Câu chuyện: Lấy mấy cây tăm xỉa răng
Trong một buổi sáng đẹp trời hôm nay có một người Phật tử đến thăm chùa và thăm Sư Phụ.
Sau khi được tri sự dẫn vào thất để gặp Sư Phụ, vừa thấy Ngài anh qùy xuống than van :
Người Phật tử :
Kính bạch Sư Phụ, không biết dạo này bụng con bị sao mà cứ thỉnh thoảng đau nhói từng cơn, giống như kim châm vào bụng vậy.
Con đã đi khám và siêu âm ở nhiều bệnh viện nhưng bác sĩ vẫn nói là cơ thể bình thường.
Bình thường sao con không biết mà cái bụng con cứ đau hoài.
Mong Sư Phụ chỉ giúp con nguyên nhân do đâu ạ?
Dạ, Mô Phật.
Sư Phụ Ngài trầm ngâm giây lát, rồi Ngài nói :
Có phải con hay đi ăn cơm quán, cơm tiệm không ?
Người Phật tử :
Dạ, đúng rồi Sư Phụ.
Nhà con có hai vợ chồng, vợ thì đi làm suốt, con cũng vậy nên nhà không có nấu cơm, ra quán cơm ăn cho tiện.
Sư Phụ :
Ta thấy anh rất hay xỉa răng thì phải.
Và anh còn mang tăm xỉa răng ở quán về nhà nữa.
Người Phật tử :
Dạ, đúng rồi Sư Phụ.
Mỗi lúc ăn cơm con tận dụng cơ hội, lấy thêm năm mười cây tăm về nhà để dành để xỉa, khỏi mắc công mua.
Sư Phụ :
Dù là chỉ vài cây tăm, nhưng tích tiểu thành đại. Tuy lấy vài cây tăm nhưng nó thể hiện là con đang tham, đang bị lòng tham ngự trị.
Bụng con đau là do Trời Phật nhắc nhở, tăm đang chọt con đó.
Con nên về nhà sám hối, sám hối thành tâm sẽ hết.
Sư Phụ nói thật hay.
Sau khi người Phật tử cảm ơn và ra về, về nhà anh sám hối rất thành tâm, độ hai tháng sau là cái bụng anh tự khỏi, không còn đau nữa, anh cũng không có uống thuốc gì.
Đây là một điều rất hay và mầu nhiệm.
Do vậy, việc giữ giới trong tu hành rất quan trọng, dù một lỗi nhỏ, nhưng nếu ta không phát hiện rồi chỉnh sửa thì sẽ thành lỗi to.
Và nếu ta còn có chút thiện căn thì sẽ được Phật nhắc nhở để ta sửa.
Còn không thì rất khó, đặc biệt là các lỗi vi tế, tự ta không thể thấy được.
Tu là sửa, mà không thấy thì sao sửa được.
Qua câu chuyện này, Quí Vị cũng không nên bắt chước là khi bị đau bụng thì không đi bệnh viện.
Mà ta phải tới bệnh viện, gặp bác sĩ để khám, vì y học phát triển là để chữa bệnh cho chúng ta, một số nghiệp ác của chúng sinh khi trổ quả báo xấu vẫn có thể chữa trị được.
Do vậy, ta không được chống khoa học, vì đạo Phật là chân lý, mà y học cũng là một phần của chân lý.
Chúc Quí Vị an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày –