Làm sao để không trở nên Tức Giận hay Phiền Lòng về người khác?
Trong cuộc trò chuyện với Angella Nazarian về ý nghĩa của việc trở thành người có tầm nhìn xa trông rộng và một tình nguyện viên, Sadhguru nhìn vào việc bằng cách nào mà chìa khóa của việc làm chủ cuộc sống của bạn đó là trở nên sẵn sàng – để trở thành một người luôn nói “CÓ” với cuộc sống!
Người hỏi (Angella Nazarian):
Người phụ nữ có tầm nhìn là một người tình nguyện điều hành tổ chức. Và tôi biết rằng mỗi người ở đây đang dành thời gian của họ cho một tổ chức này hay tổ chức khác, và sự thật là thầy có 9 triệu tình nguyện viên và thầy đang nói về mối quan hệ giữa việc tình nguyện và sự sẵn lòng. Và rằng thông qua sự sẵn lòng, bạn sẽ nâng cao sự tỉnh thức của mình, nếu tôi đang diễn đạt đúng lời của thầy, hay đó là cách hiểu của tôi. Theo cách nào đó, nói về việc làm cách nào đều đó có thể là một cánh cửa dẫn tới việc trở nên lớn hơn so với con người của bạn đang là.
Sadhguru trả lời:
Xem xem… trước khi chúng ta nói về phụ nữ, đầu tiên là mình tầm nhìn rộng.
Tầm nhìn nghĩa là gì? hãy cho rằng mọi người có ham muốn. Ham muốn là một cách gia tăng dần dần của việc nâng cao đời sống chúng ta. Hôm nay bạn ham muốn, tôi phải có một căn nhà, Ngày mai bạn ham muốn tôi phải có số tiền này. Ngày mai bạn ham muốn n thứ khác. Đây là những cách gia tăng dần của việc sắp xếp và tái sắp xếp đời sống chúng ta, mà cần thiết để làm một vài việc.
Khi bạn nói tôi là một người có tầm nhìn rộng, những gì bạn muốn nói là: Tôi có một ham muốn lớn hơn, không chỉ về gia tăng việc cải thiện đời sống của tôi. Ham muốn là về tôi, luôn luôn là như vậy.
Tầm nhìn rộng là một tiến trình bao dung hợp nhất tất cả, vậy việc này bản thân nó là điều phi thường. Nếu người ta thay vì có ham muốn, thì họ có một tầm nhìn rộng. Tầm nhìn rộng thì luôn bao dung hợp nhất tất cả. Ham muốn có tính cá nhân, ham muốn dẫn đến những thay đổi và cải thiện gia tăng dần dần. Tầm nhìn rộng có thể chuyển hóa toàn bộ tình hình.
(Âm nhạc) (Tiếng cười)..Tôi thích âm nhạc…(cười)
Vậy, về sự sẵn lòng, bởi vì bọn nói rằng bạn là một người tình nguyện. Là một người tình nguyện, một tình nguyện viên nghĩa là ai đó làm thứ gì đó một cách sẵn lòng, đúng không? Không có sự ép buộc nào khác. Không có sự ép buộc về tài chính. Không có sự ép buộc về xã hội. Không có thứ gì khác. Bạn muốn làm việc gì đó một cách sẵn lòng. Vậy khi bạn là một người tham gia sẵn lòng ngay bây giờ, bạn là tình nguyện viên.
Nếu tôi hỏi tất cả bạn, ngay bây giờ: Bạn có bị ép buộc ở lại đây hay bạn tình nguyện ở đây?
Khán giả: Tự nguyện.
Sadhguru: Ồ, cảm ơn. (cười) Bởi vì tôi đã đừng nói chuyện với người nhập ngũ. Tôi đã từng nói chuyện trong những nhà tù, tôi đã nói chuyện ở nhiều nơi.. (cười).
Vậy bạn ở đây một cách sẵn lòng. Bạn đang làm thứ gì đó một cách sẵn lòng, đó là nền tảng niềm vui của bạn, đúng không? Chẳng phải sao? Dù là hoạt động đơn giản hay ngu ngốc hay ngốc nghếch thế nào,“Tôi đang làm thứ gì một cách sẵn lòng”, thì là cả một thế giới khác, đúng không? Chẳng phải sao?
Sự khác nhau giữa Thiên Đàng và Địa Ngục chỉ là thế này, bạn đang làm thứ gì đó một cách sẵn lòng, đó là thiên đàng của bạn. Bạn đang làm thứ gì đó không sẵn lòng, đó là địa ngục. Hmm?
Chúng ta có các quan niệm – thứ chúng ta thích và thứ ta không thích. Tôi thích người này, tôi không thích người kia. Giờ với người này, tôi sẽ làm việc một cách sẵn lòng. Với người này, tôi sẽ làm những việc một cách không sẵn lòng. Đây có thể hai người, hai khía cạnh của cuộc sống, hai cộng đồng, hai quốc gia, hai…nhiều thứ.
Việc này tôi sẽ làm sẵn lòng, việc này tôi sẽ không sẵn lòng. Điều này có nghĩa, tôi đã quyết định trong tâm trí tôi, điều này là tốt, điều kia là xấu. Khi tôi nghe, thậm chí trên kênh tin tức quốc gia, người tốt và người xấu…nó chỉ… một khi bạn có thứ như vậy, bạn sẽ là thảm họa với hành tinh. Nó chỉ là vấn đề về thời gian. Thời điểm bạn quyết định đây là một người tốt, đây là một người xấu, việc này đã đi sâu vào xã hội Mỹ. Không. Không có người tốt và người xấu. Tất cả mọi người đang dao động giữa hai bên.
Nếu bạn tạo ra một bầu không khí rất dễ chịu tuyệt vời. Mọi người cư xử tuyệt vời. Nếu bạn tạo ra một bầu không khí khó chịu, sẽ rất nhiều người hành động xấu tính. Đúng hay không? Có người vui vẻ có người đau khổ, nhưng không có người tốt và người xấu…(cười) (mọi người vỗ tay)
Cái khoảnh khắc mà chúng ta nghĩ chúng ta tốt, chúng ta được có quyền để tiêu diệt kẻ xấu, phải không? Ồ, chúng ta đã phá hủy rất nhiều người trong một thời gian dài, đã đến lúc dừng điều đó lại. Bởi vì… con người ở các mức độ khác nhau về trải nghiệm và sự hiểu biết. Nhiều loại người. Bất cứ ai không giống bạn thì rõ ràng là xấu, phải không? Có phải vậy không? Những người không như tôi chắc hẳn là người xấu. Bởi vì nền tảng của sự tốt đẹp và những gì bạn nghĩ là tốt đẹp được quyết định bởi bạn. Không, bạn không có nhiệm vụ làm điều đó.
Sẵn lòng có nghĩa là thế này. Tôi chỉ sẵn lòng. Tôi 100% sẵn sàng với sự sống. Tôi không sẵn sàng với cái này, không sẵn sàng với cái này. Không, tôi chỉ sẵn sàng và sẵn sàng với sự sống. Nếu bạn 100% sẵn sàng với sự sống, bạn là một người tình nguyện. Bạn trở thành một đời sống sẵn lòng. Bạn trở nên quá có sẵn lòng đến nỗi bạn không có ý muốn của riêng bạn.
Người ta hỏi tôi :“Sadhguru, làm thế nào anh làm việc với tất cả những người này, tất cả các kiểu câu hỏi khủng khiếp của của họ hỏi, họ làm điều này,họ đang làm điều kia?”
Tôi đã nói “Cuộc sống của tôi không phải là về họ. Nó là về tôi.”
Nó là về tôi như thế nào? Nó là về tôi. Không quan trọng là họ thế nào, đó là sự lựa chọn của họ. Nhưng tôi thế là lựa chọn của tôi. Đây là cách của tôi. Bất kể họ làm gì. Tôi như thế này. Bởi vì tôi không đưa sự tự do đó cho bất cứ ai, rằng ai đó có thể quấy rầy tôi, ai đó có thể làm cho tôi tức giận, ai đó có thể làm cho tôi hạnh phúc, ai đó có thể làm cho tôi không hạnh phúc. Những đặc quyền này tôi giữ cho bản thân mình.
Đến lúc bạn cũng làm điều đó. Bởi vì nếu người khác có thể quyết định những gì có thể xảy ra bên trong bạn ngay bây giờ, đấy chẳng phải là sự nô lệ tột bậc sao? Hmm? Phải thế không? Ai khác có thể quyết định điều gì nên xảy ra trong bạn, tất nhiên những gì xảy ra xung quanh bạn, rất nhiều người quyết định, hmm? Những gì xảy ra xung quanh chúng ta không phải là trăm phần trăm của chúng ta. Nhưng cái gì xảy ra trong tôi phải là do tôi thực hiện, phải không?
Ngay bây giờ, bất cứ ai có thể quấy rầy ai đó bởi vì họ không phải là những người tình nguyện. Họ không sẵn lòng. Tình nguyện có nghĩa là bạn không có ý muốn của riêng bạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì cần thiết. Bạn, biết chúng tôi là một tổ chức tình nguyện, điều này có nghĩa là tất cả các loại người… (cười) hầu hết họ không đủ tiêu chuẩn cho công việc mà họ đang làm. (tiếng cười) và tôi không thể đuổi họ vì họ là người tình nguyện. (tiếng cười)
Angella Nazarian: Đó là sự thật. (tiếng cười) (vỗ tay)
Sadhguru: Vậy mọi người cứ đến gặp tôi hàng ngày,“Sadhguru, Tôi không thể làm việc với người này cô ấy quá kinh khủng, Tôi không thể làm.” Tôi nói với họ: “Hãy xem trong thế giới này, Đây là những dạ người đang tồn tại, như này, như này, như thế này, như thế này, đây là loại người mà họ như thế. Nhưng nếu bạn muốn làm việc với người lý tưởng, bạn phải lên thiên đường luôn hôm nay. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng, việc gì bạn đang làm là rất quan trọng, bạn phải học cách làm việc với tất cả những người kinh khủng này. Thế giới đang là như vậy.”
Nếu bạn nghĩ là những gì bạn đang làm là rất quan trọng, bạn học cách để làm việc với tất cả các loại người. Bạn sẽ thấy, những người kinh khủng sẽ làm được những điều tuyệt vời. Phải không? Nhưng nếu bạn muốn làm việc với người lý tưởng, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ ai. Tôi chưa tìm thấy một ai. (cười)
Có tất cả các loại… túi trộn lẫn. Nhưng nếu bạn sẵn lòng, bạn sẽ không có sẵn sàng và không sẵn sàng, có với ai đó, không có với ai khác, bạn chỉ đơn giản là một từ “CÓ” thật lớn, rồi bạn sẽ tìm ra cách.
Angella Nazarian: Cảm ơn rất nhiều. ( vỗ tay)
Bạn đọc comment:
HBT nếu trở thành tình nguyện viên của cuộc đời thì sẽ không có tức giận hay phiền lòng. vì mình sẵn sàng đón nhận mọi thứ xảy đến với mình, đơn giản vì mình đã chuẩn bị cho mình tâm thế ở đây để trãi nghiệm, vì mình đã xung phong làm tình nguyện viên rồi mà. Ý tưởng thật đơn giản nhưng lại hóa giải nhiều câu hỏi tưởng chừng khó trả lời. Cảm ơn Sadhguru và Ekip Sadhguru Tiếng Việt vì đã chia sẽ bài học của thầy với bản dịch có tâm
BALD Không có người tốt và người xấu, chúng ta dao động giữa tốt và xấu
Bảo Lâm Nguyễn
Nghe Sadhguru nói về các tình nguyện viên của Isha thấy đúng thật. Mình đã có vinh hạnh được tham gia khóa thiền của thầy lúc thầy đến Singapore vào mấy năm trước. Buổi học kéo dài 2 ngày và chắc cũng phải hàng ngàn người từ khắp các quốc gia tới tham dự. Nhưng mọi khía cạnh nhỏ nhặt nhất, từ chỗ ngồi, chỗ để giày, thức ăn, vv đều được chăm sóc rất tận tình bởi các tình nguyện viên. Mình cảm thấy như là 1 em bé được chăm bẵm vậy, cảm thấy hạnh phúc và may mắn vô cùng ❤️. Bước vào chương trình mà như là bước vào 1 không gian và thế giới mới ?. Biết đến Sadhguru là 1 bước ngoặt trong cuộc đời mình, và thay đổi hoàn toàn trải nghiệm cuộc sống của mình. Hi vọng sẽ nhiều người biết tới thầy hơn ở Việt Nam mình. Rất biết ơn thầy và các tình nguyện viên Isha ???
Thuý Lê Làm thế nào để tham gia khoá học hả anh?
honganh Lúc nào có thông tin khóa học bạn gửi vào đây nhé?
Thanh Vũ – bạn biết đến khóa thiền của Thầy từ đâu? Từ trang nào ạ? Không biết Thầy có sang VN nữa ko nhỉ?
Ngọc Trần Giờ dịch mà
ly sokpha Biết ơn Sadguru & Ekip Hỗ trợ thực hiện
Cảm ơn vì ngay lúc này đây Thầy đã chấp nhận tôi như là 1 tình nguyện viên…Cảm ơn! Cảm ơn!
Biết ơn thương lắm
Nguyện sẳng lòng cho đi và đón nhận tất cả đang diễn ra như phép màu của thượng đế dành tặng cho sự sống
Thuy nguyen bich
Thật tuyệt vời nếu mọi người được nghe và học làm theo trong mọi tình huống của cuộc sống. Thank a lot master Sadhguru!
Lily Nguyen
Xin cảm ơn Sadhguru.Từ đối tượng tình nguyện viên tưởng chừng không liên quan đã được dẫn dắt hướng tâm theo một cách thật thú vị.
Thuy Vu
Con đã từng làm tình nguyện viên, muốn trải nghiệm, tuy nhiên con bị lợi dụng rất rất nhiều. Người ta lấy trắng công sức của con và con kiệt sức vì sự leo thang trong đòi hỏi của họ. Bây giờ con đã khôn ngoan và tỉnh thức hơn vì thế giới này người tử tế nhiều nhưng những kẻ cơ hội cũng không ít.
Nguyễn Duyên
cảm xúc của bạn như nào là do bạn quyết định, không ai có thể thay đổi được vì bạn đâu có phải là tình nguyện, Bạn có quyền quyết định tâm trạng vui hay buồn của bạn mà. Trong cuộc sống này bạn phải đối mặt vs rất nhiều người, bạn k thể đòi rằng tôi không thích làm việc vs người này, không thích làm việc với người kia. Bạn muốn làm việc với người lý tưởng theo ý bạn thì bạn lên thiên đường, chứ ở đây không có người lý tưởng theo ý bạn. Không có người tốt không có người xấu, không có phân biệt giữa thiên đàng và hỏa ngục chỉ là từ bên này sang bên kia, Với bạn là tốt là giỏi nhưng với người khác lại không phải. Cảm ơn người bạn lớn về bài học ạ.
VPNQ
sự tức giận của con người đôi khi dẫn đến xung đột. nếu như người này bình tỉnh thì sẽ làm cho người kia bình tỉnh theo
Đặng Trần Sang
Người tốt và người xấu ko tồn tại trong ta chỉ vì họ ở mỗi cảnh giới suy nghĩ khác nhau ko cùng quan niệm với nhau. Hãy sẵn lòng đón nhận 1 cách thật chu đáo rồi niềm vui hay nỗi buồn đó là thứ trải nghiệm. Hãy hướng về cha trời mẹ đất phật adi đà sẽ cho ta cảnh giới của sự tồn tại cửa hư ko của hiện tại . Vì ai sih ra cũng đều có quyền để đk bt . Quan trọng bạn có sẵn lòng . Hay là ko sẵn lòng . Suy cho cùng thì sinh ra coi trần này là để chúng ta trải nghiệm sự đau khổ hp chứ ko sinh ra là phải trải thảm đo cho 1 ai. Cho nên hãy sắn lòng đặt cho bạn 1 vị trí chủ động nhất để trải ngiệm vì sinh ra ko phải vì tồn tại . Mà đó là sự trải nghiệm để ta đk hiểu thấu những gì sảy ra hay tr mắt chúng ta.
Hieu Mai
Ngài đang dạy về tinh thần _ Bình Đẳng _ của Bồ Tát !!!
chieubinh
Trong cuộc đời này điều có cái tốt và xấu chứ…nhờ phân biệt đó mình chọn cái tốt để học hỏi..
Còn cái xấu thì từ bỏ hoặc sửa đổi….giống như sản phẩm thực phẩm cũng vậy…biết nó là chất độc hại…mà cứ đưa vào cơ thể con người hoài sao
NÍt
thầy nói là không có người tốt và người xấu tất cả đang dao động giữa 2 bên .bởi mỗi cá nhân không thể cho mình quyền và áp đặt cho tât cả mọi người rằng người này là tot người kia là xấu
theo mình hiểu là vậy
Nhung Hà Em cảm ơn thầy và cảm ơn đội ngũ đã làm video <3
Vũ Hồng Nhung Thầy nói hay quá ạ.
Lúc nào cũng dí dỏm mà sâu sắc
Hoang Binh An Cảm ơn Thầy. Cảm ơn các anh chị phụng sự!
Bảo Ngọc THANHK lsha Sadhguru đã thuyết giảng và chia sẽ, cháu tạm gọi là kỹ năng sống nút thắt có thể gỡ rối trong cuộc sống, khi chính chắu mình va hiểu hiểu người khác vì thế hay có suy nghĩ khg tốt, xin cám ơn Ông đã chỉ dạy !
Thuỳ Quyên Cảm ơn Vũ trụ đã gửi cho con thông điệp này đúng lúc con cần❤
Thi Thu Hang Nguyen Hay quá, lời giảng thât tuyêt vời, vô cùng sâu sắc
Nguyen Thi Dung Thày thật tuyệt vời , kiến thức cực rộng . Đáng để theo thày
Xem thêm :