Luân hồi chuyển kiếp có thật không?
Nhiều người thường tự hỏi:
Chuyện sinh tử luân hồi đầu thai chuyển kiếp trong lục đạo có thật không?
Có những sự thật mà nếu chúng ta không biết hay không tin, thì đó là một sự thiếu sót hay tổn thất rất lớn.
Sự thật mà hôm nay tôi muốn đề cập đến đó là «Sự tồn tại của luân hồi, của các kiếp luân hồi nơi mỗi chúng sinh».
Nếu tôi đặt một câu hỏi và hỏi các bạn rằng:
Này bạn, hay này anh, anh có tin rằng : Có tồn tại thực sự của luân hồi hay không ?
Và anh ta sẽ trả lời là:
Ôi, tôi không tin đâu, làm gì có.
Và cũng với câu hỏi đó, nếu được hỏi vài người khác, thì chúng ta sẽ có các câu trả lời sau :
À, tôi cũng không biết nữa.
À, tôi tin chớ, tin.
Nói đến đây, thì tôi lại nhớ đến mấy câu nói của anh Sơn Lâm trong một bài diễn thuyết là :
« Tin hay không… hả….
Điều đó là… không quan trọng… »
Đúng vậy các bạn ạ, sự thật nó vẫn là sự thật, sự thật nó đâu cần các bạn phải tin hay không tin, chân lý chúng độc lập với những gì bạn tin hay không tin.
Nếu tôi hỏi các bạn rằng :
Này bạn, bạn có tin rằng trong trái đất này có sự tồn tại của trọng lực hay không?
(Nghĩa là mọi vật nặng đều bị hút xuống, rơi từ trên cao xuống dưới thấp).
Thì có anh sẽ trả lời rằng : Ôi, tôi không tin có trọng lực đâu.
Và vì không tin, nên anh thử trèo lên cây dừa cao, và anh buông tay. Thì theo Quý Vị là điều gì sẽ xảy ra ạ?
Là thiệt mạng chứ có gì đâu!
Nhưng nếu Quý Vị được tiêm thuốc mê và lên tàu vũ trụ và chở ra khỏi Trái Đất.
Lúc này cũng với câu hỏi trên, ta hỏi người được chở ra khỏi Trái Đất (anh này thì tin trong Trái Đất có trọng lực).
Anh sẽ trả lời là có trọng lực. Nhưng thực tế lúc này là không.
Vì sao không? Là vì đã ra khỏi Trái Đất rồi, mà anh ta cứ nghĩ là vẫn còn trên Trái Đất.
Nên rõ ràng sự tin hay không theo quan điểm cá nhân mỗi người nó đâu có thay đổi Chân Lý hay Sự Thật.
Chân Lý hay Sự Thật thì vẫn luôn còn đó, và muôn đời là vậy.
Nên người mà may mắn và hiểu đúng bản chất của vấn đề, thì đó là điều sẽ có lợi cho người ấy.
Và luân hồi cũng thế, người biết được, hiểu được sâu sắc sự tồn tại và những điều giấu kín trong những kiếp luân hồi, đây là một điều vô cùng có lợi cho người ấy, giúp cho họ giải thích được rất nhiều điều, sáng tỏ được thêm vô số điều.
Thời đại công nghệ phát triển như ngày nay Quý Vị cũng rất dễ tìm hiểu thông tin, hay tài liệu về luân hồi trên các trang mạng.
Chỉ cần vào và gõ :
Luân hồi có thật hay không?
Hay
Những trường hợp, những câu chuyện nhân quả luân hồi đầu thai có thật trên thế giới.
Thì Quý Vị sẽ có rất nhiều đáp án, và rồi chỉ cần ngồi đọc và chiêm nghiệm thôi. Chỉ có những người nhắm mắt hay bịt tai, thì họ mới không tin mà thôi.
Có lần tôi xem chương trình «Hành trình tìm kiếm sự tái sinh của một Vị Lạt Ma Tây Tạng», do kênh truyền hình thực tế Discovery thực hiện. Tôi thấy rất hay, điều này cho thấy sự tồn tại của luân hồi trở nên rất rõ ràng.
Như Quý Vị biết, Đức Đạt Lai Lạt Ma, người lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng hiện tại đang là Vị thứ 14.
Nghĩa là trước đó đã có 13 Vị rồi.
Như khi Vị thứ nhất viên tịch, thì sau đó các đệ tử sẽ đi tìm tái sinh tiếp theo của Vị ấy (căn cứ vào những lời nguyện và hướng dẫn trước khi viên tịch, cũng như những chỉ dẫn qua giấc mơ, kết hợp với một sự phân tích các tín hiệu từ những Bậc Thầy phân tích nhiều kinh nghiệm).
Quả báo của người bác bỏ luân hồi
Do đó, nếu những ai, hay những chủ thuyết nào mà bác bỏ sự tồn tại của luân hồi.
Thì những người chủ trương này sẽ nhận lấy quả báo là «Sinh ra trên đời sẽ có đôi mắt bị mù».
Vì sao thế?! Vì đặc tính của mắt là giúp ta thấy ánh sáng, thấy đường, thấy mọi vật. Nhưng ta có mắt mà lại hướng người vào sự tối tăm và sai lầm, làm bao nhiêu chúng sinh chìm trong tối tăm và mê muội.
Cái tội ấy là vô cùng lớn, nên sẽ bị quả báo là sinh ra đời với đôi mắt bị mù trong trăm ngàn kiếp.
Sắp tới nếu có duyên tôi sẽ viết thêm đề tài: «Kiếp luân hồi là gì ?» để Quý Vị rõ hơn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
