Lòng Tận Hiến
Sadhguru nói về lòng tận hiến và khía cạnh trí thông minh của con người. Ngài giúp chúng ta thấy rằng sự hiểu biết của con người thật sự quá nhỏ bé so với vũ trụ bao la này và điều cốt lõi để tạo ra lòng tận hiến.
Hiểu về lòng tận hiến thì thuộc về hàn lâm; biết được lòng tận hiến lại là một chuyện khác. Sadhguru giải thích rào cản duy nhất mà bạn phải đối mặt là khi bạn đồng nhất bản thân với sự nhỏ bé của con người bạn. Khi những thứ rác rến của bạn ngừng lại, thì lòng tận hiến xuất hiện.
Lòng Tận Hiến – khía cạnh khác của Trí Thông Minh
Devotion – A Different Dimension of Intelligence
Người hỏi:
Sadhguru. Tôi đang gặp khó khăn về lòng tận hiến, và tôi đã đọc mọi thứ tôi có thể tìm thấy về những điều Ngài đã nói, và làm mọi người xung quanh tôi nổi cáu khi cứ hỏi họ: “Thế nào là lòng tận hiến? Lòng tận hiến là gì?”. Tôi hy vọng thầy có thể giải thích nó cho tôi theo cách mà tôi hiểu được.
Sadhguru : (cười)
Bạn muốn hiểu về lòng tận hiến hay bạn muốn biết về lòng tận hiến? Hmm?
Bạn muốn biết về lòng tận hiến, đó là một chuyện. Hiểu về lòng tận hiến là một thứ thuộc về hàn lâm.
Lòng tận hiến có nghĩa là thứ mà không có bạn ở trong đó. Nó là một khía cạnh khác của sự thông minh, ở đó sự thông minh của bạn đã thăng hoa tới một điểm bạn hiểu rằng, nếu bạn đã cố gắng hết sức trong cuộc sống của mình, bạn hiểu là cơ thể này, trí óc này, nó chỉ có thể làm được đến chừng này, nhưng có cái gì đó ở đây lớn lao hơn rất nhiều so với cái này.
Nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ không phô trương ngày càng nhiều về chính bản thân mình. Bạn sẽ càng ngày càng bớt đi sự chăm chút về bản thân mình. Khi bạn trở nên vô ngã, dĩ nhiên bạn sẽ chân thành dâng hiến.
Lòng tận hiến có nghĩa là bạn để cho sự sống chảy xuyên qua bạn, bạn để cho ơn phước của sự sống chảy xuyên qua bạn.
Trí tuệ có nghĩa là, bạn sẽ phân chia thứ này thành hàng triệu mảnh, và bạn tin rằng bạn đã hiểu.
Do đó, đừng có đi lòng vòng để cố gắng hiểu.
Bạn có… bạn có biết chiếc lá cuối cùng kia, chiếc lá kia, cái mà chỉ mới xuất hiện hai ngày trước đây. Bạn có hiểu chiếc lá này không? Bạn hiểu không? Hmm?
Sao, bạn không phải là một Thạc sĩ khoa học à? Bạn học tất cả các môn Sinh học khỉ gió về những thứ có trên hành tinh này mà, bạn vẫn không biết được nó là gì.
Con kiến đang bò ngay lúc này trước mặt bạn, có hiểu về con kiến này? Bạn có hoàn toàn hiểu về con kiến này không? Không.
Bạn có hiểu về một nguyên tử đơn lẻ trong sự tồn tại này không? Thậm chí một hạt hạ nguyên tử, liệu bạn có hoàn toàn hiểu về nó không?
Vì vậy, khi bạn nhận ra rằng, mọi thứ ở đây đều vượt ngoài con người bạn. Một con kiến, cái cách nó được tạo ra, cơ cấu của con kiến, chỉ nhìn 8 cái chân kia, làm thế nào mà chúng đi một cách hiệu quả mà không vướng vào nhau. Chỉ riêng phần cơ cấu của nó thôi, bạn đã không thể hiểu, nói gì đến những khía cạnh khác của nó.
Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy mọi thứ ở đây vượt quá tầm hiểu biết của bạn, từ chiếc lá cho đến một nguyên tử, từ con kiến đến một nguyên tử cho đến hạt bé hơn nguyên tử, mọi thứ đều nằm ngoài tầm hiểu biết của bạn. Chẳng phải nó là điều hiển nhiên rằng bạn nên cúi mình trước mọi thứ mà bạn nhìn thấy?
Bạn nghĩ rằng bạn đã nắm bắt về nó… vì vậy bây giờ bạn phải cố gắng để hiểu về lòng tận hiến?
Bạn không thể hiểu bất cứ thứ gì, nhưng bạn có thể trải nghiệm mọi thứ, nếu bạn sẵn lòng và cởi mở.
Lòng tận hiến có nghĩa là, bạn là một cửa ngõ hoàn toàn cởi mở với cuộc sống.
Một người tận hiến… một khi bạn đồng nhất bản thân với sự trí tuệ của mình, ngay lập tức lòng tận hiến giống như một điều ngu ngốc.
Dĩ nhiên có nhiều người tận hiến ngu ngốc, hoặc nhiều kẻ ngu ngốc tuyên bố rằng họ là người của sự tận hiếnnó (cười) Nhiều kẻ ngốc trên hành tinh này, với đầy sự sợ hãi trong họ, tuyên bố rằng họ là những người tận hiến
Ở Ấn Độ, nó đã trở thành đồng nghĩa “bhaya – bhakti”, điều đó có nghĩa là họ đang thốt ra từ bhaya có nghĩa là nỗi sợ hãi và bhakti có nghĩa là lòng tận hiến . Họ đang thốt ra hai từ này như thể chúng là giống nhau.
Nếu bạn đang sợ hãi, thì rõ ràng không hề có lòng tận hiến trong bạn. Nếu bạn có lòng tận hiến thì sẽ chẳng thể có chút sợ hãi nào trong bạn. Đơn thuần là không thể có chút sợ hãi nào trong bạn nếu bạn đang ở trong trạng thái hiến dâng.
Nhưng bây giờ mọi người hiểu hai điều này, thứ mà hoàn toàn đối nghịch nhau, như thể chúng là một thứ, bởi vì nó thuận tiện cho họ. Điều này đã trở thành cách hiểu thông thường, bởi vì đủ các loại những kẻ ngu dốt, kẻ ngu ngốc nhất trên hành tinh này, tuyên bố rằng họ là những người tận hiến.
Sự ngu dốt không phải là lòng tận hiến. Lòng tận hiến là một khía cạnh khác của sự thông minh, nó hiểu được rằng trí tuệ là một công cụ hạn chế. Với công cụ này bạn không thể thấu hiểu về thế giới.
Kéo căng cái trí tuệ này đến giới hạn của nó, bạn sẽ nhận ra với trí tuệ này, bạn có thể sống sót, với trí tuệ này bạn có thể nhìn thật bảnh trong bữa tiệc trà, với trí tuệ này bạn có thể kiếm tiền, với trí tuệ này bạn có thể tìm được một công việc, nhưng với trí tuệ này bạn không thể thấu hiểu về sự tồn tại.
Chẳng mất nhiều thời gian để hiểu được điều này. Nếu bạn hiểu điều này, thì bạn sẽ tự nhiên cúi mình và trở thành người tận hiến. Nó không phải là một hành động, nó là sự vắng đi những thứ vớ vẩn của bạn, đó là sự tận hiến. Khi thứ vớ vẩn trong bạn ngừng lại, lòng tận hiến sẽ hiện ra.
Lòng tận hiến không phải là một hành động, là nếu bạn đi tham gia nghi lễ pooja ở đền, hoặc cầu nguyện trong nhà thờ, hoặc đứng lộn ngược, điều đó không phải là lòng tận hiến. Họ đang cố gắng để trở thành… cố gắng để tạo dựng lòng tận hiến của họ.
Và bạn cũng đã nhìn thấy sự vô biên của sự hiện hữu là gì. So với vũ trụ này và bản thân này, nó trông quá nhỏ, cực nhỏ. Do đó tự nhiên bạn sẽ dâng hiến, không có cách tồn tại nào khác.
Bạn hiểu được, sự gắn danh tính với cái nhỏ bé của việc bạn là ai là rào cản duy nhất mà bạn có, và bạn sẽ trở nên trống rỗng trong bản thân mình. Khi bạn trở nên trống rỗng, bạn là người tận hiến. Không có cách nào khác.
Bạn đọc comment:
Vườn Nắng
Tận hiến thì không có mình ở trong đó. Vô ngã và để cho ơn phước của sự sống chảy qua mình. Chỉ có sự tận hiến và trọn vẹn hiện hữu với sự sống. Biết ơn thầy, biết ơn kênh ạ.
Phan Quang Cảnh
Tận hiến thuộc về bản chất tự nhiên, khi không còn cái tôi, thì sự tận hiến sẽ tự nhiên xuất hiện như là bản chất, tự nhiên và thoải mái, mà Đạo thì thuận theo tự nhiên, ngay khi ấy, ta cũng sống hoà vào dòng chảy của Đạo, của tự nhiên, mà trí thông minh của tự nhiên là vô hạn, nên sự thông minh của người chứng ngộ cũng sẽ được nâng tầm, như lời Thầy chia sẻ trong video…
Catalina Le
Nếu bạn đang sợ hãi, thì rõ ràng không hề có Lòng Tận Hiến trong bạn. Lòng Tận Hiến là một khía cạch khác của sự thông minh. Nó hiểu được rằng trí tuệ là một công cụ hạn chế, với công cụ này bạn không thể thấu hiểu về thế giới, không thấu hiểu về sự tồn tại. Nếu bạn hiểu được điều này, thì bạn sẽ tự nhiên cuối mình và trở thành người tận hiến – không có cách tồn tại nào khác _()_
Bùi Thị Vân
Vân nghe 4 lần mới hiểu những lời thầy nói. Nghiệm lại các bậc cha anh trong thời chiến và những người thành công ở Việt Nam và Trên thế giới mới cảm nhận lời của Thầy đúng thực tế. Không ngừng khám phá thiên nhiên và kết nối con người. Còn bản thân cũng đã trải qua nhiều sự kiện ngoài kế hoạch mới biết trí tuệ có giới hạn. Và sẵn sàng kết nối với người mới cho dù rất nhiều rào cản tâm lý ngại như không biết ngoại ngữ, rồi người này xấu người kia quá cao…. sẽ nghe tiếp và đã ghi chú lại lời thầy dạy.
Mai Ngọc Vinh
môi trường xung quanh chúng ta cũng chính là ta, ta tận hiến sống thật tốt thì cũng là ta. nhân quả: cho đi gì thì nhận lại đó, làm điều tốt cho mọi người, xã hội thì cũng là làm cho bản thân mà bản thân không thề tách rời với vạn vật, nên tự nhiên ta sẽ phải sống tận hiến. mỗi nguyên tử, mỗi con kiến, mỗi cái lá tuy khác nhưng không thể tách rời hay thiếu sót. tận cùng của tận hiến chỉ có Phật mới làm được, vì khi đó đã giác ngộ hết thảy thì mới làm được viên mãn
Quyền Vũ Minh
Phật không ám chỉ ai cả, Phật là một trạng thái, mà ai cũng có thể đạt được.
Tri Thức
Nói theo cách đơn giản, biến mình như 1 thằng đần trước mọi sự vật hiện hữu mà mình không thể hiểu hết về nó, khi đó, bạn sẽ tận hiến, phải không?
Chin trải nghiệm
Mình không nhất thiết phải biến mình thành một khái niệm gì cả. Mình chỉ cần biết rằng mình cũng là một trong vô vàn sự sống bao la hiện hữu và sống thuận tự nhiên.
In Good Health
bạn nghĩ vậy là không đúng rồi, mà ngược lại là trở nên nhìn thấu hết mọi sự vật hiện tượng xung quanh, hiểu được cách vạn vật hình thành, phát triển và tồn tại. Khi bạn hiểu bạn sẽ không sân si, không đòi hỏi, luôn hướng tới sự hiểu biết tổng quát mà không hề có thành kiến hay sự phán xét cá nhân. Bạn càng biết nhiều về thế giới xung quanh, càng hiểu rõ bản chất sự sống sự vật hiện tượng thì bạn sẽ thấy bạn càng nhỏ bé, càng thấy thú vị khi nhìn thế giới xung quanh dù nhỏ nhất. Đó là lý do mà nếu bạn để ý sẽ thấy người có kiến thức càng rộng thì càng khiêm nhường.
Vương Vũ Quốc
Không có việc gì là quan trọng, sống một cách tự nhiên nhất
Giap Hoang
Khi bạn trở nên trống rỗng bạn là người tận hiến
Tâm An
Vô Ngã