KHÔNG NÊN QUÁ DỄ DÃI KHI TRAO NGỌC QUÝ
Nếu Quý vị đang sở hữu một viên ngọc cực kỳ quý giá, phải nói có giá trị khoảng trăm nghìn tỷ đô.
Viên ngọc này nếu bán, các vị có thể sống và lo cho gia đình, dòng họ cả cuộc đời mà không hết.
Vậy theo quý vị, sở hữu được ngọc quý như thế,
Quý vị có nên dễ dàng trao nó cho một người trộm cướp xa lạ hay không?
Hay là có nên trao cho một người thân nhưng mà người này phá tán tài sản, cờ bạc rượu chè,….
không biết quý trọng nó hay không ?
Tôi nghĩ chỉ có người kém trí tuệ mới trao như thế.
Còn đa phần chúng ta sẽ hết sức giữ gìn nó.
Hôm nay tôi nêu ra ví dụ này để làm gì?
Là vì gần đây rất nhiều cô gái trẻ, gửi thư tâm sự với tôi rằng :
Khi còn trẻ các cô ấy đã ham vui, quen nhiều người, để rồi phải có bầu rồi đi nạo phá thai.
Thậm chí nhiều cô phải phá ba bốn lần luôn, rồi có cô thì phá khi trẻ, nhưng khi có chồng chính thức thì lại không thể có con,….
Và tâm lý chung của một số cô gái đã lỡ phá thai, về sau này khi biết Phật Pháp và biết tu hành, đa phần họ đều hối hận, tâm lý luôn bị đè nặng, lo lắng, trầm cảm, mặc cảm tội lỗi, nhiều khi là tự trách mình hay tự cắn rứt lương tâm luôn sống trong sự dằn vặt và đau khổ….
Rồi những đứa bé khi phá, nó lại cứ theo những cô gái ấy, điều này lại làm cho các cô buồn nhiều hơn….
Vậy nguyên nhân của những vấn đề này do đâu ?
Như tựa đề tôi đặt ra.
Là do khi trẻ các vị đã quá dễ dãi trong việc trao ngọc quý (ngọc quý ở đây tôi muốn nói đến đó chính là cái quý giá nhất của người phụ nữ).
Việc bị ảnh hưởng bởi lối sống thời đại, con người ta đã buông tuồng trong việc va chạm, quen nhau yêu nhau và ăn ngủ với nhau…..
Mà dễ dãi thái quá nên mắc họa vào thân mà không biết…
Tôi thấy nhiều cô gái ngày nay, mới quen nhau ba bốn ngày, hay một tuần, là đã giao cho người xa lạ kia ngọc quý rồi.
Rồi cứ được một lần và ăn quen, rồi tiếp tục trao lần hai lần ba, trao người này và bỏ nhau rồi lại trao cho người khác….
Nhưng lúc ấy có cô gái nào đủ trí tuệ để nghĩ rằng :
Mình trao như vậy thì nguy hiểm quá, một người xa lạ mình chưa biết hết về anh ta, lại đi trao ngọc quý như thế thì tìm ẩn hiểm hoạ sẽ về mình.
Như lỡ anh ấy đã bị HIV thì sao, lỡ anh ấy đã có vợ rồi thì sao, hay lỡ anh ta đang lừa đảo mình chỉ để chiếm mình vui chơi qua đường thì sao, người này đang là học sinh chưa có tương lai, lỡ có bầu thì sao…..
Và nếu có bầu, mà anh ấy bỏ mình thì gánh nặng này ai chịu… ?
Đa phần các cô gái đều không nghĩ được như thế, nên mới bị đau khổ.
Các Bậc Chân Nhân đã khuyên dạy rằng :
“Phàm làm việc gì cũng nên thấy trước hậu quả của nó”
Nếu quý vị không sai lầm ban đầu thì làm sao có hậu quả đau buồn.
Nếu quý vị không quá dễ dãi khi trao ngọc quý thì làm sao mà bị đau khổ được…..
Giống như một cô gái gần đây đã từng nói với tôi :
Con quá khứ đã lầm lỡ mấy lần, nay quen ai, con cũng cho cậu cậu ấy thử thách sáu tháng.
Nếu được thì tiến tới hôn nhân, không thì đành phải chia tay thôi.
Và nhiều cậu tới nhưng thấy cô này khó quá nên rút lui, vì cô không cho đụng đến ngọc.
Tôi nghĩ như vậy cũng rất tốt quý vị ạ.
Khó như thế, giữ gìn ngọc quý được như thế, thì sẽ ngăn chặn được những người thích mì ăn liền, sẽ chọn lọc ra cho quý vị người chung thủy, người mà yêu các vị thật lòng và sẵn sàng chờ đợi tới ngày cuối cùng, người mà luôn sống có trách nhiệm và thương yêu thật lòng với quý vị.
Tóm lại các bạn trẻ hãy chú ý nhé :
Hãy nhớ lời tôi nói, là :
Đừng vội hay quá dễ dãi khi trao ngọc quý cho người xa lạ, người mà bạn chưa có tin tưởng, ….để tránh hiểm họa về sau.
Vui chốc lát nhưng khổ cả cuộc đời, tội lỗi mình lại gánh chịu, sự đánh đổi này tôi e rằng là không có cân xứng chút nào cả….
Chúc các bạn trẻ tâm hồn luôn trong sáng, sống lành mạnh và sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, bình yên….
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –