Luật nhân quả là có thật
Nếu như trong trái đất có trọng lực, nghĩa là mọi vật đều bị hút từ trên xuống dưới. Thì trong vũ trụ có một quy luật chi phối con người và vật đó là luật nhân quả. Tùy vào những nhân gieo ban đầu thiện hay ác mà người ta bị quả báo tốt đẹp hay đau khổ.
Mình đừng nghĩ những việc làm nhỏ nhặt của mình như nhặt một hòn đá cản đường trên xa lộ, dẫn một cụ già qua đường hay giết một con kiến,… sẽ mất đi, mà là chúng đã đi vào tương lai, và chờ đó chỉ cần gặp duyên thuận lợi là chúng sẽ trổ quả báo và người đó sẽ phải nhận lấy khổ đau hay hạnh phúc.
Những ví dụ về luật nhân quả
- Nhặt một hòn đá trên đường để giúp người đi an toàn quả báo của ta là cuộc sống thuận lợi suông sẽ, tránh được tai nạn, nhiều người thương quý.
- Hay dẫn người già qua đường quả báo ta sẽ là đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ.
- Nếu sống ta yêu thích việc bảo vệ môi trường thì quả báo của ta sẽ là sinh ra nơi nào cũng trong môi trường trong sạch không ô nhiễm, có sức khỏe tốt, an vui.
- Nếu ta hay nói lời thô ác thì quả báo ta nhận được là miệng mồm hôi thối, quyến thuộc chia lìa………
- Còn ta gieo nhân là thích uống rượu, cổ vũ người uống rượu hay dùng chất nghiện ngập thì quả báo của ta là trí tuệ ngày một ngu si, ám độn, sinh ra hay bị mất trí tuệ như bị bệnh down.
- Hay nếu mình là con trai con nhà giàu mà thích đi lừa con gái, sống đời phóng túng không chung thủy thì quả báo ta là tình duyên lận đận, gia đình tan vỡ, kiếp sau mất được làm thân nam, chuyển thành thân nữ, và thường làm trong chốn lầu xanh.
- Hay những người làm nghề giết heo thì nhiều đời nhiều kiếp sau thường sinh ra làm heo và bị người giết lại.
………….
Biết được điều này ta phải rất thận trọng khi gieo ra nhân, để mình gặt hái những kết quả tốt đẹp, yên vui.
Cuộc sống mỗi người mỗi khác là vì họ gieo ra các nhân khác nhau trong cả cuộc đời cũng như trong vô lượng kiếp trước.
Luật nhân quả không phải chỉ chi phối những người theo đạo Phật mà là tất cả mọi người mọi loài, dù có đạo hay vô đạo, khác đạo,… hễ ai sống sao thì có kết quả đáp lại xứng đáng.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày
Những câu chuyện về luật nhân quả có thật