KHỞI NGHIỆP CHƯA BAO GIỜ LÀ ĐIỀU DỄ DÀNG
(Bài viết nêu lên quan điểm góc nhìn cá nhân của anh ở một bộ phận không nhỏ giới trẻ muốn khởi nghiệp, bài viết không có ý đánh đồng tất cả những người khởi nghiệp)
10 năm trước anh khởi nghiệp, công ty mới thành lập, đăng bài tuyển dụng trên báo Tuổi Trẻ, 4 ngày nhận hơn 200 hồ sơ gửi về. Lọc được 30 người, gọi lên phỏng vấn thì lên răm rắp, chỉ thiếu đúng 1 em bị tông xe không tới kịp!
Ngày nay, nghe bạn bè làm Nhân sự của MNC than rằng đăng bài tuyển nhân sự, đợi mãi chẳng có hồ sơ! Short list rồi cũng không có ai lên phỏng vấn, gọi hỏi thì các bạn không bắt máy, nhắn tin chẳng trả lời! Cuối cùng, vã quá, phải lên facebook hò hét, xin xỏ, nhờ giới thiệu người thiếu điều như sale bảo hiểm!
Vì sao? Ấy là vì “Cao trào khởi nghiệp”! Nó chẳng những trui chột sự nghiệp của các bạn trẻ mà còn làm lụn bại sự phát triển của những doanh nghiệp đã thành hình!
Bí cửa làm thuê
Thôi về làm chủ!
Tiền bạc không đủ
Ba mẹ tớ lo!
Chẳng phải đắn đo
Đam mê là đủ!
Người người làm chủ
Khởi nghiệp nơi nơi…
Ánh mắt sáng ngời,
Mồm đầy chữ nghĩa!
“Phải đu công nghệ,
Bảo vệ môi trường!
Doanh nghiệp tình thương,
Kiếm tiền không khó!”
Bản lĩnh éo có,
Làm chủ – Đú trend!
Sạch túi – The end!
Về nhà… méc má!
Nói về Phong trào khởi nghiệp của nước ta!
Điều ba xàm nhất là thay vì cởi trói chính sách cho doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch… các chú các bác cứ hô hào cho mấy bạn trẻ khởi nghiệp!
Trẻ khởi nghiệp thì cũng chả có gì sai… chỉ có điều là giáo dục truyền thống của chúng ta rập khuôn, cứng nhắc! Không gợi mở, định hướng… Vùi dập sáng tạo, tư duy của các bạn trẻ suốt 18 năm… Xong rồi lại hù hà để để chúng về nhà vét sạch tiền của 2 ông bà già lao vào mở quán cà phê, quán ăn đặng mà làm chủ! Lãnh đủ!
(Bài viết nêu lên quan điểm góc nhìn cá nhân của anh không có ý đánh đồng tất cả những người khởi nghiệp)
Còn đứa nào ba má khó khăn, túng thiếu, không đủ tiền cho chúng phá thì chúng đành cắp đít đi làm thuê trong nỗi nhục nhã ê chề! Chúng làm qua quít cho xong, đặng chờ thời cơ thoát ra làm chủ!!!
Báo hại doanh nghiệp từ trong nước đến nước ngoài, muốn tuyển nhân viên mà chờ mãi, chẳng thấy đứa nào nộp đơn… Nộp vào, phỏng vấn thì thấy chúng rõ ràng chỉ định làm chừng 1 năm, 6 tháng rồi cuỗm ngón nghề, rút êm đi khởi nghiệp!
Nhân viên mà không tận tâm, trung thành thì doanh nghiệp cũng chả thèm đầu tư huấn luyện, trau dồi. Cứ xài hết lứa này, tuyển ngay lứa khác!
Thế là báo hại cả cái thị trường lao động bản lĩnh đã nông, lại không được đào tạo… ai cũng ôm mộng làm chủ, vậy ai sẽ làm công? Kỉ luật thì không mà lông bông thì giỏi!
Cho nên tôi thích câu nói thấm đẫm tinh thần Lão Tử của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Đẩy vào chỗ chết, ấy là làm cho sống!” Chứ còn cứ hà hơi tâng bốc, tô đỏ tô hồng cho cái thế hệ này… ấy là đẩy chúng vào chỗ chết!!!
Bởi vậy, khởi nghiệp chưa bao giờ là điều dễ dàng!
Ô-Hay.Vn St- https://www.facebook.com/431081617726615/posts/616032469231528
Bạn đọc comment:
Phúc Hậu Sau khi đọc bài của anh rất hay. Em mong anh sẽ làm một clip về làm chủ đề khởi nghiệp bằng con số 0 được không ạ
Lê Bi Thật sự mà nói theo quan điểm của em và góc nhìn của e thì thực sự mà nói dù là người làm thuê hay làm chủ thì họ cũng đang làm thuê cho chính mình mục đích cưới cùng nó cũng là kiếm tiền, vậy tại sao nhiều ngưới k tiếp tục làm thuê để trao dồi kĩ năng học hỏi thêm từ những người đã thành công lao đâu vào khởi nghiệp trong khi còn chưa nắm chắc được thắng thua và những thứ sẽ đên trên con đường khơi nghiệp của họ, em cũng chỉ là người đang làm thuê để lấy kinh nghiệm và làm nhỏ lẻ thôi có gì đâu mà nhục và e then đi trên chính sức lực của bản thân mới mới biết đồng tiền làm ra không dễ, còn về nhà bào túi tiền cha mẹ thi nên xem tuổi của các bạn và ba mẹ xem thử họ còn được bao nhiêu năm nữa mà bào , đợi đến kho bạn thành công thì có còn bame để báo hiếu không 18 tuổi các bạn đủ để chịu trách nhiệm với cuộc sống của các bạn rồi
Ngọc Hân Thành công phải cần rất nhiều sự nỗ lực và vấp ngã . Thành công đó mới quý giá làm sao!!????
Eric Nguyen Là một youtuber rất thẳng thắng sẵn sàng chia sẻ những góc nhìn thực tế về các vấn đề nhức nhối trong cuộc sống, đồng thời qua đó lan toả tinh thần quyết liệt và tích cực cho nhiều bạn trẻ. Anh ấy được mọi người biết đến với cái tên Nguyễn Hữu Trí(hay còn gọi là Mr. Quéo Ồ-rây)
Linh Bùi em biết tới AYP của anh lâu r, từ hồi page chỉ mới có vài trăm like, lúc đó đã thấy mấy bài viết hay vs lại bổ ích r ạ, giờ page đã dc hơn triệu r ????
Nguyen Ngoc Tuan Vu Nguyen Huu Tri Đọc xong bài của anh, chắc em dẹp ý định mở quán ăn luôn
Nguyễn Hữu Trí Nguyen Ngoc Tuan Vu nếu mới 1 bài viết mà dập được ý chí khởi nghiệp của em thì… Đúng là không nên khởi nghiệp. Để dành vốn đầu tư đi nè!
Nguyen Huy Bài viết quá chuẩn.khó khăn tứ phía Idol ạ ><