Hương linh, linh hồn, chân hồn của người mất đi thân mạng có đi đầu thai sau 49 ngày không?
Việc này chỉ đúng với một vài trường hợp.
Một người sống nơi thế gian này, có thọ mệnh được ước định. Thọ mệnh ấy mỗi người mỗi khác, lại tùy vào nhân duyên nghiệp quả của từng người đã gieo trồng, gặt hái ở nhiều đời trước kéo đến đời nay. Ở kiếp này, trong quá trình trả nghiệp, khó ai tránh khỏi vay thêm nghiệp mới.
Trong phần này, mình không bàn tới các trường hợp như tự sát, bị ám sát, bị tai nạn mà mất đi thân mạng khi chưa thật sự tới số, thọ mạng còn dài. Vì các âm linh dạng này thường mang nhiều uất ức, oán hận, vướng mắc rất nặng về sự sống chết của họ… thường là phải đến đủ ngày giờ của thọ mạng kết thúc thì họ mới chuyển sinh hay đầu thai chuyển kiếp. Mỗi trường hợp lại có các tính chất riêng biệt nên không thể chia sẻ chi tiết trong phần trả lời ngắn này.
……………………………….
Phần này mình chia sẻ trên phương diện thọ mạng đã hết, sự chết đến do nhiều nguyên nhân khác nhau như bệnh tật, gặp tai nạn, già yếu mất, bị sát hại…
Đối với người có tu tập đúng đắn Chân Pháp, tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh dữ và hoan hỉ với mọi việc xảy đến trong đời mà không ưu tư phiền não, một đời thanh tịnh vô nhiễm thì người ấy khi mất đi thân mạng liền nhanh chóng chuyển sinh thành dạng tồn tại khác tinh tấn hơn.
Sự chuyển sinh này có thể là chân hồn đó tinh tấn, trở thành Thần Thánh Tiên Phật chẳng hạn. Có khi người ấy muốn tiếp tục đầu thai để học hỏi, làm thiện nghiệp tiếp thì họ có quyền quyết định việc ấy theo ý họ.
…………
Với những người không có tu tập, không có đức tin, một kiếp sống làm đủ thứ chuyện lợi mình hại người. Trước khi mất đi thân mạng, khoảng thời gian sắp mất, cận tử nghiệp thì người ấy đã dễ nhìn thấy các oan gia trái chủ của mình đeo bám đòi nợ. Cho đến khi hồn lìa khỏi xác, sự đeo bám, cấu xé đòi nợ này càng trở nên khốc liệt.
Nếu chân hồn ấy chịu đựng không nổi sự báo oán này, tìm cách chạy trốn, thì thường sẽ chuyển sinh đầu thai trở thành các dạng tồn tại mà họ đang chạy trốn với những ác nghiệp họ đã từng làm. Một kiếp sống ấy họ sẽ phải trải qua những gì họ đã từng gieo, giờ gặt lại giống như vậy, hoặc là quá trình chuyển duyên se khiến cho họ gặp những nghiệp bất thiện tương ứng với nghiệp dữ họ từng gieo.
Nếu chân hồn ấy hoan hỉ trả nợ, chấp nhận bị đau đớn tâm cảm thì sau khi các oan gia trái chủ xâu xé xong, họ sẽ rời đi. Lúc bấy giờ, chân hồn ấy sẽ có sự nhận thức tương đối rõ ràng đối với các nhân duyên nghiệp quả mình làm. Họ thích chuyển sinh đầu thai để sám hối trả nợ thì sẽ đầu thai, họ thích chuyển sinh thành các dạng tồn tại trong linh giới để tiếp tục học hỏi thì sẽ được như thế.
……….
Với những người có đức tin, có hiểu biết nhất định nhưng không có tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh dữ một cách rốt ráo. Biết sai mà vẫn làm, biết ham mến mùi đạo đức nhưng mùi đời vẫn cứ ưa chuộng. Lúc bấy giờ, tùy vào cận tử nghiệp họ còn bám chấp nặng nề vào việc gì thì khi hồn lìa khỏi xác sẽ ôm ấp bám chấp đó. Cho tới khi hoàn toàn giải được bám chấp này thì họ mới có thể chuyển sinh thành dạng tồn tại khác, hoặc đầu thai chuyển kiếp. Mà việc này, có khi mất vài chục năm, vài trăm năm hay vài ngàn năm cũng không chừng…
……..
Sống cùng với chúng ta ở không gian cõi giới này, tồn tại ở dạng linh hồn, linh thể rất đông. Nếu nói rằng chân hồn nào khi kết thúc thân mạng sau 49 ngày cũng sẽ chuyển sinh đầu thai thì không đúng, chỉ đúng với một số trường hợp thôi.
Vấn đề đầu thai, hay chuyển sinh thành dạng tồn tại nơi linh giới là việc rất vi tế, sâu sắc, lại chẳng ai giống ai, vì tùy vào sức mạnh ý chí, tâm cảm, nguyện hành và chấp niệm của mỗi người, khiến cho các chân hồn khi lìa khỏi xác có hàng hà sa số sự lựa chọn khác nhau.
Mỗi chân hồn đều sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy của mình, mà không ai có quyền định đoạt hay phán xét giá trị tồn tại của kẻ khác vậy.
Tam Giới Toàn Thư – 1762646717261223