Không phải mọi ước muốn đều được thành tựu
Nói về cái muốn thì mỗi người trong chúng ta ít nhiều gì đều cũng phải có.
Như :
- Tôi muốn mình được nhiều tiền, giàu sang.
- Tôi muốn mình cưới được cô vợ xinh đẹp.
- Tôi muốn mình sinh ra được chỉ những đứa con thông minh học giỏi, chứ không được có những đứa con ngu đần, hay quậy phá.
- Tôi muốn mình cả đời không bị bệnh, cuộc sống luôn luôn khỏe mạnh.
- Tôi muốn sự nghiệp của mình luôn luôn bền vững không bị thất bại.
- Tôi muốn mình tu hành và mau chóng đắc đạo, thành Phật.
- Hay tôi muốn mình niệm Phật mau chóng được thành tựu, để sau khi mất được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực lạc.
……………..
Nói chung thì ước muốn của con người là nhiều vô kể, nhưng không phải ước muốn nào cũng đều được thành tựu cả…..
Và cũng có rất nhiều người tu trong chúng ta, khi tu họ luôn đặt ước muốn lên hàng đầu, đây chính là ẩn giấu bí mật của tâm tham….
- Như tôi ăn chay thì sẽ mong được cái này …..cái này…..
- Tôi tụng kinh hằng ngày là để mong được cái này …..cái này…..
- Tôi trì chú siêng năng là để mong được cái này….. cái này…..
Vậy nếu kết quả không đạt thì sẽ như thế nào đây?
Thì nhiều người sẽ thất vọng ê chề, một số thậm chí còn bỏ tu, nhiều người đôi khi chán đời bi quan, nói rằng Phật không linh, Phật không thương họ, hay sao quả lành không chịu trổ,……
Nếu quý vị tu hành mà có tâm như thế, thì đây chưa phải là một người Phật tử chân chính rồi, vì tu gì mà tham quá,….
Vì Phật có hứa với các vị đâu, mà quý vị bắt Ngài phải đền đáp cho quý vị…
Bản thân tôi sau nhiều năm tháng tu tập, thiền định, bố thí, làm phước, giúp người hiểu đạo…….
Làm nhiều việc như thế…
Nhưng quả báo thì tôi cũng phải trả đều đều, chứ không phải là không có…….
Tuy nhiên, ác quả thì vẫn trả nhưng chưa đến nổi thiệt mạng….
Vì nếu mất mạng thì chắc tôi cũng không thể tu được nữa rồi….
Nên tôi thấy Trời Phật cũng còn thương, nhờ nương ân đức của Tam Bảo, nên tôi được trả nghiệp từ từ…..
Mới có thêm thời gian để tích lũy công đức, cũng như chuyển nghiệp…..
Ví dụ :
- Khi tôi trả nghiệp bị bao tử, muốn ói sau khi ăn xong, thì các Ngài cho biết là tôi đang trả quả báo của việc ăn thịt gà lúc ở quê
(vì trước kia chưa tu, tôi ăn thịt không phải thịt “tam tịnh nhục“, nên bị mắc quả báo sát sinh gián tiếp). - Hay khi tôi trả một số nghiệp bị phiền não, thì các Ngài cho biết là tôi đang trả quả báo do uống rượu bia khi còn trẻ, lúc chưa biết Phật Pháp.
- Hay khi môi trường làm việc của tôi bị tù túng, làm mà giống như ở tù, thì các Ngài cho biết là tôi đang trả quả báo của việc nuôi chim lúc còn trẻ ở quê.
…………….
Và còn rất nhiều quả báo khác nhưng tôi không tiện kể ra……
Để thấy rằng khi tu, không phải hoàn toàn quý vị sẽ được bình yên đâu, mà cũng sẽ gặp rất nhiều thử thách đấy.
Vì sao thế ?
Vì trong vô lượng kiếp qua các vị đã từng gieo tạo rất nhiều ác nghiệp.
Những nghiệp ác ấy, nếu mà có hình tướng, thì hết cả trái đất này cũng không có chỗ chứa đâu….
Vì vậy khi các vị biết đạo và tu hành, những nghiệp ác ấy cũng sẽ từ từ trổ ra,
nhưng ở một mức độ mà người tu vẫn còn sống để tu hành được.
Sở dĩ chúng xảy ra từ từ, là do chúng ta được nương nhờ ân đức của Tam Bảo, nên được sự che chở.
Giống như một viên đá khi rớt xuống nước chúng không bị chìm, là do được sự nâng đỡ của chiếc thuyền
(viên đá có duyên may rơi nhầm lên chiếc thuyền).
Nên quý vị cũng đừng quá thất vọng khi những quả báo xấu ác nó trổ ra với đời mình.
Lúc đó hãy nhận biết rằng hiện tại mình đang trả một ác quả, do nhân xấu ác đã từng gieo tạo trong quá khứ, và quý vị hãy nên học cách chấp nhận, và đối diện, xem đó như là một sự thật với đời mình.
Chứ không được sợ hãi, né tránh hay bi quan chán nản……
Do vậy, khi tu hành quý vị phải học cách tùy duyên nữa, chứ không phải cứ muốn là được.
Vì nếu ước muốn nào cũng thành sự thật thì lòng kiêu mạn của con người sẽ đùng đùng nổi dậy.
Mà khi lòng kiêu mạn đã nổi dậy, thì quả báo của sự thấp hèn và đoạ lạc sẽ chờ đón các vị trong tương lai…….
Nên những quả báo xấu khi xảy ra với đời mình, mặc dù chúng ta không muốn, nhưng chưa hẳn chúng đã là xấu….
Vì sao thế ?
Vì nhờ chúng mà ta hiểu được thêm rằng bản chất của cuộc đời này là đau khổ, cũng như làm tâm ta biết khiêm hạ hơn, biết điềm tĩnh và mạnh mẽ hơn…..
Và nó sẽ là động lực tốt, giúp chúng ta nỗ lực hơn trong việc tu tập….
Hướng đến mục tiêu đạt được những quả vị cao hơn trong tương lai, mà rốt ráo nhất chính là đắc đạo thành Tổ, thành Phật….
Chấm dứt hoàn toàn sự tái sinh, không còn phải luân hồi trong sáu nẻo đau khổ nữa.
Do vậy, các vị không nên quá đau khổ khi đời mình bị nhận những quả báo xấu ác, đắng cay, buồn tủi, nhục nhã, xót xa, hay chua chát…..
Hãy tinh tấn dũng mãnh lên, vì ánh bình minh của sự giác ngộ luôn chờ đón quý vị….
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB Tu học mỗi ngày