Đừng Hy Vọng – Vì Đó Là Trò Lừa Của Tâm Trí
Sadhguru giải thích vì sao chúng ta không nên hy vọng vì hy hy vọng chính là trò lừa của tâm trí nó không phải là thực tại cuộc sống, hy vọng sẽ tạo ra kì cọng và kì vọng sẽ tạo ra thất vọng. Ngài muốn chúng ta sống với thực tại.
Sadhguru bàn về việc sự vô vọng không phải là điều xấu. Trên thực tế, trạng thái vô vọng một cách có ý thức là cách để vượt qua tâm lý điên rồ của một người.
Vì sao bạn không nên Hy Vọng?
Why You Should Not Be Hapeful?
Người hỏi : Xin chào Sadhguru! Liệu có ổn không khi tận hiến cho điều gì đó một cách vô vọng, ngay cả khi tâm trí logic của bạn nói là “Không. Điều đó… sẽ không có gì xảy ra đâu”. Có là ổn không khi tận hiến một cách vô vọng cho điều gì đó? Bởi như Ngài nói, nó là điều vô cùng ngọt ngào xảy ra với người nào đó, khi anh ta tận tâm thực sự tận hiến.
Sadhguru : Cho thứ gì đó? (cười) Socola chăng? Bạn cũng thế à? (cười)
Người hỏi : Có thể cho thứ gì đó, hoặc ai đó, hoặc bất kỳ điều gì.
Sadhguru : Được rồi, được rồi. (cười)
Những người tận hiến… Ngay từ thời xa xưa, nếu bạn nhìn vào những người tận hiến có tiếng hơn, nhiều người thì chưa được biết đến, những người nổi tiếng hơn, nếu bạn coi Mirabai, bạn coi Nayanmars và nhiều, nhiều người tận hiến nổi tiếng ngày nay, dù là Akka Mahadevi hay nhiều người trong số họ…
Nhiều người tận hiến nổi tiếng, về lịch sử mà bạn biết, họ đã ghi tên mình vào lịch sử, kể cả những người chưa được biết đến. Hãy khoan nói về cuộc sống của họ, điều đó khác. Còn bên trong bản thân họ, thì họ đã ở một không gian tuyệt vời. Nhưng trong cuộc sống, họ luôn thu hút quá nhiều rắc rối, luôn là vậy, bởi như bạn nói, “Tận hiến một cách vô vọng” (cười)
Đó là một từ rất, rất không hay :“Tận hiến một cách vô vọng”
Nhưng sự không hi vọng thì lại là một điều tốt. Tôi biết mọi người đang rao bán hy vọng, đó là một trò chơi tâm lý. Bạn… bạn có thể thử nghiệm. Giờ tôi không nói về lòng tận hiến với bạn, hãy để tôi nói về sự không hi vọng.
Mỗi ngày… hoặc một ngày nào đó, nếu bất chợt bạn cảm thấy không có hi vọng, có thể bạn sẽ thấy chán nản. Đơn giản là mỗi ngày, bạn thấy nó thực ra là không có hi vọng.
Hi vọng là chết tiệt gì chứ? Dù sao bạn cũng sẽ chết. Ở đâu có hy vọng cho bạn?… Đó là một cuộc sống không có sự hi vọng.
Hãy chấp nhận sự không hi vọng, bạn sẽ thấy cuộc sống thực sự tuyệt vời mà chẳng cần chút hy vọng nào.
Không hi vọng thì sẽ không có kỳ vọng. Không kỳ vọng thì sẽ không có sự thất vọng. Đơn giản là bạn học cách tận hưởng.
Giờ đang là mùa xuân, không giống như châu Âu hay Châu Mỹ, nơi mà mùa xuân có nghĩa là tất cả gam màu sáng chiếu rọi vào khuôn mặt bạn. Không. Những điều tinh tế sẽ diễn ra ở trên cây, bạn phải tìm kiếm nó như một viên đá quý, nó đang nằm trên cây ngay lúc này.
Bạn phải tìm kiếm nó, nó sẽ không đập vào mặt bạn, bởi đây là khí hậu nhiệt đới, nên nó là như vậy với bạn.
Bạn thậm chí không biết thế nào nó chuyển từ mùa đông sang xuân. Bạn biết đó.
Không giống như ở một nước khí hậu lạnh, nơi mà thời tiết rất lạnh và sau đó gì ánh nắng xuất hiện và… những thay đổi diễn ra thật ấn tượng ở đó. Ở đây thì nó tinh tế, bạn phải dành sự chú ý.
Nếu bạn không hy vọng, thì bạn sẽ dành sự chú ý đến mọi thứ. Sự hi vọng chết tiệt thì luôn đưa bạn vào trạng thái ảo giác.
Vì vậy, hãy tập không hy vọng, còn về lòng tận hiến, đừng lo nghĩ về nó. (cười)
Hãy chấp nhận sự không hi vọng. Đừng hi vọng. Giờ bạn đang trong rất thất vọng. Tập không hy vọng (cười)
Không hi vọng một cách có ý thức, bạn sẽ thấy… bạn sẽ ở một nơi ổn thỏa trong cuộc sống của bạn.
Hi vọng là một trò lừa, đó là một trò lừa tâm lý. Nó là một khúc xương treo trước mặt bạn mà bạn sẽ không bao giờ chụp lấy được. (cười) Nếu bạn đeo cho con chó một cái đai bảo vệ và khúc xương ở đó, thì nó sẽ chạy cả đời – đây chính là hy vọng.
Trở nên không hy vọng. Ở đâu có hy vọng cho bạn? Tin tôi đi, điều tốt nhất có thể xảy ra với bạn là Nhà hỏa táng Isha. (cười) Còn không tôi không biết là ở đâu bạn sẽ chết nữa. (cười)
Bởi vậy, không có sự hi vọng nào cả. Bạn nghĩ bạn sẽ trốn thoát sao? Bạn nghĩ rằng bạn sẽ thoát không? Không.
Vì vậy, chẳng có sự hi vọng. Hãy chấp nhận sự không hi vọng của bạn, bạn sẽ thấy bạn trở nên đẹp làm sao. Cái hy vọng chết tiệt này đang khiến bạn trở nên viển vông. Tất cả các kiểu bùng nổ trong tâm trí bạn, mà chẳng liên quan gì đến thực tại.
Nếu bạn trở nên không hy vọng, đơn giản là bạn sẽ làm những gì có thể làm. Những gì có thể, bạn sẽ làm. Những gì không thể, bạn sẽ không làm. Đó là cách mà cuộc sống nên là, phải không? Bất kể điều gì chúng ta có thể làm, phải xảy ra; còn điều gì chúng ta không thể làm, chẳng có vấn đề gì với nó cả.
Hi vọng thì không như vậy, nó là sự điên rồ mà sẽ không cho phép bạn nghỉ ngơi dù trong giây lát. Bạn không thể nhắm mắt lại, quá nhiều sự hi vọng sẽ không cho phép bạn nhắm mắt lại khi thiền.
Không hy vọng – không vấn đề
Hãy tập không hi vọng, đừng lo nghĩ về sự tận hiến, bởi vì những gì bạn nói đến không phải là sự tận hiến đâu.
Bạn đọc comment:
Phan Quang Cảnh
Không hy vọng, đơn giản vì khi giác ngộ, bạn sẽ sống với cảm xúc đê mê ngọt ngào tĩnh lặng ,đủ đầy và trọn vẹn ở bên trong nhưng sống động ở bên ngoài, khi ấy, bạn sẽ sống tận hiến không mục đích, hoạt động sôi nổi, vui tươi dưới cái nền tĩnh lặng thường hằng bên trong. Tận hiến với một mục đích hy vọng hay vô vọng nào đó, thì đó chẳng phải là tận hiến, như thầy đã nói ở cuối video, mà chỉ là sự nhầm lẫn về ngôn từ…..
Sách Của Yến
Ước gì ngày nào đó em sẽ cảm nhận được những điều như anh nói
My Yen
Thật khó nhưng hãy tập không hi vọng…
The Best Uni
@Sách Của Yến bạn vừa xem video nói về ko hi vọng mà bạn là hi vọng ước được như người ta rồi
Phan Quang Cảnh
@Sách Của Yến mọi thứ luôn diễn bày và sẵn có ở mỗi người. Chỉ là do ta quá bận rộn mà quên mất sự dừng lại, dành nhiều thời gian hơn để quan sát và chú tâm một cách thoải mái vào cuộc sống xung quanh. Sống với cái BIẾT mọi thứ đang diễn ra, từ từ điều gì đến sẽ đến…
Khanh- ĐẶNG SƠN
Sống trong giây phút hiện tại, mình thấy thật hạnh phúc
生き甲斐
Để trải nghiệm được điều đó thực sự chúng ta phải thực hành nhiều, nhiều lắm. Chúng ta hay nói vô thường, nhưng thực tế để đạt được cái tầm suy nghĩ và hành động mọi thứ là vô thường theo đúng bản chất thì được mấy ai. Hi vọng là cái của tương lai, mà tương lai chưa biết được, nên dại gì mà đổ hết 100% niềm tin vào đó. Thiết nghĩ, với đa số chúng ta khi chưa đạt đến tầm cỡ như thầy thì hãy hi vọng dưới 50% là được.
Mr Meteorite
Chỉ có thực tập mỗi ngày thì các hành giả mới có được trải nghiệm này.
????「chiến tranh và ɐòɥ ɥuìq」
Đừng hi vọng, mà hãy tin tưởng nó. 420