KIÊU CĂNG MẤT PHƯỚC
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cậu học trò nghèo nhưng học giỏi. Cậu được Thiên đình chú ý và ghi tên đậu tiến sĩ trong sổ Thiên tào.
Gần làng cậu ở có một ngôi đình mà mỗi ngày đi học cậu đều đi ngang qua. Vị thần trong đình đó vốn đã đọc sổ Thiên tào rồi nên rất quý kính cậu.
Một hôm, thần báo mộng cho ông Từ giữ đình hay là ngày mai sẽ có vị quan lớn đến chơi nên phải quét dọn sạch sẽ và tiếp đãi tử tế.
Tỉnh mộng, ông Từ làm y như lời thần căn dặn nhưng có thấy vị quan nào đâu ngoài cậu học trò nghèo ghé vào nghỉ chân một lát rồi đi.
Ít ngày sau, ông Từ lại chiêm bao thấy thần dặn dò như trước. Nhưng rồi ông cũng chẳng thấy vị khách quý nào ngoài cậu học trò bữa nọ. Chỉ có điều hơi khác là hôm nay cậu học trò ghé vô đình ngân nga một bài phú rồi lại đi. Có chút ngờ ngợ nhưng ông Từ không tin lắm.
Đến lần thứ ba, sự việc diễn ra cũng giống y chang hai lần trước. Thấy phù hợp với lời mách bảo của thần, ông Từ bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện chiêm bao cho cậu học trò nghe và bảo:
“Đã ba lần thần cho hay như thế nhưng tôi chẳng thấy vị quan lớn nào ngoài cậu. Cho nên tôi tin chắc khoa thi kỳ này cậu sẽ đỗ đạt làm quan lớn”.
Nghe vậy, cậu học trò mừng rơn trong bụng.
Đêm ấy về nhà, nằm học bài dưới ánh trăng khuya, cậu nhớ lại lời ông Từ nói ban chiều mà thả hồn lên mây, “Ồ, ta học giỏi thế này thì phải được làm quan thôi! Khi làm quan rồi thì ta sẽ trở nên người quyền thế, vinh hoa phú quý đầy nhà. Ngặt nỗi con vợ của ta xấu quá không thể làm bà quan lớn được. Hay là ta bỏ nó đi rồi cưới một con vợ khác đẹp hơn?” Nghĩ thế, cậu liền kiếm cớ gây sự rồi đuổi vợ đi.
Sáng hôm sau, có người trong tổng đến đòi nợ. Người này vừa bước vào sân thì đã bị cậu vênh mặt lên mắng mỏ, “Ta chưa có để trả. Phen này đỗ đạt về, ta sẽ cắm đất vào vườn nhà mày để ở cho biết mặt”. Gặp ai không vừa lòng, cậu đe dọa, “rồi tụi bây sẽ biết tay ông!”
Mấy hôm sau, trong giấc mộng, ông Từ lại thấy thần về cho hay là cậu học trò kia sẽ bị thi rớt. Vì tất cả những hành động vô đạo của cậu đã khiến cậu mất hết phước rồi. Trong sổ Thiên tào ghi danh những người đậu tiến sĩ khoa này không thấy có tên của cậu nữa. Không chỉ thế, trong sổ lại có bản án ghi rõ tội trạng của cậu là:
“Nguyệt hạ phóng thê
Đình tiền tỉ trạch
Vị đắc ý, cố thất đức”.
Nghĩa là:
Dưới trăng bỏ vợ,
dọa dỡ nhà người chủ nợ,
chưa thi đậu đã nghĩ điều thất đức.
Bây giờ cậu đã hết sạch phước rồi.
Quả vậy, từ đó về sau, cậu học trò ấy thi mãi mà không đậu. Cậu muốn nối duyên lại với người vợ cũ cũng không được. Cửa nhà của cậu ngày một sa sút đi.
* Ai cũng có thể thực hành để có cuộc sống an lạc giữa đời thường,
Chúng ta cùng nhau tu học mỗi ngày bạn nhé!
>> Xem thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/song-cham-dep-vui/
FB: Quan Âm Bồ Tát – Om Mani Padme Hum –
Kids Nguyễn “Có tài có đức thả sức mà ăn”.. hay… hay lắm
Vân Bùi Nam mô a di đà phật, bạn con đã cho con biết như thế nào là ích kỷ
Vo Hien Cau mong quan am bo tat soi sang
Minh Hung Khiêm tốn là một đức tính ko phải ai cũng tốt nghiệp được. A Di Đà Phật.
Thúy Diệu Nguyễn Một lần khiêm tốn bằng vạn lần tự kiêu chưa đỗ đạt mà đã có tư tưởng vậy trả trách mất phước
Phạm Văn Hiền chả trách chứ không phải là trả trách bạn à.????
Phạm Thư Hay that mot cau chuyen rat ngan nhung du de cho moi nguoi suy ngam
Hoàng Trung Như này là”chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” đây mà.
TỪ ẤY nhân chi sơ tính bổn thiện. làm người ở trên đời nên trung hòa mọi chuyện (trên ko cúi quỳ dưói ko kêu căng)
Tjnh Huynh Đệ Có tài ko đức bằng ko
Kim Lien Loi phat day hay wua.da nam mo a di da phat dai tu dai bi quan the am bo tat cuu kho cuu nang mong cho gd con luon binh an hp trong cuoc song
Đường Về Thiên Quốc Tự lấy dao cứa vào chân mình mà . ( chưa đỗ ông ghè đã đe hàng tổng :)) )
Phạm Anh Tú Câu chuyện hay quá
Oanh Nguyen O doi co Đức Mạch sức ma an gieo nhan nao gap qua bao trứơc mat tao Hoa da dinh Minh song La do Tam cua Minh . Minh cam thay du La OK ! Va cau mong co sức khoe la thay hanh roi
Sữa Ông Cọ Đấy là có tài mà không có đức đấy
Ha Linh Ôi một câu chuyện hay và có ý nghĩa.Nam mô a di đà phật.
Duong Nguyen Phúc đức tại tâm, ngoài tâm không có phúc để cầu.
Duong Hong Duong Hong The nhung thang lam to tham o tham nhung roi nhet con vao lam cho nay cho kia thi nhu the nao ha bác
Tư Thu Nếu như đừng có mộng ông nghè !
Thì đâu có chuyện tình đời đổi thay !
Nếu như đừng có sự kiêu căng !
Thì đâu có thể ra thân ăn mày !
Ngẫm xem thế sự cũng tức cười !
Mới mơ tưởng thật ra oai đáng đời !
A di Đà phật !
Chuan Nguyen Van Ong tu chi la duyen de thu Tam tinh that su cua cau học tro thoi ma
Tuyet Phan Tiền tài danh vọng là vật ngoài thân.
Trần Tào trong đầu tôi thành công luôn là đi làm điều tốt trả ơn những ng giúp đỡ tôi, và làm việc thiện, luôn luôn báo hiếu cha mẹ. tôi rất ghét những ng đã từng khinh miệt tôi, nhưng thay vì hống hách này nọ, tôi sẽ mời họ một bữa ngon để cảm ơn
Hà Hằng cái đạo lập thân là ở nhân chứ không phải ở dũng. Cái đạo giữ nhân là ở đức chứ không phải ở giàu.
Hoàng Tín Lê Vậy mà người đời ai cũng mong muốn được giàu có! Trong khi kinh sách lại bảo: vi nhân bất phu
Hà Hằng câu này tôi nghĩ phù hợp với quan niệm ngày xưa thôi ah! xã hội bây giờ có rất nhiều người giàu mà có lừa lọc, dối trá ai đâu phải không ah?
Lam Bach Yen Hoi ai tu kho di len , dung quen on nghia nguoi minh tho on.no tiên ta tra la xong ,con no on nghĩa phai mang suốt doi!
Bi En Hòa Chưa lên ông nghè đã đe hàg tổng
Đinh Xuan Kien Có tài mà hok có đức. Kiêu căng
Edward Wild Có tài mà không đức…
Cát Trương Có tài mà ko có đức là người vô dụng…
Mỹ Duyên Phuoc bau dang co k biet nam giu. De tuot mat roi niu lai duoc k.
Tùng Tường day goi la chua do quan nghe da de hang tong,bai hoc cho moi nguoi day
Linh Chi Ai co phuc, ngươi đo co phần
Thu Hang Van Thi Đây đúng là Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng !