Kinh nghiệm mầu nhiệm vi diệu về Chú Lăng Nghiêm
Fb: Ni sư Hạnh Đoan
Chúng con cám ơn Ni Sư
——————————————-
Bạch Ni Sư,
Con muốn kể một vài chuyện cảm ứng của chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi. Mặc dù không phải là trải nghiệm của con nhưng những cảm ứng này con được nghe chia sẻ trong các buổi giảng tại Lư Sơn Tự và Quy Sơn Tự (California, USA).
1. Sư Phụ của con khi còn là cư sỹ, khi chỉ mới bắt đầu tụng chú Lăng Nghiêm thì một hôm Sư Phụ mua hamburger ăn, vừa cắn một miếng thì cảm thấy rất đắng, từ đó Sư Phụ không còn ăn mặn được nữa, nên chuyển qua ăn chay.
2. Một bạn đồng tu của con vốn là một dược sỹ, gốc Hàn Quốc, thường tới chùa tu tập cả thiền, tịnh và mật. Đứa con gái 17 tuổi của cô cũng thường theo mẹ đến chùa. Trong một chuyến đi theo trường sang tiểu bang miền đông nước Mỹ thì gặp phải gió lốc (tornado) khiến cô rất sợ hãi. Lúc đó cô đang ở ngoài đường, còn gió thì đang ở cách cô cỡ một dặm. Cô nhắn tin cho mẹ cầu cứu. May thay, lúc đó mẹ cô đang ở chùa, nên mẹ cô cầu cứu Sư Phụ. Sư Phụ khuyên cô tụng Lăng Nghiêm Tâm Chú (nếu con nhớ không lầm). Cô vâng lời tụng chừng 10-15 phút thì gió lốc tan đi chỗ khác, nhờ vậy mà cô có thể trở về khách sạn.
3. Cũng cô bé này, khi cô thi lấy điểm SAT (một loại bài thi được yêu cầu để được nhận vào đại học), cũng nhờ tụng chú Đại Bi mà cô được toại nguyện. Vì một thí sinh được cho phép có thể làm bài thi này nhiều lần, cho đến khi nào thí sinh cảm thấy hài lòng hay thoả mãn với số điểm của mình. Cô không vừa ý với số điểm trong lần đầu. Khi nghe Sư Phụ giảng rằng tụng chú Đại Bi thì muốn gì sẽ được toại nguyện nên cô mới cầu mong cho mình đạt được số điểm chỉ dưới điểm cao nhất 3 điểm, một số điểm rất cao. Trước ngày thi, cô bé này tụng chú Đại Bi 108 biến trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Trước khi đi thi, cô ngồi thiền cỡ một giờ đồng hồ. Kết quả là cô nhận được số điểm y như cô mong muốn. Cô bé này học rất giỏi, được 4 trường đại học của Mỹ nhận, và cô chọn vào học ở Havard.
4. Kinh nghiệm vi diệu về Chú Lăng Nghiêm
Nguyễn Lan Phương chia sẻ
Thưa cô, con cũng xin được chia sẻ đến cô và quý bạn đọc về câu chuyện của em họ con xảy ra dịp tết vừa qua. Con có một cậu em họ, nhà rất gần nhà con ở quê. Dịp tết vừa qua con về quê ăn tết, và sang nhà em chơi. Em có kết bạn facebook với con và cũng biết con tu học Phật Pháp. Em kể cho con nghe về chuyện của em, rằng vài năm gần đây em bị vong theo và bị bóng đè. Cứ đặt lưng xuống ngủ là bị bóng đè và rất mệt mỏi. Cả ở trường và ở nhà đều bị, và có lần còn cảm giác có người nằm cạnh. Có lúc họ còn cho thấy luôn. Con liền chia sẻ dây chú lăng nghiêm để em đeo. Ngay tối hôm em đeo dây chú thì em ko bị bóng đè nữa, họ cho thấy nhưng lởn vởn không đi. Bữa sau lại đè tiếp, con mới khuyên em trì tụng Thần chú Lăng nghiêm và nếu bị đè thì ngay lúc đó liền niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Em làm theo con và giờ thì đã hết hẳn không còn bị bóng đè nữa ạ. Hàng ngày em đều trì tụng thần chú và cảm thấy rất vui ạ. Mẹ em ấy cũng khá yếu bóng vía, hay mơ mộng thấy người âm. Cũng dịp vừa qua mơ thấy người âm rủ đi ăn cỗ, tỉnh dậy liền mệt mỏi và bệnh luôn. Em liền khuyên mẹ trì tụng chú Lăng nghiêm và mẹ em trì xong liền thấy khỏe mạnh trở lại. Mẹ em phát khởi niềm tin rất lớn và hiện giờ hàng ngày hai mẹ con đều phát tâm trì chú Lăng nghiêm ạ. Con nguyện mong rằng có nhiều người phát tâm trì chú Lăng nghiêm, và nếu ai nhờ câu chuyện này mà phát tâm đeo chú và trì tụng thần chú thì xin hồi hướng công đức đó cho em của con được an lạc và tinh tấn tu học ạ.
5. Phần chia sẻ bổ túc thêm
-Nguyễn Lan Phương- (Tin chép từ inbox)
Mà có điều này em con mới nói thêm chiều qua: Cuộc đất nhà em con làm trang trại có rất nhiều vong.
Do vậy mà từ khi nhà em làm trang trại thì em bị bóng đè và mẹ em thì liên tục mơ thấy người âm ra vào căn nhà xây ở đó. Từ khi hai mẹ con em trì chú Lăng nghiêm thì đã không còn mơ thấy họ hay bị bóng đè. Ngủ rất an lành. Đầu tháng vừa rồi em có nhờ một vị Sư chùa làng coi cho thì vị đó nói trên khu đất đó không còn vong nữa, họ đi hết rồi. Em cảm thấy thần chú vô cùng vi diệu ạ.
Dạ tối qua em ấy gọi điện cho con. Hai chị em nói chuyện con mới biết thêm ạ.
Con chia sẻ chuyện cũng thầm mong em ấy có thêm công đức để cải đổi duyên nghiệp.
– Om Mani Padme Hum –https://www.facebook.com/110397320314103/posts/240717560615411