Khi có cái bánh ngon bạn đừng nên ăn một mình
Đây là lời khuyên của một bậc có trí tuệ.
Thực vậy, khi ta có được một miếng bánh ngon, tốt nhất là ta nên chia ra làm nhiều phần. Để cho nhiều người cùng thưởng thức, như vậy sẽ rất tốt.
Miếng bánh ở đây là nghĩa đen, tuy nhiên ta cần mở rộng và ta nên hiểu theo nghĩa bóng. Là khi ta nhận được phần thu nhập từ công việc của ta kiếm được.
Ta nên nghĩ cách phân phối để cho nhiều người đang cần và rất cần, họ sẽ sử dụng chúng.
Điều này với người cho sẽ có hai trường hợp xảy ra :
* Một là người cho sẽ được phước :
Vì khi ta phân phối phần thu nhập của ta cho những nơi có ích và thực sự cần.
Thì ta sẽ có phước, như hằng tháng ta nên trích ra một khoản để đi cúng dường chùa, đi làm từ thiện nơi bệnh viện, hay những nơi khó khăn, giúp đỡ những học sinh nghèo vượt khó,…
Với những việc làm hữu ích sẽ vừa giúp cho ta có phước. Cũng vừa giúp cho cuộc sống được tốt đẹp, hạnh phúc hơn.
* Hai là, nếu việc giúp đỡ của ta không được phước thì ta sẽ được người mắc nợ
Nếu việc giúp đỡ của ta đến những người họ không thực sự tốt như người giả tu, người giả nghèo, giả ăn xin, ….
Thì lúc này việc giúp đỡ của ta sẽ rất ít phước, thậm chí không có phước. Nhưng ta sẽ có là người nhận của giúp đỡ sẽ mắc nợ ta.
Và khi họ đã mắc nợ, thì có thể kiếp này hay qua các kiếp tới họ sẽ còn gặp lại ta nữa. Có thể họ sẽ là nhân viên cho ta, người cấp dưới ta, hay bạn mua hàng ta và sẽ rất trung thành và sợ ta. Là vì họ đã mắc nợ ta trong kiếp quá khứ.
Do vậy, khi có miếng bánh ngon, bạn đừng nên ăn một mình. Mà hãy nên phân phối chúng ra, càng nhiều người sử dụng sẽ càng tốt. Nếu cả một quảng đời ta sống như vậy. Thì lượng người thọ ân nghĩa của ta không phải ít. Như vậy sẽ rất tốt.
Sang các kiếp tới, nếu không tu hành thì ta cũng trở thành người giàu có.
Còn nếu có tu, thì ta sẽ rất dễ giáo hóa những người đã mắc nợ ta , để cùng giúp nhau tu tập.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –