Liệu bạn có thể yên tâm với những gì bạn đang tưởng có?
Nếu như hoàn toàn yên tâm vào những gì bạn đang tưởng có
Gia đình mạnh khỏe, chồng con tốt bụng ngoan ngoãn, công việc thuận lợi
Đủ ăn, đủ mặc, đủ chi tiêu và bạn thấy chẳng phải nghĩ gì về cuộc sống
Thì bạn đã tự nhốt mình vào vòng luẩn quẩn không thể nào thoát
VÌ
Bạn nghĩ rằng ai cũng phải làm những việc giống như bạn và rồi bạn cố gắng hoàn thiện mọi việc giống như mọi người đang làm, đã làm.
Đối với con cái, bạn hết lo cho chúng đi học từng lớp một, rồi lo đi làm, lập gia đình cho chúng.
Chưa hết, nếu con bạn không có khả năng lo cho con của chúng thì bạn còn phải lo cho cháu chắt của bạn giống như con bạn trước đây, từng đứa một…
Tắm giặt, thực phẩm, quần áo, đồ chơi, học phí, sắp xếp thời gian dạy học cho chúng, đối nội, đối ngoại ở trường vào các dịp lễ tết, chăm sóc chúng vào những lúc đau ốm, theo dõi chúng và các mối quan hệ khác khi chúng ở tuổi dậy thì…
Đối với chồng/ vợ bạn, bạn lo làm thế nào để hai người được hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long khi phải đối mặt với sự khó khăn của sức khỏe, sex, chi phí gia đình…. Quá nhiều cạm bẫy của các thú vui: bia bọt, nhậu nhẹt, ngoại tình…
Chưa hết, bạn phải lo giải quyết hậu quả nếu như họ có phạm pháp, tù tội, hay vào những khoản nợ giời ơi đất hỡi, những đứa con ngoài giá thú, bệnh tật sinh ra từ thuốc lá, bia rượu, đồ ăn không đảm bảo chất lượng từ các nhà hàng, quan hệ không lành mạnh…
Đối với sự nghiệp, nếu là chủ doanh nghiệp bạn phải làm việc cật lực để xây dựng hệ thống của mình và vất vả đến mức đôi khi bạn cảm thấy bạn là nhân viên của nhân viên bạn. Mọi chi phí đổ lên đầu bạn và bạn lo lắng với những khoản nợ bạn sắp phải trả. Mệt mỏi và cô đơn, là những gì dành cho chủ doanh nghiệp.
Nếu bạn làm nhân viên bạn phải tốn nhiều tiền vào các khóa học với mục đích thăng tiến trong công việc mà thậm chí bạn chẳng áp dụng mấy vào thực tiễn. Tốn thời gian, tiền bạc vào những mối quan hệ mà bạn cho rằng hữu ích, rạng rỡ cho tương lai.
Chưa hết, bạn đánh đổi toàn bộ thời gian của mình để làm hài lòng sếp, đối tác, nịnh nọt, đút lót để đạt được thành công trong công việc. Bằng những cuộc nhậu nhẹt, hát hò thâu đêm suốt sáng … để rồi nhận được những rạn nứt trong gia đình, khi bạn hay chính vợ chồng bạn bồ bịch, sự nghi kỵ từ bạn bè, đồng nghiệp…
Đối với người chưa lập gia đình, thì bạn phải lo lắng đủ thứ về mối quan hệ yêu đương như: đầu tư mỹ phẩm, quần áo, trang sức, ô tô, nhà cửa… để cuốn hút đối phương, làm đủ mọi cách để có tiền đi ăn, du lịch, đi chơi, xem phim, vào nhà hàng, khách sạn…
Chưa hết, nếu có để lại hậu quả thì bạn cưới vội cưới vàng mà chẳng quan tâm xem liệu họ có thực sự phù hợp với bạn. Rồi một thời gian ngắn sau bạn lại vỡ mộng và ly hôn. Đi tìm bạn tình mới với những cuộc cãi vã khi chia tay và vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại cho đến khi bạn bị chằng chịt các vết thương trong lòng…
Nếu có duyên nghiệp hơn với nhau thì bạn và người ấy sinh ra những đứa con và lặp lại vòng tuần hoàn như trên…
Vào lúc cuối, bạn già cả, ốm yếu, những của cải bạn tích góp trước đây giờ chẳng có ý nghĩa với bạn là mấy vì bạn không thể hưởng thụ nổi nó.
Ăn những miếng ăn đắng ngắt, ngồi trên ô tô sang xịn mà thân thể đau mẩy, muốn nói hoặc truyền đạt tư tưởng với con cháu thật khó khăn và bạn tủi thân vì cảm thấy vô tích sự, trở thành người thừa thãi giữa đống con cháu…
Chưa hết, nếu bạn cô đơn không nơi nương tựa, bạn sẽ chết mà không có ai biết, xác bạn thối rữa cho đến khi hàng xóm bên cạnh phát hiện ra có mùi lạ.
Và tất nhiên dù cô đơn hay đầy đủ về mọi thứ,
THÌ
Bạn sẽ chết vì các nguyên nhân như ốm đau, ung thư, đột tử hoặc may mắn có cái chết nhẹ nhàng đi chăng nữa thì chẳng có điều gì giúp được bạn trong lúc chuyển tiếp này.
Những hành động mà bạn đã gieo để có những điều trên sẽ đi theo bạn như bóng với hình mà bạn không hề hay biết.
Những tái sinh xấu chờ đón bạn một cách hiển nhiên.
Liên tục, liên tục nhận các đau đớn, sợ hãi khác nhau và dù có được tái sinh tiếp theo, bạn cũng không thể nhớ nổi bạn đã từng làm những gì và mải mê gieo những ác hạnh mới mà bạn cho là phải làm.
Vòng vô minh sẽ không bao giờ chấm dứt!!!
Nếu đủ nhạy cảm, ngay ngày hôm nay bạn sẽ tìm con đường để rèn luyện thoát khỏi những cảnh trên.
HAY
Liệu bạn có thể yên tâm với những gì bạn đang có?
Hoa Sen Trên Lửa – Sita Tara