LÀM PHƯỚC THỜI CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
Có thể nói hiện nay tất cả chúng ta đều đang sống trong một thời đại mà khoa học, kĩ thuật, công nghệ đang rất là phát triển.
Và khi công nghệ phát triển thì việc gây ra tội lỗi hay làm được việc phước thiện của con người cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Giờ ta thử lấy vài ví dụ về việc lợi dụng công nghệ truyền thông như facebook, zalo, youtube, hay báo điện tử,…v….v….
Để làm những việc phước thiện thì sẽ như thế nào :
Ví dụ khi Quý Vị đọc được một tờ báo hay một thông tin về một người nào đó đang rơi vào một hoàn cảnh bi đát, vô cùng khó khăn, hay màn trời chiếu đất,….
Và khi thấy như thế, nếu người trí, người biết lợi dụng công nghệ để làm việc phước thiện thì người ấy họ không lướt qua liền, mà họ sẽ dừng lại, họ có thể viết bài hoặc copy bài để kêu gọi sự giúp đỡ, và sau đó chia sẻ bài viết ấy đi.
Và nếu nhờ bài viết của mình mà sau đó rất nhiều người họ chia sẻ và được nhiều người biết ủng hộ hay giúp đỡ, nhờ vậy mà người khốn khổ kia thoát được sự khó khăn.
Thì theo Quý Vị phần công đức, phước đức ấy thuộc về ai ạ?
Rõ ràng là sẽ thuộc về người khởi phát ra điều thiện ấy hết 50, 60% rồi.
Đây là tôi nói chưa kể Quý Vị làm tận tay hay giúp đỡ tận nơi.
Hay một ví dụ khác :
Như khi Quý Vị đọc thấy một thông tin một ngôi chùa đang xây dựng mà còn dang dở, chưa hoàn thành, vì đang cần thêm kinh phí.
Thì Quý Vị nên làm phước thế nào ạ?
Lúc đó, nếu có tiền ta cũng có thể chuyển khoản để cúng dường, hoặc nếu không thì ta chia sẻ thông tin chùa đang cần kinh phí để xây dựng cho nhiều người được biết.
Rõ ràng Quý Vị thấy, chỉ cần một cái thao tác bấm phím là chúng ta đã có thể làm được việc phước rồi, thậm chí là có được lượng phước rất lớn.
(Vì làm phước thù thắng nhất ở thế gian đó chính là hộ trì Tam Bảo, ủng hộ chư tăng, xây chùa, đúc tượng, phát triển đạo lý, gieo mầm đạo đức,.. Thì sẽ có công đức phải nói là không thể nghĩ bàn).
Ngược lại với việc tạo phước là việc tạo tội :
Như khi ta đọc những thông tin sai trái, không đúng, nhưng sau đó Quý Vị không biết hay hời hợt và rồi sau đó chia sẻ, hay cổ vũ để cùng chia sẻ.
Và nếu chúng được phát tán rộng chừng nào, để rồi nhiều người biết và hiểu sai hay làm sai.
Thì phần tội ấy, người đã chia sẻ chúng phải nhận lấy rất nhiều quả báo xấu, không tốt và chúng sẽ nhân lên gấp nhiều lần.
Một vài thông tin, hay hình ảnh không tốt Quý Vị không nên khuyến khích, hay cổ vũ, không đồng thuận như :
- Hình ảnh hở hang, khiêu gợi, hay gây phản cảm.
- Hình ảnh chết chóc, bạo lực, đánh nhau.
- Hình ảnh ăn nhậu, sát sinh, giết vật.
- Hình ảnh ăn chơi nhảy múa như vũ trường hay quán bar.
- Hình ảnh hầu đồng, nhập đồng nhập cốt.
- Hình ảnh chơi game.
- ………….
Và vẫn còn rất nhiều những điều không tốt nữa.
Do đó, với người trí, Quý Vị phải nên nghĩ ra cách để lợi dụng công nghệ để làm điều tốt, để tuyên truyền cái hay cái đẹp, hoặc để nhân rộng lòng từ bi, đạo đức nhân ái,….
Những người làm được như thế thì phước đức sẽ không ngừng tăng trưởng, phát triển.
Còn ngược lại, với người thiếu tuệ hay hời hợt, để rồi lan truyền đi những điều xấu, điều sai.
Thì cũng thế, cái tội của họ sẽ liên tục tạo ra và tích lũy rất nhanh chóng theo thời gian, và khi quả báo trổ ra sẽ đưa họ vào nơi tăm tối, vào chốn khổ đau, trầm luân đọa lạc.
Chỉ vì cái nhân ban đầu là do họ đã lợi dụng công nghệ chỉ để chia sẻ cái xấu, điều tội.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày
NGÀY NAY TRUYỀN TẢI CHÁNH PHÁP QUA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀ CON ĐƯỜNG THÙ THẮNG PHƯỚC ĐỨC VÔ LƯỢNG
Đời này gặp được Phật pháp tôi mới biết Phật pháp thù thắng khôn sánh, có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Đời quá khứ lơ là việc tu phước nên đời này của tôi nghèo khổ, bệnh tật, thiếu trí huệ. Gặp được Phật pháp khẳng định số mạng có sự thay đổi rất lớn. Trong nhà Phật có câu “hữu cầu tất ứng”, trong cửa Phật môn không bỏ 1 ai. Sở dĩ bạn cầu không được là do bạn cầu không như lý, như pháp. Thế nào là như lý, như pháp. Đó là tu bố thí. Bố pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được mạnh khỏe sống lâu, bố thí tài thì được giàu có. Nhưng trong các loại bố thí thì bố thí Pháp là thù thắng hơn cả, vì nó bao gồm cả tài thí và vô úy thí. Thế nên, tôi nhận thức được rằng, muốn thay đổi vận mạng của chính mình, muốn bổ túc phước còn thiếu trong quá khứ thì đời này không còn cách nào khác là phải bố thí Pháp. Người không có phước nhất định không thể nghe Phật pháp, bởi vì Phật là bậc phước huệ viên mãn nên người ta tôn xưng ngài là bậc “lưỡng túc tôn”, học Phật là học trí tuệ viên mãn và phước đức viên mãn nên người vô phước không thể nghe hiểu và liễu giải Phật pháp, họ không có phước mà. Tôi muốn trở thành Phật, phước huệ đều viên mãn nên tôi phải tu phước.
Ngày nay thuận tiện nhất là chúng tạo 1 nick Facebook chia sẽ Phật pháp tới mọi người, làm lợi ích chúng sanh cũng như tu phước báo cho chính mình. Bởi vì ngay cả khi bạn đi ngủ thì vẫn là đang tu phước, Vì khi bạn đang ngủ thì vẫn có người học tập bằng chính bài viết của bạn, họ được lợi ích, họ chia sẽ cho mọi người cùng học tập, bạn có thể độ hàng ngàn, vạn người. Bạn thử nghĩ công đức hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sanh lớn đến chừng nào, người học tập càng nhiều, sức ảnh hưởng càng lớn thì phước báo của bạn thật không thể tưởng tượng được.
Với khoa học công nghệ tiên tiến như hiện nay, 1 ngày 24h đồng hồ ngay cả khi đang ngủ, ăn cơm, tắm giặt vẫn có thể tu đại phước báo, không tốn 1 đồng, chẳng nhọc tí sức mà đạt được lợi ích cao tột, ai bì kịp bằng bạn? thật là trí huệ. Đây là điều cổ nhân ngày xưa có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến được, đường tắt trong các đường tắt.
*Phương pháp:
1/ Lập 1 nick Facebook kết bạn với tất cả mọi người cùng chung chí hướng về Phật pháp (ưu tiên những người nhiều bạn, sức ảnh hưởng lớn, nhiều bạn chung để bài viết của bạn có thể tiếp cận được nhiều người hơn);
2/ Tham gia các Group, nhóm Phật giáo lớn để chia sẽ các bài viết của bạn vào nhóm, rất nhiều người sẽ đọc được.
3/ Tăng cường tương tác (like, share) các bài viết Phật pháp hay của mọi người trên facebook.
*Nguồn tài liệu các bài viết của bạn:
1/ Hãy chia sẻ bài viết của các vị đại đức, cao tăng, các vị tổ sư có uy tín lớn.
2/ Chia sẽ bài viết Phật pháp của những người bạn trên Facebook mà bạn cảm thấy hay và thú vị.
3/ Vào các trang website Phật giáo, lấy bài viết của họ để chia sẻ cho mọi người.
4/Điểm quan trọng nhất khi chia sẻ Phật pháp phải có sự chọn lọc kĩ lưỡng, tránh truyền tải nội dung Mê tín dị đoan không đúng Chánh pháp làm hoang mang mất đi tín tâm thì tội rất nặng
Còn 1 phương pháp khác chính là mở máy Niệm Phật, giảng kinh hay Chú Đại Bi
Đây là cách rất hay để độ quỷ thần trong cõi U Minh ở trong nhà của bạn. Như bạn đã biết có rất nhiều quỷ thần ờ trong ngôi nhà của bạn, có cả các oan thân trái chủ thường đi theo bạn, luôn chờ cơ hội, lúc vận khí của bạn suy, họ sẽ báo thù, khi vận khí của bạn tốt, bạn được Chư Phật bồ tát, long thiên thiện thần bảo hộ nên họ không thể tiếp cận được. Vậy nên độ quỷ thần trong U Minh giới là điều vô cùng quan trọng. Quỷ thần tu hành siêng năng hơn chúng ta, họ vãng sanh Cực Lạc không ít, còn chúng ta thì không, bạn bật máy nghe giảng kinh trong nhà, ban ngày bạn nghe giảng, họ cũng nghe giảng, ban đêm bạn đi ngủ, họ vẫn nghe giảng.
Bởi vì sao? Bởi vì họ quá khổ, nên họ siêng năng tinh tấn tu hành để thoát khỏi cảnh giới này. Còn chúng ta giải đãi?. Bởi vì quý vị sống quá sung sướng, quên mất đạo tâm, cảm thấy như vậy là rất tốt rồi, không cần tu hành gì nữa cả, nào biết đâu sau khi mạng chung vì tạo nhiều tội nghiệp nên đa phần đọa vào tam ác đạo để chịu tội thế nên trước khi nhập Niết Bàn, Phật có căn dặn chúng ta “lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy”, chỉ khi nào quý vị chịu được khổ thì tâm của quý vị mới hướng về đạo, đạo lý là như vậy.Bạn bật máy giảng kinh, họ nghe hiểu tu hành được lợi ích, họ sẽ tri ân báo ân bạn, sẽ hộ trì cho bạn, bởi vì nhờ thường bật máy giảng kinh bạn nhắc nhở họ mới không quên việc tu hành. Quỷ thần trong U Minh giới thích nhất là nghe giảng kinh Địa Tạng, bạn tải kinh Địa Tạng về máy giảng kinh sau đó bật nhé. Lợi ích vô cùng, ân đức rải đều khắp âm dương lưỡng lợi.
FB Tu học mỗi ngày
Bạn đọc comment:
Nhật Quang: Đúng là số 4 rất quan trọng. Nhiều người nghe vài vị Đại đức, Thượng tọa, Hòa thượng, thậm chí là Lama, Rinpoche… giảng hay, hay có tiếng chút là like/share nhiệt tình.. có ngờ đâu vị ấy lại là tà sư đội lốt! Vì n khi Ma quỷ có khả năng giảng kinh thuyết pháp ko thua kém, rất khó phân biệt. Cho nên việc cố gắng tu tập phát triển Chánh kiến là rất quan trọng _()_
Kim Hoa Nhưng tà pháp rất nhiều nên học tập cho kỷ kẻo lạc đường