Có phải lận đận tình duyên đều do duyên âm theo?
Gần đây tôi nghe nhiều bạn trẻ mà có cái nghiệp lận đận trong tình duyên hay đề cập đến vấn đề có duyên âm theo.
Và nhiều bạn cứ nghĩ rằng :
Khi mình lận đận tình duyên là đều có duyên âm theo.
Điều này là không hẳn thế. Vì cũng có nhiều trường hợp người ấy không có ai theo mà vẫn bị lận đận về đường tình duyên. Ta sẽ đi vào tìm hiểu :
Duyên âm là gì ?
Duyên âm là mối nhân duyên tình cảm với người trong cõi âm (nghĩa là người đã mất).
Có thể người này mới mất trong kiếp hiện tại hoặc mất trong các kiếp trước rồi nhưng vẫn ở trong cõi Ngạ Quỷ mà chưa đi đầu thai.
Ví dụ như trong kiếp hiện tại bạn là nữ mà có quen một người nam nào đó. Sau đó người nam này bị bệnh hay tai nạn mà mất đi, nhưng lúc sống người này đã thương thầm nhớ trộm bạn.
Thế là sau khi mất, nếu người này sinh vào cảnh Ngạ quỷ thì sẽ theo bạn và canh giữ, cản trở không cho bạn quen người khác.
Trường hợp này, trước đây khi tôi còn tu trong chúng cũng có gặp phải :
Cô gái này rất lận đận về mặt tình duyên. Quen ba bốn mối tình, mà cứ gần cưới là chia tay.
Trong một lần khi ngủ, Sư Phụ tôi mơ thấy các Hộ Pháp bảo :
“Cô gái đó….bị một chú bộ đội (là chồng trong tiền kiếp theo) nên khiến tình duyên lận đận.
Vào tuần tới, con tổ chức một buổi cúng cơm và tụng chú giải oán kết và rắc nước trước chánh điện thì sẽ giải được”.
Và sau đó Sư Phụ tôi cùng đại chúng đã làm như thế, hôm đó tôi cũng có tham dự buổi lễ ấy.
Quả thật rất hay, sau ngày đó về một tháng sau là cô gái gặp người yêu và giờ hai người đã cưới nhau, và có một bé trai rất đáng yêu.
Thế nhưng như tựa đề tôi đề cập, là không phải ai lận đận thì đều là có duyên âm theo cả.
Mà có một số trường hợp lận đận là do phải trả quả báo về nghiệp tình trong tiền kiếp.
Nếu như những kiếp trước Quý Vị gây ra các nhân sau đây thì kiếp này có thể sẽ bị nghiệp
lận đận trong tình duyên:
Nhân quả gây ra nghiệp lận đận trong tình duyên
- 1. Có gia đình rồi mà còn thích quen vợ hay chồng người khác, để rồi phá hạnh phúc gia đình người khác.
- 2. Lừa dối trong tình yêu. Dụ người này quen chơi, hay đào mỏ hết người này đến người khác….
- 3. Khi thấy người lận đận thì người ấy khởi tâm chê cười, bàn tán, dèm pha…Mà không đồng cảm thương yêu.
- 4. Hưởng về tình yêu tình dục thái quá với nhiều người. Như quen người này vài tháng rồi bỏ, người kia vài tháng cũng bỏ,….và sống cả tuổi trẻ trác táng như thế….
- ………………………
Trên đây là bốn trường hợp cơ bản, mà nếu Quý Vị nào gieo nhân như thế, là đang tạo tương lai mình quả báo của nghiệp lận đận trong tình duyên rồi đó.
Do đó, với người Phật tử tại gia. Phật dạy phải sống chung thủy, biết đủ. Đây là bí quyết giúp người Phật tử tại gia tránh được cái nghiệp lận đận về tình duyên. Làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa,
FB: Tu học mỗi ngày –
Tình duyên khó dễ
Khi đến tuổi trưởng thành, các cô gái nếu không đi tu thì sẽ lập gia đình. Nhưng không phải ai cũng tìm cho mình một người chồng ưng ý.
Câu hỏi đặt ra:
- Tại sao có những cô lại được nhiều người thương, nhiều lựa chọn?
- Còn các cô khác thì ít, thậm chí không có ai thương? hay còn gọi là tình duyên lận đận
Xem: nhân quả tại sao lại có đường tình duyên lận đận
Trả lời:
Ta thấy có những người thì tính cách rất nhiệt tình tốt bụng, thương người, ai nhờ gì họ cũng giúp đỡ, nhiệt tình, chu đáo,… Vì thế ân nghĩa của họ tạo ra đối với cuộc đời rất lớn, vì số người mắt nợ người ấy cao, được nhiều người yêu mến. Nếu cách sống như thế, kiếp nào cũng vậy, thì người đó được rất nhiều người thương, do vậy, việc lựa chọn người trong hôn nhân sẽ dễ hơn, thậm chí khá đơn giản.
Do vậy :
Nếu muốn mình có nhiều sự lựa chọn trong tình duyên:
1. Sống thương yêu tử tế với tấc cả mọi người, mọi loài.
2. Nhiệt tình, giúp đỡ người khác trong đời sống hằng ngày.
3. Sống rộng lượng, phóng khoán.
4. Lời nói dịu dàng, ngọt ngào dễ nghe.
5. Tính khí vui vẻ, hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người.
6. Lễ phép, kính trọng, niềm nở, chào hỏi.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –