SỐ MẠNG
Nhân có người hỏi về những lá số sinh cùng năm tháng ngày giờ nên viết ra đây.
Có lẽ chúng ta nói thẳng lá số những người sinh đôi cùng giờ cho nó tiện và dễ hiểu hơn.
- 1. Hai người này sẽ có cùng mồ mả, ông bà, cha mẹ. Lúc nhỏ ở cùng phòng, học cùng lớp, thường có cùng tên hoặc gần giống nhau, thế mà tại sao bản tính khác nhau và cuộc đời họ vẫn hoàn toàn khác?
- 2. Nhiều trường hợp sinh đôi, sinh ba…, có người sống người chết sau vài ngày sinh, vài tháng sinh hoặc vài năm sinh…, mà người sống thì thọ 80 hoặc ngoài 80…. Vậy thì sao?
Chẳng lẽ cùng một lá số mà một lá số đoán chết yểu, một lá số đoán trường thọ? Vậy cái gì làm cho nó khác?
Khi xem Số phải xem Tướng, xem Tay nếu ở gần cần xem Tâm mới đoán chính xác được. Muốn chính xác hơn còn phải tự lập quẻ khi họ ngồi trước mặt nữa. Khi tôi về VN đoán số cho hai anh em sinh đôi ở Hà Nội, trước mặt mẹ của hai người đoán nhiều điều khác nhau luôn cả tính cách mà mẹ của đương số và đương số đều xác nhận là đúng. Trong Làng Ta có người biết điều này. Bởi vậy mới nói có khoảng 15 ngàn người giống Obama, vậy thì sẽ đoán ai là TT, nếu như chỉ có lá số mà không thấy mặt hay biết gì về người đó thì đoán làm sao? Mà cho dù có đủ hết tất cả cũng sẽ có lúc không đúng, vì người ta vẫn có những ẩn tướng, hoặc Tâm của mỗi người có suy nghĩ, nguyện vọng, tu tập khác thì làm sao không có kết quả khác nhau được???
Dĩ nhiên Tướng Số không thể giải thích được hết, chỉ có Phật Đạo mới giải thích được. Vì Duyên Nghiệp của hai người đời trước và đời này chiêu cảm khác nhau. Vì từ Nghiệp Báo hay Phước Báo của họ mà họ sinh ra tướng khác nhau. Dù tướng lúc sinh có đẹp đẽ, mà Tâm xấu ác từ từ nó hiện ra tướng, ra mặt, ra tay. Vì trong một cung Mệnh có nhiều sao chứ không phải chỉ một sao, vậy bạn ăn theo sao nào thì nó sẽ hiện sao đó ra tính tình, ra mặt, ra tay bạn, và tính tình của bạn sẽ được thể hiện từ sao đó.
Bởi vậy chỉ có kẻ NGU mới không tin mình mà tin vào lá số Tử Vi, Tử Bình…, và cũng chỉ có ông Thầy ĐẠI NGU mới nghĩ rằng mình xem lúc nào hay cái gì cũng đúng! Tôi luôn nói với mọi người là nếu tôi xem đúng chẳng phải tài giỏi gì cả, chỉ là do may mắn và do quý vị hên thôi. Ngay trên đài TV tôi cũng vẫn tuyên bố như vậy, nhưng mọi người không tin, cứ cho là tôi khiêm nhường. Đúng là người đời mình nói thật lại không tin, chỉ thích nghe nói dối!
Kẻ thông minh thì không thể không tin có Số Mạng, nhưng không thể không tin là mình TU vẫn có thể thay đổi từ khổ thành sướng được. Đó là điều chắc thật 100%. Vậy nên lo Tu không lo, lo chi Số Mạng. Vì dù có xem biết hết, mà không thay đổi được gì thì biết số cũng chỉ là để biết chơi vậy thôi, phỏng có ích gì? Nên chi SỐ MẠNG xin chỉ dành riêng cho những kẻ Ngu Si tin, chấp nhận và sống với nó mà thôi!
Bạn đọc comment:
Tran Ngoc Dung
Thưa Thầy, con nghe qua về Chú Đại Bi nhưng cũng k hiểu nếu muốn vận vào thực tế thì như thế nào. Ví dụ như nhà con không có bàn thờ Quan Âm, hay phòng ốc chật chội, quán xá ầm ĩ thì làm làm sao để niệm Chú Đại Bi đúng ạ?. Nếu có thể, kính mong Thầy có những chia sẻ về vấn đề này được không ạ?
Sơn Quý Hoàng
Có người trì Chú Đại Bi quen mỗi lần lên xe là tụng, thấy người khổ tụng, gặp nạn tụng, bất kỳ nơi nào cũng tụng. Tâm thanh tịnh thành kính ở đâu không là pháp hội, không là bàn thờ. Người hồi giáo ngày lễ lạy 5 lần bất kể đâu, vậy không tốt sao. Nhưng lạy xong mà ôm bom cảm tử thì dù có lạy trong nhà thờ hay chùa cũng là sát nhân thôi.
Thi Tho Hoang
Hay qua thay oi !
Mỳ Cay
Đức năng thắng số.
Diệu Bảo
Một đời tu sửa thân tâm an lạc
Phan Anh Vũ
tu ko phải là vào chùa, mà là “SỬA” , nhiều người ngộ nhận lên chùa mới là tu mà ko biết tu là sửa ngay tại chính cuộc sống của mình. nhiều người cứ nghĩ “tâm” tốt là được rồi nhưng chỉ nói mà cũng chẳng hiểu “tâm” là cái gì, diệu minh chân tâm thực sự bao trùm vạn vật , bao gồm cả vũ trụ này. con người do vô minh, ví như nhìn bọt biển mà nghĩ đó là biển lớn, mê lầm ngộ nhận giặc làm con mà sinh ra vọng tưởng chấp trước, vô minh từ vô thủy che lấp chân tâm bản tánh. Nên nếu là kẻ trí thì hãy tin vào số mạng và hãy tự mình thay đổi số mạng của mình bằng cách TU (SỬA) trước đã.
Trần Phượng
He. a nói hay quá
Sơn Quý Hoàng
Phan Anh Vũ – Nói tới Tâm thì có Chân Tâm và Vọng Tâm. Vọng Tâm sản xuất ra những cái đối đãi, phân biệt, mê lầm mà chúng ta đã được cha mẹ, và xã hội dạy hư cho. Ví như con nít ị ra xong bốc ăn bình thường, (hoặc người già không còn tự chủ được thì có thể ị bất cứ ở đâu) vì không hề biết dơ sạch. Nhưng cha mẹ và xã hội thường dạy cho biết ăn vậy là dơ…. Thế là lớn lên nó sẽ thích những cái sạch, đẹp, giàu, sang, thông minh, học giỏi, quyền lực… Trong khi đối với Chân Tâm thì không dơ không sạch, không khôn không ngu, không giàu không nghèo, không đen không trắng, không đúng không sai, không sướng không khổ… Cũng vị vậy mà tâm bao trùm sơn hà đại địa và sản sinh ra đủ thứ các cái, và từ đó mới khiến chúng ta khổ. Chứ cứ như Ngài Bankei thì với Tâm Bất Sinh nó sẽ luôn chiếu sáng một cách kỳ diệu thì, sẽ chẳng có cái gì sinh ra hay diệt đi, chẳng có chẳng không, chẳng đúng chẳng sai, cũng ăn mặn mà lại thèm chay, cũng có vợ mà lại thích cạo đầu, cũng học Tử Vi mà không xem Tử Vi, cũng xem Tử Vi mà chẳng tin Tử Vi, cũng xem Bói Toán mà Tu Hành vì Bói Toán… vậy!
Khuat Tuan Vinh
Tính không trong đạo Phật cháu đang đọc 1 cuốn sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh mà ko hiểu gì. Đọc cmt này của chú cũng khó hiểu quá. Chắc tại ngộ tính thấp quá
Hưng Nguyễn
#Phan anh vu Tâm ở đâu? Nhiều người còn không biết tâm mình ở đâu thì làm sao mà tu tập được.
Tran Ngoc Dung
Dạ, con vẫn còn thắc mắc một điều có lẽ là ngớ ngẩn…. Chú Đại Bi theo con tìm đọc thì rất dài và toàn phiên âm của chữ Phạn, k dễ để đọc chứ chưa nói thuộc. Vậy làm sao để lúc nào cũng nhẩm đọc được ạ? Hay chỉ tập trung vào một câu chú thôi, ví dụ như ” Nam mô A di đà Phật” ạ?
Minh Tuyết
Chú đại bi có bản phiên âm sang tiếng Việt cho dễ đọc đó c. C đọc thêm bài viết về chú đại bi của bác Tây đô đạo sĩ để hiểu thêm ý nghĩa nha. Đọc lâu tự nhiên sẽ thuộc hà c. Hồi trc e cũng nghĩ là mình ko thuộc nổi đâu, vậy mà đọc hoài tự nhiên thuộc khi nào ko hay
Sơn Quý Hoàng
TND hãy vào Lysophuongdong.vn xem bài Chú Đại Bi Toàn Tập tôi sưu tập và soạn lại cho mọi người dễ xem dễ hiểu.
Tran Ngoc Dung
Dạ con cảm ơn Thầy! hì hì
Sơn Quý Hoàng
Đức Quán Thế Âm nói: “Người tụng trì Ðại Bi Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh và không phải chịu mười lăm loại ác tử. Các loại ác tử đó là:
Một là không bị chết vì đói khát, khốn khổ;
Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi;
Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch;
Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn;
Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại;
Sáu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp;
Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu;
Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược;
Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại;
Mười là không bị chết vì điên loạn, mất trí;
Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp;
Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư ếm;
Mườ ba là không bị chết vì tà thần, ác quỉ thừa cơ làm hại;
Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triền thân;
Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử”.
Thuỳ Dương Phạm
Thầy cho con hỏi la con xin cầu đường con cái thì con tụng chú đại bi có đúng ko ạ
Sơn Quý Hoàng
Nếu cầu con cái vừa trì Chú Đại Bi 21 lần mỗi ngày vậy. Đồng thời nếu lạy sám hối nữa thì coi như cầm chắc trong tay!
An Le
C vào youtube tìm bài Làm Sao Để Mọi Việc Được Như Ý của Thầy để xem cách Thầy hướng dẫn lạy nha
Nguyễn Tuyết
Ôi, thầy nói đúng vấn đề của dân tình đi xem Tử vi quá
Nguyen Duc
Mong có dịp được gặp thầy tại VN để chia sẻ thêm!
Manh Tran
Chuẩn quá chu Sơn Quý Hoàng , Tất cả do Nghiệp ..Nhìn vào lá số là nhìn thấy Nghiệp…
Nguyen Tuan Anh
Cái hay nhất của người xem số và phán đoán tương lai là mình xem trật và răn người ta tu tập thầy ạ. Còn thầy nào lúc nào cũng huênh hoang mình xem đúng thì hay mắc phải ngã chấp rồi ko rút chân ra được
Sơn Quý Hoàng
Trúng trật không quan trọng bằng giúp gì được cho đời sống họ thăng hoa. Có những người cần phải đoán trúng họ mới tin, nên phải tùy đối tượng mà bày phương tiện nhưng nói phải tùy Duyên thôi. Không có Duyên, hay nghiệp quả họ quá sâu dày thì chịu!
Huynh Phuong Thuy
Thao Phuong mẹ đọc đi. Lội đọc hết comment mà Thầy Sơn nói chuyện nữa nha mẹ.