật tử chúng con luôn biết ơn NGÀi thực hành theo hạnh của đất dù bất cứ việc gì đến với chúng con tót hoặc xấu chúng con sẽ chấp nhận bình thản tiếp nhận nó A DI ĐÀ PHẬt
Út Điểu’s Con dang co gang de tam hon minh thanh than. Con cau me hien phu ho cho con. Adida phat
Cô Sáu Sao Nam mô quan thế âm bồ tát con cầu xin Mẹ hãy soi sáng đường chúng con đi cho người người trên thế gian này có được tâm bồ tát ADI ĐÀ PHẬT
Sức Sống Mới Nam mô quan thế âm bồ tát. . Con cầu xin người ban cho gia đìnhcon phước lành.
Thùy Dung Con đang cố gắng từng ngày tập cho tâm mình thanh tịnh .moi sư đau khổ hỉ nộ ái ố điều do tâm mà ra. Xin người hãy phù hộ cho con để con mau quây về con đường giải thoát tránh xa mọi phiền não thế gian. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Hương Nguyễn Hay quá! ước gì con học được hạnh của người, con cũng sẽ cố dc chừng nào con bớt khổ chừng ấy, con cầu xin chư phật gia hộ để con cùng tất cả mọi người tinh tấn trên con đường học giáo lý đức phật. Nam mô a di đà phật
Ninh Tô Đến bao h còn vs tu thành đc đây, cs này con gây tội nghiệp nhiều quá rồi huhuhu
Dung Lã Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ! Dẫu biết đường tu là sẽ lắm chông gai , vậy mà nhiều lúc con vẫn thấy mệt mỏi bởi những lời thị phi của người đời . Con xin ghi nhớ và cố gắng làm theo lời Phật dạy !
Sơn Lê Thanh Con Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ạ
Đặng Thị Bảo Tâm Con xin cảm ơn. Mô Phật.
Hằng Trần Nam Mô A Di Đà Phật
Tĩnh Tâm – Tĩnh Tâm – tĩnh Tâm
Chúng con rất mong bản thân mình được Tĩnh Tâm
Viet Nguyen Đất ko có cảm xúc,người ko có cảm xúc như đất chỉ khi nào trở về với đất.bỡi vậy điều PHẬT dạy ko một ai làm đc.
Khánh Trẻ Ông like giúp mình trang Phật Pháp Đường Đến Giác Ngộ này với ạ like giup minh vs a,
Iris Nguyen Con xin Đức Phật cho con được buông bỏ. Con rất mệt với những thứ người ta mang đến. Cho con xin chữ Nhẫn. Để lòng con tha thứ được mọi chuyện. Nam mô A di đà phật
Bình Nguyễn Con NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT con đang học cach chấp nhận và tha thứ con mong người Phụ Hô độ tri cho gia đình con mạnh khỏe an lành
Dương Hương Giang Con xin nguyện học theo lời dạy của Người! Dù con biết có thể con phải mất rất nhiều thời gian và tâm lực!
HỘi Th-nguyễn DLien ????Cố gắng hết lòng để được thanh thản
Loan Phạm A di da phat xin cho con binh than truoc nghic canh cuoc doi.
Ngoc Dung Nguyen Con sẽ cố gắng học theo cách dạy của người . Nam mô a di dà phật
Hồ Loan Con đã hiểu, con sẽ học theo lời Phật dạy. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Phuong Linh Nguyen Con dang co gang tung ngay PHAT oi
Hoàng Sương Con xin nge theo lời Phật dạy và hãy dẫn dắt con đi theo đúng hướng để tâm con dc nhẹ nhàng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nguyễn Minh Hùng học cách chấp nhận !
Tha Vu Thi Con xin mong Nguoi ban phuoc lanh cho chung sinh,nam mo a di da phat.
My Hanh Nam mô a di đà phật nhửng lời phật dạy luôn soi sáng cho con
Hao Tran Nam mô a di đà phật .
Bài học thật đáng trân trọng ,con xin ghi nhớ cố gắng để hành theo ,cố gắng nhưng chưa biết đến bao giờ mới được ..Cầu xin mười phương chư phật gia hộ cho con ..A DI ĐÀ PHẬT .
Hoang Linh Nam mô a di đà phật.cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với con
Nguyễn Tuyết Mai Con cung buon qua xin phat hay phu ho cho con . Con nam mo a di da phat
Diệu Bảo Cầu mong chư Phật mười phương hãy phù hộ cho tất cả chúng sinh học theo lời Phật dạy NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Phale Vn Day la bai hoc de thanh tinh tam
Tuan Cars Trái đất có khi còn chịu thua bom H
Vội Hay. Nhưng mấy ai làm đc
Ben Ton Và con củng sẻ cố gắng học theo cách dạy của Người .Nam mô A Di Đà Phật
Dathuc Tri Nguyen Nam mô địa tạng vương bồ tát ma ha tát.
Vy Le Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho Cuu Nan Quang Dai Linh Cam Quan The Am Bo Tat.
Lê Nhật Linh Nam Mo A Di Da Phat _()_ _()_ _()_
Học hạnh Đất-Nước-Gió-Lửa-Mây-Mưa
Hãy học hạnh của đất.
Chấp nhận và thứ tha.
Hãy học hạnh của gió.
Mang mùi hương đi xa.
Hãy học hạnh của nước.
Cuốn trôi đi tất cả.
Hãy học hạnh của mưa.
Gieo những hạt từ hòa.
Hãy học hạnh của lửa.
Ôm vào lòng chuyển hóa.
Hãy học hạnh của mây.
Chẳng nơi đâu là nhà.
Bạn đọc comment:
Hung Nguyen Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Phat Quang Le Đức HẠNH từ bi đó là điều nên thụ lấy. Cảm ơn Fage Quan Âm Bồ Tát.
Nhut Ukhuong Nam Mô A Di Đà Phật.
Thịnh Duy Nguyễn Nam mo dai bi quan the am bo tat mahatat quang pho toa sang nhan gian giup con ng luon binh an mua thuan gio’ hoa’ ????
Tien Thi Kim Đôi Lúc bản thân mỗi con ngươi cũng phải học cách cho đi và tha thứ, để cuộc doi còn sự sông, ôm mãi trong tư tưởng thì khổ, phải dâu nó vào một gôc nào đó
이가영 Nam mo bon su thich ca mo ni phat nam mo a di da phat
Mon Sa Học khi nào biết được,
Sự vận kiếp luân hồi.
Học khi nào có biết,
Số phận 1 kiếp người.
Học để rồi suy ngẫm,
Chuyện vận rủi vận sang.
Đến khi lòng ngang lối,
Chuyện học dối học ngang.
Hỏi đất trời nước lửa,
Việc học tự bao giờ.
Thân thành tâm đóm lửa,
Nó tự vận hành xưa.
Ha Ngoc Yen A di đà phâț
Đąi Thê Chí Bô Tát,
Quan Thê Âm Bô Tát,
Thí chů con câù xin ngài phù hô đô chì bô thí cho chúng sinh các con
Ngày nào cūng vui !
Ngày nào cūng khoė !
Ngày nào cūng may măń !
Ngày nào cūng hąnh phúc !
Ngày nào cūng bình yên !
A di đà phâț , Đąi Thê Chí Bô Tát, Quan Thê Âm Bô Tát.
Tam Tran Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu khổ Cứu nạn. Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyễn Hồng Vân OM MANI PAD.ME HUM.
Long Nguyen Phật giáo lúc nào cũng vậy, luôn xa rời người nghe bằng những lời ẩn dụ bóng gió khó hiểu. Đó là lý do vì sao Phật giáo không phát triển bằng Công giáo. Chúng ta chỉ biết nam mô thôi thì thật là như con robot
Xin Đừng Quên Tui Phật ở trong tâm mà sao bạn nói vây?
Long Nguyen Bạn à, Tâm bạn ai chỉ lối, không ai khai thị sao bạn biết Tâm mình có Phật
Cao Vạn Phúc tại bạn k muốn hiểu thôi… những lơì phật dạy là chỉ đường, dẫn lối ta đi … còn đi theo hay k là do mỗi con người,,, chứ đừng dùng lời nói như vậy nhé! cảm ơn
Long Nguyen Bạn hiểu gì qua những lời kinh, bạn có thuộc kinh không
Long Nguyen Bạn hãy lấy ví dụ về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi bạn hãy hỏi xem bao nhiêu Phật tử thuộc kinh này và từ đó bao nhiêu Người ngộ được.
Bạn có đi đám tang bên gia đình công giáo chưa, có bao giờ bạn tự hỏi vì sao lời kinh của họ gần gũi với cuộc sống đến vậy, khi đó bạn sẽ hiểu vì sao mình nói Phật giáo quá xa rời người nghe
ĐoànTư ĐoànTư Tính bản thiện. Thiện tâm sinh ra đã có, chỉ cần có tâm thì phật giáo hay công giáo đều mang ý nghĩa tốt đẹp cho cs. Theo phật giáo hay công giáo tùy theo mỗi người bạn
Long Nguyen Bạn không hiểu rồi, vấn đề không phải là theo Phật hay Công giáo, bởi cả hai cũng chung mục đích hướng thiện con người, vấn đề mình nói là Phật giáo dùng những từ ngữ quá rối rắm khi đọc kinh cũng như khi truyền đạo, từ đó người nghe rất khó lãnh hội
Dieu Nguyet Nam Mô Là trở về nương tưa thực hành lòi Phât dạy mà
Chỉ là bạn chưa hiểu nên ko biết “Nam mô” thôi
Long Nguyen Đó chính là điều mình muốn nói đến đó, nhiều người chỉ biết Nam Mô mà chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì, cái này lỗi của ai. Cãi vả ?
Bích Liên Ngô Phật pháp là chiếc bánh ngon mà ngôn từ là chiếc vỏ của nó. Bạn chỉ nhìn vỏ mà phán xét thì sao biết được bánh ngon hay không. Hãy thử nếm đi rồi bạn sẽ biết. Nam mô bổn sự Thích cá mâu ni Phật. Nam mô A di đà Phật.
Long Nguyen Bích Liên Ngô hãy nghĩ cách làm cái vỏ bánh trở nên ngon hơn, khi đó người ngoài nhìn là biết và luôn muốn nếm thử nó
Hạnh Ngố Cãi vã để làm gì cảm nhận khác nhau lí lẽ khác nhau suy cho cùng dù phật giáo hay công giáo đều có ý nghĩ nhân văn tùy theo cách cảm nhận của mỗi người.
Tóc Loan Lỗi của Niềm Tin!!! Long Nguyễn do bạn chưa có niềm tin đó…
Long Nguyen Tóc Loan hãy hiểu là mình đang nói đến sự truyền đạt của Phật giáo, không liên quan gì đến lòng tin
Nguyễn Văn Hưng Thế mới là sự vi diệu của Phật Pháp bạn ạ, không thể so sánh tôn giáo này với tôn giáo khác được, bởi vì mọi tôn giáo chân chính đều luôn có một mục đích là hướng con người tới điều thiện, và tùy duyên của mỗi người mà có được những kết quả khác nhau từ những giáo pháp đó.
Long Nguyen Tôn giáo thì không nên so sánh nhưng cách truyền bá diễn đạt thì Phật giáo nên xem lại để nhiều người biết đến hơn, hiểu rõ hơn. Sự vi diệu là không bàn cãi, cái chính là diễn đạt sự vi diệu ấy ra sao, bằng những lời dễ hiểu dễ đi vào lòng người hay là bằng những lời mà khi bạn đọc cũng chẳng hiểu chi hết. Phật giáo dùng quá nhiều thuật ngữ khó hiểu. Hãy đặt mình ở vị trí một người ngoại đạo, chưa biết Phật pháp là gi mà ngồi nghe kinh thì liệu có hiểu gì không
Nghi Xuân Đức tại tâm; đạo nào dạy con người đạo đức, được nhiều người lấy làm kim chỉ nam cho cuộc sống là tuỳ mỗi người…còn bạn Long Nguyen bảo tại ai; Đức Phật nói rõ nguyên nhân là tại chính bản thân mình…
Long Nguyen Đi truyền đạo khai thị cho bá tánh thì phải nói thế nào để họ hiểu mà quy y tam bảo ?? Bảo rằng tại chính bản thân mình thì có thừa không khi ai mà chẳng biết điều đó. Vấn đề là bạn nói thế nào để chúng sanh hiểu Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì
Trang Pham Long Nguyen chjnh xac. Moi nguoi ai cung co ly le rieng cua tung nguoi…Long Nguyen cung co y kien dong gop.moi thanh phan ton gjao duoc cung nhau phat trien .
Nhật Hồng Hạnh Vậy tóm lại bạn có muốn hiểu biết thế nào là Tam Bảo hay không? Và mục đích biết để làm gì?
Cánh cửa sẽ mở ra cho những ai mong muốn bước vào thế giới ở sau cánh cửa ấy, nên nếu bạn có mong muốn ấy thì mình tin một ngày nào đó bạn sẽ biết thôi.
Và hàng triệu Phật tử ở sau sẽ chào đón bạn rù chưa biết động cơ bạn bước vào để làm gì, để tranh cãi hay để tìm thấy một điều gì đó… 🙂. Chúc bạn luôn được bình anh – hạnh phúc và tìm kiếm được những điều tốt đẹp mà bạn đang mong muốn.
Long Nguyen Bồ Tát Phổ Hiền bảo trợ cho người truyền đạo, vậy ai truyền đạo, họ tìm người để truyền hay như bạn nói là người cầu đạo phải tìm đến họ. Phật giáo khi xưa tách ra thành Tiểu thừa và Đại thừa, vì sao phải tách ra như vậy, có phải là do bản thân mâu thuẩn không. Và bạn nghĩ mâu thuẩn là do tranh cãi bất đồng hay là do các ý kiến đóng góp không được quan tâm. Với mình thì mình không tranh cãi, mình chỉ thấy cái gì bất hợp lý thì nêu ra ý kiến. Phật tử khi vào chùa đọc kinh đều phải kèm theo quyển kinh để đọc trong khi Công giáo chẳng ai cần, bạn phải tự hỏi vì sao kinh Phật giáo lại khó học vậy, chưa nói đến việc dù có quyển kinh để đọc nhưng bạn có hiểu là đang đọc gì không.