Khi ông lão trì Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn
Câu chú đầy đủ được dịch sang tiếng Việt là :
« Án Ma Ni Bát Mê Hồng ».
Câu chuyện cụ thể như sau :
Xưa kia có ông lão, ông là người cũng không có nhiều trình độ hiểu biết về học vấn, cũng như về Phật Pháp.
Khi ông nghe những người Phật tử nói về trì lục tự chân ngôn là linh ứng thì ông cũng về tu trì.
Không biết ông nghe không rõ hay sao, mà câu lục tự đúng nghĩa là : Án ma ni bát mê hồng.
Mà ông nghe thành câu : Án ma ni bát mê ngưu.
Thế là khi về nhà áp dụng hành trì, trì thần chú, ông trì câu lục tự chân ngôn thành câu là : Án ma ni bát mê ngưu.
Để đếm được số lần tụng, ông lão dùng những hạt đậu đen đặt trước bàn. Cứ mỗi lần tụng xong một câu là ông bốc một hạt đậu để sang một bên.
Ông trì rất siêng năng, thành tâm và tinh tấn, đến nỗi việc công phu của ông có cảm ứng.
Cảm ứng như thế nào?
Là mỗi lần ông tụng xong một câu thì ông bốc một hạt đậu bỏ sang một bên. Giờ đây ông không bốc nữa mà hạt đậu cũng tự nhảy qua.
Thấy điều mầu nhiệm, đã làm ông tu tinh tấn hơn.
Rồi một hôm có người Phật tử đến thăm nhà và nghe ông tụng, chờ sau khi ông công phu xong. Người Phật tử nói ông đã tụng sai câu minh chú rồi. Rằng, chữ cuối không phải là «ngưu» mà là «hồng».
Khi nghe xong, ông lão tâm hơi thất vọng, khởi niệm buồn vì nghĩ mình trì sai.
Những ngày sau đó, trong các thời khóa công phu của ông, ông đổi lại trì câu chú đúng là « Án ma ni bát mê hồng ».Nhưng điều lạ là hạt đậu đen khi ông tụng câu chú đúng vẫn không tự nhảy qua.
Sau đó ông đổi lại tụng câu chú sai là «Án ma ni bát mê ngưu», hạt đậu vẫn không nhảy qua.
Câu chuyện chỉ dừng lại ở đây. Nhưng để lại cho chúng ta nhiều bài học là :
Vì ông lão sau khi biết mình trì sai, tâm ông bị dao động, tâm bị động, nên đã mất sự cảm ứng.
Một yếu tố rất quan trọng quyết định rất lớn đến sự thành công của việc trì chú là tâm kính trọng câu chú, tôn kính câu thần chú, trì với sự chuyên nhất, nhất tâm bất loạn, tâm không dao động, kiểm soát được tâm vọng tưởng.
Khi trì như vậy, tâm sẽ dần có định lực nên phát sinh cảm ứng.
Nhưng khi tâm ông lão bị dao động vì nghĩ mình trì sai, thì dần mất đi cái công phu ban đầu, nên cũng mất luôn sự cảm ứng.
Qua đây, tôi cũng bổ xung thêm một số yếu tố rất quan trọng cho người tu thần chú nữa là :
- Cần nghiêm khắt trong việc trì giới, giữ giới.
- Trì chú phải kết hợp với phát triển tâm đại từ bi trong đời sống hằng ngày thương yêu tất cả muôn loài.
- Trì luôn an trú trong trạng thái tâm tôn kính Phật, Pháp, Tăng.
- Trì với sự nhất tâm, tập trung tư tưởng vào câu chú một cách miên mật.
Đây là những yếu chỉ rất quan trọng giúp người trì chú thành tựu công phu.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày
KHI ÔNG LÃO TRÌ LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔNCâu chú đầy đủ được dịch sang tiếng Việt là :« Án Ma Ni Bát Mê Hồng ».Câu…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019