Câu chuyện : “Lận đận tình duyên vì lời thề độc”
Gieo nghiệp gì mà bị lận đận trong tình duyên?
Thì trong những bài trước tôi đã nhắc đến nhiều rồi, nhưng trường hợp lận đận của cô gái tôi kể dưới đây, chắc sẽ làm Quý Vị bất ngờ, và cần cẩn thận hơn mỗi khi thề độc.
Ta đi vào chuyện :
Hôm qua có một cô gái nhắn tin cho tôi để nói về nghiệp tình duyên của mình, và nhờ tôi chỉ nguyên nhân cũng như cách tu để chuyển hóa.
Cô gái này thì thuộc người rất chung thủy, khi yêu ai chỉ yêu một người và luôn nguyện đi đến cuối con đường mới thôi, chứ không thích quen nhiều người……
Từ trẻ tới giờ cô chỉ quen có một mối tình, kéo dài trong hai năm, nhưng kết thúc cũng không đi đến đâu.
Và trong hai năm quen nhau, cô gái vẫn giữ được sự trong sáng của chính mình, chứ không đi quá đà trong tình yêu.
Điều này tôi nghĩ là rất đáng quý, thời buổi này sẽ rất khó có người làm được như vậy.
Sau khi chia tay mối tình đầu, thì cô vẫn ở vậy, giờ đã hai mươi tám tuổi rồi, nhưng tình mới vẫn chưa thấy đến….
Ở công ty cô làm, thì chắc do người chủ theo đạo Phật hay sao mà có nơi để thờ Phật luôn.
Và hằng ngày cô gái hay lên nơi thờ Phật ở công ty để sám hối, lễ Phật, ngồi im tĩnh tâm,….
Và tôi nghĩ chắc cô gái này rất thành tâm, lại có đức hạnh nên mới được Phật gia hộ.
Tối qua khi nói chuyện xong với cô gái.
Vì người hơi mệt mỏi nên tôi đi ngủ sớm, sáng sớm nay tôi có mơ giấc mơ về nghiệp chính khiến cô gái này bị lận đận trong hiện tại.
Đó là trong một tiền kiếp nào đó, cô gái kể trên cũng là nữ, cô có quen một người yêu.
Hai người này thương yêu nhau rất nồng ấm tha thiết.
Và họ đã cùng nhau đi đến nơi linh thiêng để thề nguyện, lời thề có nội dung như sau :
” Con tên đó, họ đó, nhiêu tuổi, thề sẽ yêu người đó….đời đời kiếp kiếp, mãi mãi mà không thay đổi.
Nếu kiếp nào sinh ra mà không có duyên gặp được và đến bên nhau, con nguyện sẽ sống vậy một mình mà không có yêu ai khác. “
Và hai người đã thề ước với nhau như thế.
Giấc mơ chỉ rõ :
” Chính lời thề thiếu trí tuệ của cô gái năm xưa, mà nay chính là cô gái hiện tại bị lận đận, nó cản trở, khiến cho các mối tình mới bị chặn đứng.
Đây gọi là tự mình làm khó cho mình “.
Cách thức để phá lời thề này như sau :
Mỗi ngày nên lễ Phật và sám hối, đọc các dòng dưới đây :
” Con tên đó, họ con xin thành tâm sám hối vì năm xưa do sống trong vô minh con đã phát ra lời thề độc về tình yêu…..
Để rồi giờ đây, đường tình duyên của con cô đơn trống vắng, đìu hiu….
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).
Xin Phật từ bi gia hộ để con chuyển được lời thề ước năm xưa, để có thể cưới được chồng.
Con nguyện sau khi có chồng rồi, vợ chồng sẽ cùng nhau tu tập, nuôi dạy con gái, để cả gia đình cùng nhau trở thành những Hộ Pháp tại gia chân chính, giúp cho Phật Pháp phát triển, nhằm đem lại lợi ích lâu dài ở thế gian, để đáp đền ân Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Sau đó lạy mười lạy.
Nếu kiên trì sám hối như thế thì không bao lâu lời thề sẽ bị mờ nhạt dần.
Khi nó nhạt đi thì cô gái sẽ gặp tình yêu mới.
Nếu với đức hạnh có được, tôi tin cô sẽ gặp được một người bạn đời hiền thiện đạo đức…
Qua bài này, Quý Vị cũng nên rút ra cho mình bài học là “Hãy hết sức cẩn thận với lời thề độc” nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
> Tìm hiểu thêm:
FB Tu học mỗi ngày –