Làm thế nào để Quản Lý Tiền Bạc và Tình Dục
How to Handle Money and Sex?
Sadhguru nói về cách chúng ta nên đối xử với tiền bạc và tình dục, mà không để chúng chi phối cuộc sống của chúng ta.
Người hỏi : Guruji, câu hỏi này là điều mà hầu hết chúng tôi phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Đó là về tiền, tại sao con người lại bị ám ảnh về tiền quá nhiều như vậy. Liệu có thứ, kiểu như một thái độ lành mạnh mà người ta có thể hình thành đối với tiền không?
Sadhguru : Có gì không lành mạnh về tiền sao? Tiền chỉ là một phương tiện thôi, đúng không? Con người không bị ám ảnh bởi tiền bạc, con người bị ám ảnh bởi thứ mà tiền có thể mua, đúng không? Đó là quyền lực mà đồng tiền mang lại, là thứ mà mọi người muốn. Không phải tiền là thứ họ muốn, mà là sức mạnh mà tiền mang lại cho họ, đúng không? Quyền tiếp cận và sự tự do mà nó mang lại cho bạn với thế giới vật chất, là thứ mọi người muốn.
Do vậy tiền không phải là một thứ gì cả, tiền chỉ là phương tiện. Vậy có gì sai với tiền chứ? Có gì sai không? Chúng ta đã tạo ra nó, phải không? Nếu không chúng ta vẫn có thể giao dịch bằng hệ thống hàng đổi hàng, bởi vì việc giao dịch của chúng ta quá phức tạp, hàng đổi hàng trở nên quá khó khăn, nên chúng ta đã tạo ra tiền tệ. Tiền tệ trở nên quá khó khăn, do vậy chúng ta đã tạo ra thẻ thanh toán (cười).
Do đó, nó chỉ là một phương tiện thôi, liệu có gì đúng hay sai về nó không? Chẳng có gì đúng hay sai về nó cả. Nếu tiền ở trong túi của bạn, nó làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng và thoải mái. Bởi vì bạn có một chút tiền trong túi, nên bạn ngồi đây hôm nay và nghĩ về phát triển nội tâm và mọi thứ. Nếu bạn ở trong một khu ổ chuột và không có chút tiền nào trong túi, thì hôm nay bạn không thể ngồi đây, phải không? (cười). Bạn sẽ đang vất vả làm việc để nuôi gia đình mình, đại loại là như vậy, phải không nào?
Bởi vì bạn có một chút tiền trong túi, nên hôm nay bạn có thể ngồi đây bất kể trời mưa. Bởi vì bạn có một chút tiền trong túi, nên bạn mới có tự do như vậy. Chẳng phải sao? Nếu không có tiền trong túi của bạn, thì không thể làm điều này được. Do vậy không có gì sai với tiền bạc cả.
Tiền ở trong túi của bạn là tốt, nếu nó chỉ ở trong túi. Nếu tiền xâm nhập vào trong đầu bạn, nó sẽ trở thành một việc tai hại. Đối với hầu hết mọi người, tiền đã xâm nhập vào trong đầu họ, và nó trở thành một việc tai hại. Giữ tiền trong túi của bạn, làm cho cuộc sống dễ dàng và tốt đẹp, bạn có thể ngồi và thiền, đúng không? Nếu bạn có đủ tiền để mình không phải đi làm kiếm sống vào ngày mai, thì bạn có thể nghỉ một tháng và chỉ thiền, đúng không? Điều mà một người đang vật lộn kiếm tiền ăn cho ngày mai không thể làm được, dù anh ta muốn làm.
Do vậy, tiền trong túi là rất tốt. Khi tiền ở trong đàu, thì sự lệch lạc này sẽ phá hủy bạn. Bạn phải giữ mọi thứ ở đúng vị trí của nó.
Đây là 2 thứ hiện nay trên thế giới đang lấy đi gần như 95% năng lượng của con người : tiền bạc và tình dục. Hai thứ này hiện đang tiêu hao gần 95% tiềm năng của con người. phải vậy không? Thậm chí 95% còn là một dự đoán dè dặt, đúng không? Hầu như là 100%. (cười).
Khi tiền ở trong túi của bạn, điều đó là tốt đẹp. Tương tự như vậy, nếu như tình dục ở trong cơ thể bạn, điều đó là đẹp. Nhưng nếu nó xâm nhập vào trong đầu bạn, nó trở nên lệch lạc. Nó đã xâm nhập vào đầu của mọi người, nó không ở trong cơ thể, nó đã xâm nhập vào đầu mọi người. Nếu nó ở trong cơ thể họ, nó sẽ không phải lúc nào cũng vậy, nó sẽ chỉ xảy ra trong một thời gian nào đó, phải không? Nó đã xâm nhập vào đầu của mọi người, và nó luôn luôn ở đó mọi lúc. Đây là một căn bệnh.
Nếu bạn biết giữ tiền trong túi và tình dục trong cơ thể bạn, thì bạn sẽ sống tốt. Bạn để cả hai thứ này xâm nhập vào đầu mình, giờ thì bạn không thể sống tốt được, bạn sống giống như một người bệnh, bởi vì.. nó sẽ thống trị bạn từ bên trong và hủy hoại bạn theo nhiều cách khác nhau. Mọi thứ tốt đẹp về bạn sẽ bị lấy đi, một khi tiền bạc và tình dục xâm nhập vào trong đầu bạn, phải vậy không?
Ngay bây giờ, bạn có thấy.. toàn bộ thế giới được vẽ bằng tiền hoặc tình dục không? ít nhất là ở phần văn minh của thế giới, phải vậy không? Bạn nhìn ở bất cứ đâu, hoặc là tiền hoặc là tình dục tràn ngập ở đấy. Chỉ cần lái xe trong thành phố Bombay và xem. Mọi quảng cáo, mọi tạp chí, mọi cuốn sách, tràn ngập nội dung về tiền hoặc tình dục. Phải vậy không?
Giờ nếu hai thứ này, nếu chúng nằm đúng vị trí tự nhiên của chúng, thì không thành vấn đề. Chúng là tốt đẹp, chúng có vẻ đẹp riêng đi kèm với chúng. Nhưng nếu bạn phóng đại nó trong tâm trí của bạn, thì mọi thứ trở nên xấu xí. Cho nên, tiền đã trở thành vấn đề, bởi vì bạn không biết giữ nó ở đâu. Giữ nó trong túi của bạn, đó là một điều tốt.
Bạn đọc comment:
Phan Quang Cảnh
Tiền và Tình dục- bản chất nó không có sự đúng sai, tốt xấu. Mỗi người chúng ta có cách sử dụng và thưởng thức vẻ đẹp riêng của chúng theo muôn vàn cách khác nhau.
Người giác ngộ tỉnh thức nhìn thấu bản chất như nó vốn là, sử dụng và thưởng thức nhưng không bị Nghiện, không bị đồng hoá vào tiền và tình dục, về bản chất.
Chúng ta là Nguồn tạo ra tất cả mọi thứ, để trải nghiệm và chơi vui, vì suy cho cùng, tiền hay tình dục cũng hướng đến mục đích chung là tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc.
Nhưng chân phúc đó là bản chất của chúng ta đã sẵn có, luôn đủ đầy và trọn vẹn, vĩnh cửu.
Khi đó chọn lựa là của bạn, tìm niềm vui tạm bợ qua những thứ bên ngoài, thoáng qua, hay trở về và thưởng thức cái chân phúc vĩnh hằng luôn hiện hữu…
Binh Tran
Có vẻ định luật hấp dẫn là đúng. Cứ mỗi khi mình vướng mắc điều gì đó thì rất hay gặp được lời giải như video này vậy
Xin cảm ơn rất nhiều !❤️?
Pham Hai
Rất hay. Ngôn từ đơn giản, dễ hiểu dễ thực hành.
Hang line dance
Bản chất của tiền và td ko xấu. Nó chỉ xấu khi có tư tưởng xấu của con người.
HUY THỤC
Thiếu gì thì nghĩ về cái đó. Nếu thừa tiền thừa tình dục họ sẽ nghĩ về cái gì đó. Xa rời mọi thứ hiện đại, sống đơn giản là cách để tránh xa tiền và tình. Nhưng khi đó niềm vui của bạn là gì
Hoài Trần
Cũng k hẳn thừa ra là sẽ ko nghĩ đến. Bởi ý nghĩ là ở trong đầu bạn, và k ai chắc rằng có trở nên nghiện ngập với ý nghĩ đó ko. Thừa, nhưng đến mức độ nào gọi là thừa thì k ai có định mức bởi lòng tham là vô cùng. Chỉ khi quay lại nhìn nhận bản thân đang như thế nào thì mới biết là lệch lạc hay k lệch lạc
Binh Nguyenthanh
Thừa tiền bạc và tình dục thì ngồi đó mà hưởng thụ thôi ko cần làm gì cả.Nhưng niềm vui và nỗi buồn luôn song hành cùng nhau , hết vui sẽ đến buồn , cả 2 đều vô thường. Cách tốt nhất là tách mình ra khỏi 2 thứ đó ko làm nô lệ cho chúng.