Không muốn làm mà muốn hưởng
Ở đời tất cả mọi thứ đều do mình tự tạo không ai có thể giúp làm thay cho mình được. Không tự ăn nhờ người khác ăn giùm mà cầu mong mình no là chuyện không tưởng!
NH: Con chào thầy, con đang là sinh viên năm 3 và con đang gặp một số vấn đề trong học hành (con ham chơi , nhác học nên kết quả thấp, nếu kì này không qua thì coi như bị buộc thôi học) , con thực sự vẫn còn rất muốn đi học. Con mong được thầy nhắc quẻ và hướng dẫn cho con vượt qua được thời gian khó khăn này. Con cảm ơn thầy và hy vọng thầy sẽ đọc được tin của con ạ.
HQS: Muốn đi học thi sao không ráng học? Việc đơn giản là thế thôi. Bạn không thích ăn mà bảo tôi làm cách nào giúp bạn no thì làm gì có cách đó. Nếu thế thì giống như bệnh không còn ăn uống được phải truyền dịch thì khác gì chết mà biết thở!
NH: Dạ. Con hiểu. Con cảm ơn ạ.
==============
Có lẽ nhiều người nghĩ rằng đương sự hơi bị không bình thường, nhưng xin thưa đại đa số dân Việt Nam ta đều như thế! Có thể nói là ít nhất 70-90% là như thế. Vì sao lại dám nói thế?
Bởi vì dân Việt Nam ta nhất định không chịu tu niệm, chỉ một lòng đi xem khoa, bói quẻ, xem tử vi, phong thủy, cầu đồng, cầu đảo mê tín dị đoan… Mong là vị thầy sẽ làm tất cả để gia chủ được tốt nếu chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn… Xin hỏi đa số bản thân những vị đó có ra cái ôn gì không và họ có giúp gì được cho tham sân si của họ không? Chắc chắn 99% là không! Họ không thể tự giúp họ, làm thế nào họ có thể giúp các bạn? Chẳng qua là do bản tính lười biếng và tham lam cố hữu nên các bạn luôn mong cầu các Thầy làm giùm để mình khỏi mất công, mất chút tiền là được hưởng. Xin thưa đó là suy nghĩ ngu si đần độn nhất thế giới, vừa mê tín dị đoan vừa thiếu tinh thần khoa học và thực tế!
Thế thì xin hỏi vì sao chúng ta lại ngu đần đến độ giao tính mạng mình cho họ lo, mà lại không chí thành tu niệm và sống tốt, rồi giao tính mạng mình cho Chư Phật Chư Bồ Tát lo? Hoặc nếu theo Thiên Chúa thì để Chúa lo?
Tôi dám nói chắc chắn thế này, bất kỳ ai biết tôi và chí thành làm theo những điều đơn giản như tôi nói từ 3 tháng đến 3 năm tin tưởng tuyệt đối thì chư Phật chư Bồ Tát sẽ từ bi gia hộ và cuộc đời họ đều qua trang mới. Nếu họ lại có nhân lành đời trước nữa thì nhất định cầu được ước thấy! Còn tất cả những người quen với tôi, không chịu làm gì cả thì dù sau 10 năm họ vẫn trôi nổi lên xuống không có gì khác cả. Vẫn là lúc được lúc mất trong lo âu.
Ở đời tất cả mọi thứ đều do mình tự tạo không ai có thể giúp làm thay cho mình được. Không tự ăn nhờ người khác ăn giùm mà cầu mong mình no là chuyện không tưởng!
Nguồn: Hoangquyson.com