Liệu có đụng chạm chăng?
Sự tồn tại của luật nhân quả trong vũ trụ này là điều có thật, và dù con người có tin hay không tin thì nhân quả vẫn hiện diện, vẫn có mặt và chi phối con người.
Lúc nảy tôi có tình cờ đọc một câu hỏi của một Vị nào đó hỏi, câu hỏi như sau :
Một số người khuyết tật, họ nghe được một số bài thuyết giảng về nhân quả, như vì kiếp trước anh đã từng gieo nhân xấu ác, nên kiếp này anh mới bị mù, hay bị khuyết tật,…v…v….
Và khi nghe như thế, thì nhiều người khuyết tật đã phẫn nộ đùng đùng, và một số còn cho rằng là họ đang bị xúc phạm.
Vậy vấn đề này nên nhìn nhận, và giải thích ra sao đây ?
Trên đây chính là câu hỏi của Vị ấy.
Bần sĩ xin trả lời :
Người xưa có câu :
« Thuốc đắng dã tật. Sự thật mất lòng »
Nghĩa là có những sự thật khi nói ra thì nghe có vẻ hơi chua chát, thậm chí đau lòng, nhưng chúng ta không thể nào che giấu mãi được.
Nếu biết được sự thật, thì sẽ tốt hơn rất nhiều là ta không biết, hay cố tình biết mà né tránh.
Khi một người có trí tuệ, có đạo đức, cũng như có được sự dũng mãnh.
Khi mà biết được trong quá khứ họ đã từng sai lầm như thế, như thế, đã từng ác độc như thế như thế.
Thì ngày nay họ gặp những quả báo xấu, như bị tàn tật chẳng hạn, thì họ sẽ không còn oán trời, hay trách đất, cũng như không quá đau buồn.
Vì họ biết rằng hành động ta đã gieo, thì ta phải gặt lấy thôi chứ trách ai đây.
Hôm trước khi tôi viết về nhân quả, thì nhiều Vị cũng bình luận hay nhắn tin nói với tôi là « tôi đang bình phẩm trên nỗi đau khổ của người khác ».
Nhưng thật sự thì tôi chỉ viết về nhân quả khách quan và bình đẳng với tất cả mọi người, chứ hoàn toàn không có ý chê trách ai.
Người nào gieo nhân tốt thì gặt quả lành.
Gieo nhân xấu thì gặt quả bất hạnh.
Trồng dưa được dưa, gieo ớt thì gặt quả đắng cay.
Định lý muôn đời lâu nay vẫn vậy.
Nên câu hỏi của Vị ở trên nói là có đụng chạm hay xúc phạm không?
Thì tôi nghĩ là không, chỉ có điều là người đang bị quả báo, họ không đủ dũng cảm để đối diện với tội lỗi của chính mình mà thôi.
Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày