KHI NHÀ SƯ GIẢNG CHÍNH-TRỊ
TÍN-ĐỒ PHẬT GIÁO PHẢI LÀM GÌ?
(Tác giả Hương Trần – đăng ngày 14/08/2016)
____________________________________
NGUYÊN VĂN:
Học Phật Đối Biện Tôi đồng ý với Đào Đạt Thịnh. Vừa rồi có một số bạn ở Chùa GIÁC NGỘ có hỏi HPĐB nhưng mình hiểu ngặt gì không biết có đúng ý KINH hay không? Xin hỏi Cư sĩ Huong Tran:
1) Quí Thầy giảng CHÍNH TRỊ có chống đối với NHƯ LAI không?
2) Như vậy người Phật tử chúng tôi ngồi nghe có lợi ích gì không?
3) Có nên lạy Phật rồi bỏ ra khỏi chỗ mà Qúi Thầy giảng về CHÍNH TRỊ không?_____________________________________
TRẢ LỜI
Theo tinh thần của Phật Giáo Nam Tông hay Tứ A-Hàm hoặc 5 Nikaya thì đức Phật răn cấm chư Tỳ-kheo KHÔNG ĐƯỢC LUẬN BÀN CHÍNH-SỰ!
Đức Phật dạy đã dạy về Chính sự cho Vua Chúa có thể tìm thấy ở các Kinh Đại Thừa, sớm nhất là Kinh Tâm Địa Quán.
Còn Kinh của Nam Tông hay Tiểu Thừa thì có
1) Tăng Nhất A-Hàm, Kinh 6 nà Kinh 8
2) Kinh Tăng Chi Bộ, Chương 7- Bảy Pháp -III. PHẨM VAJJÌ (BẠT KỲ)
Sau nầy gom lại nói chung trong:
1) Kinh Phật Bát Nê Hòan (Trường A-Hàm)
2) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Trường Bộ),
Trả lời câu hỏi thứ 1,
*************************
1) Quí Thầy giảng CHÍNH TRỊ có chống đối với NHƯ LAI không?
Như các Kinh đã dẫn ở trên thì
a) tất cả Tỳ-kheo muốn khiêu chiến, muốn chống đối Như Lai thì nên giảng Chính-trị, hãy ca tụng Biện Chứng Pháp của Karl Marx và phế bỏ Nhân quả và Nhơn Minh Luận.
b) bỏ hẳn việc giảng Kinh-Luật-Luận của Tam Thừa, hoặc phỉ báng nói tất cả Kinh Đại Thừa là ngụy thư, kinh giả mạo, kinh do Bà-la-môn tạo hay Tổ Trung Quốc bày để mê hoặc lòng người đi ra ngoài Phật Giáo Nguyên Thủy.
c) giấu kín kinh nghiệm tu tập của mình, bởi vì nói ra bậc trí giả sẽ biết là xạo hay bố láo.
d) đẩy tín đồ tại gia vào thế pháp như từ-thiện rồi chụp hình đăng lên Facebook hay tải lên Youtube,, v.v…
đ) chỉ dẫn tín đồ sai lạc khiến không ai tu tập chứng được Tứ Quả Sa Môn, hay các Địa vị của Bồ Tát.
Trả lời câu hỏi thứ 2,
*************************
2) Như vậy người Phật tử chúng tôi ngồi nghe có lợi ích gì không?
Có lợi chớ: các bạn sẽ tô điểm cho tên Đảng viên đội lớp Thầy tu một vầng hào quang trá ngụy.
Có lợi chớ: các bạn sẽ được Phật Hồ, Bồ Tát Mười, Thánh Giáp, v.v… rước về Thiên Đàng Cộng Sản hoang tưởng.
Có lợi chớ: các bạn sẽ có Cộng-nghiệp chung với các Tỳ-kheo chuyên giãng Chính trị để khi chết Thần Tư-Mệnh sẽ cùng cac bạn đấu khẩu về Chính trị con buôn và Luật tắc Nhân Quả Báo Ứng.
Trả lời câu hỏi thứ 3
************************
3) Có nên lạy Phật rồi bỏ ra khỏi chỗ mà Qúi Thầy giảng về CHÍNH TRỊ không?
Nếu các bạn học Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì các bạn thấy thái độ của các Tỳ kheo không tin đã lìa chỗ ngồi không? Đó là tinh thần tự do và tự chủ của họ.
Nếu các bạn có học Kinh Thọ Ký Vua A-Xà-Thế chắc biết cũng có nhữung Tỳ kheo lìa Tăng Đòan.
Nếu các bạn có học Kinh Tượng Xá-Lợi Phất ắt đã biết là tinh thần tự do được tôn trọng ra sao trong Phật giáo.
Tóm lại, nếu các bạn đến Chùa
a) vì muốn học Kinh, Luật, Luận để lý giải cho đường tu của mình,
b) muốn học kinh nghiệm trừ tà, bạt chướng của các bậc trưởng bối, hoặc
c) đem kinh nghiệm tu tập của mình ra chia sẽ và học hỏi cùng nhau,
d) hoặc đến xem chư Tăng có thực hành Lục Hòa Kỉnh Pháp không, hay
đ) đến nghiệm chứng xem chư Tăng cío chống trái Như Lai không
thì các bạn nên vì Giới Thân, Huệ Mạng của mình mà mau mau rời xa ổ đầu trộm đuôi cướp chúng rắp tâm, rình rập và luôn chực hờ muốn tướt đọat đi Thất Thánh Tài của các bạn, muốn giết chết Đạo quả của các bạn!
Một phen mất thân người, nẽo dị lọai, mang lông đội sừng thật là thảm!
Khó hồi phục nhân thân! Càng thảm hơn!
Ít hàng trả lời Học Phật Đối Biện. Cám ơn bạn đã hỏi câu hỏi thú vị nầy.
________________________
Thí dụ, Thích Nhật Từ giảng chính trị
LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC?
Phật giáo Việt Nam cần phải có những bước đi cụ thể gì để thoát khỏi ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, quay lại với đạo Phật gốc? Thích Nhật Từ
– Om Mani Padme Hum –https://www.facebook.com/110397320314103/posts/247817886572045