LỢI DỤNG VÀ CẦU DANH NGẦM
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 17/3/2020
— o0o —
NGUYÊN VĂN CHỈ-TRÍCH
(Đây là gộp 5 inbox thành một, lấy ra ý chánh mà trả lời.)
Ông chẳng qua là thánh nổ, mỗi ngày viết mấy bài như bắp nổ rang, chẳng qua là đạo văn, sao tập kinh Phật rồi viết vài hàng vào tự gọi là soạn giả để đánh lừa đám trẻ ngu dại như Sunshine Nguyen, Quan Tanh Khong, Thoi Lai, Karma Vo … và cả bầy theo hùa về ông.
Chúng tôi thấy việc làm của ông cũng vì danh, vì lợi chớ chẳng ích gì cho dịch bệnh hay đời sống tâm linh cả. Nói về Phật pháp thì phải vào chùa lễ các vị sư Trụ trì, các vị Pháp sư, Thượng Tọa nổi danh như ngài Chân Quang, Tiến-sĩ Nhật Từ, chớ bản mặt già của ông xứng đáng viết về Phật pháp sao? Các ngài ấy viết sách cho hàng triệu người đọc, đăng đàn giảng Kinh mỗi ngày, ông nghĩ mình có thể so sánh cùng sao?
Thân phận cư sĩ thì phải kính lạy người xuất gia, mà hình như lời ông không có vẽ cung kính quí Thầy. Con quỷ ngã mạn đang ám ông đó, hãy mau sám hối đi ông.
TRẢ LỜI KHÔNG NHÂN NHƯỢNG!
—————————————
Người học Phật không lấy Kinh Phật làm kim chỉ nam chẳng lẽ nó vu vơ như quí Thầy ba trợn Chân Quang, Nhật Từ ư? Người viết sách về khoa học bắt buộc phải dẫn chứng. Nói như các ông, viết không cần dùng dẫn chứng thì đốt sạch 99% sách vở trên thế gian ta thấy vẫn còn là ít.
GÁN CHO TA DANH THANH NỔ CŨNG CÓ LẼ ĐÚNG! Vì nổ banh bọn ngu si, tà kiến. Lấy kinh Phật làm dẫn chứng thì đó là việc làm của chư Bồ Tát và chư Tổ ta có lỗi gì, ta đâu có đạo văn như Tiến sĩ Thích Nhật Từ của các ông! Ta đâu có nói sổ xàng như Thích Chân Quang “Mật Tông là đạo dâm đãng”, v.v… khi mà BẢN THÂN HỌ KHÔNG HỌC, KHÔNG TU.
TA VIẾT BÀI VÌ LÒNG TỪ BI, có nhiều người thắc mắc mà không ai giải nổi, há đó là tội sao? Không thích thì đừng mò vào đọc, rồi khinh miệt mang trọng tội.
Nếu viết mà không ghi là soạn giả thì ghi là tác giả nha?
“đánh lừa đám trẻ ngu dạ … và cả bầy theo hùa về ông” các ông thấy chúng ngu mà mình tôn sùng Chân Quang, Nhật Từ thì không biết ra sao? TA GỌI CÁC ÔNG LÀ CUỒNG TÍN.
“Các ngài ấy viết sách cho hàng triệu người đọc, đăng đàn giảng Kinh mỗi ngày, ông nghĩ mình có thể so sánh cùng sao?” giỏi, hay đó, nhưng BÁNH VẼ ÍCH CHI CHO NGƯỜI BỤNG ĐÓI!
NẾU VÌ DANH THÌ DANH GÌ? NẾU VÌ LỢI THÌ TA THÂU LỢI GÌ? Tất cả đều là miễn phí nhưng phí tâm huyết, thời gian ngũ nghỉ của ta, đem ác nghiệp của các người gi
“CHẲNG ÍCH GÌ CHO DỊCH BỆNH” há ta chẳng viết về phòng và chữa bệnh Covid-19 sao? Trên thế giới có ai như ta chưa? Ngu dốt mà dám lên giọng thầy thiên hạ.
Các ông tin vào hình tướng xuất gia thì cứ tin, không mắc mớ gì ta, cớ sao bắt ta phải nghe theo các ông? Chẳng lẽ Chuyễn Luân Thánh Vương nghe lời dân đen, cúi đầu lễ bái Tiểu Vương? Chẳng lẽ Kim Súy Điểu Vương hạ mình chào chim hồng chim hộc? Chẳng lẽ Tượng Vương quì lạy con chó, con heo như các ông hay Thầy các ông?
Một bài ta viết cả đám Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ dùng toàn lực chưa chắc bẽ được một câu một đoạn! Ta đâu cạnh tranh hay so đo với đời. ta đang rèn luyện Long Tượng của Phật giáo, không luyện đầu-mục hay lâu-la trong Phật-Giáo!
“Thân phận cư sĩ thì phải kính lạy người xuất gia” TA E, KHI TA HÀNH LỄ CHƯ VỊ XUẤT GIA THEO CÁC ÔNG NÓI SẼ BẠI LIỆT, NGHẼN TIM ĐÓ!
“Con quỷ ngã mạn đang ám ông đó, hãy mau sám hối đi ông.” Ta không ngại! Với kẻ đồi bại mà khiêm nhượng thì mình thành ty-mạn rồi, Trong 9 mạn các ông do chấp thân kiến sanh ngã chấp mà thành lập. Ta lìa thân kiến từ lâu thì ngại gì bọn các ông gán ghép. Sao lìa? – Ta sống với thân mộng và thân thiền thì nhục-thân có trở ngại sao?
Các ông vào chỗ tối, nhắm mắt thấy một màu đen. Ta vào chỗ tối mắt vẫn thấy tịnh quang.
Các ông quờ quạng trong rừng chữ loạn xạ của đám tà Sư. Ta từ Không, Vô-tướng mà an-nhiên tự-tại.
Ta tu học để được THÂN LÀ CHÁNH-PHÁP TẠNG, TÂM LÀ TRÍ VÔ-NGẠI, thân các ông ô uế, hôi dơ, tâm các ông đầy phiền não, mưu mô vậy mà dám so đo cùng ta! Quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Làm sao các ông biết cách tu nầy? Rõ là thùng rỗng kêu to! Con trùng mùa hạ chối bỏ mùa đông! Kẻ nghèo mạt khinh thường bậc Vương giả! Tên cùng đinh chưỡi rủa Quân Thượng!
Pram Nguyen
Cáp Hữu Huy Pram Nguyen hiện thân Giáo Lệnh Luân Thân hàng phục chúng sanh cứng đầu ngu muội đi Chú ơi. Kaka
Pram Nguyen Cáp Hữu Huy cắt cổ gà cần dao phai sao?
Lan Thu Con nghĩ đám này chắc bọn thầy Chùa hoặc bè lũ Thích Nhật Ác muốn vào tung bụi ngược chiều gió, nhổ nước bọt lên bầu trời. Trên mặt đời sống thì đúng là chúng con còn trẻ. Nhưng về mặt tâm linh, có những điều đám trẻ nít này hiểu, mà mấy “bô lão” trí cạn, huệ nhược không có phần nhé.
Sunshine Nguyen Thân mạng họ ko lo , căn lành ko có, nghiệp nặng ko biết, tiếc thay, buồn thay cho những người đó. Con đường ác đạo đang vẫy chào các ông đấy.
Đào Đạt Thịnh Nghe giọng điệu những người này thì chắc là chỉ biết nghe những lời từ thầy họ nói và răm rắp nghe theo. Như Thích Nhật thì phỉ báng Đại Thừa, sửa Kinh Điển vậy mà cũng răm rắp nghe theo . Giảng pháp thì bài trước mâu thuẫn với những bài cũ mà người nghe dường như chả hay chả biết.
Quán Tánh Không Con nghĩ Họ chưa đọc Kinh Duy Ma Cật Sở thuyết nên không biết 10 Đại đệ tử của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phải thất thủ trước uy quang của Cư sĩ, trưởng giả Duy Ma Cật (có chỗ dịch là Vô Cấu Xưng). Rồi Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa (phẩm Đề Bà Đạt Đa) khiến Đại thánh Xá Lợi Phất phải bội phần kính phục. Chưa hết, Vô Úy Đức Công Chúa, Diệu Huệ Đồng Nữ, Thắng Man Phu Nhơn trong Kinh Đại Bảo Tích… đều là hàng Cư Sĩ tại gia uy đức lớn, trí huệ vượt trội hàng Thánh quả Thanh Văn… được Phật, Thế Tôn khen ngợi. Huống gì phàm phu sát đất như 2 ông Thầy Chân Quang, Nhật Từ chẳng tu chẳng chứng, chỉ khỏe chém gió ư??? Trẻ nít hay không không do tuổi. Tay nào đem tuổi tác và danh vọng ra đè người, khinh khi người chẳng khác nào tố cáo bản thân tu hú, nô lệ tâm linh. Quyết chắc không có phần về thiện đạo.
Pram Nguyen Họ không đọc Kinh, trách Chú viết mà trích Kinh chỉ là Đạo văn và Sao tập mới chết chớ!!!
Lan Thu Pram Nguyen Page Thích Nhật Từ chặn con một dạo, vì con phơi bày bản chất đạo văn của Y. Hai hôm trước vào ghé thăm coi TNT có tiến bộ hơn không thì thấy ổng gặp scandal vụ Phước Nguyên, làm như mình oan lắm
Quán Tánh Không Pram Nguyen Con thấy giới làm Khoa học thế gian họ vẫn trích dẫn (citation) các kết quả nghiên cứu từ các học giả khác. Người học Phật trích dẫn Kinh nói rõ là trích dẫn Kinh, ai thèm đạo văn bê nguyên công trình của người ta vào sửa câu đổi chữ rồi thay tên mình làm dịch giả như Thích Nhật Từ đâu Chú. Chắc có cay cú gì với Chú đây
Pram Nguyen Quán Tánh Không cay cú với Huong Tran. Hahaha
Pram Nguyen
March 13 at 5:39 AM ·
Thích Nhật Từ, Chùa Giác Ngộ, đạo văn chính hiệu sao không thấy báo Giác Ngộ của HT Trí Quảng đưa tin?
Nếu nói đạo văn thì phải nêu ra chỗ sao tập, chỗ không dẫn nguồn khi dịch, ví dụ đã có người dịch rồi mà không nêu danh, vì sao bản dịch đó không đúng cần phải dịch lại.
Ví dụ hãy đọc Kinh A Di Đà của Thích Nhật Từ dịch và bản dịch của cố HT Trí Tịnh xem thì biết ngay! Đã đạo văn mà còn CƯỠNG TỪ ĐOẠT LÝ nữa mới chết chứ!!!
Thảm cho Phật giáo Việt Nam!!!
Chú ẩn bài nầy lâu rồi, bây giờ mở lại cho vui.
Quán Tánh Không Pram Nguyen Ca này bệnh nặng khó đỡ rồi. Hận Cư Sĩ Hương Trần đến da mồi tóc bạc. Chắc lâu không có người cà khịa. Rõ khổ
Thới Lai Theo như sự suy đoán của con thì mấy e này là bỏn a dua và xiểm nịnh . Lời thật nghe thô chứ mấy e này nói chuyện rất ư là thô thiển . Nói về kinh của phật dạy thì không thông . Nói về tài chém gió thì vụng về . Mà thôi thấy mấy e cũng đáng thương . Vì 1 kiếp ko gặp đc bật thượng thủ chỉ dạy ko diện kiến đc bật thiện tri thức vì nghiệp dày phúc mõng . Thôi thì âu cũng là duyên . Chúc mấy e sớm quay đầu sám hối .
Pram Nguyen Còn 2 thằng chưỡi hôm nay, đột nhiên tụi nó không lên mạng nữa hay khóa Chú rồi.
Chuong Con nghĩ ” Mấy người đó cũng Tu mà Hú nhiều hơn Tu ” (Tu Hú)
Thới Lai tu hú nhờ hú mới đông đó huynh đài
Quán Tánh Không Dịch Tu Hú này, hậu quả nặng hơn Cồ Rô Na 😀
Thới Lai Quán Tánh Không dịch co nan trị đc . Tụi này ko trị đc ạ. Sanh sôi nẩy nở kinh khủng
Thới Lai Chồn cáo mà dám chỉ sư tử vương phải gầm ra sao
Con ếch ngồi đáy giếng kêu vọng lại cứ nghĩ mình rống. Con muỗi nhỏ nhoi lại nghĩ mình là đại bàng bay lượn giữa bầu trời. Nó đang nằm trong bàn cờ để mặt cho nghiệp định mà nó nghỉ nó định được càn khôn. Thật nực cười
Pram Nguyen Quá hay luôn! Vậy mà chúng nói tụi cháu bị lão già nầy lừa gạt!!!
Thới Lai Pram Nguyen dạ thôi thì để mặt nó nói ạ . Nghiệp quật nó . Chứ con quyết đặt niềm tin vào con đường tu tập chú chỉ ạ.
Pram Nguyen Thới Lai Đợt nầy sao không thấy chú em Nhật Từ lên dạy người ta tránh Dịch Vũ-Hán?
Doan Dung Thật giả dùng trạch pháp nhãn biết ngay mà, toàn là chấp lý bỏ sự, vẽ bánh vẽ tự mê lầm cho là no, thầy trò dắt nhau xuống địa ngục, mê lầm không phân biệt đúng sai, thời mạt pháp vào đạo rất nhiều kẻ mê lầm dù tin phật pháp nhưng vẫn đi sai, bởi không chịu tham cứu Kinh Phật và tổ thật là đáng thương, A Di Đà Phật
Vũ Trần Hữu Minh Con thấy xã hội bây giờ thầy tu thì chưa thấy, thầy tụng thì quá nhiều.
Lê Phương Một khi đã chấp thì khó mà giải được. Lý luận của các bậc thượng thừa mặc dù chúng hèn mọn này không hiểu. Tuy nhiên, kẻ tu vẫn có trí. Vẫn biết đâu là thực đâu là hư. Cho nên, ở chỗ chú Pram Nguyen chú chả mồi chài ai, cũng không kêu gọi ai phải ngưỡng mộ. Ở đây, tự tâm người cầu học thấy chân lý xác thực mà theo…các ngài tu luyện đã lâu há phải tranh lời đoạt ý với chú. Vậy đâu là người tu đâu là người chấp?
Gửi các ngài…nếu có đọc thấy, con xin nguyện tiếp tại ib messenger!
Pram Nguyen Lê Phương cám ơn cháu.
Lê Phương Pram Nguyen con chưa tu được gì. Nhưng con ghét những ai sân si và muốn bảo vệ lẽ phải. Ở ngoài con cà chớn và du côn lắm chú ạ! Nên thấy mấy kẻ dạy đời, con ghét!
Pram Nguyen Lê Phương với kẻ thích đấm đá thì thôi sơn thái bảo là bọn chúng thán phục. Chú cái tay nhanh hơn cái miệng, nhưng giờ thì lớn tuồi chân nhanh hơn tay. Ha ha
Phạm Tài Tất cả những giáo lý của đức thế tôn dậy chỉ là phương tiện giúp mình trên con đường giải thoát, giống như qua sông bằng bè, qua đc sông rồi thả bè, bám víu làm gì những chân lý này chân lý nọ chỉ làm thêm khổ não. Buôn bỏ thôi. Là đệ tử của thế tôn chúng ta ko nên khiển trách nhau, chắc chắn một điều thế tôn ko muốn chúng ta như vậy. Thở đều, cười nhẹ nhìn đời bằng ánh mắt hiểu biết và thương yêu
Pram Nguyen Phạm Tài bạn đang tu Thiền của Nhất Hạnh à? Cuối cùng sẽ ra sao? Chưa đổ ông Nghè đã đe hàng Tổng! Chưa qua sông đã vội đốt cầu phá thuyền bè! Chờ đến lúc nghiệp đứt duyên tan, theo cơn lốc của vô minh và tham ái xem bạn buông được gì bỏ được gì! Ngồi đó mà phán!!!
Phạm Tài Pram Nguyen con ko dám phán ai và xét ai ạ thấy chú nhắc đến sư ông Nhất Hạnh một trong những vị thiền sư đc cả thế giới thương kính, vì chúng sanh mà lưu vong khắp nơi trên thế giời để gõ tiếng chuông tỉnh thức cho chúng sanh, chú nhắc tên sư ông có vẻ như chú khinh miệt mấy vị tu chùa. Con ko dám dạy bảo chi chú. Nhưng như vậy ko phải là tình thương của đức thế tôn đã dạy hàng đệ tử của mình. Con có nói chi sai, con xin sám hối chú.
Pram Nguyen Phạm Tài con đừng chạy theo Sư danh tiếng mà không biết bề trái của họ. Thích Nhất Hạnh đập đổ giới Cụ Túc của Như Lai chế tự chế 14 Giới cho môn hạ “xuất gia” và 5 điều đạo đức cho hàng tại gia; chê Tổ dịch bậy Tâm Kinh. 6 năm trước vào cuối tháng 9/2014 Chú khuyên sửa lại và sám hối; đám cuồng si đệ tử chưỡi bớt, báo cáo… và kết quả là ngày 14/11/2014 nằm một chỗ, miệng ú ớ tới bây giờ. Tu Thiền không có định lực! Chú nói vậy cháu xem đứng trên mặt Phật giáo có sai không nào?
Phạm Tài Pram Nguyen con ko chạy theo sư nổi tiếng hay giỏi. Vì con phát bồ đề tâm pháp môn mật tông, nên chủ yếu con tụng kinh trì chú, thương sư ông vì đã làm ích chúng sanh mà quên thân mình. Con luôn thương kính tất cả vị tu dù tại gia hay xuất gia. Vì trong mỗi vị đều có một hạt giống bồ đề tâm. Con củng thương chú và thương tất cả các anh chị trong phần bình luận này.
Pram Nguyen Phạm Tài cám ơn tấm lòng Bồ Tát cao cao tại thượng của cháu.
Phạm Tài Pram Nguyen con chúc chú thật nhiều sức khoẻ, trong phần nói chuyện con có nói chi sai hay có chút bất kính với chú cho con xin sám hối
Lan Trần Phạm Tài Ông tu mật tông thế nào mà ú ớ thế? Có biết nộ pháp trong mật tông giúp ích người tu sai trật hay không? Có biết hiển tướng phẫn nộ mà vẫn đầy đủ tánh từ bi không? Kẻ lừa đảo miệng lưỡi ngọt ngào vẫn khen chúng hay chúng tốt sao? Ông nói phát bồ đề tâm mà có biết tâm bồ đề là gì? Kinh Niết bàn dạy “Cử tội tỳ kheo” ông có thông đạt chưa? Vậy mà cũng vào đây ý kiến này nọ. Ra vẽ ta đây hiểu tột lý mầu. Tôi không cần ông thương dùm (–>các anh chị cmt tại bình luận này<—).
Làm ơn tự thương lấy thân mình đi.
ChúTiểu HọThích Dạ , mô phật ! Còn Pháp là còn chấp ạ. PHÁP VÔ ĐỊNH PHÁP !!!
Pram Nguyen ChúTiểu HọThích Giỏi cái miệng.
ChúTiểu HọThích Pram Nguyen Dạ , mô phật ! Con đang nghe ạ !
Pram Nguyen ChúTiểu HọThích Khi mình chưa qua sông, đừng phá phương tiện. Pháp là phương tiện, vậy “Còn Pháp là còn chấp ạ” là ý gì?
Lan Trần ChúTiểu HọThích “Còn pháp là còn chấp” là đối với bậc như thế nào, ở địa vị tu chứng nào! Bạn nghĩ xem vì sao Phật dạy 84.000 pháp môn? Thế thì Phật chấp à?
Phạm Tài Lan Trần chị ơi . Chúng ta là con của phật, chúng ta thương nhau ko hết, em có chi sai, thì c nói e, chứ có gì mà nói nặng vậy
Pram Nguyen Phạm Tài buông thân bỏ mạng ta xem!
Lan Trần Phạm Tài nói nặng là do thọ uẩn của bạn sai sử hay do tôi tác ý? Bạn tu mà lời nói thuận mới chịu nghe, lời nói nghịch lỗ tai mình thì bảo người ta “nặng nhẹ” gì với mình, thì tôi bó tay à. Bạn ơi, vị Thiện Tri Thức hiếm có đang dạy pháp và phá mê cho bạn đó. Sao còn mê mãi?
Pram Nguyen Trong đạo Phật, thân kiến và ngã chấp là thứ khó buông xã, Phạm Tài bỏ được không? cẩn thận khi phê bình khi bản thân không làm được. Cám ơn.
Karma Vo Phạm Tài Buông bỏ, nhìn đời bắng ánh mắt thương yêu nhưng khi khiển trách cái thái độ cao cao tại thượng hay “ thân kiến và ngã chấp là thứ khó buông xã” thì lại mặt nặng mày nhẹ vậy?
@Chú Tiểu Họ Thích, Pháp Vô định chấp thì dám buông bỏ thân mạng không?
ChúTiểu HọThích Karma Vo Dạ , mô phật ! Câu này là Pháp vô định Pháp ạ . Nếu bạn xuất gia , thì bạn sẽ hiểu câu bạn hỏi
Pram Nguyen người tu lý luận.
ChúTiểu HọThích Pram Nguyen Dạ , mô phật. Con chỉ tu sửa tập khí của con. Ko hề lý luận ạ. Xin chú đừng hiểu khác về Tu Sĩ ạ
Pram Nguyen ChúTiểu HọThích không, tôi không dám hiểu khác về quí ngài.
Thới Lai Thấy tỳ kheo sai . Làm sai giới luật ko khiển trách để sửa thì ko phải người học đạo. Vì sao ???
Nếu học đạo như lai thì phải bài xích chuyện sai trái. Dĩ nhiên khi đã dám khiển trách thì là bật thượng thủ rồi . Còn về chú tiểu họ thích thì ăn cơm của quý thiện nam tín nữ thì lo tu hành mà độ chúng đi
ChúTiểu HọThích Thới Lai Dạ , mô phật . Độ chúng hay độ cho ngài , nếu độ cho ngài , vì ngài là chúng , mà ngài ko nghe thì làm sao ?
ChúTiểu HọThích Pram Nguyen Dạ , mô phật, thưa chú! Chú là một bậc thiện tri thức, đa văn. Pháp chú chia sẻ, rất hay! Nhưng, khó người hiểu ạ
Thới Lai ChúTiểu HọThích tớ có phật và pháp. bồ tát và thiện tri thức. Chư đạo sư trong 10 phương độ rồi nên khỏi chú nhé kkkk lo thân mình mà đi kkk
ChúTiểu HọThích Thới Lai ồ , thế là ngài dùng tha lực . Thế nhưng Tự lực của ngài đâu ?
Thới Lai ChúTiểu HọThích kkkk đọc lại xem cho kỹ rồi hãy hỏi ???
ChúTiểu HọThích Dạ , mô phật. Con đọc kỹ cả sác na, vẫn chưa thấy gì hết ạ
Thới Lai ChúTiểu HọThích Nãy con đòi độ ta đó con . Giờ con không thấy là tốt rồi . Thôi con ngủ đi . Ngủ ngon an giấc
ChúTiểu HọThích Thới Lai Dạ , mô phật . Con luôn ngon ạ . Ngài cũng nên như vậy nhé . Chúc Ngài thân tâm luôn an lạc ạ
Phạm Tài Mỗi vị ít nói lại một chút, giữ tâm thanh tịnh, lý luận nói qua rồi nói lại, rồi chê trách nhau, rồi giận nhau, rồi ghét nhau. Chỉ tạo thêm phiền não. Bớt đi một quan điểm, bớt đi cái phiền não. Lý luận nhiều đâu có hay.
Thới Lai Phạm Tài chà kkk phiền não thì mời bạn ra ngoài . Cho thanh tịnh
Tiến Đạt Tôi Chưa Thấy Chú Lừa Gạt Ai Cả
Tôi Đọc Bài Của Chú Lật Lại Kinh Tạng Sanskrits Pali thì hoàn toàn xác thực
Chú Pram Nguyen dẫn lời Từ Gautama Buddha Từ Ý Từ đoạn chưa lấy nguyên văn Bằng Chữ Devanagari Hay Siddham Trích thôi
Chứ Không Là Không Cãi Được
Theo Buddha Trích dẫn Theo Buddha chứ theo ai
Tôi không bênh chú
Mọi Người nên nhớ HT Thích Thanh Từ từng dẫn 1 câu trong Agama : Đạo Buddha Là Đạo Đến Để Mà Thấy Chứ Không Phải Đến Để Mà Tin, Người Trí Tự Mình Giác Hiểu