Làm sao để tẩy trừ được những tâm niệm xấu
Có một huynh đệ nào lạ, tôi không quen biết nhắn tin đến hỏi tôi như vậy.
Và tôi thấy câu hỏi này rất hay, một câu hỏi mà có thể gợi ý cho tôi có thể nói lên được một bài đạo lý trong việc tu tập.
Người huynh đệ này tâm sự :
Mình thường xuyên bị những ý niệm xấu, nhiều ý niệm nặng về tham dục cứ khởi lên trong đầu, như một dòng suối không ngừng tuôn chảy, mà khó có thể kìm chế hay kiểm soát chúng.
Và nhiều lần để kiểm soát những tâm niệm vậy mình đã dùng câu Phật hiệu như « Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật,…» .
Vậy đó, niệm nhiều lần vậy làm cho các tâm xấu, các niệm tham dục bị dừng lại, vì khi tâm tập trung vào một việc gì thì những việc khác tạm thời bị hoãn lại.
Nhưng khi hết niệm thì các niệm xấu, niệm dục lại khởi lên tiếp.
Vậy có cách gì để đoạn trừ chúng vĩnh viễn không, người huynh đệ đã hỏi như vậy ?
Trả lời :
Nếu mà các ý niệm xấu trong đầu được đoạn trừ hoàn toàn thì lúc ấy ta đã chứng Thánh rồi.
Vì như Quí Vị biết, mức độ chứng được các Thánh quả được đo bằng mức độ phá trừ các kiết sử ( chính là những tâm niệm xấu, những tâm bất thiện ).
Và trên đường tu chính là ta dần dần đoạn trừ từng tâm niệm xấu ấy từ thô dễ thấy đến vi tế khó thấy.
Người nào đoạn trừ tâm xấu được càng nhiều thì người đó tiến gần đến Phật.
Người nào ít đoạn trừ hoặc không có đoạn trừ tâm xấu và để chúng xâm lấn và ngự trị thì người ấy đang tiến về với ma, với súc sinh, với qủy đói hoặc là vào luôn địa ngục.
Quí Vị nhận thấy người hỏi câu này đã bắt đầu có trí tuệ chút ít rồi. Thấy được các ý niệm khởi là người ấy đang tiến đến ngôi nhà của Như Lai ( Phật ), chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi .
Với người phàm phu bình thường, khi các tâm niệm khởi lên đa phần họ chỉ thấy và kiểm soát tầm khoảng 2-3%.
Người tu các tốt thì mức độ thấy và kiểm soát tâm niệm sẽ tăng lên, khi mà mức độ chánh niệm được duy trì một cách sâu sắc và tinh tế hơn.
Nếu đạt được 100% là người đó đang chứng được trạng thái «Chánh niệm tỉnh giác», là bước chuẩn bị để vào được «Sơ Thiền».
Vậy tại sao các ý niệm xấu chúng khởi lên?
Các ý niệm khởi lên trong tâm, dường như chúng sinh phàm phu nào cũng có. Nhưng mức độ nhiều ít, xấu tốt, nặng nhẹ thường không đồng nhau và khác biệt ở từng người.
Có người thì luôn khởi ý niệm tham dục, có người thì khởi ý niệm nhiều chuyện, có người thì khởi ý niệm thèm ăn, có người thì khởi ý niệm sân giận, hung hăng,…v…v…
Nhìn vào các ý niệm khởi lên và ta đánh giá chúng thuộc nhóm nào. Đây là yếu tố để ta có thể đánh giá được những kiếp quá khứ ta đã từng làm gì.
Sở dĩ những ý niệm xấu khởi lên, chúng như một quán tính lặp lại của các thói quen xấu mà ta đã huân tập trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, mà ta gọi là nghiệp.
Người lòng nhiều ý niệm tham dục, có thể kiếp xưa họ từng là người đam mê sắc dục, có thể là chàng trai đào hoa đa tình, cũng có thể là quan mà nhiều vợ, hoặc cũng có thể là người nữ mà hay ăn mặc hở hang như ló rốn, trống lưng, khoe đùi,…v…v…
Khi mặc vậy thì làm đàn ông, hay con trai động cái dục ham muốn.
Vậy là người mặc đồ ấy đã gieo cái nghiệp nặng về cái dục rồi.
Và những ý niệm khác cũng vậy, cũng do từng loại nghiệp đã gieo ra gây nên.
* Các cách thức tu hành để kiểm soát và làm chủ ý niệm xấu :
Chắc tôi sẽ viết trong những bài kế tiếp.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày –
LÀM SAO ĐỂ TẨY TRỪ ĐƯỢC NHỮNG TÂM NIỆM XẤUCó một huynh đệ nào lạ, tôi không quen biết nhắn tin đến hỏi tôi như…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020