Ly Hôn hay Ở Lại
Bạn đã từng bước vào hôn nhân với một trái tim yêu đời và đầy lạc quan. Bạn tin rằng mình đã tìm thấy anh ấy/ cô ấy – người sẽ cùng mình xây dựng hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng theo thời gian rất nhiều người nhận ra một thực tế phũ phàng: cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Anh ấy hay cô ấy đã thay đổi? Thực tế, ai rồi cũng khác. Thử nhìn lại chính bạn của ngày hôm nay cũng đã khác xưa rất nhiều. Hai người đến vào nhau, muốn gắn bó lâu dài vì họ nghĩ rằng người kia sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Chính trải nghiệm là một câu trả lời đúng đắn nhất.
Hai người với những nền văn hóa khác nhau, quan điểm khác nhau, thói quen khác nhau khi về chung một nhà sao tránh khỏi xô xát. Xô nhiều thì sứt mẻ, rạn nứt mà rạn nứt đủ lâu thì có nguy cơ dẫn đến đổ vỡ. Ai cũng làm điều họ cho là đúng nhất và quên rằng nửa kia của mình cũng vậy. Có đúng sẽ có sai và đúng đúng – sai sai sẽ khiến khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn dần. Khi quá mệt mỏi bạn có xu hướng muốn bỏ cuộc.
Suy nghĩ là thế nhưng hành động thì hãy còn nhiều cản trở khiến bạn cứ ngập ngừng chẳng biết ở hay đi. Nếu trái tim thổn thức khi đọc những dòng này, thì nội dung buổi trà đàm này dành cho chính bạn.
Trà Đàm Vạn Bảo lần #3 với Chủ đề Ly Hôn hay Ở Lại? đã được tổ chức vào Thứ Bảy 16.07.2022 tại Hội trường Khách sạn Candle Super Hotel – 301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tại sao phải Ly Hôn?
Đặt câu hỏi đúng cách sẽ giúp bạn tìm được bản chất của vấn đề, nhờ đó đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Có người chọn ở lại và dần tìm được hạnh phúc nhưng cũng không ít người dũng cảm đạp lên đống đổ vỡ được hồi sinh. Ở lại hay ra đi không quan trọng, quan trọng bạn ở lại hay ra đi với động cơ và trạng thái nào.
Buổi Trà Đàm Vạn Bảo #3 với những diễn giả thực chiến có khả năng bẻ lái toàn bộ cuộc đời bạn. Hãy đến cùng chia sẻ, lắng nghe trải nghiệm của họ để một lần nữa nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình với một góc nhìn tươi mới hơn và rất có thể bạn sẽ tìm thấy lối thoát cho mình. Dù hoàn cảnh thế nào, hãy đặt tay lên ngực cảm nhận tình yêu và hạnh phúc vẫn luôn ở đây.
Chọn Hạnh Phúc, đừng chọn “Ly Hôn hay Ở Lại”
Bước chân vào hôn nhân, ai trong chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc – một mong muốn chính đáng nhưng lại được đặt ra với rất nhiều “tiêu chuẩn” và “kỳ vọng” về người bạn đời của mình. Để rồi khi sự thật trần trụi trái ngược với những tiêu chuẩn & kỳ vọng ấy, chúng ta sẽ đối mặt với câu hỏi “Có nên ly hôn hay không?”
Có 101 lý do khiến bạn quyết định ly hôn và cũng có 101 lý do khiến bạn quyết định ở lại. Đâu sẽ là cơ sở đúng đắn để bạn ra quyết định? Vì con bạn cần 1 gia đình trọn vẹn? Vì “mẹ anh bắt chia tay”? Hay vì xã hội chê cười? Nếu quyết định của bạn dựa trên những điều này, bạn có tự tin rằng đó là quyết định đúng và giúp bạn tìm lại hạnh phúc?
Bạn thân mến, hãy ngừng đặt niềm hạnh phúc của bạn vào bất kỳ ai & hay hoàn cảnh nào. Bởi hạnh phúc thật sự không đến từ bên ngoài, mà đến từ một trái tim bình an & chấp nhận mọi thứ như nó là. Khi đó dù hoàn cảnh có đổi thay, người bạn đời của bạn có khác biệt so với “khuôn mẫu” của bạn, bạn sẽ vẫn có được hạnh phúc vì hạnh phúc đó không do những giá trị bên ngoài đem lại.
Ai trong chúng ta cũng đều có thể có được hạnh phúc chân chính ấy. Và mỗi khi câu hỏi “Ly hôn hay ở lại?” vang lên, hãy dõng dạc nói với bản thân “Tôi chọn Hạnh Phúc”. Đó sẽ là khởi đầu đúng đắn cho nhưng tháng ngày tiếp theo.
Nếu bạn lựa chọn Hạnh Phúc, ở buổi Trà Đàm Vạn Bảo số 3 – “Ly hôn hay ở lại, quan trọng là HẠNH PHÚC” các diễn giả “kinh nghiệm” sẽ chia sẻ với bạn cách thức rất “đơn giản” đó nha!
Thông Tin Diễn giả:
- Chị Phương Thúy: Hơn 8 năm trôi qua sau ly hôn, giờ đây chị là người mẹ đơn thân và hạnh phúc. Những trải nghiệm trong quá khứ trở thành “kho tàng quý giá” để chị giúp đỡ nhiều người quanh mình. Hiện chị đang là chuyên gia khai vấn giúp phụ nữ khai mở sức mạnh nội tâm, tìm thấy bình an sâu thẳm từ bên trong.
- Anh Minh Hải: Người từng gặp nhiều thất bại về công việc, sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Đứng trước lựa chọn “Ly hôn hay không?”, anh đã tìm ra câu hỏi đúng đắn, mang lại hạnh phúc thực sự cho mình. Cuộc hôn nhân của anh được hồi sinh và hiện đang rất hạnh phúc bên vợ và con gái.
- Chị Thùy Anh: Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân thứ hai, chị nhận ra tình yêu, hạnh phúc đã luôn có sẵn bên trong mình, không hề phụ thuộc vào một ai khác. Chính điều đó đã cho chị một sự an bình nội tại và niềm vui sống để yêu thêm lần nữa.
- Chị Tuệ Liên: Sau nhiều năm hôn nhân nhìn lại, chị nhận ra mình là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho bản thân bằng cách yêu chính mình và ly hôn hay ở lại không còn quan trọng nữa.
Ngày 16/07/2022 sự kiện Trà Đàm Vạn Bảo số thứ ba với chủ đề “Ly hôn hay ở lại, quan trọng là hạnh phúc” đã lay động hơn 200 con tim tại hội trường bởi những chia sẻ chân thành từ các diễn giả và khách tham gia.
? Nhiều chị em trong khán phòng đã được truyền cảm hứng mạnh bởi hành trình vun đắp tình yêu cho chồng của diễn giả Tuệ Liên. Chị đã 2 lần viết đơn ly hôn người chồng “nhây”, thờ ơ, không tôn trọng chị. Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, chị nhận ra rằng: nếu bước vào một cuộc hôn nhân với với mong muốn chồng đem lại hạnh phúc cho mình, xem mình là cây trầu quấn quanh cây cau, trầu nương tựa vào cau, thì chỉ đem lại đau khổ cho cả hai.
Bằng cách thực hành phương pháp tự quan sát chính mình, thông cảm cho những khuyết điểm của mình, từ đó thông cảm hơn với chồng; tập biết ơn mỗi ngày và quan tâm nhiều hơn đến mọi người, chị Tuệ Liên đã tìm thấy sự đầy đủ bên trong. Giờ sau 8 năm chung sống, chị ngày càng hạnh phúc, độc lập, hơn hết là sự biết ơn với chồng vì đã đem lại những trải nghiệm và bài học trong hôn nhân để chị trưởng thành hơn.
? Không kém xúc động là câu chuyện của diễn giả Phương Thúy, người đã hi sinh, nhún nhường rất nhiều trước chồng để giữ gia đình trọn vẹn. Song càng chung sống, chị càng nhận ra nếu tiếp tục cuộc hôn nhân thì cả hai sẽ càng chìm sâu trong vũng lầy không lối thoát.
Sau bao đêm trăn trở, chị đã thử thực hành “4 bước để hành động trong bình an và thấu suốt” – đây là phương pháp giúp chị kết nối với bản thân, hiểu rõ chính mình và dần có sự chấp nhận để đối diện với những điều chị sợ nhất khi ly hôn: sợ con và bố mẹ bị tổn thương, sợ mình bị gia đình họ hàng chê cười, sợ cuộc đời lỡ dở, sợ cô đơn… Hiện tại chị đang là một người mẹ đơn thân hạnh phúc, làm bạn với chồng cũ, và còn trở thành một chuyên gia khai vấn, chữa lành cho nhiều phụ nữ khác.
Nhiều khán giả trong phòng đã bật khóc khi nghe câu chuyện 2 lần đổ vỡ hôn nhân của diễn giả Thùy Anh – một phụ nữ tự tin, hiện đại, xinh đẹp – và chồng của chị – đều là những người đàn ông có thành đạt, môn đăng hộ đối. Cả hai lần, chị đều là nạn nhân của sự bạo hành, đánh đập, gia trưởng, phán xét từ chồng. Chị dần lạc lõng, cô đơn, trầm cảm trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Sau nhiều lần cố gắng hết sức để làm vừa lòng chồng mà chồng vẫn đuổi chị ra khỏi nhà, Thùy Anh đã bất lực hoàn toàn và xác quyết rằng: Nguồn hạnh phúc của đời mình không thể nằm ở chồng con. Chị dành 100% thời gian để tìm hạnh phúc có sẵn bên trong mình. Dần dần, chị còn lan tỏa trạng thái hạnh phúc của mình cho chồng và các con. Dù đã ly hôn, hai anh chị vẫn cùng nhau dành thời gian chăm lo cho con, và chị rất hài lòng với cuộc sống bây giờ của mình.
Nam diễn giả duy nhất của chương trình, anh Minh Hải, lại đem đến nhiều góc nhìn thú vị về tâm lý đàn ông. Theo anh, không cần hai người phải tốt lên, mà chính là sự chấp nhận bản thân và chấp nhận người kia mới là bí quyết giúp giữ lửa cho cuộc hôn nhân. Phần trả lời hóm hỉnh, tinh tế của anh Minh Hải về “Bí kíp trị chồng nhây” và “Làm sao để chồng tâm sự với vợ mọi điều thầm kín” đã trực tiếp giúp hai người vợ tại khán phòng hóa giải tâm tư, và ra về với sự vui vẻ vì đã có cửa sáng cho khúc mắc bấy lâu nay.
Đặc biệt, sự xuất hiện của Bộ Bài Trong Suốt và các chuyên gia giải bài đã đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khách mời, cho họ lời khuyên trí tuệ về bên ngoài – bên trong – bí mật của các tình huống đang băn khoăn.
Hãy cùng chờ đón những số tiếp theo của Trà Đàm Vạn Bảo, nơi tâm sự của bạn được lắng nghe, chia sẻ, và biết đâu, những thông điệp từ chương trình có thể giúp làm sáng lên một ngày, một tháng, một năm, một cuộc đời của chính bạn hay ai đó…
Chia sẻ của Diễn giả
ĐAU KHỔ TRONG HÔN NHÂN 100% ĐẾN TỪ KỲ VỌNG BÊN TRONG TÔI
Chia sẻ của diễn giả Tuệ Liên:
Chúng tôi quen nhau ở lứa tuổi được coi là khá trưởng thành. Sau hơn 1 tháng tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Tôi và chồng nghĩ rằng sự từng trải, kinh nghiệm sống của mình đã đủ để có thể bắt đầu một mối quan hệ gia đình.
Nhưng rồi mâu thuẫn phát sinh ngay từ khi chúng tôi bàn bạc việc kết hôn, tới khi về chung 1 nhà thì càng gay gắt hơn. Cả hai đều có “cái tôi” của việc mình đúng rất mạnh mẽ. Chúng tôi ở cạnh nhau nhưng rất ít chia sẻ mà thường im lặng và đưa ra những giả định về đối phương, nên càng hiểu lầm nhau hơn.
Tôi đã 2 lần đỉnh điểm đau khổ và soạn đơn ly hôn để đưa chồng ký. Lần 1 là khi tôi sinh con đầu lòng và nghi ngờ chồng mình có người khác. Lần 2 là khi chồng tôi cho biết đã vay 1 khoản tiền lớn để đầu tư mà không bàn bạc với tôi trước đó.
Khi có thời gian bình tâm để nhìn nhận lại mọi chuyện, tôi nhận ra rằng: những đau khổ đó 100% tới từ những kỳ vọng của chính tôi. Vì vậy, việc mình kết thúc cuộc hôn nhân này để không vướng bận vào ai, hay đi tiếp vào 1 cuộc hôn nhân khác thực sự không thể giải quyết được vấn đề.
Tôi quyết định chọn cách đi tiếp với hành trình này để học xong bài học của mình: Sự tự do thực sự trong hôn nhân, niềm hạnh phúc của mình không bao giờ có thể đến từ người chồng hay đứa con của mình được.
Khi tôi hiểu tôi là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho chính mình bằng cách yêu chính mình thì tôi cũng nhận ra rằng ly hôn hay không ly hôn không còn quan trọng nữa.
Từ đó tôi lấy điều này làm kim chỉ nam cho cuộc hôn nhân của mình và vợ chồng tôi không còn mệt mỏi vì cố sửa nhau nữa, mà học cách để mỗi người được tự do, hạnh phúc theo cách của mình.
Tại thời điểm hiện tại tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì cuộc hôn nhân này!
PHƯỢNG HOÀNG – HỒI SINH TỪ “HÔN NHÂN ĐỔ VỠ”
Đó sẽ là cảm nhận của bạn khi gặp chị Phương Thúy – diễn giả của Trà đàm Vạn Bảo số thứ 3 “LY HÔN HAY KHÔNG, QUAN TRỌNG LÀ HẠNH PHÚC’’ – người phụ nữ đã từng có những năm tháng hôn nhân trong đau khổ và nước mắt.
Hôn nhân của chị là kết quả của một mối tình yêu nhanh, cưới vội chỉ sau hơn 6 tháng quen nhau và bỏ qua ngoài tai mọi sự can ngăn của gia đình cùng những lựa chọn “xịn” hơn. Thế rồi, mọi ảo mộng đổ vỡ sau đám cưới chỉ một tuần nhưng sự kiện có con ngoài ý muốn cùng hi vọng về tình yêu hạnh phúc với chồng đã kéo chị ở lại với mong ước cho con một gia đình trọn vẹn.
Thế nhưng, mặc cho bao nhiêu cố gắng của chị, cuộc sống gia đình vẫn rơi vào khủng hoảng, cả tình cảm lẫn tài chính. Từ một người phụ nữ năng động, tự tin, chị trở thành một người tự ti và tuyệt vọng cùng cực. Nhưng cũng chính từ đây chị có cơ hội quay vào bên trong & nhận ra những nỗi sợ khiến chị chùn bước: sợ con cái không hạnh phúc, sợ người thân coi thường vì quyết định bồng bột… Điều đó giúp chị bình an và sáng suốt, từ đó dũng cảm & mạnh mẽ hơn với quyết định ly hôn của mình.
Chị rời khỏi cuộc hôn nhân ấy, lòng đầy tiếc hận, không một xu dính túi với khoản nợ to đùng sau lưng và một đứa con nhỏ phải tự mình nuôi nấng mà không được chồng cũ chu cấp…
Và rồi chị đã hồi sinh, có được sự tự tin, hạnh phúc chân thực. Và đặc biệt, như chị tâm sự, chị đã vượt qua được nỗi sợ bị tổn thương để có thể “yêu thêm lần nữa”, nhưng lần này là yêu trong tâm thế hoàn toàn mới, một tình yêu tự do khỏi rất nhiều kỳ vọng và ràng buộc.
Hành trình từ khi bắt đầu hôn nhân đến khi tìm lại được hạnh phúc thật sự của chị Phương Thúy là một hành trình đầy dũng cảm, mạnh mẽ để quay vào bên trong.
VƯỢT QUA RẠN NỨT TRONG HÔN NHÂN
Có nên ly hôn không khi mà vợ chồng không còn cần nhau nữa?
“Chúng tôi bắt đầu hôn nhân với sự ngây thơ và thiếu hiểu biết về một mối quan hệ gia đình. Sau 5 năm kết hôn, chúng tôi gặp rất nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn không thể giải quyết. Khi đó, lựa chọn duy nhất là im lặng và lùi lại vì chúng tôi không tìm thấy cách nào khác để giải quyết vấn đề. Sự im lặng khiến chúng tôi ngày càng xa rời nhau, mỗi người như có một cuộc sống riêng. Và rồi vợ tôi có tình cảm với người khác, cô muốn tìm hạnh phúc cho mình vì không thấy niềm vui hay hạnh phúc bên cạnh tôi. Tôi biết mình không thể làm gì tốt hơn cho vợ nên cũng không ngăn cản vợ mình đến với người kia. Lúc đó chúng tôi chưa ly hôn vì vẫn muốn chăm lo cho con, nhưng hai vợ chồng đã không còn tình cảm với nhau.
Ngoài thất bại trong hôn nhân, thách thức liên tiếp ập tới với tôi: về sự nghiệp tôi thất bại liên tục dù đã cố gắng hết sức, các mối quan hệ trong cuộc sống cũng không còn nhiều, mọi người đều coi thường tôi. Thực sự đó là khoảng thời gian tôi chỉ có chán nản và không còn mục đích sống nữa.”
Đó từng là cuộc sống của anh Minh Hải – một trong những diễn giả của Trà đàm Vạn Bảo lần #3 này.
Hiện nay anh đang sống hạnh phúc cùng vợ và con gái mình. Tại sao người vợ đã ra đi lại quay về với anh? Anh đã làm những gì để vượt qua khoảng thời gian đó? Anh có thành công gì hay vẫn là người thất bại?
Anh Minh Hải đã chia sẻ về hành trình hôn nhân của mình ở buổi Trà đàm Vạn Bảo #3 này, mời bạn lắng nghe để có thể tự trả lời câu hỏi cho chính bản thân mình “tại sao phải ly hôn”?
CHỌN SỬA THÀNH NGƯỜI TỐT HAY CHỌN HẠNH PHÚC?
Sau một thời gian dài không có tiếng nói vì bất đồng quan điểm và vì những món nợ mình đem về, anh Minh Hải – diễn giả chương trình Trà đàm Vạn Bảo #03 đã nhận ra những thay đổi của vợ. Giống như bao người khác, anh đã trách cứ bản thân và lao ra ngoài tìm cách xử lý. Thế nhưng, càng không chấp nhận bản thân vì đã làm cho vợ đau khổ bao nhiêu, anh lại càng nhúng sâu vào vòng xoáy “càng sửa càng sai”.
Anh càng ngày càng mạo hiểm để tìm cách trả nợ nhưng lại càng ngày càng nợ và mất dần sự kết nối với vợ mình. Hệ quả tất yếu là lựa chọn quay lưng lại của chị Vân – vợ anh. Còn với anh, đó là sự tự phán xét nặng nề về bản thân mình – một người thất bại khi công việc, gia đình và các mối quan hệ đều không tốt và đầy nợ nần.
Nếu là anh Minh Hải – bạn sẽ làm gì? Tiếp tục sửa chữa để trở thành người tốt và để vợ hạnh phúc vì con người mới ấy? Hay chia tay để vợ tìm được một người có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy? Liệu có còn giải pháp nào tốt hơn cho cả hai?
Hãy nhìn lại những thói hư tật xấu của mình, bạn nghĩ rằng sẽ mất bao nhiêu năm để sửa nó – 10 năm hay 20 năm?
Đó cũng chính là câu hỏi mà anh Hải đã đặt ra lúc đó. Vì vậy, anh đã quyết định: “Thay vì mình tốt lên để hạnh phúc thì mình cần tìm 1 con đường tắt tới HẠNH PHÚC mà không qua bước làm người tốt, làm người đúng nữa”.
Bình an với lựa chọn ấy, anh nhận ra cách sửa trước đây của mình đã sai khi không tự nhìn lại mình để nhận ra những vấn đề của mình. Thế rồi anh dần nhận ra những tính xấu: gia trưởng, chủ quan, không quan tâm đến người khác, sống cảm tính và dễ làm quá tay.
Trước đây, chính vì không nhận ra nó nên anh không nhận ra mọi thứ anh làm – tưởng là sửa cho tốt hơn – thật ra chỉ để che đậy nó. Đó thật sự là một cách làm sai lầm.
“Nơi hầm tối là nơi sáng nhất” – sau khi nhận ra được vấn đề của mình, anh DỪNG LẠI việc cố gắng thay đổi và CHẤP NHẬN mình hơn. Anh chấp nhận rằng mình là người như thế bởi mình sinh ra trong một gia đình như thế, mọi việc là do hoàn cảnh đem lại, chính anh không hề muốn thế.
Theo trí tuệ của nhà Phật – đó là nhân quả, là duyên sinh nên nó phải như thế. Khi đã nhận ra được vấn đề của mình, trên hành trình chấp nhận chính mình ấy, anh chấp nhận cả vợ mình. Tình yêu với vợ của anh đã trở thành một tình yêu thật sự và đầy tự do khi anh chấp nhận tất cả những điểm mà mình không hài lòng trước đây của vợ.
Kỳ diệu thay, sau những thay đổi từ bản thân của chồng, chị Vân đã quyết định ở lại với anh vì “người đàn ông kia tuy có tốt thật nhưng anh mới chính là người chấp nhận được chị”.
Tình yêu là vậy đấy, ai trong chúng ta đều mong muốn được người khác chấp nhận mà quên mất rằng chính mình cần phải yêu mình trước. Chấp nhận mình trước để có thể chấp nhận được mọi người và yêu họ như chính họ là.
Trong cuốn “Muốn an được an” Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết “Nếu tự thân ta không có hạnh phúc, bình an thì chúng ta không thể hiến tặng hạnh phúc và bình an cho người khác… Có bình an, hạnh phúc thì chúng ta sẽ mỉm cười và nở ra như một bông hoa, khi đó, mọi người chung quanh ta, từ gia đình cho đến xã hội, ai cũng được thừa hưởng”.
Tương tự, câu chuyện mà anh Minh Hải đã chia sẻ tại Trà đàm “Ly hôn hay ở lại, quan trọng là Hạnh phúc” cũng giống như vậy. Khi anh có được hạnh phúc, bình an thì vợ anh cũng đã được hưởng lợi với tình yêu của anh với hạnh phúc của anh.
Đó là một câu chuyện có hậu khi giờ đây cả hai cùng hạnh phúc. Còn bạn thì sao?
DŨNG CẢM PHÁ VỠ HAI CHIẾC LÂU ĐÀI VÀNG VÀ TÌM THẤY HẠNH PHÚC CHÂN THẬT
Chị Thùy Anh là một người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, và độc lập. Chị đã trải qua 2 cuộc hôn nhân đầy niềm hy vọng và tình yêu. Liệu một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp khi sống với những người chồng tài giỏi, khéo léo và những đứa con đẹp như trong mơ có tìm thấy được tình yêu và hạnh phúc chân thật?
Chị Thùy Anh kết hôn năm 2006, thế nhưng nghịch cảnh đến với chị ngay từ khi chỉ còn 4 ngày nữa là cưới, người chồng giỏi giang, khéo léo, học thức cao của chị đã tát chị trước mặt bạn bè chỉ vì đi chơi với họ mà không cho anh biết. Cú sốc đó khiến chị đòi hủy hôn nhưng áp lực từ bố mẹ, và sự hối hận của người chồng khiến chị nhắm mắt cho qua để rồi 1 năm hôn nhân tiếp đó chị đã sống trong địa ngục trần gian bởi những trận đòn của chồng và chị đã quyết định ly hôn.
Chị lại bước vào cuộc hôn nhân tiếp theo với tình yêu cuồng nhiệt khi cùng anh chồng thứ hai đạp xe 10 tháng từ Việt Nam sang Tây Ban Nha (quê hương chồng). Anh đã nói những lời yêu thương làm trái tim chị tan chảy: “Anh sẽ là bệ phóng để em được bay lên”. Sáu năm, chị ngây ngất trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một lâu đài vàng rực rỡ với hai đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp hiện ra.
Tuy nhiên cuộc sống vốn vô thường, một loạt biến cố đã ập đến gia đình chị. Đến lúc đó chị mới nhận ra bấy lâu nay chị đã không thực sự hiểu mình, hiểu chồng. Anh chỉ cần chị ngoan ngoãn đi làm rồi về chăm con, bảo gì làm nấy mà không cho chị có ý kiến riêng của mình. Chị loay hoay giữa hai đứa con nhỏ và sự cô đơn của chính mình.
Thật may mắn thay chị đã tìm ra được con đường quay vào bên trong tìm cách chữa lành cho mình thông qua những bài giảng theo tinh thần nhà Phật. Dần dần chị bước ra khỏi sự kiểm soát của anh. Tất cả những gì chị làm đều bị anh phán xét và chê trách và anh đổ lỗi cho chị.
Đỉnh điểm của cột mốc đổ vỡ là vào một ngày “đen tối nhất” trong đời chị: Anh đã đuổi chị ra khỏi nhà và chuyển toàn bộ đồ đạc cùng 2 đứa con về nơi ở mới mà không cho chị hay biết. Chị lặng lẽ thu xếp tìm nhà ở gần các con và hỗ trợ anh mỗi khi anh cần. 2 năm sau, chị cũng thử cố gắng quay về với anh, nhưng chẳng được bao lâu, anh lại đuổi chị ra khỏi nhà lần thứ 2 sau khi thấy không thể kiểm soát chị và không thể bắt chị từ bỏ những thực hành bên trong của mình.
“Hóa ra ngay cả cái lâu đài vàng mà tôi từng sống trong đó cũng không thể mang đến cho tôi một hạnh phúc vững bền. Mọi thứ đều quá mong manh nếu ta cứ hi vọng một ai đó mang đến cho mình hạnh phúc. Quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của tôi khiến nhiều người phẫn nộ, nhiều bạn bè quay lưng với tôi vì họ cho rằng tôi đã phá hủy một gia đình lý tưởng. Nhưng trong sâu thẳm tôi biết rằng mình đã có một lựa chọn chính xác. Tôi thấy yêu phiên bản của mình ở hiện tại, tôi bình an và hạnh phúc. Có lẽ đó cũng là lý do mà tôi không còn chút gì trách móc hay sân hận với anh.” – chị kể.
Có những phút giây trong cuộc đời khiến bạn phải phá tan những xiềng xích để được tự do là chính mình dù đó là những dây xích được làm bằng vàng.
“CÓ NGƯỜI ĐẾN, CÓ NGƯỜI ĐI & CÓ NGƯỜI Ở LẠI” – DÙ LÀ AI HÃY LÀ NGƯỜI “HẠNH PHÚC”
Cuộc tình MƯỜI NĂM với nhạc RAP của ĐEN là một cuộc tình thú vị, đầy đủ cung bậc cảm xúc & rực rỡ khi “Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoan ca”. Còn cuộc tình nhiều năm của bạn với người bạn đời thì sao?
Đã bao giờ hai kẻ từng si tình lỡ nhịp đàn và chuốc thêm gia vị “cay đắng” cho nhau bên cạnh những ngày “ngọt ngào” như mía lùi? Và đã có bao giờ bạn từng lóe lên suy nghĩ “Ly hôn hay ở lại?”
Cho dù bạn chọn là ai, “người mới đến”, “người ra đi” hay “người ở lại” thì có 1 điều vô cùng quan trọng, hãy chọn HẠNH PHÚC trước vì hạnh phúc sẽ giúp cho bạn đóng vai trò ấy 1 cách thành tựu nhất.
Chọn Hạnh Phúc bạn sẽ có được hạnh phúc dù cuộc tình có tiếp tục bùng cháy hay lụi tàn. Chọn Hạnh Phúc là điều kiện tiên quyết để mọi hành động của bạn luôn là sáng suốt và trí tuệ nhất. Làm thế nào để chọn hạnh phúc, để trở thành người “Hạnh phúc thật sự”? Bạn đã biết cách chưa? 🙂
Chia sẻ của Khán giả
Chia sẻ của bạn Thu Huyền
“Lần đầu đi dự một trà đàm mà bốn tiếng thì mình khóc 3,5 tiếng; mình không thể kìm được nước mắt cứ rơi. Thật sự rất chạm đến những góc mà có lẽ một mình mình thì không đủ để đối diện.
Qua trà đàm mình nhận ra bí kíp để hạnh phúc chính là học cách tự lắng nghe- hiểu mình- yêu mình. Một bí kíp không mới, mình đã nghe rất nhiều, hầu như cô gái nào cũng hô khẩu hiểu này. Nhưng ở đây mọi người không nói về cách làm mà nói về thái độ và trạng thái.
Diễn giả Minh Hải đã chia sẻ về cách anh đã yêu và chấp nhận chính mình qua rất nhiều thất bại, chán chường và đau khổ; lúc vợ có người khác làm cảm hứng mạnh mẽ đến mình.
Tại sao phải quay về yêu mình trước? Nó không chỉ là ngày xưa không yêu mình thì tôi làm những hành động này; bây giờ yêu mình tôi không làm những hành động ấy nữa. Không phải, nếu làm với tâm trạng sợ hãi thì thật ra bạn vẫn chưa lắng nghe và hiểu mình, mà chưa hiểu mình thì yêu sao được? Bạn có thể yêu một người lâu dài mà không hiểu họ được không?
Chân thành cảm ơn ban tổ chức và các diễn giả đã tổ chức vô cùng chu đáo, tận tâm để đem đến cho mọi người tham dự một không gian vô cùng an toàn để những giọt nước mắt được rơi xuống cùng với những phòng bị để quá trình chữa lành được diễn ra ❤”
Chia sẻ của bạn Tuệ Chân
Buổi trà đàm giúp cho mình tìm ra ý nghĩa thực sự của hôn nhân. Mình cứ tin người đem hạnh phúc đến cho mình là người chồng nên đặt lên họ biết bao kỳ vọng. Nhưng càng kỳ vọng lại càng thất vọng.
Khi mình quay về, nhận ra hạnh phúc thực sự chỉ đến từ bản thân thì mọi mong muốn tự động được buông bỏ. Cảm thấy yêu mình và yêu người bạn đồng hành của mình hơn.
Cám ơn Trà đàm đã đem đến thật nhiều tình yêu và trí tuệ.
Trân Ngô
Buổi trà đàm cho mình quá nhiều giá trị. Những câu chuyện của các diễn giả thật xúc động và ngấm vào mình 1 cách tự nhiên.
Buồn cười cái là mình rất tâm đắc cách yêu chính mình của diễn giả Minh Hải, định về thực hành để yêu mình và yêu chồng hơn, nhưng chưa kịp thực hành gì, vừa ra khỏi trà đàm đã cảm thấy yêu chồng hơn, hay thật í. Có lẽ mình đã được chữa lành ngay trong lúc lắng nghe.
Biết ơn các diễn giả và BTC rất rất nhiều
Hồng Đạt cảm ơn diễn giả Minh Hải truyền cảm hứng làm vợ em yêu em hơn
TĐVB Chúc vợ chồng bạn ngày càng hạnh phúc!
Hồng Đạt
tôi cũng là 1 người chồng nhây chẳng kém gì a Minh Hải và chồng chị Liên, sau buổi trà đàm hôm nay tôi cũng nhận được một số thông điệp rất hay ạ
1. Tính nhây ăn vào máu rồi, bảo sửa chả sửa nổi, nên thôi sửa bên trong vậy
2. Hạnh phúc không đến từ vợ hay người bên ngoài mà đến từ bên trong mình
Van Minh Hồng Đạt ủa thế bạn lấy vợ làm j thế? :))
Hồng Đạt Van Minh thích thì lấy
Hải Như
1 chương trình xúc động. Mình ko ngừng nước mắt khi chị Thùy Anh mô tả cảm giác bất lực vì cố gắng hết sức nén mình thành 1 người đảm đang, chăm sóc gia đình, để vừa lòng chồng, nhưng rồi chồng vẫn đuổi chị ra khỏi nhà. Một phụ nữ giỏi, xinh đẹp và tự tin như chị – vậy mà cũng có những lúc bị bạo hành, thấy kém cỏi và tự ti khi chồng phán xét, nhìn chị với ánh mắt coi thường… Mình nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của chị, mình thương cho chị, thương cho mình, thương cho những ai đang cần những chiếc ôm của trí tuệ và sự giải thoát..
Mình cũng thích nhất ý diễn giả Minh Hải khi anh nói: Trong hôn nhân, ko cần 2 người phải tốt hơn, chỉ cần mình chấp nhận mình và 2 người chấp nhận nhau.
Dù sao học cách chấp nhận mình vẫn có cửa sáng hơn sửa mình thành người khác.
Trà đàm Vạn Bảo là buổi chia sẻ gần gũi, bổ ích từ những người nhiều trải nghiệm, giúp mình thấy bớt sợ hãi, áp lực và cảm thấy được chữa lành hơn!
Việt Hoa
Mình cũng muốn rớt nước mắt khi nghe chuyện của chị Thùy Anh và thực sự được truyền cảm hứng để hiểu mình thực sự cần điều gì. Và dù ly hôn hay ở lại, miễn sao tổng hạnh phúc lớn nhất là được, vì ai cũng tìm hạnh phúc mà thôi.
Cám ơn BTC, cám ơn các diễn giả
Lê Ngọc Thúy
Chương trình quá ý nghĩa và xúc động.
Mình cũng lập gia đình và nhiều vấn đề cãi vã, ko hòa hợp. Nghe các diễn giả chia sẻ mình cũng phải tự nhìn nhận lại cách thức mình đang tương tác với cuộc hôn nhân của mình.
Rất mong sẽ có nhiều buổi về chủ đề này tiếp để được áp dụng và đi học hỏi tiếp ạ ?
Hồng Phương
Mình thấy ấn tượng với cách chia sẻ của a Hải. Cảm giác tự tin, thong dong, và hạnh phúc. Đúng là cuộc đời này mình mải mê theo đuổi nhiều thứ nhưng kết lại cũng chỉ là mưu cầu hạnh phúc mà thôi.
Hoàng Thuý
Buổi trà đàm thật xúc động và tuyệt vời với những câu chuyện thực tế và phương pháp cụ thể, giúp người nghe có thể thực hành để có hạnh phúc thực sự dù quyết định đi hay ở lại trong cuộc hôn nhân của mình ?
Van Minh Quá xúc động & ý nghĩa luôn. Cho cả những ng đã kết hôn và cả ng chưa kết hôn.
Cưới hay không, quan trọng là có hạnh phúc k?
Minh Dũng Con đường hạnh phúc mà các diễn giả chia sẻ rất bất ngờ và rất ý nghĩa.
Phương Thảo Cảm ơn Thuy Anh nhiều lắm.
Thuy Anh Phương Thảo Cảm ơn BTC đã nỗ lực để tổ chức một buổi Trà đàm không thể hoàn hảo hơn ❤️
Nguyễn Lê Thanh Hà
Mong có buổi chia sẻ ấm áp như vậy ở Sài gòn lắm
Thả nhẹ 1 điều ước ở đây
TĐVB hẹn Sài Gòn ngày gần nhất bạn nhé!
Quỳnh Mai Tiếc quá vì trà đàm lần này chưa tham gia được, lần sau nhất định sẽ tham gia

Xem thêm các bài chia sẻ từ