I LOVE YOU- Khía cạnh yêu Thương trong phương pháp Ho’oponopono.
Khi áp dụng Ho’oponopono hãy nhớ rằng :
Không thể có sự tha thứ mà thiếu yêu thương.
Bạn có ứng dụng phương pháp này nhiều, thật nhiều nhưng không kết quả nếu thiếu yêu thương. Bạn không thể Ho’oponopono để đáp ứng tâm tham sân si của bản thân.
Đơn giản là nếu ước nguyện của bạn không phải ý của Vũ trụ thì Người sẽ không trả lời nó. Cách trả lời ở đây chính là biến ước nguyện đó thành hiện thực.
Điểm cốt lõi khi bạn thanh tẩy đó chính là sự quy hàng -gác bỏ bản ngã sang một bên. Bạn thanh tẩy không phải để thành công mà bạn thanh tẩy để dẹp bỏ chướng ngại khiến bạn không sống đúng danh tính đích thực.
Chúng ta phải giao tiếp theo tần số của Người. Vậy tần số cần giao tiếp là gì? đó là tình yêu. Siêu nhiên là tình yêu
Chúng ta được sinh ra từ tình yêu thương. Tình yêu thương là hiện hữu cao quý nhất của chúng ta và đồng nghĩa với Siêu nhiên.
Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có nhiều vấn đề khác nhau, nhưng thực ra chỉ có một: chúng ta tách rời ra khỏi Siêu Nhiên. Siêu nhiên ở trong ta và ta ở trong Siêu nhiên. Những nỗi đau bên ngoài chính là hệ quả của việc chúng ta tách rời khỏi chính mình.
Khi ta không yêu thương, ta không phải là chính mình.
Có gì đáng buồn hơn việc là sống tách rời ra khỏi chính mình cơ chứ?
Nếu ta có thần thông và thấu hiểu mọi tri thức, và nếu ta có đức tin có thể chuyển dời núi non, nhưng không có tình yêu, ta chẳng là gì cả.
Nếu chúng ta muốn giao tiếp với Người thì chúng ta phải chọn tình yêu, hướng về tình yêu, còn không thì chúng ta sẽ cố gắng vô ích và lãng phí thời gian. Người không bao giờ trả lời những yêu cầu và ước vọng không mang tính chất yêu thương.
Những lời cầu nguyện thiếu yêu thương vốn xuất phát từ bản ngã thông qua sự ngạo mạn, thù hận hay sợ hãi đều không được trả lời và nghe thấy. Vì sao? Nói không đúng tần số thì không nghe thấu.
Cách tiếp nhận Người để xin sự dẫn dắt là hãy làm mọi điều với tình yêu- kể cả đối với tất cả những điều bạn nhận thấy là hành động đó gây thiệt thòi cho bạn về mặt ý thức.
Làm thế nào để chúng ta quy hàng và chờ mong Người giúp đỡ chúng ta cải thiện mối quan hệ vợ chồng khi chúng ta nói ra yêu cầu với ngôn ngữ của sự thù hận. Khi chúng ta áp dụng Ho’oponopono chúng ta cũng nói Thank you. I love you. Im sorry. Please forgive me. Chúng ta không nói : “Trước đây tôi mù mới lấy anh !” ,” Cô là con bla bla”, “Anh là thằng blo blo”
Chúng ta không dùng những tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động dựa trên nỗi sợ.
Siêu nhiên là Đấng yêu thương nên không thể nghe thấy những lời tiêu cực nhưng sự thỉnh cầu thì có.
Bất cứ khi nào chúng ta muốn nói chuyện với Người chúng ta phải thanh tẩy để giảm đi sự sân si và hận thù trong trái tim của mình. Từ đó chúng ta sẽ thay đổi năng lượng xung động của mình thành 1 tần số hòa hợp với xung động cao nhất của Vũ trụ ở phần tâm thức. Tim ta đau khổ thì ta gieo tình yêu vào mảnh đất đó cho đau khổ không còn đất sống.
Yêu thương và tha thứ sẽ kích hoạt những nguồn năng lượng, khả năng tiềm ẩn đang ngủ đông bên trong mỗi người và từ đó đúng người đúng thời điểm sẽ xuất hiện cho chúng ta. Thuận theo thiên ý là vậy. Mọi người hiểu không ạ? Đừng chờ đợi Người lắng nghe và hồi đáp bất cứ điều gì không phải tình yêu và sự tha thứ.
Nếu bạn đang sợ hãi, cầu chúc bạn yêu thương và dũng cảm !
Bình an đến từ em,
Malana Kulani
Ps : Phương pháp Ho’oponopono là chủ đề rất rộng. 3 năm qua, mình đã viết hơn 400 bài viết. Các bạn mới vui lòng đọc các bài viết đó trên FB Malana Kulani giúp mình để thêm hiểu nhé. Một bài viết không bao quát được toàn bộ kiến thức.
Hãy chia sẻ trực tiếp, đừng copy, đừng chỉnh sửa hay bóp méo nội dung để những bạn khác có thể truy cập được nguồn kiến thức như bạn.
Thank you. I love you.
Xem thêm
Các bài viết về về Ho’oponopono