Hợp Tuổi Hay Không Cũng Chết
Cái vụ xem vợ chồng tôi cũng có chút kinh nghiệm nhờ thời gian dài nghiên cứu mà gặt hái được. Quan trọng là cung Phu Thê trong Tử Vi, Tử Bình nó thể hiện thế nào, hay cung Phu, cung Hôn Nhân, Tình Duyên trên mặt hay trên tay của đương sự thể hiện ra sao. Có trường hợp nặng lấy sẽ có tang ngay trong ngày cưới, hoặc lấy về bệnh chết, hoặc bệnh tật không chết mà phải nuôi bệnh suôt đời, hoặc nhẹ nhất và may mắn nhất là hai người đồng ý bỏ nhau…
Nhớ năm 1997 ông anh họ tôi tuổi Tân Sửu lấy vợ Canh Tuất nhờ một cao tăng anh quý trọng xem ngày cưới cho anh. Trong ngày đãi tiệc ở nhà hàng khoảng 400 người tham dự, mấy thằng em vợ nhậu nhẹt say xỉn, đi cự nự với bọn cảnh sát canh nhà hàng. Xui là người cảnh sát đó là xếp chịu trách nhiệm cho cảnh sát canh các tiệm ở vùng Southwest cũng đã từng làm việc với Club của tôi. Chỗ quen biết nên tôi đến nói đây là chú rể phụ, em vợ của anh họ tôi nên họ thả ra. Lúc tiệc giữa chừng tôi vào toilet thì vô tình nghe anh em và bạn bè chúng bàn tính, tôi ra nói với người bạn cảnh sát hãy cho 1 người ra tận bãi đậu xe không cho bọn chúng vào trong, nếu không tai họa sẽ khó lường đó. Tôi ở trong nên không biết chúng trở lại bằng cách nào mà chú rể phụ đã bắn chết người bạn cảnh sát của tôi. Thế là từ đám cưới biến thành đám ma. Kẻ sát nhân đã phải chạy trốn, sau này khi ra tòa lẽ ra bị tử hình, nhưng nhờ mẹ tôi làm chứng nhân anh ta say rượu nên thoát tội tử hình và bị chung thân. Giờ ra tu vì đã ở tù 20 năm.
Năm 1994 tôi xem số cho chị vợ, tôi nói bà lấy bất kỳ ai thì chồng cũng bệnh chết hoặc phải bỏ thôi, nếu đánh, chửi nhau để đi đến bỏ nhau là may mắn, còn thương yêu thì ở không được. Đến năm 1995 đương sự tuổi Đinh Mùi lấy chồng Giáp Thìn, mẹ vợ tôi nhờ các Thầy ở chùa VN xem tuổi và chọn ngày. Vợ tôi nói các thầy xem rồi chắc không sao, tôi cười nói cứ chờ xem. Đến năm 2005 tôi bảo bà xã tôi hãy khuyên bà cố tu chứ ông sắp chết rồi dấy. Ba tháng sau bác sĩ cho về chờ 6 tháng chết vì ung thư phổi. Bà tu hết sức nhưng phương pháp tôi bày thì ông không chịu làm. Tuy nhiên, nhờ hóa trị nên sống tiếp. Đến đầu năm Tân Mão tôi lại bảo bà xa tôi hãy nói bà tù nhiều hơn nữa vì lần này e là không cứu được. Ba tháng sau lại phát tác và chết vào tháng 12. Ân đền oán trả, ông đến làm cho bà khá giả lảnh tiền tử mười mấy 20 ngàn đô 1 tháng mà chẳng phải làm gì do lảnh tiền tử.
Năm 2003 bà chị Canh Tí anh rể Bính Thân, sau khi xem số của 3 đứa cháu đều thấy bố chết vào năm Giáp Thân, còn xem số ông anh rể cũng thấy chết nên nói với chị tôi, chuẩn bị tu đi vì nó sẽ phải đến. Bà nhìn tôi ứa lệ hỏi, không thể cứu sao? Tôi nói cách cứu thì có, nhưng người như anh không giúp được vì sẽ không chịu làm theo đâu. Ngay như chị tôi còn chưa chịu tu lựa là ông, bà cứ nghĩ mình sống tốt là đủ. Cuối năm 2003 ông đến nhờ tôi xem việc làm ăn cho 2004. Tôi nói thôi anh đừng lo làm ăn nữa, hãy về lo tu tập đi, vì sang năm anh sẽ chết. Ông không tin, có vẻ giận tôi. Thấy vậy tôi nói cho anh ba việc, nếu đúng vậy thì anh hãy lo tu: 1 đứa con trai lớn tuổi Giáp Tí của anh sẽ phá tài anh rất lớn, 2 anh sẽ phát bệnh chờ chết, 3 nếu trong lúc đó bố anh chết thì anh sẽ qua được và chết vào mùa Thu năm 2005. Quả nhiên cả ba việc đều đúng y như thế! Ân đền oán trả, đến lúc bà trả nợ xong thì ông làm sao đòi được nữa.
Năm nay tôi có xem cho khá nhiều người cũng gặp nhiều trường hợp như thế, nên tôi đã bày cho họ hóa giải. Muốn giải những cách này thì nếu có phương tiện nên:
- Khi trong nhà có đại tang vừa chôn xong hay ông bà cha mẹ bệnh nặng chờ chết thi cưới ngay
- Khi đám hỏi mặc y quần áo đám hỏi rủ nhau vào nhà thương thăm bệnh nhân, hoặc giả vờ đi vô nhà thương để hỏi khám bệnh xong thì đi ra
- Rủ nhau ra thăm mộ ông bà và làm lễ chụp hình như đưa đám ma xong rước dâu về nhà và sau đó vợ làm vẻ giận dữ bỏ chạy về nhà mình
- Đến ngày đám cưới lại rước dâu lần nữa, tức là đã lấy nhau hai lần. Hoặc nếu nhà hai nơi Việt Nam và Mỹ làm lễ cưới 2 lần thì càng tốt hơn nữa…
- Nếu may mắn ngày rước dâu gặp vài cái đám ma trên đường rước dâu thì càng tốt. Đó là trời giúp nhà có phước lớn! Hoặc như ngày cưới phải đi qua các nghĩa địa thì cô dâu chú rể cứ việc thoải mái dừng xe lại chừng 10-15 phút, giống như đưa đám cưới là đưa đám ma vậy thôi
- Nếu khi vợ chồng xích mích quá hay bệnh nặng thì càng nên ngủ riêng phòng, càng ít quan hệ càng tốt
Mới đây có 1 cô đã làm theo cách tôi hướng dẫn vì cả hai vợ chồng đều có số phu thê không thể tránh được tang thương quá nặng nên lấy chồng ngay sau khi có đại tang và còn phải làm thêm các bước sau nữa. Tôi còn bảo cần phải lạy sám hối và trì Chú niệm Phật suốt đời. Không chịu tu hành thì đừng mơ mộng viễn vông có được hạnh phúc! Thế mà sau đó đến ngày cưới về chưa đến nhà người anh họ chạy về nhà trước đã chết ngay vì tai nạn xe. Quý vị thấy nghiệp quả có dễ sợ không?!
Trên đây là những phương tiện giúp hóa giải Mệnh Số của những cặp có vợ chồng có số sinh ly tử biệt, bệnh tật không thể tránh khỏi. Đừng theo những hủ tục mê tín dị đoan sợ là điềm xui nếu muốn con cái không chết thì hãy làm theo. Còn như muốn con nhất định phải chết hoặc suốt đời không lấy ai, hoặc lấy rồi cũng phải ngủ 1 mình thì khỏi cần!
Hãy nhớ, khi con cháu quý vị đang chuẩn bị đám cưới mà trong nhà lại gặp chuyện tang thương đau buồn thì hãy vui mừng làm đám cưới ngay, còn như ngu si đần độn cho rằng như thế là xui thì quý vị đang cố tình muốn sát hại con cháu mình đấy!!!
Bạn đọc comment:
Chien Tran
Sao mà thiêng thế cháu đang nghiên cứu về vợ chồng lấy nhau không hợp cung đang tìm thầy di cung hoán số thì nhận được bài của chú
Sơn Quý Hoàng
Đó là 1 cách lường gạt khoa học để dụ những kẻ ngu si đần độn lấy tiền dễ nhất!
Di cung hoán số anh dựa trên gì? Trên ngày tháng của đương sự hay không dựa? Nếu dựa trên năm tháng ngày giờ sinh thì ngày tháng làm sao thay đổi? Số là nghiệp quả, vậy anh dùng ngày tháng gì để thay đổi nghiệp quả.
Thầy ngu nhất thế giới mới lường gạt bằng Di Cung Hoán Số và dĩ nhiên phải có những người ngu đần hơn mấy Thằng Thầy Ngu mới tin được. Những kẻ nào ngu đần hơn? Những kẻ không muốn làm mà muốn ngồi không hưởng!
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Nếu mà con gặp trường hợp về cung phu xấu quá, thì con vẫn tu nhưng tu để mình sống tốt hơn chứ không nhất thiết cứ tu để được lấy chồng. Cuộc sống cho ta nhiều sự lựa chọn. Ta có thể lựa chọn con đường sống một mình ngao du thiên hạ, học hỏi tích lũy kiến thức, giúp đỡ mọi người như vậy mình cũng rất hạnh phúc rồi đâu cần chờ đợi một người mang đến. Hihi. Con nghĩ vậy có ngu si ko ạ?
Sơn Quý Hoàng
Nếu nghĩ được vậy và ráng tu thì chỉ có những người có phước duyên thắng thiện mới làm đươc. Bổn phận của chúng sinh là ngu si, nên đại đa số cho rằng lấy chồng lấy vợ mới là có hiếu từ đời cao tằng cố tố đã có những suy nghĩ ngu si như thế nên con cháu tiếp nối đời đời ngu si là chuyện đương nhiên.
Dĩ nhiên, nếu như chúng sinh không lấy nhau thì Phật Bồ Tát sẽ sinh bằng cách nào? Nên chi có tốt thì nên có, có không tốt thì nên tu để cho có tốt, hoặc quyết chí mà tu thì rất tốt. Vấn đề ngu si không phải có vợ chồng hay không có, mà do si mê lầm chấp vào những suy nghĩ hủ lậu mới thành ra phiền não… Ví như dân Bắc Kỳ cho rằng dâu không sinh được con trai là lỗi của dâu. Thực tế lỗi là con họ không có khả năng sinh trai vì không có cồ.
Các ông bà cụ Bắc Kỳ suy nghĩ ngược đời như thế chả phải là ngu si thì xin hỏi là gì???
Phan Anh Vũ
ngu si truyền đời, đủ phước mới gặp đc thiện tri thức chứ thầy. hehe.
Tuyet Nhi
Ví dụ của chú…huhu… con sinh 3 cách cách chú ạ:(.
Mà ko có cồ là sao ạ chú ơi?
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Ôi. Tuyệt vời quá chị Tuyet Nhi ơi. Sinh được 3 cách cách thì sướng quá còn gì. ☺
Tuyet Nhi
Hiuhiu c toàn nhỡ kế hoạch. Mà nhỡ là c để sinh chứ ko dám bỏ con sợ tạo nghiệp ác! Sinh toàn con gái với phụ nữ mh thì ko sao, thậm chí sau này con lớn đỡ đần cho mẹ thì mh nhàn. Nhưng thi thoảng vẫn chạnh lòng ko sinh đc con trai nối dõi cho gđ nội í.
Sơn Quý Hoàng
Tuyet Nhi Con gà trống gọi là con gà cồ. Muốn có con trai thì đó là chuyện hoàn toàn của đàn ông, tinh trùng trống hay mái đều là do đàn ông tạo đàn bà không có khả năng tạo con trai hay gái. Lỗi chỉ có đàn ông thôi.
Đàn ông không có cồ thì đổ lỗi cho đàn bà thế nào được. Đấy nhưng các cụ bà người Bắc nào có biết là mình vô phước sinh thằng con không cồ, lại cứ hạch xách con dâu. Đã vô phước mà lại sống lưu manh thế mà họ vẫn sống được mới hay làm sao!!!
Các bà ấy đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!
Tuyet Nhi
Ơ thế mà con đọc đâu đó nói một phần do môi trường của phụ nữ là a xít nên tiêu diệt tinh trùng Y mới ko đậu thai được con trai.
Con may mắn là gđ chồng hiểu biết vẫn rất yêu thương con cháu ko nhiếc móc gì con chú ạ!
Chỉ do con hay nghĩ ngợi lung tung rồi chạnh lòng thôi. Từ ngày biết face của chú con chưa dám hỏi chú trực tiếp điều gì chỉ mon men hỏi những anh chị biết tới chú trước để xin tài liệu thôi.
Hàng ngày con vẫn vừa bế con vừa đọc chú Dược Sư.
Chắc vậy nên mấy hum nay con mạnh dạn comment thắc mắc mà chú có trả lời lại con mừng lắm.
Con cảm ơn duyên lành đã cho con biết được face của chú!
Sơn Quý Hoàng
Đậu thai không là do phụ nữ thì đúng. Nhưng sinh trai hay gái là do đàn ông đàn bà không có trách nhiệm gì cả!
Tuyet Nhi
Dạ vâng ạ! Dù sao đọc nhiều bài của chú con cũng ngộ ra nhiều điều! Con bớt nghĩ ngợi lung tung dành thời gian niệm chú.
Thanh Phuong
Nhưng ở mình gần như toàn làm điều ngược lại ấy chứ, rồi lại có suy nghĩ rằng dâu chưa về mà đã xảy ra chuyện ấy ạ. Đọc bài này của chú cháu cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Cám ơn chú rất nhiều về những sự chia sẻ này ạ
Sơn Quý Hoàng
Đâu có cái ngu nào giống cái ngu nào. Nếu 30 tuổi không biết thì ngu 30 năm, 60 tuổi không biết thì đã ngu 60 năm. Nếu không ngu si thì đâu làm chúng sinh!
Thanh Phuong
Dạ vâng. Ai nên khôn cũng phải dại đôi ba lần chú nhỉ. Mà nếu không có người mở đường dẫn lỗi như chú thì cụ thể ng như cháu còn u mê nhiều ạ
Anna Nguyen
cảm ơn thầy đã share bài viết hay… vk ck con cũng khắc tuổi… hồi đám cưới đi xm các thầy ở VN cũng bảo phải rước dâu hai lần mak con ko hiểu làm thế để làm gi. giờ đọc xog bài của thầy con đã giác ngộ hơn và sẽ chú ý những điều thầy viết
Teo Tomas
Vâng. Cháu ngu, chú ngu, mọi người đều ngu!
Sơn Quý Hoàng
Nếu 0 ngu thì làm Phật, Bồ Tát hay thánh nhân chứ làm Chúng Sinh làm gì để khổ truyền kiếp hehehe!
Teo Tomas
Sau này người ta chửi mình ngu, phải thay đổi thái độ mới dc. Đúng là mình ngu thật! Thật mà!
Phương Cô Độc
Nguoi ta chui minh ngu k nhung minh k nen buc tuc, ma nguoc lai phai quay lai cam on vi nguoi do da chui minh
Manh Tran
Số định rồi hơi khó đấy A Phan Anh Vũ ?
Phan Anh Vũ
Hehe, ko tu biết làm sao.
Manh Tran
Tu là bỏ hết , coi như là hư không, là không thì không mất gì ? hạn xau quá vào chùa a ạ ?
Phan Anh Vũ
Mục Liên Bồ Tát còn phải trả nghiệp bị giết rồi ném xuống hầm phân cơ mà. Trốn đâu đc em. Hehe. Đủ duyên thì phải trả thôi.
Đan Thư
Bạn cháu có tang môn ngay phu.. gần ngày cưới có tang bà nhưng nó vẫn làm đám cưới nên cuộc sống 2 vk ck bây giờ hp lắm… cháu nghĩ như vậy là may mắn mà sợ kể ra cho nó biết , nó lại chửi mình thì khổ @@
Sơn Quý Hoàng
Những trường hợp đó là gia đình đại phúc nhưng khổ là cha mẹ không biết hưởng lại cố ngăn cản và đi xem thầy bởi cho rằng số con họ xấu để rồi tốt họ không chịu. Lại tìm đủ mọi cách, trả đủ thứ tiền để mong mỏi mang tai họa đến cho con họ. Đúng thật là không có cái ngu nào giống cái ngu nào!
Nhung Tỉnh Thức
cái này ăn sâu vào người Việt rồi chú, hồi xưa còn chờ sau 3 năm, bây giờ thì chờ sau 1 năm. Nếu cưới chạy thì mọi người cứ thương vì cưới chạy tang, không ngờ thế lại may, bây giờ cháu mới biết.
Nguyễn Tân
Đọc bài của Thầy , tôi nghiệm ra nhiều điều vì yêu bằng mắt ,nên dù ko hợp nhưng mình biết nhịn nên cũng sống với nhau được và đã lên ông, lên bà rồi.
Sơn Quý Hoàng
Anh thấy thời xưa cha mẹ mình đi cưới có biết mặt biết mũi gì đâu, nói chi đến bóc hàng thử trước hehehe. Triệu cặp lấy người lấy chừng chưa tới 10,000 cặp bỏ. Thời nay, 1 triệu cặp lấy 200-300 ngàn cặp bỏ là bình thường. Mà đã thử trước, ở trước, bố mẹ xem tuổi, cắt duyên âm cắt duyên dương, di cung hoán số đủ cả… mà có khi vài tháng đã bỏ mất rồi hehehe.
Sở dĩ ông bà mình chịu được là vì nhờ xã hội, nhờ gia đình, và nhờ sự chịu đựng của bản thân. Phụ nữ ở nhà nội trợ mấy thằng cha ông nội thích ăn so đũa thấy đâu mà mò tới. Ông bà xưa không cho con gái học nhiều có lý của họ. Thời nay vợ làm một nơi chồng làm một ngã, đồng nghiệp gặp nhau nhiều gần gũi hàng ngày dễ sinh tình. Chưa kể nhiều lúc xin con khi chồng hay vợ không thể có vì thời nay muốn có con lại rất khó. Xã hội lại thiên về vật chất thì phần tinh thần phải thiếu vắng, nên ở khó bỏ càng dễ.
Cũng nhờ vậy mới còn chỗ ở, nếu cứ như thời ông bà chúng ta sản xuất cứ như gà thì Vn còn đất đâu ở. Đó cũng là sự điều chỉnh tự nhiên của vũ trụ thôi!
Võ Trúc
Chú Sơn nói chuẩn ko cần chỉnh, nhìn đời gần nhất là Cha Mẹ Con với thế hệ tụi Con là thấy nó như đôi đũa lệch.
Giờ mình bị tác động ngoại vi và tiếp cận công nghệ hightek ghê quá nên nhà ai ai cũng rần rần.Tâm ko có bãn lĩnh là xem như xong.
Như Vân
Chú ơi, cung Phu của cháu có Cô Thần, cung Tử tức có Tang môn, nghĩa là cháu khó lấy chồng và có con phải ko chú?
Sơn Quý Hoàng
Cần gì phải hỏi, cứ sáng lạy sám hối tối trì chú Dược Sư, còn lại thời gian niệm nam mô Dược Sư Phật vài ngàn hay vài chục ngàn lần thì muốn có vợ có chồng có con bất kể tuổi nào và bất cứ thời gian nào mà 0 tốt. Cần gì phải xem tuổi, chọn ngày cho mất thời gian!
Phước đức của mình là do tự mình tạo! Không muốn làm mà muốn ngồi không hưởng làm gì có!!
Nguyen Anh Tran
E đồng ý với a Sơn Quý Hoàng. Dù hợp tuổi hay ko cũng ko tránh đc nghiệp quả báo. Chỉ có Trì chú một lòng tụng niẹm sám hối mới mong kiếp này đỡ đi Tang thương đau buồn mà thôi. Tks a nhiều
Hung Tran
Đọc bài này của Chú tôi bị dính vô trường hợp gần cưới có tang không cưới ,sống chung nhau vợ chồng lục đục.ba năm sau chồng mất việc.thiếu trước thiếu sau khổ ơi là khổ.còn hai cái tuổi Mậu tuất,tân sửu nữa ,con trâu đi cày con chó chạy rông .đến tuổi này rồi mà mỗi người sống mỗi nơi.may gặp Chú Sơn bày cách tu nên cuộc sống vợ chồng có sự chuyển biến tốt .thành thật cảm ơn Chú rất nhiều. NamMo Dược Sư phật.
Sao Thangnam
Vậy là em đã trả hết nợ nên sau bao lần đi xa cả ngàn cây số vẫn phải trở về mà lúc cách nhau có vài km thì ko tài nào nhìn thấy nhau dù chỉ 1 lần.
Nhung Tỉnh Thức
Ôi, có lẽ cháu cũng có số vất vả phu thê. Nhưng cháu đúng vào số 5, phải tổ chức cưới 2 lần vì ở xa nhau quá (làn 2 thì coi như báo hỷ vì không đội voan). Cưới lần đầu thì lúc rước dâu về gần nhà chồng thì gặp 1 đám ma. Thế mà tính đến giờ này cũng bị lưu 2 đứa trong hai tháng đầu. Đám cưới tính ra thế vẫn còn may mà vẫn nhiều hạn. Nay may quá gặp được phép tu của chú, lại ngày ngày đọc các bài hướng dẫn cụ thể, thật là may mắn lắm. Dù số mình có khổ đến mấy, cháu vẫn thấy mình và mọi người ở đây may mắn là có duyên với Phật pháp và gặp được phép tu dễ thực hành, luôn được chỉ bảo. Thật là tri ân chú rất nhiều! Chúc chú luôn mạnh khỏe!
Thao Hoang
“Mới đây có 1 cô đã làm theo cách tôi hướng dẫn vì cả hai vợ chồng đều có số phu thê không thể tránh được tang thương quá nặng nên lấy chồng ngay sau khi có đại tang và còn phải làm thêm các bước sau nữa. Tôi còn bảo cần phải lạy sám hối và trì Chú niệm Phật suốt đời. Không chịu tu hành thì đừng mơ mộng viễn vông có được hạnh phúc! Thế mà sau đó đến ngày cưới về chưa đến nhà người anh họ chạy về nhà trước đã chết ngay vì tai nạn xe. Quý vị thấy nghiệp quả có dễ sợ không?!” Chú! Con mạnh dạn nhận là con trong đoạn này chú nhé. Và những điều trên cũng đã từng xảy ra với nhưng không phải do cố tình sắp xếp mà mọi việc tự diễn ra sau khi chú hướng dẫn con cách Tu: Do điều kiện thời gian về tổ chức nên đám cưới của con diễn ra 2 lần (điều này không phải do xem bói) và trên đường rước râu con cũng gặp đám ma! Lúc này đây chỉ muốn gặp chú ôm một cái ôm chân tình!
Nhung Tỉnh Thức
hi…hi. người thật việc thật đây rồi!
Sơn Quý Hoàng
Tại sao chú lại tự động bảo TH đưa ngày sinh tháng đẻ để xem? Vì TH chỉ lo hỏi làm sao tu và chỉ sám hối trì chú đại bi dược sư suốt gần cả năm chứ không nhờ xem Tử vi nên mới xem. Nếu ngay từ đầu đến nhờ xem tướng số thì ghét trong lòng rồi, sức mấy mà xem cho hehehe!
Thao Hoang
Con biết là những gì xảy ra với con chú biết trước cả rồi và con biết điều gì cần nói chú sẽ nói. Cụ thể như trong chủ đề này trước đó chú biết có duyên lành đang đến với con và bày cách cho con. Và rồi chú nhìn ảnh của con và nói từng ảnh từng giai đoạn tình cảm mà con thấy đúng sởn cả da gà. Điều đặc biệt hơn là những nội dung mà chú nói con biết đều vào những lúc con cần. Thế nên khi con tu rồi và dần mọi việc diễn ra theo trật tự mà trước đây khi chưa tu con cố sắp xếp cũng đâu được theo ý mình!
Sơn Quý Hoàng
TH Vì có duyên nên nói gì chả đúng. Nếu vô duyên thì nói cái con khỉ gì chả sai và dù có muốn giúp cũng chả giúp được gì.
Nguyễn Huyền Trang
Chị gái họ nhà cháu là ví dụ điển hình. Dự định cuối năm cưới nhưng do bác cháu ốm nặng nên đã đón dâu trước dự định. Ngày dự định cưới lại là ngày bác cháu mất. Nhà trai vẫn tổ chức cưới bt. Còn nhà gái thì tổ chức tang lễ. Nhưng bgio csong của chị cháu rất sung túc. Ai cũng thương chị vì lẽ ra ngày cưới là ngày hp nhất nhưng lại là ngày mất đi người thân. Nhưng đúng số phận đúng k bác
Sơn Quý Hoàng
Ít ra cũng có những nhà trai có đạo đức và thông minh. Người sống đạo đức thì thấy tình cảnh đó càng thương trời đất cũng đâu thể vô tình.
Còn bọn lưu manh, ngu đần, ích kỷ thì sẽ sợ xui cho nhà mình, nên đi xem thầy bà đổi ngày cưới, làm đủ mọi cách để cầu mong mang họa vào nhà. Rồi khi họa vào nhà lại tiếp tục đổ thừa con dâu, con rể. Bất kỳ bọn đó làm gì cũng nghĩ đến cái lợi của họ là chính!!!
Nguyễn Huyền Trang
Con cảm ơn Bác
A rể con rất tốt và thành đạt. Bác gái con sinh 3 người con gái. Chị út là thiệt thòi nhất vì k đk tổ chức cưới xin đàng hoàng. Nhưng bgio mọi thứ thật tốt bác ạ..
Sơn Quý Hoàng
Nguyễn Hà Linh gia đình chồng cô ta như thế chồng cô ta nếu 0 thành đạt mới lạ!
Lê Thảo Nguyên
cháu chẳng đi xem tử vi bao giờ. ai xem cho thì xem. nói cháu nhưng thực tình cháu cũng k nhớ đc hết họ nói cái gì. cũng k biết là xấu hay tốt. lúc cưới nói chung theo thói quen của các bậc cha mẹ là cũng đi xem và cũng đón dâu 2 lần. lần 1 xin dâu xong 2 vợ chồng có ra mộ bà nội va các cụ nhà chồng thắp hương 1 lúc r về. chưa đc 1 năm cháu sinh con gái đầu lòng đx mấy tháng thì ô nội chồng cháu mất. r năm nào bên chồng lần lượt bà ngoại r ô ngoại lần lượt mất. nhiều ng nghĩ như cháu vs con mang vận đen đến gia đình chồng í. về làm dâu cái thì lần lượt các cụ ra đi. à còn cái vụ vợ chồng cháu đang rơi vào TH là ở xa nhau công nhận thì cũng nhớ thương nhưng cứ cuối tuần chồng về lại hay xích mích. nếu vợ chồng cháu mà thu xếp về đc 1 mối thì k biết có ổn đc k nữa.
Sơn Quý Hoàng
Không tu vậy là may rồi. Muốn ở gần thì phải trì Chú niệm Phật thôi. Cần gì phải hỏi ai cho mệt.
Lê Duyên
Cám ơn chú Sơn Quý Hoàng đã chia sẻ bài viết , đọc bài của chú con nhận thấy từ khi lấy chồng con hay bệnh hơn, người thì gầy đi nhiều so với trước, mà càng ngày càng gầy, uống bao nhiêu thuốc cũng ko mập lên được chú ạ, có phải do vợ chồng con có chỗ nào ko ổn ko ạ? Dạo này con bệnh về hô hấp triền miên, con chưa trì chú đại bi bao giờ, con chỉ niệm phật và niệm phật dược sư theo chú HD thôi ạ. Nam mô dược sư phật.
Sơn Quý Hoàng
Bệnh hô hấp thì qua nhà Hỏa Thượng Thiên tìm các dãy số mà đọc
Lê Duyên
Cám ơn Chú đã trả lời và. nhắc con ạ, hôm trước con cũng có chia sẽ bài viết của Hỏa Thượng Thiên về cách chữa bệnh theo cách đọc số, con sẽ làm theo ạ. Nam mô dược sư phật!
Thắng Winey
Chú ơi còn về việc 2 tuổi + tháng vốn dĩ không hợp, nhưng cung phu thê, tử ách tốt thì sao ạ? Liệu có trường hợp đó không ạ ?
Sơn Quý Hoàng
Bạn có khả năng gì mà biết hai tuổi 0 hợp, đừng tập nói chuyện tào lao giống những Thằng Thầy Bói dốt nhé hehehe.
Thắng Winey
Dạ. Cháu chưa chắc đã hiểu hết ý chú. Nhưng chắc tại cháu đang trong mu muội, hỗn độn. Cám ơn chú 1 lần nữa
Sơn Quý Hoàng
Khi bạn thật sự có cung Phu Thê tốt thì dù bạn lấy người tồi tệ đến đâu về ở rồi tự nhiên mọi chuyện sẽ tốt, bất kể bạn lấy tuổi gì!
Và ngược lại khi có cung Phu Thê xấu nếu bạn 0 có phước để được những bậc thầy đạo hạnh giúp, thì dù xem tuổi, chọn ngày chọn giờ lựa tốt đến đâu về ở chung rồi cũng vứt đi!
Đơn giản vậy thôi. Trừ phi bạn đã lấy đủ túc số thì không nói!
Thắng Winey
Dạ. Con cảm ơn chú! Thực sự con đang cảm giác rất phấn khởi, phần nào thoả mãn hihi và cảm kích khi được chú giải đáp thích đáng dù con đang hơi phê phê??. Ranh giới khoa học với mê tín dị đoan sao mông thế
Ai Tsurukawa
Cung phu thê tốt với số vượng phu có giống nhau ko hay khác nhau vậy chú?
Sơn Quý Hoàng
Ai Tsurukawa cũng tùy, cung phu thê tốt có khi là vợ chồng sống hạnh phúc trọn đời nhưng không nhất thiết chồng con sẽ trở nên phú quý. Ai lo việc náy.
Còn vượng phu ích tử thì dù lấy ăn mày cũng thành triệu phú hay tổng thống như bà vợ Tổng Thống Bush cha, có chồng TT con TT…
Lê Thị Mai Phương
Dạ. Thưa làng ta. E nghe chuyện.1 lần vợ chồng obama đi ăn trong nhà hàng. Chủ nhà hàg là người yêu cũ của bà vợ obama. Obama đùa với vợ là: đáng lẽ nhà hàng này đã là của e. Vợ ông ta nói: anh nhầm rồi. Lẽ ra tổng thống mỹ là anh ta chứ không phải a. Hóa ra là bà ta không nói đùa
Thi Thu Huong Vu
?thưa chu
Cháu hiểu rằng chú đang muốn mọi người hiểu rằng mọi người ai cũng muốn đi tìm thày tốt để xem ngày tháng tuổi hợp khắc ngày giờ tránh né, cái đấy có thật , thày giỏi có thật, nhưng tránh mãi sao được. Vậy sao không dùng thời gian suy tính đó để niệm phật trì chú, xấu mấy rồi cũng hết tự khắc điều tốt đến, thành tâm và dùng mọi thời khắc niệm.mong mọi người hiểu. Cảm ơn ?vì Chú vì thương xót chúng sinh chỉ cho chúng sinh đi con đường ngắn để thoát khỏi khổ đau.
P/sthế nên chả cần phải truy tìm tướng số làm gì mọi người ah
Sơn Quý Hoàng
Bạn nói đúng đó. Nếu chúng ta cứ ngu si đần độn tìm cách tránh né thì liệu được bao nhiêu kiếp? Cho dù đời này may mắn có Thầy Đạo Hạnh giúp liệu kiếp sau hay nhiều kiếp sau chúng ta luôn may mắn được làm người và luôn được giúp 0?
Đời này cứ lo tin Bói Toán kiếp sau không phải là người Á Đông mà là người Tây Phương hay mọi cà răng căng tai, hoặc làm trâu hay bò khổ đau trăm bề thì thầy Bói Nào để đến giúp. Vậy lúc đó lại cũng chỉ biết than thở như bây giờ thôi sao?
Lê Thị Mai Phương
Kiếp này biết đến phật pháp cũng là đã có phước rồi ạ
Meo Meo
Chú ơi, hàng ngày con có đọc chú đại bi. HIện tại, con có quen 1 anh sinh năm 86 (Tuổi Dần), con sinh năm 92 (tuổi Thân) Con thấy ng lớn nói dần thân tỵ hợi tứ hành xung, lấy nhau sẽ rất xấu đúng k chú ?. Nhưng con lại rất thích anh ý, Cung phu trên lá số của con thì xấu (có cả bộ linh xương đà vũ hóa kỵ và tang môn). Nên con cũng sợ lắm
Sơn Quý Hoàng
Đọc Liễu Phàm Tứ Huấn đi thì sẽ 0 còn phải hỏi những chuyện thế này này nữa.
Sau này bạn và anh ta không tốt là 50% do lực khắc cố tình gây ra do người lớn gây ra. Nếu số bạn như bạn nói thì làm theo các bước tôi đã nói. Còn hình khắc là số lấy ai cũng thế chớ đổ thừa tuổi gì.
Có chồng có vợ tốt là do mình, đừng đổ thừa số. Nếu bố mẹ vợ tôi thấy cung Thê của tôi thì bố bảo cũng 0 dám gã con cho tôi nữa là vì vừa sợ bỏ, vừa sợ con gái mình bị đánh đập!
Tịnh Lạc
Cháu cực thích cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn chú ạ
Sơn Quý Hoàng
Hien Nguyen bạn thích nó đâu có bổ ích gì, bạn làm giống như ong Liễu Phạm thì rất có ích.
Tịnh Lạc
Dạ cháu đang học tập và rèn theo ạ. Cháu cảm ơn Chú
Phương Nhi
Hôm trước có 1 ông admin của 1 group cũng tự xưng là thầy tử vi rồi quát cháu bảo trì chú niệm Phật làm theo liễu phàm tứ huấn là mê tín dị đoan, rồi thì đấy là bịa đặt, cháu mới bảo dù có là bịa đặt mà giúp ngta sống tốt thì cũng chẳng sao thế là lại thôi chú ạ, cháu cũng out luôn cái group đấy
Sơn Quý Hoàng
Phương Nhi Thường muốn biết một đất nước thế nào thì hãy xem cách sống và sinh hoạt của người dân ở đó. Muốn biết cha mẹ thế nào thì cứ xem cách sống và sinh hoạt của con cái thôi hihihi. Các group, các page, hay website cũng thế!
Phương Nhi
Vâng, cái group đấy phải tầm 50 nghìn người, thấy người ta cứ lên hỏi lá số xong hỏi làm sao hết khổ cháu mới vào bảo là đọc Liễu Phàm tứ huấn, làm việc thiện và trì chú niệm Phật để giải nghiệp đi chứ xem lá số cũng có ích gì, thế là ông ý vào bảo cháu nhờ có ông ý xem tử vi mới cứu đc biết bao nhiêu người, còn trì chú niệm Phật mà giải đc nghiệp chỉ là mê tín, chỉ có những bậc chân tu đắc đạo rồi mới cải được vận mệnh rồi nói là phải quát cho cháu tỉnh người cho bớt mê tín dị đoan đi, group có tận 7 ông admin cơ chú ạ nhưng cháu thấy 1 ông như thế cháu cũng thấy k thể ở lại được.
Sơn Quý Hoàng
Phương Nhi hahaha người chủ group đó đã từng nhờ tôi xem Tử Vi nhưng tôi nhất định 0 xem. Chủ nhân giúp mình 0 xong còn mong giúp ai. Đúng là hề quá hehehe
Phương Nhi
Ôi chứng tỏ cháu out là quá đúng chú nhỉ, nhiều thành viên cũng chả để làm gì
Diệu Tính
Có những trường hợp cứ đi xem bói biết bao nơi rồi thầy phán phải làm lễ giải…nếu không thì bị tai hoạ …tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian mà có thay đổi được đâu, tai hoạ vẫn giáng xuống vì phải trả nghiệp mà ko nhận ra, không thầy bói nào thay đổi số phận được cho mình hết chừ chính mình mới hoá giải được nghiệp của mình thôi …??? Cảm ơn bài viết của Thầy,càng làm con giác ngộ hơn…kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ
Ngoc Trang
Dạ chú đã nói thì cháu cũng tin là có điều bí ẩn khó giải thích tường tận (nhân quả nghiệp báo bất tư nghì). Nếu gặp giống như vậy thì sẽ khuyên người ta làm theo. Tuy nhiên cháu ngạc nhiên ở chỗ phương pháp hoá giải dễ dàng, chỉ cần giả vờ là xong ư ??
Sơn Quý Hoàng
Bày ra gửi con cho người khác, ly dị để vợ chồng tai qua nạn khỏi cũng là giả vờ. Người biết vẫn dùng, tuy là nó tầm thường so với Phật Pháp nhưng vẫn có hiệu quả đó thôi!
Minh Minh
Sơn Quý Hoàng dạ thưa thầy câu này con chưa hiểu lắm, con mong thầy chỉ rõ hơn được ko ạ
Sơn Quý Hoàng
thì con có số khắc cha mẹ sinh ly tử biệt, hay vợ chồng đến vận sinh ly tử biệt thì làm bộ ly dị, đem con cho ông bà nuôi…
Minh Minh
Sơn Quý Hoàng con cảm ơn thầy nhiều lắm, nếu gặp ai có những vấn đề như trên con sẽ ghi nhớ và chia sẻ lời dạy của thầy để giúp cho họ
Mưa Ngâu
giả sử như 24 tuổi mà chưa ai yêu ..tình duyên lận đận thì phải làm sao ạ
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Trì chú thôi ạ. Vạn sự tùy duyên. Ko mong cũng đến.
Ngô Đức Việt
Những chia sẻ của Thầy hữu ích quá.