Khảo sát căn cơ tu đạo
Nếu bạn là người đang có duyên gặp Phật pháp và đang học pháp, nghiên cứu, suy tư pháp. Thì bạn cần nhìn lại chính mình, xem mình thuộc nhóm căn cơ nào. Để từ đó ta sẽ áp dụng một phương thức tu tập thích hợp với căn cơ hiện tại.
Tạm chia ra các hạng căn cơ:
Các hạng căn cơ: Ba hạng cơ bản
* Thứ nhất : Đi chùa, chỉ để cầu phước, không tu
Nghĩa là người này chỉ xem Phật như một đấng cao cả nào đó. Rồi họ đi chùa, hay đến chùa chỉ để cầu xin cho gia đình bình an hạnh phúc, con cái thành tài, làm ăn phát đạt, nhiều sức khỏe,….
Và họ cúng dường cũng chỉ mong có nhiều phúc báu, để kiếp này và những kiếp sau sẽ giàu có.
* Thứ hai : hạng căn cơ bậc trung
Người có tìm hiểu lời Phật dạy, có đọc kinh điển có nghe quý Thầy giảng pháp, cũng hay đàm đạo hay thích luận pháp với bạn đồng tu. Nhưng không thực hành, chỉ nói trên chữ nghĩa.
Hạng căn cơ này được Phật ví, giống như người làm công đi chăn bò người. Dù nói nhiều pháp tranh hơn thua, hay cho mình hiểu biết nhưng vẫn phiền não đầy. Sau khi chết vẫn tiếp tục luân hồi trong sinh tử.
Thứ ba : Hạng căn cơ cao nhất, những đệ tử ruột của Phật
Người này nhận thấy đời là vô thường thay đổi, sinh già bệnh chết đang chi phối hằng ngày. Những chuỗi ngày tháng sắp tới trong kiếp này hay sau khi ta bỏ thân mạng. Sẽ phải tiếp tục đầu thai và trôi lăn trong luân hồi sinh tử.
Nhìn viễn cảnh vậy, người này thấy ngán ngẫm, chán chường. Và quyết tâm học pháp, chiêm nghiệm giáo pháp, hạ thủ công phu, miên mật ngày đêm an trú trong chánh niệm, giữ giới trang nghiêm, tọa thiền liên tục, thiền hành…chẳng gián đoạn.
Ngày đêm 24 h luôn sống trong giáo pháp, không rời giáo pháp. Dù là đang ăn, đang ngủ, đang làm hay đang đi chơi, đi dạo. Người này sẽ chứng đạo trong tương lai sắp đến. Có thể là trong kiếp này, hoặc vài kiếp tới.
Những người này được Chư Phật và Chư thiên rất tán thán và khen ngợi. Và họ được Chư Thánh luôn âm thầm trợ duyên giúp đỡ trên lộ trình tu tập.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Cư sĩ Nhuận Hòa