Chúng ta vĩ đại hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này
Ngài rất yêu thương và luôn luôn chăm sóc chúng ta. Chúng ta phải thường xuyên thể nghiệm thấy điều này, nếu không chúng ta sẽ không có cơ hội học hỏi những điều mình có thể làm được. Nếu chúng ta giao tất cả mọi việc cho người khác, tức là chúng ta cũng giao lực lượng cho họ, chúng ta không còn lại bao nhiêu…
Ánh Sáng và Âm Thanh của Ngài tới, khi chúng ta câu thông với Ngài, khi chúng ta thành tâm muốn trở về cội nguồn của mình.
Ánh Sáng tới giống như một tia sáng, như một ánh chớp, như hàng ngàn mặt trời, như cầu vồng muôn sắc, như một luồng điện tuyệt đẹp…Nó rung động toàn thân, rung động mọi đường dây thần kinh, rung động mọi tế bào trong cơ thể. Ánh Sáng hồi sinh thể xác, tinh thần và tâm linh của chúng ta, khiến chúng ta trở nên như một đứa trẻ mới ra đời. Chúng ta trở nên thơ ngây nhưng thông minh, trở nên kiên nhẫn nhưng Trí Huệ, rất hoạt động và phản ứng một cách nhanh nhẹn.
Âm Thanh thì giống như một loại ánh sáng tụ lại, nhưng cô đặc hơn, mạnh mẽ hơn. Khi chúng ta ngồi Thiền, hoặc trong khi chúng ta thành tâm cầu nguyện, tự nhiên Âm Thanh chấn động, đến như tiếng của hàng ngàn nhạc khí trỗi lên cùng một lúc. Nhưng, nó không làm điếc tai, cũng giống như Ánh Sáng không làm đau mắt khi nhìn thấy hàng ngàn mặt trời ở bên trong. Lúc đó, chúng ta được nâng lên đến một thế giới Thiên Đàng, lúc đó chúng ta thể nghiệm được những khung cảnh khác nhau trong vũ trụ, lúc đó chúng ta biết được một sức mạnh khác đã bắt đầu hiện diện trong con người của chúng ta.
Trong thế giới vật chất chỉ có những âm thanh vật chất như: Tiếng chim kêu, tiếng nhạc cụ, tiếng xe… Tất cả những tiếng này vang vào cái tai vật chất của chúng ta.
Trong thế giới tâm linh, chúng ta không dùng những dụng cụ vật chất này để tạo nên âm thanh hoặc để nghe âm thanh được.
Không phải chúng ta cần nghe những âm thanh đó mà chúng ta cần thăng hoa chính mình đến những nơi có âm thanh hoặc ánh sáng ấy. Càng cao càng tốt. Nó không ở trong đầu óc của chúng ta.
Linh hồn của chúng ta thăng hoa khỏi cơ thể, ra khỏi thế giới vật chất. Đôi khi chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn sống ở thế giới này, vẫn còn đang làm việc; nhưng chúng ta vẫn nghe thấy Âm Thanh và nhìn thấy Ánh Sáng này.
Lúc đó, chúng ta đang ở trong thế giới tâm linh. Vì linh hồn của chúng ta hiện hữu bên ngoài thân thể, hiện hữu bên ngoài sự bó buộc của thể xác, và hòa vào thế giới tâm linh.
Vì vậy, chúng ta nghe được Âm Thanh và thấy được Ánh Sáng nội tại. Lúc đó, chúng ta sống trong cả hai cảnh giới: Cảnh giới của linh hồn và cảnh giới của thể xác.
Hầu hết mọi người chỉ sống trong cảnh giới của thể xác. Vì thế, họ không nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy ánh sáng nội tại. Thật ra, chúng ta không phải là thể xác này. Chỉ khi nào chúng ta giải thoát mình ra khỏi thế giới vật chất thì chúng ta sẽ nghe được và thấy được những gì của thế giới tâm linh.
Đồng Tịnh Giác