KIẾM TÌM NHỮNG BẾN ĐỖ BÌNH YÊN
Nhu cầu được sống và làm việc trong những môi trường thuận lợi tốt đẹp luôn là mong ước của bao người.
Tuy nhiên không phải ai cũng đạt được ước muốn như ý, mà có người không đạt, thậm chí nhiều người môi trường mới lại thua môi trường cũ luôn.
Đây là điều rất đáng thương.
Mới đây có cô bé (nói là bé nhưng cô cũng đã 23 tuổi rồi), Cô hỏi tôi là: có nên đi xuất khẩu lao động sang Nhật để làm việc hay không?
Rồi cũng vài hôm trước, một cô bé khác cũng hỏi tôi là: có nên bỏ công ty cũ, để chuyển sang công ty mới làm hay không? Vì công ty mới, nghe quảng bá thì chế độ tốt hơn công ty cũ.
Những vấn đề này thì cũng tùy từng trường hợp, tùy mỗi người chứ không phải ai cũng giống ai.
Thậm chí một số trường hợp cần phải quán nhân duyên nghiệp quả thì mới biết chắc được.
Nhưng cái này thì hơi quá khả năng của tôi.
Tuy nhiên có một điều Quý Vị cần để ý rằng:
Dù có thay đổi môi trường làm việc mới hay ở lại môi trường làm cũ thì nhân quả hiện tại Quý Vị vẫn phải đón nhận, chứ không thể nào trốn chạy được.
Ví dụ :
Ví như phước báu của một người hiện tại chỉ tầm khoảng 6 triệu đồng/tháng làm việc 8 tiếng/ngày.
Thì dù Quý Vị chạy sang công ty khác 10 triệu/tháng, thì những nỗi khổ khác sẽ thế phần vào như bị la mắng nhiều hơn, áp lực tranh giành cạnh tranh nhiều hơn, phiền phức xuất hiện cũng nhiều hơn,…
Nghĩa là trên nhân quả Quý Vị sẽ phải đánh đổi bằng nhiều sự hy sinh khác chứ không hề đơn giản, dễ dàng.
Nên đối với những trường hợp dạng này, tôi thường khuyên những người hữu duyên với tôi rằng :
“Hãy củng cố phước và tích thiện nghiệp cho nhiều, thì dù con có chuyển môi trường mới hay ở lại môi trường làm việc cũ, thì mọi thứ đều luôn luôn tốt đẹp”.
Cái này tôi dám đảm bảo.
Tuy nhiên tôi quan sát rất nhiều người, tôi thấy họ vẫn không hề tích lũy được phước báu gì nhiều, từ ngày tôi chỉ họ, rồi nghiệp ác vẫn cứ tạo đều đều.
Vậy thì sao sướng được?
Dù Quý Vị có chạy trốn hay kiếm tìm ở phương trời nào xa xôi đi nữa thì cũng sẽ khổ như thường.
Hình ảnh này giống như trong phim Tây Du Ký, đó là Tôn Ngộ Không muốn bay ra khỏi bàn tay Phật Tổ, anh cứ nghĩ rằng mình đã bay ra khỏi, nhưng thực chất thì không.
Cũng vậy, nhiều người cứ nghĩ chạy đi kiếm tìm những bến đỗ mới thì sẽ hạnh phúc.
Nhưng không, phước và nghiệp vẫn bám theo người ấy trong từng giây phút.
Do đó với người trí, với người muốn kiểm soát số mệnh thì cần phải học cách làm chủ phước và nghiệp của chính mình.
Đây là cách duy nhất sẽ giúp Quý Vị có được hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –