Khi cưới nhầm người chồng rượu chè cờ bạc
Mấy hôm trước có cô gái lạ, cô nhắn tin tâm sự là:
Càng ngày cô càng thấy chán nản cuộc sống. Những áp lực tâm lý, cũng như sự bất mãn về người chồng của cô hiện tại.
Mặc dù đã sống chung với nhau mấy chục năm rồi. Nhưng tính người chồng chẳng hề thay đổi. Thậm chí ngày càng xấu xa, càng bê tha hơn.
Vậy cô phải làm sao? Nguyên nhân, nhân quả ra sao, do đâu ?
Liệu có cách nào tu để chuyển nghiệp không ?
Trả lời:
Nếu nhìn theo nhân quả, thì hiện tại cô gái đang gặt quả đắng cay, đau khổ và phiền não, bất an.
Khi ta cưới nhầm một người chồng xấu, thì đều có:
Sự tương quan trong nghiệp, duyên, và phước báu.
1. Về sự tương quan trong nghiệp :
Nghiệp là thói quen sống, được tạo tác qua ba nơi là thân, miệng, và ý nghĩ.
Người chồng hiện tại, sẽ có nét giống ta, vì nồi nào vung nấy.
Ta hay nhiều chuyện thì sẽ gặp người chồng chửi thề, chửi tục.
Ta ích kỷ sẽ gặp chồng ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân.
Ta ham ăn, ham mua sắm, ham hưởng thụ sẽ gặp người chồng nhậu nhẹt, cờ bạc, cá độ, thậm chí gái gú.
2. Sự tương quan trong nhân duyên :
Gặp nhau đời này đã là một nhân duyên rất khó và hy hữu, ngàn năm có một.
Và quá khứ đều đã có nhân duyên với nhau :
Ví dụ :
Tiền kiếp hai người cũng đã từng là vợ chồng, cha mẹ, hay anh chị em với nhau rồi.
Hay tiền kiếp vợ là người, chồng là chó. Vợ giết chó ăn thịt. Khi chết chó oán hận và tác ý sẽ báo thù.
Khi mãn kiếp làm chó, trở lại làm người, nó sẽ gặp lại người vợ và người vợ sẽ xuất hiện tình yêu với nó.
Vì sao? Vì vợ ăn thịt nó, nên mắc nợ, mà nguyên tắc, ai mắc nợ sẽ sợ và quý chủ nợ.
Với bản chất con chó mới lên làm người. Đặc tính thú vẫn còn hiện nét thâm sâu, cố đế, khó mà thay đổi. Đó là hung dữ, hưởng thụ, chửi tục, bội bạc..v…v…
3. Sự tương quan trong phước :
Phước là yếu tố may mắn hạnh phúc mà ta sẽ có được. Do quá khứ ta đã gieo ra nhân bố thí, giúp đời giúp người, hay các công việc tốt đẹp ta đã làm trong đời.
Người nào càng nhiều phước người đó sẽ rất đầy đủ nhiều thứ như tiền, sắc đẹp, nói hay, tài năng, …v…v…
Khi ta cưới nhầm người chồng nghèo. Chứng tỏ phước ta kém, vì nếu phước ta lớn, chồng nghèo, không thể ở chung với ta được. Vì phước không tương đồng.
Ví như:
Ta sao có thể làm bạn hay sống chung với tỷ phú, hay tổng thống được. Rất khó.
Vì phước báu chênh lệch quá xa.
Do vậy, khi một người chồng hay vợ xuất hiện trong đời bạn. Thường phải có sự hội tụ của ba yếu tố cơ bản trên. Thì chúng mới xảy ra, nếu thiếu, một trong ba yếu tố trên thì chúng không thể thành được.
Cách thức tu tập, để chuyển hóa người chồng xấu ác:
Tham khảo:
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa