90% Nghiệp Quả
Sadhguru giải mã bí ẩn của nghiệp quả và giải thích vì sao việc sử dụng năng lượng để làm hại, gây ảnh hưởng, chữa lành hoặc can thiệp vào cuộc sống của ai đó là loại nghiệp tồi tệ nhất. Thầy cũng cung cấp cho chúng ta một công cụ đơn giản để giải quyết 90% nghiệp quả.
Giải Quyết 90% Nghiệp Quả Của Bạn
90% Nghiệp Quả của bạn có thể được quản lý với điều này
90% of Your Karma canbe handled with this
Sadhguru : Karma (nghiệp) có nghĩa là hành động. Có 4 loại hành động : vật chất, tinh thần, cảm xúc và năng lượng.
Trong tất cả những điều này, hành động về mặt năng lượng là hành động quan trọng nhất, lâu dài nhất và giải phóng nhất nếu bạn làm đúng cách.
Nếu bạn làm điều đó sai cách, hành động năng lượng không đúng đắn, có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của một người, hơn hẳn các hành động thể chất không đúng, hành động tinh thần không đúng, hành động cảm xúc không đúng.
Vậy, ý tôi là gì khi nhắc đến hành động năng lượng không đúng đắn?
Có một điều là… thật không may, tôi đã phải chứng kiến một vài điều mà tôi không muốn chứng kiến.
Một số người đang cố lạm dụng một chút linh hoạt trong năng lượng, đi kèm với một số bài thực hành Yoga, hoặc đặc biệt là một quá trình khai mở nhất định.
Có một số người quá thông minh, khi mà bạn khai mở họ, khi nó còn mới, khi họ đang bùng nổ với năng lượng, họ muốn sử dụng nó cho việc khác. Họ muốn… dẫn truyền nó để gây ấn tượng với hàng xóm của họ, hoặc kiếm tiền từ nó, hoặc theo cách nào đó sử dụng nó.
Những gì được trao tặng cho họ, vì sức khỏe của hạnh phúc của họ, họ lại cố gắng làm khác đi, điều đó có thể xảy ra.
Hoặc, một ví dụ tốt hơn sẽ là… hãy xem, có nhiều cách bạn có thể thực hiện hành động tiêu cực. Có một điều là… Giả sử bạn ngồi đây và nghĩ rằng ai đó mà bạn không thích phải chết. Hoặc bạn thậm chí đã nghĩ cách để giết họ. Nó có một mức độ tác động nhất định đến bạn.
Ở một mức độ khác, bạn đã có một suy nghĩ, nhưng không chỉ là một suy nghĩ – một cảm xúc mạnh mẽ. Bây giờ nó có tác động sâu sắc hơn đến bạn.
Bạn đã hành động theo suy nghĩ và cảm xúc này, và bạn thật sự đã thực hiện hành động đó, thì nó sẽ có tác động sâu hơn nữa đến bạn.
Bây giờ, bạn hiểu rằng, nếu bạn thực hiện những hành động này, có thể có hậu quả. Vì vậy bạn đã tìm ra một cách khác, bạn đã tìm thấy người sẽ thực hiện, sẽ thực hiện một số loại hành động năng lượng nhất định, mà qua đó người mà bạn không thích sẽ chết.
Có cả một môn khoa học như vậy. Một loại Veda trong số 4 Veda dành riêng cho việc này. Đó được gọi là Atharvana Veda, nơi mà học cách sử dụng năng lượng cho lợi ích của cá nhân và hãm hại người khác.
Bạn đã nghe nói về những từ như ma thuật đen, voodoo và… bất cứ thứ gì khác bạn gọi nó, nơi mà mọi người học cách sử dụng năng lượng để hãm hại người khác.
Một khi bạn dùng năng lượng cố gắng gây ảnh hưởng đến người khác vì một số lợi ích cá nhân, đây sẽ là nghiệp tồi tệ nhất, bởi vì ảnh hưởng của hành động này đi rất sâu vào trong bạn. Bởi vì bạn đang sử dụng năng lượng của bản thân để làm điều này.
Đây là lý do tại sao ngay cả để khai mở bạn vào một quá trình đơn giản như Sambhavì tôi yêu cầu bạn thực hiện bước này để trở thành “một người mẹ với thế giới”, để bạn không bao giờ lạm dụng điều này. Bạn nhìn tất cả mọi người như một phần của chính mình.
Bởi vì việc nâng cao năng lượng phải đi kèm với ý thức trách nhiệm sâu sắc. Việc nâng cao năng lượng phải xảy ra cùng với một phương diện sâu sắc hơn của sự bao dung. Nếu thiếu đi sự bao dung hợp nhất mà bạn sử dụng năng lượng, đây sẽ là nghiệp nặng nhất.
Vì vậy, những ai trong các bạn nhận thấy một số thay đổi mạnh mẽ xảy ra trong cuộc sống của mình do quá trình khai mở, các bạn phải chú ý, các bạn phải hết sức chú ý, rằng bạn không bao giờ cố gắng sử dụng khả năng này để chuyển hóa, để làm việc khác.
Tất nhiên, một số bạn nghĩ rằng mình sẽ làm được điều tuyệt vời khi chữa bệnh cho người khác, bằng cách can thiệp vào cuộc sống của ai đó theo một cách khác. Không, đây sẽ là loại nghiệp tồi tệ nhất mà bạn thực hiện. Bởi vì một khi bạn cố gắng sử dụng năng lượng của mình mà bạn vẫn có khả năng tức giận, bạn còn khả năng vạch ra ranh giới của cái gì là bạn và cái gì không phải là bạn, cái gì là của bạn và cái gì không phải là của bạn, khi những điều này vẫn còn, bạn không bao giờ nên thử làm bất cứ điều gì bằng năng lượng, bởi vì đây sẽ là nghiệp có ảnh hưởng nhất mà bạn sẽ làm.
Đây là lý do tại sao ngay cả với bài tập cơ bản của Sambhavi, để khai mở bạn, bạn phải trở thành “một người mẹ của thế giới”, và đây cũng là một cách tuyệt vời để đánh bại nghiệp của bạn.
Nếu mỗi giây phút của cuộc đờ, nếu bạn sống với một cảm xúc bao dung hợp nhất từ việc “làm mẹ với cả thế giới”, không phân biệt cái gì là của mình, cái gì không là của mình… ngay bây giờ, bạn không thể ngừng phân biệt cái gì là bạn và cái gì không là bạn, nhưng ít nhất những gì là của bạn và những gì không phải của bạn, nếu bạn lấy điều đó đi, bạn đã giải được câu đố nhân quả.
90%, tin tôi đi, 90% tất cả các phương diện của nghiệp, bạn đã giải được câu đố đó, 10% còn lại, tôi ở đó.
Bạn đọc comment:
Anh Quang Trần
Mình là người không tu tập yoga, không biết cách giải phóng năng lượng,…mình xem video có rất nhiều điều không hiểu, nhưng mình nghĩ có 1 điều duy nhất để trả lời cho video. Giải quyết 90% nghiệp quả chỉ bằng 2 từ: BAO DUNG, vậy thì ai cũng có thể tu dưỡng để làm được, có thể áp dụng với tất cả mọi người.
Mona Vân LifeCoach
Còn tham sân si và chấp niệm phân biệt thì việc có đang hành thiền hay yoga vẫn như không hành thiền không yogo – Tâm vẫn còn chấp trước thì karma vẫn khởi tạo ngay trong từng ý niệm. Có thể dùng năng lượng của mình để tác động chữa bệnh hoặc healing cho người khác khi ” tâm chưa sạch ” thì vẫn chưa dừng nghiệp được. Từ khóa để DỪNG NGHIỆP mà Người nói đó là không phân biệt, tham sân si. Nếu chưa làm được thì dù có tiếp tục làm gì vẫn 90% là trong vòng tạo nghiệp. Mình hiểu là vậy
Tan Phat Pham Ngoc
@Mona Vân LifeCoach tham sân si sẽ luôn còn đó nếu bạn muốn bỏ nó. Bạn xem thử clip tham sân si là niệm định tuệ của bạn vivy audio thử xem. Mình nhờ clip đó là có sự mở khoá thêm bên trong á
tran sanh
Tu tập theo Yoga của Ấn Độ k phải chỉ lý thuyết là bỏ tham sân, từ bi….mà nó song hành với 6 trường phái Yoga về kỹ thuật thực hành. Một người khai mở tức là họ có thể làm các phép lạ, điều khiển prana…giống như một yogi nhưng lại chưa đạt đến Tâm thức Samadhi- tức Tâm thức Thượng đế mà lại khai triển bí thuật yoga để làm phép lạ nuôi lớn bản ngã tức là phạm vào nghiệp nặng. Vì họ sử dụng thần khí, năg lượng tinh khiết nhất, sâu sắc nhất của mh để làm chuyện sai trái trong khi đã biết đc Thượng đế là nguyên ngôn Aum cùng nhiều biểu hiện khác của Ngài khi khai mở. Nó khác với cách bạn hiểu thiên về Phật giáo. Vị Sahguru trên đang nói cho những người tu tập ở một trình độ nhất định nghe chứ k phải giành cho đại chúng.
T VT
wow ko nghĩ giúp đỡ vậy mà tạo nghiệp to bự vậy. Thanks
Hiền Digital Marketing
Thực sự để làm được như vậy rất khó ạ. Trái tim con còn quá hạn hẹp. Con đang cố gắng mỗi ngày nhưng vẫn thấy quá khó khăn. Con vẫn còn tức giận với chính cả bản thân mình nữa
Tri Thức
điều duy nhất mình hiểu là hãy coi mọi thứ nhân sinh trên cõi đời này vs bạn là 1, ko phân ranh giới đâu là bạn đâu k phải là bạn, đâu là của bạn đâu k phải của bạn, thì bản sẽ giải quyets dc 90% nghiệp quả, có đúng như vậy không?
Tan Phat Pham Ngoc
Hãy coi là ko thể coi dc đâu bạn. Nó phải là 1 quá trình tự nhiên. Nói ko phân biệt là rất khó, tại mình bị giới hạn cảm giác vì bạn chỉ cảm nhận dc bản thân thôi, làm sao cảm nhận thứ ngoài thân dc. Nhưng tập trung để tâm sống với cái sự hiện hữu bên trong bạn liên tục dù bị cuốn trôi vẫn nhớ quay lại với nó. Đến 1 mức độ nhất định bạn mới thấy dc mức độ cảm nhận của bạn lớn hơn hoặc bao trùm ra tất cả bạn mới thấy dc mọi thứ đều là bạn. Muốn hiểu tất cả hãy hiểu chính mình. Muốn hoà nhập toàn thể hãy hoà nhập hoàn toàn với sự hiện hữu luôn thường hằng bên trong bạn á
tran sanh
Nếu bạn thực sự muốn hiểu vị Sahguru trên đang nói gì thì bạn phải hiểu sơ sơ triết học Ấn Độ phải biết về Vedananta, Mahabharata, Rig veda…..Các tên tuổi như Patajani, Babaji, Sri Yuteswar, Lahiri Mahasaya, Pramahansa Yogananda…. Có một cuốn sách rất hay cho bạn tìm hiểu tí chút là Tự truyện của một Yogi.
camillinhtth02
sử dụng năng lượng để can thiệp vào cuộc sống của ai đó là sao vậy ạ
Sách Của Yến
Theo mình nghĩ nói theo cách trần trụi nhất là như kiểu bùa ngải á bạn. Nhiều ng bị ém bùa thì tự dưng trong ng lúc nào cũng mệt mỏi, có ngĩa là có dòng năng lượng tiêu cực nào đó ở trong người. Mình nghĩ vậy á, không biết đúng không
Mạnh Quang
Mọi người có ai hiểu giải thích giúp mình được không
Dr Hieu
Trong quá trình thực hành Yoga hay tu tập Tâm linh đúng đắn. Chúng ta sẽ tăng trưởng năng lực bản thân. Nhưng chừng nào chưa thể nhập vào sự bao dung tất cả, chưa đoạn trừ được tham sân si, còn phân biệt ta – người (theo Đạo Phật là chấp Ngã) thì không nên sử dụng năng lượng của mình để làm bất cứ điều gì. Hãy dùng nó để phát triển sự bao dung, đoạn trừ tham sân, thể nhập sự vô phân biệt ta – người.
Mạnh Quang
@Dr Hieu mình chưa hiểu phần Thầy nói về hoá giải Nghiệp đó Bạn.
Dr Hieu
@Mạnh Quang Thầy bảo, đạt được vô ngã không còn ranh giới giữa ta – người, là mẹ của thế giới (thấy mình trong tất cả, thấy tất cả trong mình) thì hoá giải được.
tran sanh
Mh hiểu như này: Buổi nói chuyện hôm nay ko phải giành cho đại chúng mà cho những người đang tu tập Yoga đã đạt đc trình độ nhất định, họ có thể được các phép lạ. Nhấn mạnh rằng khi chưa trụ đc và ở trong Tâm thức Samadhi (Cực lạc, tâm thức Thượng đế có phân biệt, trên đó là Tâm thức Thượng đế k phân biệt nghĩa là vị Yogi đó dù đang sống và làm bất cứ bổn phận trần gian nào cũng an định trong Thượng Đế là một k tách rời k phân định) thì không được thi triển nó để làm lớn bản ngã, can thiệp vào quy luật vũ trụ đang vận hành tự nhiên. Một vị Yogi đã định trong tâm thức Samadhi, mẹ vũ trụ thì đã thoát ra khỏi nghiệp quả, k chịu ảnh hưởng của vũ trụ bên trong và vũ trụ bên ngoài. Con đường này chỉ giành cho người khao khát một tình yêu lớn lao hơn,có căn cơ, được điểm đạo bởi các chân sư còn người thường mà mơ thoát khỏi karma giải trừ 90% nghiệp quả là chuyện khôi hài và k thể có, đang trong ảo cảnh maya thì k thể nào thoát khỏi quy luật. Bạn có thể tìm đọc cuốn sách nổi tiếng Tự truyện của một Yogi thì bạn sẽ hiểu đc vị Guru trên nói gì.
Hưng Sicily
10% còn lại ,tôi ở đó là sao
Mona Vân LifeCoach
10% còn lại Người ở đó – Đó là đã thoát phân biệt tham sân si – Và Dừng tạo nghiệp. Mình hiểu như vậy
Catalina Le
90% khó giải quyết kia mà bạn đã giải được… thì 10% còn lại Sadguru đã chuyển hoá bên trong bạn rồi á
Catalina Le
“Một cách tuyệt vời để đánh bại nghiệp của bạn. Nếu mỗi giây phút của cuộc đời, bạn sống với một cảm xúc bao dung hợp nhất từ việc “làm Mẹ với cả thế giới” không phân biệt cái gì là của mình… nếu bạn lấy điều đó đi(sự phân biệt cái của mình) bạn đã giải được câu đố về nhân quả “ ️