Lời chúc Tết chân thật
Một hôm vào ngày tết, có một vị nhà giàu đến viếng thăm chùa của một Thiền Sư. Sau khi gặp gỡ và chào hỏi xã giao xong. Người nhà giàu nói :
Kính xin Hòa Thượng chúc cho con và gia đình sao cho gia đình con được làm ăn và sinh sống cứ phát đạt mãi mãi.
Sau khi nghe xong, và Ngài chúc :
Thầy chúc cho gia đình con : «Cha chết, con chết, cháu chết».
Khi nghe lời chúc xong, người nhà giàu như đùng đùng muốn nổi giận với Hòa Thượng.
Nhưng ông vẫn cố kìm nén cảm xúc và từ tốn hỏi Hòa thượng :
Con nói Ngài chúc gia đình con để mà cứ phát đạt mãi, sao Ngài chúc như muốn trù ẻo gia đình con thế.
Ngài Thiền Sư giải thích:
Nếu trong gia đình anh, mà cha anh chết trước anh, và anh chết trước con anh, và con anh chết trước cháu anh.
Và đời đời cứ chết theo thứ tự vậy. Chẳng lẽ nào không tốt sao.
Đây mới thật sự là nhà anh êm ấm, hạnh phúc. Anh còn không muốn chăng.
Giải thích đến đây, anh nhà giàu mới thấy hợp lý.
Và anh rất vui vẻ, và cảm ơn Ngài rất nhiều, sau đó anh ra về.
Câu chuyện tuy đến đây, nhưng ta nhận thấy rằng.
Chúng ta thường khi nghe đến cái chết là ta sợ.
Rồi từ cái sợ sẽ dẫn ta làm những hành động sai trái.
Thật ra chết là một quy luật muôn đời, thành trụ hoại không đã là một định luật ngàn thu của kiếp người.
Và tất cả chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật âý, không ai tránh khỏi.
Với một người tu hành, ta không nên lãng tránh bất cứ điều gì, kể cả cái chết.
Ta phải học cách quán chiếu những sự thật của kiếp người.
Chỉ có đối diện và giải quyết chúng thì ta mới thật sự an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày