Câu chuyện thử thách Đạo Tâm
Khởi tâm động niệm
Một người bạn Cư Sĩ mà tôi quen biết, anh tuy tu tại gia nhưng cũng rất tinh tấn và cũng được rất nhiều sự cảm ứng nhiệm màu.
Anh này dù tu tốt nhưng vì còn sống đời sống thế gian nên anh chỉ ăn chay một tháng 10 ngày, và những ngày còn lại trong tháng anh vẫn còn ăn mặn (mà ăn tam tịnh nhục, nghĩa là ăn những con vật đã chết trước đó rồi).
Sự tu tập và ăn chay của anh theo tôi biết anh cũng chịu rất nhiều thử thách, chịu rất nhiều chướng duyên và nghịch cảnh trong tu tập.
Hôm nay trong bài viết này tôi chỉ bàn đến một sự thử thách đạo tâm của anh ấy là việc «Ăn Chay».
Theo kinh nghiệm cá nhân tôi thấy, nếu Quí Vị là người phát tâm tu hành nghiêm túc thì Quí Vị sẽ được các Vị Hộ Pháp , các Vị Chư Thiên và Trời Phật đến để thử thách Đạo Tâm (thử thách cái tâm tu đạo) của Quí Vị xem có kiên cố, có dõng mãnh hay không.
Nếu cuộc thử thách mà Quí Vị vượt qua thì sẽ được Các Ngài khen ngợi và tiếp tục với các thử thách khác. Còn những thử thách mà không vượt qua thì sẽ cần sám hối và hoàn thiện ở những lần đối diện tiếp đến sau này.
Anh bạn như đã nói trên, vì công việc phải làm xa gia đình, anh phải đến sống và ở trong một tỉnh mà ăn uống ngược hẳn với quê hương của anh.
Anh là người miền trung ăn mặn thì nơi anh ở là người miền tây ăn ngọt. Anh đi làm nên chỉ ăn cơm trong căn tin của công ty.
Những ngày ăn chay trong công ty rất đạm bạt, đơn giản, chẳng có gì cả. Chỉ có cơm trắng và ít miếng bột gì mặn mặn và khô rồi chiên giòn.
Sáng thì ăn sôi, trưa với tối thì ăn một món chiên duy nhất như đã nói trên.
Rồi có hôm thì canh rất ngọt, canh lạc lẽo, một chút đồ kho xả mà toàn dầu ăn.
Nhìn các món ăn phải nói là rất khó ăn, dường như ăn chỉ để sống vậy.
Trong khi đó, nhìn đồ ăn mặn thì rất nhiều món, rất đa dạng, phong phú. Nào là bún bò huế, cơm chiên trứng, thịt gà luộc, thậm chí có ngày còn ăn những món tự chọn cả mấy chục món.
Theo tôi đây phải nói là một sự thử thách cái tâm tu hành rất lớn. Với cái thử thách này mà có rất nhiều Vị bị rớt không vượt qua được.
Một hôm, vào một ngày ăn chay (trong 10 ngày ăn chay của anh bạn đã nói trên), khi vào căn-tin ăn, anh nhìn thức ăn chay rất đạm bạc, và nhìn thức ăn mặn rất phong phú.
Trong đầu anh lúc ấy có khởi một ý nghĩ thèm đồ ăn mặn, chê đồ ăn chay đạm bạc. Món anh thèm ăn hôm đó là món thịt gà luộc.
Tuy thèm bất chợt trong tâm nhưng anh vẫn ăn chay như bình thường
Tối hôm đó, anh nằm ngủ và bị các Vị Hộ Pháp nhắc nhở :
« Anh thấy trong mơ, anh đi đến chỗ chợ, nơi hàng bán thịt gà. Nhưng thịt được làm trực tiếp, nhìn thấy rõ ràng từng con gà bị bắt ra trong sự giãy giụa, vùng vẫy, kêu la tót tót.
Rồi nhìn thấy người làm gà, tay cầm dao dí vào cổ, gà cố vùng vẫy để bỏ chạy nhưng không được.
Nhìn thấy cảnh vậy trong giấc mơ anh cảm động muốn rơi nước mắt. »
Từ giấc mơ hôm ấy về sau của anh, vào những ngày ăn mặn, anh không còn thấy có cảm giác ngon và sự háo hức khi ăn mặn nữa.
Vì anh biết rằng, đằng sau những món thịt thơm ngon kia là một sự đau khổ, một sự khốn cùng, kêu la của các chúng sinh khác.
Qua câu chuyện này, sẽ giúp ta trả lời được câu hỏi là
« Vì sao những người phát tâm ăn chay thường gặp được may mắn? ».
Điều này là có thật, không mê tín, dị đoan.
Vì khi một người phát tâm ăn chay thì tâm họ sẽ có được từ bi thương những con vật.
Tâm có từ bi, tâm hướng điều thiện thì sẽ được cảm ứng tâm với Chư Bồ Tát, Chư Thiên, Chư Phật, nên được các Ngài gia hộ, trợ duyên giúp đỡ nên làm người phát tâm được nhiều may mắn là vậy.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tham khảo ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB: Tu học mỗi ngày –