LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ NHÂN DUYÊN LÀNH?
Ai đi thi, học dốt, làm ăn thất bát, làm việc không biết cách… Đọc chú Vô Tận Tạng Đà Ra Ni Chương Cú 108 biến mỗi ngày thì ra ngoài nói gì ai cũng nghe, làm gì cũng thành công, không ai biện luận lại, ai gặp cũng phải kính ngưỡng…. Chú này có thể mở được tạng thức mà biết được hiện tại quá khứ vị lai. Chư Phật, Bồ Tát, A La Hán chính là vào được trong Tạng Thức nên việc gì cũng biết là vậy!!!
Câu chú này mấy năm trước tôi có bày cho hai người đang kinh doanh đứng trước bờ vực thẳm, hơn năm trước họ báo tin cho biết mọi thứ đã rất tốt.
Nhân sáng nay có người kinh doanh trong Vận tang thương hại của hại người, nhưng chí thành trì Chú Đại Bi cảm ứng thế nào tôi lại vô tình đi ngang qua, bắt tôi ghé vào xem, lại tự mình nhắn tin để giúp đương sự. Đó là chuyện lạ, người ta gọi hỏi tôi, không có duyên tôi cũng không nói, huống nữa là tự tôi chủ động nhắn tin để xin giúp. Thế mà nhiều kẻ lại cho rằng chí thành trì Chú Đại Bi không có tác dụng gì ư! (Chỉ cần bạn chí thành gửi nó vào không gian rồi tự nó sẽ vận hành, bạn đâu cần phải lo nghĩ xin xỏ gì)
Do nhân duyên này nên xin đưa lên đây để mọi người cùng được lợi ích!
=================
Cách hành trì, click xem bài:
Vô Tận Tạng Đà Ra Ni Chương Cú
Chú này hay trừ hết thảy tối tăm, Như Lai truyền trì, chư Thiên kính thọ, Thiên Thần hộ niệm, Phạm Thiên giải bày, Đế Thích kính thờ (Đức Chúa Trời cũng thờ), ủng hộ cõi đời, các Thánh thấu rõ, chư Tiên thọ trì, các họ hòa hợp, giải thoát ràng buộc, hết thảy các Trời, và cùng các người, dứt các phiền não, hàng phục ma oán, chế phục ngoại Đạo, bẻ gãy các lỗi kiêu mạn (ai có tính kiêu căn, tự đại càng nên đọc), các Pháp Sư đàm luận tranh tụng, đều được vượt thắng, văn lành tăng trưởng, thân tâm thanh tịnh, không bỏ đại chúng, vui các học pháp, giữ gìn Kinh Điển. Pháp tạng thâm sâu, lợi ích Tam Bảo, thương xót tất cả loài chúng sinh, trang nghiêm chúng nghĩa, có hết thảy lợi ích lớn như vậy nên gọi là Vô Tận Tạng Đà Ra Ni Chương Cú, chẳng phải hộ mà hay hộ, nếu có người hay đọc tụng biên chép thọ trì, hoặc khuyên người biên chép, cho đến lấy hương hoa cúng dường Kinh quyển ấy, thì được vô ngại 32 nạn sợ hãi. Người dùng chú Pháp này sớm chiều tắm gội sạch sẽ, súc miệng rửa tay, y phục thanh tịnh, thắp hương chí tâm đảnh lễ, đọc tụng 3 biến như vậy xong rồi, chỗ ra làm việc gì, lời nói đàm luận, bốn chúng chiêm ngưỡng, hướng đến phương nào cũng được cát tường.
HQS
Linh Nguyen Thi Tran
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Sau mỗi lần cháu trì chú tụng kinh trong người bất an về cs đều nhận được những bài của Chú giảng giải về đúng tâm trạng mà cháu gặp phải ah.
Thanh Tran
Xin chia xẻ bài của thầy
Sơn Quý Hoàng
Ở đây ai thích chia thích xẻ gì thì tùy ý thôi. Xin phép làm gì cho mất công hehehe.
Thanh Tran
Vâng a, em nghĩ tiếp thu trí tuệ trí của người khác thì thỉnh thoảng phải có lời chứ ạ.
Sơn Quý Hoàng
Ủa sao ngược đời vậy! Nếu như bạn có gì đó quý giá muốn cho người ta mà nhiều người không có phương tiện để biết, vậy nếu tôi giúp chuyển tải đến cho họ giùm bạn thì theo bạn ai phải cảm ơn ai???
Tvb Ngân
Ai cảm ơn ai cũng được mà mọi người. Đó là do tùy Tâm hay do cách đối nhân xử thế giữa người với người mà thôi!
Thanh Tran
Dạ nhưng không phải ai cũng biết những điều thầy chia sẻ, thầy là người khai sáng nên theo quan điểm cá nhân em, em phải cảm ơn thầy ạ.
Sơn Quý Hoàng
Hehehe nếu cảm ơn giúp bạn thoải thì cứ cảm ơn 0 có vấn đề gì
Le Mai Phuong
Thưa thầy chú này chỉ đọc một lần duy nhất hay phải đọc ít nhất 3 tháng hả thầy ?
Sơn Quý Hoàng
Tùy theo muốn mỗi ngày tốt lành hay là muốn một lần duy nhất!
Le Mai Phuong
Cám ơn thầy
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Lười thì trì mỗi chú Nam Mô Dược Sư Phật là toàn diện rồi phải ko thầy?
Linh Nguyen Thi Tran
Chú ơi cho cháu hỏi ah nếu ko có bàn thờ liệu có đọc trì chú câu này đc ko ah. Chồng cháu ko tin về Phật, kinh doanh ế ẩm liệu cháu có thể đọc thay chồng đc ko ah.hiện tại cháu vẫn lạy sám hối đọc chú dược sư ah. Cháu cám ơn ah
Phan Thanh Hien
Thân ai người nấy tu bạn ạ, làm gì có chuyện đọc thay, ko có ban thờ vẫn trì bình thường nhé
Nguyễn Minh Minh Thuỷ
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Con xin chia sẻ bài của Thầy
Sơn Quý Hoàng
Cứ vô tư! Đừng hỏi mất thời gian!