Không nên quá đau buồn khi vợ chồng bỏ nhau
Gần đây khi tôi có duyên tiếp xúc với nhiều bạn trẻ mà đã ly dị vợ hoặc chồng.
Tôi nhận ra họ đều có chung một tâm trạng là buồn, cô đơn, cảm giác trống vắng, tê tái, sân giận, hay cáu gắt, rồi lo sợ chán ngán khi muốn tiến thêm bước nữa,…..
Đây là những cảm xúc diễn ra trong tâm rất phổ biến của mỗi một người khi phải chia tay người mình đã một thời thương yêu, trao thân gửi phận, thậm chí là từng một thời thề non hẹn biển, cùng những ước mơ và ảo mộng cao xa,……
Nên thật không dễ gì mà quên nhau nhanh được, hay giữ vững được một tâm hồn bình thản.
Rất khó, rất khó đấy Quý Vị ạ.
Có rất nhiều lý do khiến cho hạnh phúc trong hôn nhân không được bền vững, cụ thể như :
Lý do khiến hôn nhân không được hạnh phúc bền vững
1. Nghèo quá, không có tiền lo cho con cái hoặc cuộc sống.
Do đó mâu thuẫn dễ phát sinh, cãi vã, xúc phạm nhau,…
Và bỏ nhau chỉ là vấn đề thời gian.
2. Chồng hay vợ, hoặc cả hai thiếu đức hạnh :
Như chồng thì nhậu nhẹt suốt ngày, rồi bia ôm, mê gái, bồ nhí, chửi tục, chửi thề, phá của…
Vợ thì cũng ăn chơi, ăn diện, hưởng thụ, cờ bạc, khẩu nghiệp, một số còn ngoại tình…..
Chính hai người như thế gặp nhau, thì tương lai hạnh phúc sẽ khó mà giữ gìn được.
3. Bản ngã cả hai quá lớn, ai cũng có cái tôi to như quả núi.
Hai quả núi mà ở trong một căn nhà nhỏ, rồi đi ra đi vào cứ đụng chạm nhau hoài, rồi chẳng ai chịu nhường nhịn ai.
Thì đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi.
4. Thiếu sự quan tâm nhau :
Đây cũng là một yếu tố khiến gia đình đổ vỡ.
Lúc mới quen thì luôn ngọt ngào, quan tâm kề cận,…
Cưới nhau rồi thì tình cảm ấy mất tiêu.
Người nữ thường dễ bị hơn, và đã làm họ chán nản, gặp nhau đối diện mỗi ngày nhưng trong lòng thì cô đơn quạnh vắng, như xa cách nghìn trùng.
Chính điều này đã làm cho tình yêu tình cảm ngày càng nhạt nhoà, khoảng cách hình thành vỡ là điều sẽ xảy ra.
Quý Vị thấy, để một hạnh phúc được giữ gìn lâu dài thật là quá khó. Vì chúng cần quá nhiều điều kiện, ở trên tôi liệt kê ra bốn, nhưng thực tế là có cả trăm cả ngàn điều kiện như thế…..
Nên thường thì các Bậc Chân Nhân, Bậc có trí tuệ họ chọn con đường ở vậy, tu đạo.
Chứ ít muốn dính vào cạm bẫy tình yêu.
Vì tình yêu thì vui ít mà khổ nhiều.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ ngọt ngào, thi vị nhưng nhìn kĩ hơn chút thì mật ngọt ấy như miếng mồi ngon gắng vào chiếc lưỡi câu cá, cá nào vô minh ngậm vào là…. ôi…. thôi rồi…..đau khổ triền miên……khó dứt….
Do vậy, Quý Vị nào không may bị tan vỡ trong tình yêu thì thôi.
Cũng không nên quá buồn hay đau khổ, chỉ tội cho các con, các trẻ, khi chúng còn nhỏ mà không được cận kề, ấm êm sống chung cùng cha và mẹ.
Nhưng thôi biết làm sao được…..biết trách ai đây…..
Âu cũng là sự tuần hoàn của nhân quả mà thôi.
Vay vay trả trả,….và…..đau khổ……khổ đau……..
Nhưng người thấu hiểu đạo, tất có an lạc.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm các bài viết về: