Lựa chọn nghề mưu sinh
Hôm nay có Phật Tử hỏi :
Con tính nuôi gà để ổn định kinh tế, nhưng sợ mang nghiệp.
Nhưng nếu không nuôi, thì kinh tế sẽ trở nên khó khăn.
Vậy con phải làm sao? Xin Thầy chỉ dạy.
Trả lời :
Trong các điều khó của kiếp người, thì Phật cũng có dạy về cái khó của Chánh Mạng:
« Có được một nghề nghiệp chân chính, không tạo tội là khó ».
Nếu Quí Vị may mắn có được một cái nghề chân chính (Chân chính đúng theo luật nhân quả, là nghề nghiệp nuôi mạng sống, nhưng không làm tổn hại đến chúng sinh khác), rồi từ cái nghề chân chính, nếu ta làm tận tâm thì phước báu sẽ từ từ sinh ra mỗi ngày.
Và ngược lại, nếu nghề mà có tội, thì càng làm càng thêm tội, dù là tội nhỏ nhất như một giọt nước, nhưng cứ rơi đều qua năm tháng thì cũng sẽ thành nhiều.
Và chính chúng sẽ trở lại chi phối cuộc đời của Quí Vị.
Vậy trở lại với việc chăn nuôi gà.
Nghề chăn nuôi thấy vậy chứ vẫn có tội đó Quí Vị ạ, nếu xét trên nhân quả.
Như ta nuôi gà công nghiệp chẳng hạn.
Nhốt gà, mà số lượng gà lớn như vậy thì người nuôi đang trồng cái nhân ở tù, tù túng, tù tội.
Đây là chưa kể khi vật nuôi lớn, ta bán ra để giết mổ, để có thịt ăn.
Thì lại thêm tội, cũng như tổn hại tâm từ bi.
Do đó, Quí Vị cần cân nhắc cẩn thận, là ở vị trí hiện tại, mình có nên nuôi hay không, không nuôi có đói chết hay không ?
Hay không nuôi mà ta vẫn sống bình thường.
Trên thực tế, tôi để ý, nhiều người nghèo khổ, rồi nuôi thêm vài chục con gà. Nhưng tôi thấy họ vẫn nghèo, tôi thấy cả đời họ cũng cứ lao đao, không có khá lên được.
Vì sao thế?
Vì nghèo thì đã là kém phước báu, do đó làm gì làm, nhưng cái gốc là phải tạo phước, có phước ắt sẽ có ăn, sẽ đầy đủ tiện nghi, mà không bị thiếu thốn.
Do đó, người khôn là người vừa làm, mà vừa tạo phước, phước dồi dào thì người đó không thể thiếu cái ăn được, dù chỉ ngồi một chỗ.
Còn nếu Quí Vị vẫn muốn nuôi, thì dùng cách hai là «Cân đối tội phước» , nhưng Quí Vị cũng cần tính toán cho kĩ, đó là :
Nuôi gà, nhưng nuôi trong không gian rộng, không có nhốt trong lồng. Rồi nuôi gà chỉ để lấy trứng, chứ không có lấy thịt, cũng không bán để giết thịt.
Vậy là chỉ thu về từ tiền trứng (nhưng không biết vậy Quí Vị có đủ chi phí không?).
Rồi, có thu nhập, Quí Vị trích ra để đi làm phước, lấy phước bù tội, thì tội phước sẽ cân đối.
Đây là điều Quí Vị thấy trên thực tế các chúng sinh phải đối diện.
Ví như người đánh cá chẳng hạn.
Đánh cá là có tội, nhưng cung cấp thực phẩm để cho con người ăn, để sống thì lại có phước.
Tội phước sẽ cân đối.
Nhưng thường thì người tu đạo, hay những Bậc có trí thì họ không chọn con đường là sát sinh loài này, để cho loài khác ăn.
Mà các Ngài chỉ khuyên dạy là «Chúng sinh nên ăn chay».
Do đó, Quí Vị cần cân nhắc thật kĩ lưỡng, trước khi làm.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tìm hiểu thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày –
LỰA CHỌN NGHỀ MƯU SINHHôm nay có Phật Tử hỏi :Con tính nuôi gà để ổn định kinh tế, nhưng sợ mang nghiệp.Nhưng nếu…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020