KHI NÀO NÊN THỜ TRANH TƯỢNG PHẬT?
Câu hỏi:
Nơi con ở là Hà Nội, phần lớn các chùa đều đúng như thầy từng nói là xây chùa rất lớn, dâng sao giải hạn, rất hiếm khi giảng pháp, lại có thờ bên đạo mẫu nữa ạ.
Con thì rất muốn lễ Phật nhưng lại thấy là khi đến các chùa tự đó con cảm thấy lòng mình và Phật Pháp rất xa vời. Thật khác xa so với nơi đây mà thầy giảng pháp. Vậy con muốn mua tranh Phật Thích Ca về để lễ Phật hằng ngày được không ạ? Mà con vẫn chưa chay miệng được, không biết thờ Phật thì có mang tội ko ạ?
Phúc hồi:
Thật ra, đây là điều còn e ngại không chỉ của riêng thiện nữ đây, mà còn là điều e ngại của phần nhiều thiện tín.
Có người thì tuy đã khởi tin chánh đạo rồi nhưng lo sợ mình không giữ được tròn ngũ giới cho nên không dám quy y Tam Bảo về với bổn căn Phật tánh.
Lại có người vì công việc làm ăn, kinh doanh trong đời cho nên họ vẫn phải nói lời không thật (cho dù là không có ý mưu hại đến ai), nhưng như thế lại lo sợ rằng phạm giới, nên cũng không dám quy y Tam Bảo.
Có người thì lòng khởi tâm tín niệm, muốn lập trang thờ Phật nhưng tự thấy mình còn chưa triệt để hành pháp như thiện nữ trên đây.
Cũng lại có người vì nơi ở tạm bợ, gá ghép cho nên lại sợ mang tranh tượng Phật thờ không được trang nghiêm, không được cung kính, họ sợ đắc tội thêm…
Vậy để nói cho rõ là điều do dự kể trên có là chánh hữu hay không, trước tiên thầy xin giải nói cái lẽ của sự phụng thờ chư Phật.
Phụng thờ chư Phật là gì?
Là ta mang tranh, ảnh, tượng của chư Phật đặt vào nơi trang trọng của ta, cái nơi trang trọng đó là ở đâu?
Không phải nhà lớn, kệ cao thì đó là trang trọng đâu. Cũng không phải chỗ hẹp, ngõ tối thì không trang trọng.
Bởi với chư Phật nơi trang trọng nhất để chúng sanh đặt vào đó là trong thiện tâm cung kính của mỗi người.
Có người phải ở trọ căn phòng nhỏ hẹp, là nơi sinh hoạt cả gia đình thì nơi đó có là trang trọng không?
Vẫn rất trang trọng nếu lòng họ tin kính, ngưỡng vọng. Trái lại nếu chỉ là bày trí cho trang nghiêm, sạch đẹp mà lòng chỉ mong cầu lợi ích, tâm gian trá, hiểm ác thì dù có bày tượng vàng, kệ ngọc đó cũng là nơi nhơ nhớp, bẩn thỉu, hôi tanh, huyền linh chư Phật, vạn Pháp không bao giờ chiếu rọi đến được.
Vậy ta thờ tranh, tượng, Pháp, kinh sách Phật để làm gì?
THỜ ĐỂ TƯỞNG
TƯỞNG ĐỂ NHỚ
NHỚ ĐỂ HÀNH
HÀNH ĐỂ TU
Mà TU ở đây là gì?
Là để TU CHỈNH, TU SỬA những điều mình còn chưa toàn triệt.
Vậy thì nếu nói vì ta còn nói chưa thật nên không được thờ Phật thì có phải chưa?
Chưa phải.
Như thế ta lại càng nên thờ, sớm ngày lập trang thờ hơn nữa, để từ đó hằng đêm khi thắp hương kính Phật ta lại tự răn mình nên tu chỉnh sớm hơn.
Vì chưa hành trì triệt để pháp Phật nên mới thờ phụng Như Lai để đêm ngày trì trí.
Vì chưa hoàn toàn phụng Pháp nên mới sớm quy y để đêm ngày tưởng tâm từ bỏ phóng dật, bất thiện.
Tu Phật, học Pháp, chính là từng ngày cải sửa thân tâm. Biết mình còn điều gì chưa chánh đạo thì từng bước đưa về chánh đạo.
Người tu trong đời vạn bề gian khó, nhưng nếu bền tâm, kiên định vẫn sớm thành tựu công hạnh Như Lai.
Chớ nên do dự, chớ có chần chừ, thờ Phật, phụng kính, quy y, thành tâm!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!!
– Thầy Tuệ Minh –
*
Ai cũng có thể tu hành để an lạc và hạnh phúc ngay giữa đời thường
>> Tìm hiểu thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/
Bạn đọc comment:
Tư Thu Đạo phật từ xưa đến nay đều lấy cái tâm làm gốc , nền tảng là ăn ở hiền lành và buông bỏ là ý chí nên mới gọi là phật tức tại tâm thì mọi việc tín ngưỡng lấy cái gốc ra mà suy và luận trong nhân thế … Bằng những hình thức tín ngưỡng chúng ta thấy đa phần là đạo thờ ông bà mà thực tế là đạo phật , cho nên nếu nêu ra vấn đề tranh ảnh thì có thể bạn cung kính trong nhà là điều đáng quý nhưng nếu bạn cung nghênh thờ phụng bằng tượng phật thì phải xem lại .
Thứ nhất nhà bạn có đủ điều kiện thờ hay ko ,
Thứ hai nơi bạn thờ trước sau có sạch sẽ hay ko theo một nghĩa ko ô uế !
Thứ ba là chính bạn phải thật trong sáng trong đời thường như ko còn tham muốn ái ân và trì tụng kinh mỗi buổi sáng !
Một ý tưởng phải suy xét cho tận cùng mới mong có kết quả tốt đẹp , ko khéo lại làm ảnh hưởng đến mình và con cháu … Tin hay ko là tuỳ bạn !
A di Đà phật !
Hương Nguyễn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật
Dung Võ Hay quá! Nhưng vì trước đây con đã thờ và mang trả lại vì người Thầy ấy. Nên bây giờ con chưa dám thờ lại. Chỉ thờ trong tâm hoăc đến chùa
Trần Thanh Thờ để tưởng
Tưởng để nhớ
Nhớ để hành
Hàng để tu
Tu là chỉnh sửa chính bản thân mình.
Chí lý và hay quá ! Đó là hành trang cho chúng con
A DI ĐÀ PHẬT
Trần Thanh Ngân Lời Thầy giảng nói trên đây sao đúng như những băn khoăn trong lòng con, vẫn biết rằng sự đời còn nhiều cám dỗ. Nên con vẫn hàng ngày cầu mong Đức Phật từ bi dẫn dắt giúp con ko được lóa mắt trước lợi lộc, giúp được người điều gì thì phải gắng sức mà không một chút tính toán. Vâng ! con sẽ cố gắng sống và làm theo lời Đức Phật dạy, chỉ cầu mong sao Ngài luôn che chở và đồng hành cùng con trên con đường Phật Pháp! Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát
Tâm Hà NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.