Luân xa 6 – Con mắt thứ ba: Tầm nhìn – Trực giác
- Người hướng dẫn: Pradeep Vijay & Navneet Kaur
- Người viết: Dương Thị Quỳnh Châu
- Hiệu đính: Võ Thị Kim Cúc
Luân xa 6 liên quan đến ánh sáng, thuộc về trực giác và tưởng tượng.
Tính năng của luân xa sáu là THẤY, giai đoạn phát triển là tuổi vị thành niên.
Chính sự ảo tưởng (illusion) sẽ làm tổn thương luân xa 6.
Vậy ảo tưởng là gì?
Ảo tưởng là những gì trông như thật nhưng không phải là sự thật.
Khi bạn đeo mắt kính màu hồng nhìn lên bầu trời, bạn thấy bầu trời có màu hồng.
Vậy sự thật là bầu trời màu gì nhỉ?
Hành vi đúng là tìm kiếm sự thật (Reality)
1. Những trải nghiệm tiêu cực nào làm tổn thương luân xa 6?
???? Đè nén ký ức, những sang chấn tâm lý:
– Đứa trẻ nam nhìn thấy người chú đụng chạm, sờ xoạn vào người chị của nó, trẻ muốn nhìn thấy người chú là một người tốt, nên trẻ đã cố tình bỏ qua trải nghiệm này, xem như không có chuyện đó xảy ra.
– Trẻ nhỏ lúc bốn tuổi bị lạm dụng tình dục, lớn lên chúng quên hoàn toàn ký ức đó, trẻ đã cố tình quên các sang chấn tâm lý nghiêm trọng để không phải nhớ lại trải nghiệm “tiêu cực” này.
???? Mâu thuẫn trong tầm nhìn:
– Con nhìn thấy bố nằm trên ghế salon, nồng nặc mùi rượu, thì mẹ nói bố mệt nên nằm ngủ.
– Trẻ thấy hai cô chú hàng xóm cãi nhau, mẹ lại nói là hai người họ rất yêu thương nhau.
Có những cái ngăn chặn trẻ nhận định đúng sai, những cái trái ngược với những gì chúng nhìn thấy.
???? Sự xấu hổ:
Sự xấu hổ ngăn chặn người đó nhìn mọi thứ một cách rõ ràng hơn.
2. Biểu hiện khi luân xa 6 bị tắc nghẽn
Khi luân xa 6 bị tắc nghẽn, chúng ta sẽ biểu hiện như thế nào?
???? Thiếu hụt năng lượng của luân xa 6:
– Một người quá tập trung vào thế giới vật lý, luân xa sáu không phát triển, người này có tầm nhìn rất kém, họ chỉ quan tâm đến các vấn đề sống còn, củng cố vật chất, tất cả những gì liên quan đến tâm linh, họ đều không hứng thú.
Đưa ra một ý kiến gì mới với họ, họ đều từ chối cả.
Luân xa không phát triển bởi vì sự tránh né những nhận thức đúng đắn trong cuộc sống, đi theo nhận thức đám đông, không sẵn lòng cho cái biết mới, đóng khung trong những hiểu biết cũ, điều đó, có thể đúng hoặc không đúng. Họ xem, chỉ có thế giới của mình là số một, không thể thay đổi những gì trong tư tưởng mà họ đã nghĩ.
???? Thái quá năng lượng của luân xa 6:
Kèm với luân xa một quá yếu. Họ dễ dính mắc vào các ảo tưởng của chính họ.
Một số ví dụ về ảo tưởng mà thầy Pradeep đi khắp nơi trên thế giới hướng dẫn thiền, thấy được:
???? Thầy Pradeep Vijay muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện:
Tôi đến Malaysia ở Kuala Lumpur để tổ chức một chuyến retreat 4 ngày. Trong lúc ăn, một cô gái đã đến gặp tôi, hỏi tôi chuyện này.
Ở Malaysia có một người tự xưng là nhà chữa lành, nói sẽ giúp cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc, bằng cách mang thiên thần phụ trách về sự giàu có đến nhà của cô ấy trong một tuần, đổi lại cô gái trả tiền cho nhà chữa lành. Cô ấy lấy tiền mua thiên thần giàu có về nhà, khi thiên thần ở với cô ấy, cô ấy cảm thấy mọi thứ rất tốt, khi thiên thần đi, cô ấy không cảm thấy tốt nữa. Như vậy có đúng không ?
Thầy Pradeep trả lời: Làm sao biết bạn là mang thiên thần về nhà mà không phải là một con ma?
Ai nghĩ là bạn có thể dùng tiền để mua sự bình an, hạnh phúc thịnh vượng cho mình?
Đó là ảo tưởng.
???? Bạn của thầy Pradeep: tôi nằm mơ thấy Đức Phật xuất hiện, nói với tôi là tôi nên mở một công ty kinh doanh thời trang, sau đó lấy toàn bộ tiền lợi nhuận thu được, đem cúng dường cho chùa. Và anh bạn đã tạo một công ty thời trang thiệt, công ty đó làm ăn rất phát đạt, ăn nên làm ra. Anh bạn đến hỏi thầy Pradeep: bi giờ có phải đem hết toàn bộ tiền kiếm được đi cho chùa không?
Bạn có nghĩ là Đức Phật cần số tiền này không?
Sự thật là anh ta có khao khát mở một công ty thời trang từ nhỏ, điều đó đi vào giấc mơ của anh ta, việc này chẳng liên quan gì đến việc Đức Phật yêu cầu cúng dường cho chùa cả.
???? Có người trong lúc thiền, họ nói là họ nhìn thấy thần thánh, chư tiên, đức Phật, chúa Giesu, vị thần này, vị thánh kia, họ rất dễ đi vào ảo tưởng.
Bạn không phân tích các trải nghiệm trong thiền, khoảng khắc khi bạn phân tích 1 cái gì đó, chúng ta sử dụng tâm trí, thì bạn cũng hết thiền. Chúng ta chỉ quan sát các trải nghiệm đó
???? Có 1 số người họ có những khả năng tâm linh đặc biệt:
– Nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe được,
– Nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được,
– Vẽ những bức tranh mà người khác không thể vẽ được,
– Viết ngôn ngữ ánh sáng mà người khác không thể viết được,
– Giao tiếp với thực thể vô hình,
– Dẫn kênh từ sinh mệnh ánh sáng, các vị thầy khai sáng
– Khả năng chữa lành (healing) cho người khác bằng năng lượng
– Thực hiện hóa ý tưởng bằng cách biến ra đồ vật từ không trung ….
Tất cả những khả năng, công năng đặc dzị đó, có được là bởi vì: đây là những người, họ đã có rất nhiều kiếp sống tu tập tâm linh, nên sẽ có những khả năng tâm linh như vậy, đó cũng là việc bình thường, không có gì là lạ cả.
Khoảnh khắc họ nghĩ họ “ưu tú, cao trọng” hơn người khác. Họ đã sống trong ảo tưởng.
Khả năng tâm linh đó là một cạm bẫy, với rất nhiều thử thách.
Mỗi một “tài năng tâm linh” luôn luôn đi kèm với một trách nhiệm rất lớn.
???? Thầy Pradeep Vijay lại muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện khác, xảy ra ở Úc:
Lúc đó, tôi sống ở Melboune, tôi đi ăn cùng với một người bạn. Cô ấy là một người chữa lành, cô ấy đeo rất nhiều đá quý, thạch anh đủ loại. Cô ấy ăn bận quần áo, đầu tóc, đúng chuẩn như một người rất tâm linh, lúc nào cô ấy cũng nói về tình yêu thương, sự từ bi, lòng bát ái.
Lúc gọi đồ ăn, tôi rất là ngạc nhiên là cô ấy gọi một món gà.
Tôi mới hỏi: “Bạn làm về chữa lành tâm linh, bạn nói về tình yêu thương, mà giờ bạn đi ăn một con gà à ?”.
Cô ấy trả lời: “Vâng, tôi hiểu con gà này đã phải chịu rất nhiều đau đớn, trải qua rất nhiều đau khổ, để xuất hiện trên bàn ăn của tôi, đó là lý do vì sao mà tôi sẽ ban phước lành cho con gà này rồi sau đó tôi sẽ ăn nó.”
Các bạn có hiểu không ạ?
Người này nghĩ là cô ấy trả tiền cho ai đó giết một con gà để cô ấy ăn, con gà đó đau đớn, thì cô ấy ban phước lành cho con gà, để con gà cảm thấy được hạnh phúc hơn, rồi cô ấy ăn nó.
Họ nói rằng: họ có khả năng chuyển hóa năng lượng tiêu cực của miếng thịt, loại bỏ đi sự sợ hãi.
Và sau khi miếng thịt đã được họ tịnh hóa, bạn có thể ăn chúng.
Đó là một ảo tưởng.
Sự thật là con vật trải qua rất nhiều đau khổ để xuất hiện trên bàn cho bạn ăn.
???? Phân tích giấc mơ là 1 ảo tưởng hoàn hảo:
Chúng ta không phân tích giấc mơ.
Có rất nhiều lý do, chúng ta nhận được giấc mơ:
-
- Có thể là người thân đã mất đến báo mộng cho bạn.
- Hoặc có thể là tiềm thức của bạn muốn nói với bạn điều gì với đó.
- Hoặc khi bạn ngủ, thể vía xuất hành đi đến cõi trung giới để học.
Mỗi khi chúng ta đối diện với 1 thử thách, hay biến cố nào đó trong cuộc đời, chúng ta cũng có thể nhận được thông điệp cảnh báo từ cõi trung giới thông qua giấc mơ.
Khoảng khắc bạn phân tích giấc mơ, bạn bỏ lỡ mất thông điệp hướng dẫn. Bởi vì khi bạn phân tích giấc mơ theo kiểu như thế này: trong mơ bạn thấy có nước, bạn lên google search biểu tượng nước có nghĩa là gì, thấy có hình ảnh ngôi nhà, bạn mở sách ra nghiên cứu biểu tượng ngôi nhà có nghĩ là gì, bạn dùng tâm trí để phân tích.
Giấc mơ đến từ linh hồn của bạn (tần số rung động cao), bạn lại dùng thể trí để phân tích (tần số rung động thấp), 2 cái đó không cùng tần số rung động, làm sao bạn có thể hiểu được thông điệp mà linh hồn muốn gửi đến cho bạn?
➡️ Sự thật là: chỉ khi bạn làm trống rỗng tâm trí, bạn tĩnh lặng hoàn toàn, bạn mới có thể nghe được thông điệp của giấc mơ, thiền sâu kết nối với linh hồn của mình, tự nhiên bạn sẽ hiểu được thông điệp của giấc mơ là gì, hiểu rõ tại sao giấc mơ này được gửi đến với bạn.
???? Quay về tiền kiếp lại là 1 ảo tưởng tuyệt vời khác:
Tương lai liên kết với hiện tại, hiện tại tạo ra từ quá khứ.
Bạn cần phải học được bài học linh hồn của mình khi bạn đối diện với các thử thách trong cuộc sống, chứ bạn không cần tìm hiểu lý do vì sao bạn có bài học đó.
Bạn chỉ có thể chịu trách nhiệm ngay trong cuộc sống hiện tại, chứ bạn không thể chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra trong quá khứ được.
Điều tuyệt vời là nếu bạn tập trung ở hiện tại, thì quá khứ sẽ tự động biến mất.
Bạn không cần tìm kiếm tiền kiếp, những gì bạn thật sự cần biết về tiền kiếp sẽ tự động đến thông qua thiền định.
Tiền kiếp là 1 ảo tưởng. Tất cả những thứ đến từ cơ thể, suy nghĩ, tâm trí của bạn đều là ảo tưởng. Bởi vì bạn không phải là cơ thể, tâm trí, trí tuệ này. Bạn là 1 linh hồn, bạn chỉ cần tập trung học và hiểu các bài học của linh hồn mà thôi
???? Kêu gọi thiên thần đến hỗ trợ là 1 ảo tưởng khác nữa:
Bạn bỏ quên chìa khóa nhà ở đâu đó, bạn niệm thiên thần đến giúp, bạn tìm được chìa khòa nhà, bạn nghĩ chắc là thiền thần đã tìm dùm rồi chỉ cho bạn.
Khi bạn mất việc làm, khó khăn về tài chính, bạn niệm thiên thần, vài tháng sau, bạn có việc làm, vượt qua được vấn đề tài chính, bạn nghĩ là do bạn kêu gọi thiên thần đến giúp, nên cuộc sống của bạn mới suông sẻ như vậy. Ảo tưởng.
Thiên thần thuộc thế giới song song, bạn nghĩ họ rãnh lắm sao khi bạn kêu thì họ đến giúp việc vặt cho bạn?
Các thử thách trong cuộc sống bạn chính là 1 bài thi. Khi bạn đi thi, bạn không biết lời giải, bạn kêu giám thị chỉ bài cho bạn à, có ai chỉ không ?
Nếu là thiên thần thật sự, không ai làm điều đó cả, họ không đến để can thiệp vào sự tiến hóa linh hồn của bạn. Khi bạn niệm thiên thần, có khả năng là các thực thể ma quái đến để chơi khăm bạn, họ sẽ làm 1 vài điều gì đó để cuộc sống bạn dễ chịu hơn.
Điều đó trở thành cái bẫy, bạn cứ tiếp tục làm, bạn phụ thuộc vào các thiên thần giả, bạn sẽ trở thành 1 xác sống, mất đi khả năng nhận biết vấn đề và học các bài học của linh hồn. Chúng ta càng phụ thuộc vào tha lực, chúng ta càng dễ rơi vào ảo tưởng. Đừng bao giờ làm những việc như vậy, thiên thần tự động đến giúp vì sự phụng sự của họ thì ok.
Bạn nên dựa vào chính mình thông qua việc thực hành thiền định nghiêm túc, bạn học được các bài học của linh hồn, chúng ta trở thành vị thầy của chính mình. Khi bạn trống rỗng tâm trí bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ 2 vị thầy tâm linh của bạn, họ luôn ở đó hỗ trợ cho bạn.
Có một thách thức rất lớn cho tất cả những người thực hành tâm linh.
Là họ phải thoát ra khỏi ảo tưởng của chính họ, họ mới khai sáng được.
Họ phải té ngã, họ mới học được bài học của chính mình.
Bạn có biết một trò chơi dân gian như thế này không nhỉ ?
Trong một bàn cờ có 100 ô vuông, bạn lắc xí ngầu để di chuyển quân của mình đi qua hết 100 ô vuông là thắng. Bạn đổ xí ngầu được bao nhiêu điểm thì bạn đi được bấy nhiêu ô. Trong các ô đó, có những ô được đánh dấu màu đỏ là ô “con rắn”, nếu bạn đổ xí ngầu mà điểm dừng của bạn rơi vào ô “con rắn”, bạn sẽ phải quay lại vạch xuất phát ban đầu.
Và trên bàn cờ đó, ô thứ 99 là ô con rắn.
Bạn cảm thấy như thế nào, khi bạn đi đến ô 99 thì bạn phải quay lại vạch xuất phát ban đầu?
Còn một bước nữa là bạn được khai sáng, nhưng vì bạn rơi vào ảo tưởng, nên bạn phải bắt đầu lại từ đầu !
Đó là thử thách cho tất cả mọi người trên con đường thực hành tâm linh.
3. Sự cân bằng của Luân Xa Con Mắt Thứ Ba
– Nhìn nhận sự việc, hiện tượng một cách rõ ràng, chắc chắn.
– Diễn giải chính xác những gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ.
– Tầm nhìn rõ ràng.
– Giàu trí tưởng tượng.
4. Làm cách nào chúng ta có thể cân bằng luân xa 6?
Vậy làm thế nào để thoát ra khỏi ảo tưởng ?
???? Nâng cao sự nhận biết:
Thiền đều đặn mỗi ngày.
???? Ngừng tạo ra vấn đề:
???? Kết nối đất: làm mạnh luân xa gốc của mình.
– Tối đa hóa việc đi chân đất.
– Gần gũi với thiên nhiên, cây cối, làm bạn với động vật nhiều nhất có thể.
– Quan tâm, chăm sóc chu đáo các vấn đề sinh tồn của chính mình và của người khác.
???? Kiểm tra thực tại đang xảy ra trong cuộc sống của bạn.
Nếu bạn thiền, bạn nhận được nhiều năng lượng, bạn cảm thấy vui vẻ, nhưng cuộc sống không có gì thay đổi cả, khả năng là thiền sai, bạn đang rơi vào ảo tưởng rồi.
Nếu bạn thiền đúng cách, cuộc sống của bạn phải có sự chuyển hóa, thay đổi.
???? Hiểu biết về tính logic.
Thầy Pradeep Vijay lại cho một ví dụ:
“Tôi được mời đến hướng dẫn thiền cho một nhóm người, mà người trưởng nhóm là một cô gái tự xưng là nói được ngôn ngữ ánh sáng, và khi cô ấy nói ra thứ ngôn ngữ đó, tất cả mọi người cảm thấy đón nhận được rất nhiều năng lượng, cả nhóm cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng cả nhóm này họ ăn thịt và họ không thực hành thiền định, chỉ nghe ngôn ngữ ánh sáng của cô ấy, khi tôi tới nơi, tôi thấy năng lượng của họ rất nặng nề.
Cô ấy giới thiệu đây là một nhóm rất phát triển tâm linh, rất tiến hóa, kết nối với các vì sao ở trên trời.
Tôi thấy thế, cuối cùng đành phải nói với cả nhóm: không kết nối đất, với khoáng sản, thực vật, làm bạn với động vật, muôn thú, bằng cách là không giết chúng để làm thức ăn, mà kết nối với các vì sao ở trên trời thì thật là ảo tưởng.”
???? Trải nghiệm thực tế, điều đó có đúng với bạn không ?
Ghi tất cả suy nghĩ của mình ra giấy, viết nhật ký hằng ngày.
Đọc lại nó sau hai ngày và cảm nhận đó có thật sự là như vậy không.
Xem thêm về các luân xa khác tại: