$-LINH HỒN CỦA TIỀN-$
-Lynne Twist-
Ngay những trang đầu tiên, “Linh hồn của Tiền” đã làm tôi thật sự bất ngờ – bởi hoá ra cuốn sách hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi tưởng tượng về nó. Tôi từng nghĩ đây sẽ là một trong rất nhiều cuốn sách nằm trên kệ Best Seller – nói về cách làm giàu, cách để thành công, hay đại loại như vậy. Nhưng Không!
Tôi choáng ngợp bởi những kiến thức mới, cách nhìn mới về thứ Linh hồn đang ẩn sâu trong “Tiền” và những tác động mà Tiền – một đơn vị do con người tạo ra để phục vụ cho cuộc sống – đang ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới quan của con người – những chủ nhân tạo ra nó.
TIỀN – vốn dĩ không là gì cả – nhưng giờ đây chúng lại đang điều khiển linh hồn của chúng ta.
“Tiền chỉ mang sức mạnh mà chúng ta gán cho nó, và chúng ta đã gán cho nó một sức mạnh gớm ghê. Chúng ta gần như đã trao cho nó quyền lực tối cao. Nếu chỉ nhìn vào hành vi, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã khiến tiền trở nên quan trọng hơn bản thân chúng ta và ý nghĩa hơn cuộc sống con người. Con người đã làm và sẽ làm những điều khủng khiếp chỉ vì tiền. Người ta giết người vì tiền, nô dịch người khác vì tiền, và biến chính mình thành nô lệ của cuộc sống tẻ nhạt cũng chỉ vì theo đuổi đồng tiền.”
TIỀN – lẽ ra không là gì cả – nhưng giờ đây nó trở thành một thứ sức mạnh mà loài người sẵn lòng khuất phục.
“Chúng ta dám thách thức các giả định về mọi mặt khác của đời sống: sắc tộc, tôn giáo, chính trị, giáo dục, giới tính, gia đình và xã hội. Nhưng khi đứng trước tiền, chúng ta lại chấp nhận nó không chỉ là thước đo giá trị kinh tế mà còn là cách đánh giá tầm quan trọng và giá trị của tất cả mọi người và mọi thứ khác trên đời. Khi chúng ta nói về thành công trong cuộc sống, tiền luôn luôn là thước đo đầu tiên và đôi khi là duy nhất.”
Tất cả những gì chúng ta biết về Tiền, được dạy về Tiền từ khi bắt đầu có nhận thức, tạo thành một thứ niềm tin về Tiền rằng:
- “Con người có Càng nhiều tiền thì càng tốt”,
- “Chúng ta phải luôn nỗ lực phấn đấu để có nhiều tiền và nhiều tiền hơn nữa”,
- “Chúng ta phải cố gắng để trở thành người Thành Công, có mức sống cao hơn, địa vị cao hơn – thứ mà cũng được đo bằng thu nhập… Để có thể Hạnh Phúc hơn”
- …
– Thực ra tất cả những niềm tin đó chỉ là một vỏ bọc – và bất ngờ thay! Vỏ bọc đó gần như hoàn hảo đến mức chúng ta không hề nghi ngờ gì về nó. Chúng ta bị ông bà cha mẹ thầy cô và xã hội, thậm chí là ngành Quảng Cáo và nền văn hoá tiêu dùng LỪA PHỈNH bằng những NGỘ NHẬN.
“Ngộ nhận về sự THIẾU THỐN:
Rằng chúng ta luôn thiếu thốn, và việc kiếm nhiều Tiền hơn sẽ bù đắp sự thiếu thốn đó. Vậy phải chăng sẽ hợp lý nếu giả định rằng những người cực kỳ giàu có không phải lo sợ thiếu thốn? Nhưng tôi đã chứng kiến thiếu thốn vẫn đè nặng lên cuộc sống của họ chẳng kém gì đối với những người sống cuộc đời bấp bênh, hầu như không thể kiếm đủ tiền để thoả mãn những nhu cầu đơn giản nhất.”
“Ngộ nhận “CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT”:
Chúng ta luôn cố gắng có được nhiều hơn lượng hiện có. Nó thúc đẩy một thứ văn hoá cạnh tranh khốc liệt để tích luỹ, thu thập và thoả mãn lòng tham. Thực tế là, cuộc đua giành lấy phần nhiều hơn đẩy chúng ta xa rời cơ hội trải nghiệm giá trị sâu sắc hơn của những thứ ta kiếm được hoặc đã có từ trước. Khi ăn quá nhanh hoặc quá nhiều, chúng ta không thể thưởng thức mùi vị của món ăn. Khi liên tục tập trung vào thứ tiếp theo – bộ váy tiếp theo, chiếc xe tiếp theo, công việc tiếp theo, kỳ nghỉ tiếp theo, ngôi nhà tiếp theo – chúng ta khó có thể trân trọng món quà của những thứ chúng ta có trong hiện tại. Càng nhiều càng tốt là một cuộc đua không có điểm kết thúc và không có người chiến thắng.”
“Niềm tin rằng chúng ta phải sở hữu,
và phải sở hữu nhiều hơn người khác, công ty khác hoặc đất nước khác là nguyên nhân phía sau tình trạng bạo lực, chiến tranh, tham nhũng và bóc lột trên trái đất.”
Tất cả những điều Lynne Twist viết trong cuốn sách giống như một luồng ánh sáng. Chúng bao phủ lấy cơ thể tôi. Nâng đỡ tôi. Đưa tôi đến một vùng đất mới. Nơi không có khổ đau, không có ham muốn vật chất, chỉ có tiếng cười và hạnh phúc của sự hợp tác sẻ chia. Chúng thay đổi, thanh lọc và gột rửa toàn bộ thế giới quan trong tôi.
“Tôi có thể làm gì cho cộng đồng đây?” Câu hỏi quanh quẩn bên tôi khiến tôi không thể đặt tâm trí vào bất kỳ việc gì khác, thậm chí cả việc nuốt nước bọt. Nó trở nên khó khăn. Trái tim tôi đập nhanh hơn. Hơi thở mạnh mẽ hơn. Lồng ngực phập phồng hơn. Mọi thứ diễn ra thật đặc biệt và lạ lùng. Một “suối nguồn” đang chảy trong tôi. Chúng đem đến thứ cảm giác thôi thúc mãnh liệt – về một lẽ sống mà tôi cần theo đuổi
Nếu đã từng ít nhất một lần, bạn cảm thấy mệt mỏi, áp lực, hoặc thấy mình đang sống một cuộc đời tẻ nhạt chỉ vì TIỀN
Nếu đã từng ít nhất một lần bạn tự hỏi: TIỀN là gì? Tại sao nó lại mang một sức mạnh gớm ghê? Nó điều khiển từ hành vi của con người cho đến thái độ sống, ngay cả trong công việc, mối quan hệ xã hội, hay thậm chí là những câu chuyện quanh mâm cơm gia đình – nơi tưởng chừng như chỉ có thể có tình yêu thương và sẻ chia ấm áp sau một ngày mệt nhọc – Tiền cũng không bao giờ vắng bóng
Thì hãy để “Linh hồn của Tiền” dẫn đường cho bạn…
Một cuốn sách thay đổi cuộc đời, hướng con người quay vào sâu bên trong mình, trân trọng và phát triển giá trị tự thân. Một cuốn sách hướng con người đến với thế giới mới – nơi mỗi chúng ta đều sống cuộc đời đẹp và có ích!
Anna Nguyễn
Ô-Hay.Vn St.
Đọc sách online:
Nếu bạn đang xem trên điện thoại nhỏ thì có thể xoay ngang màn hình để tiện đọc hơn. Hoặc có thể click nút mũi tên ở góc trên bên phải để mở xem file ebook pdf trên cửa sổ mới, bạn cũng có thể tải trực tiếp file pdf về để dành đọc nhé.
Bạn đọc comment:
Luu Quoc Anh Tri Cuốn này vô vàn giá trị luôn Vi nè!
Helen Hiền Vi Luu Quoc Anh Tri dạ vâng em cám ơn anh nhiều ạ
Đào Đức Đắc Cuốn sách rất hay! Mặc dù anh đọc mới đọc đc 1 ít
Helen Hiền Vi Đào Đức Đắc vâng anh
Nguyễn Thanh Hoa Chia sẻ hay quá chị ơi ❤
Binh Vu Minh xin địa chỉ mua sách với
Anh Tuan Nguyen Cuốn này e mới down về chưa có cơ hội đọc ????
Thiên Phúc Tử VI em mình độc toàn sách hay
Thanglong Club Hay quá, tìm đọc thôi
Bá Kỳ Thấy cuốn này dạo này nhiều người chia sẻ quá. Cảm ơn chị nhé. ????
Nguyễn Thị Linh ai da… cảm ơn vì sự xuất hiện cái này thật đunhs lúc… mình đang thèm tiền ????
Ngày Mới Theo thống kê có 82% của cải thế giới thuộc về tay của 1% người giàu nhất. Nói về tiền tôi nghĩ tới một công cụ bóc lột sắc bén hiện nay là “Thị trường chứng khoán”. Theo lẽ thường thì “chứng khoán” là phương thức huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu để đầu tư thiết bị, công nghệ, tăng năng suất lao động, mở rộng sản xuất, tăng lợi nhuận. Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy, chứng khoán là một canh bạc, con mồi là những người lao động bình thường hám lợi, và công ty, nhà máy, xí nghiệp này là con mồi của công ty, xí nghiệp , nhà máy khác.
Đối với nhiều người mua cổ phiếu không vì mục đích chia lợi nhuận từ sản xuất mà mục đích là “lướt sóng” kiếm lời. Có nghĩa là họ biết lúc nào mua cổ phiếu nào, mua bao nhiêu và lúc nào bán ra. Họ dùng những chiêu trò, nhiều khi chỉ là những lời đồn vô căn cứ hoặc lợi dụng,thêu dệt về hậu quả một sự kiện chính trị hay biến động xã hội xảy ra trên thế giới…để đẩy giá cổ phiếu tăng lên hay giảm xuống theo ý muốn của họ. Chúng ta từng chứng kiến nhiều tập đoàn kinh tế chỉ trong thời gian ngắn mà tài sản của họ tăng lên chóng mặt trong khi sản xuất kinh doanh của họ không có gì tiến triển. Có những công ty sau khi phát hành trái phiếu, mua vào, bán ra rồi một lúc nào đó cổ phiếu bán hết nhưng trong tay không có tiền. Vậy là công ty nọ đã bị người khác thâu tóm….
Ngộ Quá Ngộ Ngày Mới cuốn sách có nói về tiền đâu
Ngày Mới Ngộ Quá Ngộ tôi chưa đọc về cuốn sách này, nhưng khi nói đến linh hồn thì ta thường liên hệ tới “thể xác” nơi linh hồn trú ngụ.
Hôm trước thầy nói một câu mà tỉnh cả người “tiền và sự giàu có chả liên quan gì đến nhau”
Thầy bảo khi tôi đi mua một chút đồ tôi gặp chị ta, nhìn vào mắt chị ta, tôi thấy sự giàu có. Còn nhiều người tôi gặp có nhiều tiền nhưng tôi không thấy điều ấy. Mình thấm thía quá!
Mấy hôm trước nhà mình có việc, cả nhà về lo việc của mợ. Đỡ cậu và các em chút việc, mình vào nhà nằm thiếp đi một lúc, dậy cứ khóc tu tu, thương cậu và các em quá. Sau này khi con đi về không thấy mẹ, chồng không thấy vợ. Còn nỗi buồn nào hơn thế, buồn tới bao giờ mới nguôi. Mình mới hiểu ra lúc đấy tiền nào mua được những phút giây người thân hiên diện bên mình. Mà rộng ra là sự hiện diện của một người không bao giờ là vô nghĩa với người khác.
Mình chia sẻ điều này với Hùng, mình bảo là nhiều người cứ đánh đồng giá trị của mình bằng những cái hữu hình như bằng việc ngta làm cho mình, bằng tiền,… thôi mà thực ra người ta chả cần làm mẹ gì vẫn có ích như thường, bản thân sự tồn tại của họ thôi là mà chưa cần phải làm gì cũng đã có ích rồi.
Biết thế tự dưng mình trào lên sự trân trọng mình quá, cảm thấy quý hóa mình biết bao, biết điều ấy mình chẳng thể đặt mình nhầm chỗ được. Và điều quan trọng nữa mình hiểu và trân trọng của có mặt của bất cứ ai xuất hiện trong đời mình. Biết ơn họ, biết ơn sự hiện diện không bao giờ là vô nghĩa của họ.
Mình khóc tu tu, khóc cho bao nhiêu những hiểu nhầm, những định kiến trói lấy mình. Rằng thì là phải có tiền, phải làm viêc này việc kia, phải cố gắng, phải chứng tỏ chứng minh, gồng gánh. Đồng hóa giá trị của mình với đồng tiền mình kiếm ra, bằng giá trị mình trao đi, rằng mình có ích… Gồng lên để làm vk đảm đang, mẹ giỏi chăm con, nhân viên giỏi giang gương mẫu… mà bỏ qua những nức nở trong lòng mình để sống co cụm, hòng được sự công nhận sao mà nó rẻ rúng, trao đổi, mưu mô thế.
Ôi khóc đến đâu sướng đến đấy, người cứ giãn hết cả ra. Khóc đến đâu cởi trói được đến đấy. Bao nỗi lo sợ bay đâu hết chỉ còn niềm sung sướng, hân hoan. Giản dị thế mà từ nhận ra tới ngộ ra phải trả giá bằng bao nhiêu vật vã hahhha
Nên bây giờ á, sướng mới làm hê hê.