Mã hóa lại thần chú hoặc mã hóa năng lượng là gì?
Bản chất của thần chú chính là mã hóa năng lượng và tùy theo phương pháp mã hóa khác nhau mà tạo ra những thần chú khác nhau mặc dù bản chất chúng vẫn chỉ cung cấp một loại năng lượng đó. Vì thế cùng một loại năng lượng nhưng Hindu và Mật Tông có thể mã hóa thành những câu thần chú khác nhau.
Năng lượng ngoài việc có thể mã hóa thành thần chú còn có thể mã hóa thành một bài thể dục hoặc một bài quyền thuật, có nhiều động tác trong khí công bản chất chẳng liên quan đến việc chữa trị một bệnh tật cụ thể nào đó nhưng khi được mã hóa nó liền có công năng chữa bệnh đó, ví dụ như vận động cái chân nhưng lại có tác dụng chữa cái tay, đây là điều thần bí mà y học hiện đại không thể lý giải nổi.
Mã hóa lại thần chú là dựa trên một thần chú có sẵn nhưng phải mã hóa lại cho phù hợp ngôn ngữ bản địa ví dụ như câu Om Mani Padme Hum qua Trung hoa đọc thành úm ma ni bát di hồng, chỉ cần là một đạo sư có đạo lực sẽ có thể mã hóa thành cách phát âm mới thì nó vẫn có tác dụng, vấn đề phát âm thần chú thế nào cho đúng này đã được thảo luận nhiều từ xưa tới nay. Thần chú chỉ cần thông qua mã hóa lại thì dù đọc sai với nguyên gốc vẫn đúng, thậm chí là có thể mã hóa lại cả một bản thần chú dài thành một câu thần chú ngắn duy nhất, thường gọi là Tâm chú. Ví dụ như thần chú Thủ Lăng Nghiêm rất dài nhưng cũng có câu Tâm chú ngắn nhiếp trọn bài
Các bản nhạc khi được HT mã hóa chỉ cần nghe thấy bất kỳ âm thanh nào như tiếng đàn tiếng trống đã ngay lập tức cung cấp năng lượng cả câu thần chú đó mà không cần phải nghe trọn cả câu chú mới có tác dụng.
Các Vị Độ Mẫu (Tara)
Pháp tu niệm thần chú các vị Độ Mẫu rất phổ biến trong Mật tông không chỉ trong giới đạo sư cao cấp mà ngay cả giới tín đồ bình dân cũng rất thịnh hành. Các vị Độ Mẫu (Tara) nếu phân ra thì có tới 21 vị nhưng quy lại thì phổ biến nhất là 3 vị gồm: Hồng Độ Mẫu, Lục Độ Mẫu và Bạch Độ Mẫu.
Tại sao các vị Độ Mẫu lại có màu sắc?
Đó là màu sắc của các luân xa.
- Hồng Độ Mẫu hay Tara Đỏ điều khiển luân xa 1,
- Lục Độ Mẫu điều khiển luân xa 4,
- Bạch Độ Mẫu điều khiển luân xa 7.
Ba vị độ mẫu này đều là những nữ thần Dakini và
- Hồng Độ Mẫu là phối ngẫu của thần Shiva,
- Lục Độ Mẫu là phối ngẫu của thần Vishnu,
- Bạch Độ Mẫu là phối ngẫu của thần Brahma.
Trong ba vị Độ Mẫu trên thì vai trò của Hồng Độ Mẫu là chủ đạo. Mật tông coi các vị Độ Mẫu là các vị Phật Mẫu, tức là mẹ sinh ra chư Phật ba đời, từ đây có thể suy ra bộ tam thần Shiva, Vishnu, Brahma chắc là địa vị phải lớn đến mức khủng khiếp. Ngoài ba vị Độ Mẫu trên còn có các vị Độ Mẫu đen, vàng, xanh khác cũng chỉ là tượng trưng cho màu sắc luân xa nhưng không quan trọng
ĐỨC BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU TARA
Đức Bạch Độ Phật Mẫu sinh ra từ một trong hai giọt nước mắt bi mẫn của Đức Phật Quan Âm để phổ độ chúng sinh, trong Kinh điển Đại thừa là tức là Bồ Tát Đa La còn được xưng tán Đức Quan Âm tướng nữ.
Đức Bạch Độ Phật Mẫu có bảy mắt nên cũng tôn xưng là Thất nhãn Phật Mẫu. Trên khuôn mặt có ba mắt, hai mắt ở lòng bàn tay và hai mắt ở lòng bàn chân. Mắt ở trên trán có thể thấy khắp mười phương vô lượng cõi Phật tận hư không giới không hề chướng ngại, sáu mắt kia để quán xét sáu đạo chúng sinh, phàm chúng sinh nào được Ngài quan thấy đều được giải thoát.
Đức Bạch Độ Phật Mẫu có một mặt hai tay, thân trắng sáng như Mặt Trăng, đầu đội vương miện bảo báu. Tóc đen chia làm ba phần, hai phần búi trên đỉnh, phần còn lại phủ trên hai vai. Tay phải kết Thí Nguyện ấn đặt ở đầu gối, tay trái kết Thí Vô Uý ấn cầm cành hoa Ưu Bát La Hoa giơ cao ngang tai (hoa có ba đóa, một hoa nụ, một hoa hé nở, một hoa nở tròn nêu biểu Tam Bảo).
Thân đắp Thiên Y ngũ sắc, quần tơ lụa, khuyên tai, vòng tay, nhẫn báu… đầy đủ trang sức chuỗi Anh Lạc có ba vòng: vòng một ở cổ, vòng hai ở ngực, vòng ba đến bụng. Toàn thân vòng hoa trang nghiêm, chân ngồi thế Kết già Kim Cương trên Nguyệt Luân Hoa Sen.
Mỗi tướng trên thân đều có nêu biểu.
– Một đầu nêu biểu thông đạt Pháp tính.
– Tay bên trái nêu biểu Trí Tuệ
– Tay bên phải nêu biểu Thân Phúc Báo
– Màu trắng nêu biểu màu trắng thanh tịnh không bị phiền não chướng và sở chi chướng khuấy động.
– Đầu đội vương miện Ngũ Trí Phật nêu biểu chuyển năm độc thành năm trí
– Tóc màu đen nêu biểu vô nhiễm trước.
– Hai phần tóc trên đỉnh nêu biểu Tự Thọ dụng
– Một phần tóc phủ hai vai nêu biểu Tha Thọ dụng
– Tóc toả hai vai nêu biểu đảm trách sự nghiệp Phúc Tuệ của Như Lai khiến chúng sinh thành tựu Sắc thân và Pháp thân
– Tay phải kết Thí Nguyện ấn nêu biểu viên mãn hết thảy sở nguyện của chúng sinh
– Tay trái kết ấn Thí Vô Uý nêu biểu dùng Tam Bảo gia trì sáu đạo
– Ngón tay dựng nêu biểu công đức
– Bàn tay hướng ra ngoài nêu biểu từ bi
– Ba ngón dựng nêu biểu Phật Pháp Tăng.
– Ngón vô danh nêu biểu vô minh.
– Ngón cái nêu biểu trí tuệ.
– Hai ngón cái vô danh nối nhau thành vòng tròn nêu biểu vô minh bị vòng tròn trí tuệ hàng phục đoạn tận Luân hồi.
– Tay cầm Hoa Sen Ưu Bát La màu xanh nêu biểu trí tuệ.
– Mắt ở giữa trán nêu biểu đại trí tuệ từ Vô lậu thông chứng nhãn thông.
– Hai mắt trên mặt nêu biểu vì hai cõi trên Quán Chiếu: cõi Trời, cõi A Tu La.
– Hai mắt trong lòng bàn tay nêu biểu vì hai cõi giữa Quán Chiếu: cõi Người, cõi Súc Sinh.
– Hai mắt trong lòng bàn chân nêu biểu vì hai cõi dưới Quán Chiếu: cõi Ngã Quỷ, cõi Đại Ngục.
– Thiên Y ngũ sắc nêu biểu ngũ Phương Phật.
– Thiên Y không cần may thành nêu biểu bản thể.
– Ngũ sắc nêu biểu ngũ Trí Phật.
– Thiên Y nêu biểu Căn Bản Trí.
– Quần lụa năm màu nêu biểu Hậu Đắc Trí.
– Quần nêu biểu che đậy tất cả căn bản phiền não.
– Sáu trang sức nêu biểu Sáu Ba la mật.
– Anh Lạc ở cổ nêu biểu Bất Động Phật do thiền định thành tựu mà có.
– Anh Lạc ở ức nêu biểu Bảo Sinh Phật do bố thí thành tựu mà có.
– Anh Lạc ở bụng nêu biểu Bất Không Thành Tựu Phật do tinh tiến thành tựu mà có.
– Vòng hoa trang nghiêm toàn thân nêu biểu vạn hạnh.
(- sưu tầm -)
Trieu Phan Thưa sư huynh, nghĩ tới đức Bạch Độ Mẫu, em có cảm giác tương đồng với đức mẹ Maria, trong một lần trong mơ em thấy đức mẹ Maria thân ánh sáng, tỉnh dậy thì ý niệm của em nghĩ ngay đó là đức Bạch Độ Mẫu, chỉ là khác hình dáng hay tên gọi.
Truyền năng lượng khai mở luân xa.
Điều mà HT đắn đo nhất về việc khai mở luân xa cho người khác nếu như theo phương pháp truyền thống thì sẽ bắt đầu bằng việc đánh thức hoả xà nhưng sẽ dẫn theo hệ luỵ là nghiệp trong a lại da thức sẽ tuôn đổ ra, từ chuyên môn gọi là đổ nghiệp. Nhưng nay đã có phương pháp mới là khai mở luân xa mà không cần đánh thức hoả xà, đó là song song với việc khiến cho các luân xa xoay chuyển thì đồng thời truyền năng lượng bạch tịnh thức để xoá bỏ nghiệp gây tắc nghẽn luân xa. Thực tế việc khai mở luân xa chỉ nguy hiểm khi tự mình tìm cách khai mở theo cách truyền thống bằng việc đánh thức hoả xà mà bản thân chưa đủ căn cơ, kiến thức và năng lực.
Năng lượng được truyền để khai mở luân xa:
1. Hồng độ mẫu
2. Lục độ mẫu
3. Bạch độ mẫu
4. Bạch tịnh thức
Việc truyền năng lượng chỉ là trợ giúp khai mở luân xa, sau đó người học cần nghe hoặc niệm chú độ mẫu trong thời gian sau đó.
Các vấn đề nếu có phát sinh công năng đặc dị còn phụ thuộc nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, HT không đảm bảo vấn đề này.
Hình thức khai mở luân xa bằng phương pháp ngâm chân.
Kundalini Shakti Yoga Anh chị em nào muốn xin truyền năng lượng khai mở luân xa thì cứ nt cho HT, tìm hiểu cách thức, sắp xếp thời gian nhận công là ok nhé. Những người mới tham gia thì trước khi xin khai mở luân xa nên gửi ảnh chân dung để HT xét duyệt ok thì hãy chính thức xin vì HT chỉ đóng vai trò cầu nối giữa các vị độ mẫu và các bạn thôi, Nếu các vị không đồng ý thì sẽ ko ích gì cả.
Các câu Thần chú được mã hoá
Thần chú Tara đỏ khai mở luân xa 1 mã hoá by huyenquangtu
Nhật Quang Khai mở LX1 sớm có nguy hiểm gì ko thầy?
Kundalini Shakti Yoga Nhật Quang an toàn tuyệt đối nhưng nhìn cái tướng anh e là ko qua nổi vòng xét duyệt
Nhật Quang Vâng, cảm ơn thầy đã rep. Em tu còn kém lắm ạ! 😀
Thần chú Shakti mã hoá by huyenquangtu
Mã hoá bản nhạc thành thần chú khai mở cả 7 luân xa và cung cấp năng lượng Shakti
Pluie Bleu Thưa HT khi nhấn vào link được chuyển sang kêng youtube. Vậy có mất công hiệu không ạ
Kundalini Shakti Yoga Pluie Bleu nhấn link chuyển youtube là đúng rồi nhưng nếu từ youtube vào xem đúng video này thì ko có tác dụng.
Trần Thanh Bình down về nghe được ko HT ? hay là phải nghe online?
Kundalini Shakti Yoga Trần Thanh Bình phải nghe trong này thôi
Thần chú Tara Trắng khai mở luân xa 7
Thấn chú Tara xanh khai mở luân xa 4
Bạch tịnh thức là gì?
Người bình thường chỉ có bát thức là nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý ,mạt na thức và a lại da thức duy có hàng bồ tát địa thứ 12 mới có thêm bạch tịnh thức. Kinh viết thức này vượt ngoài vô minh, không ở trong nhân quả nghĩa là thế nào?
Theo Ấn Độ sự hình thành tam giới do 3 vị thần đảm trách, thần Shiva hình thành sự khởi đầu tam giới và vào giai đoan cuối của tam giới thì cũng sẽ huỷ diệt nó, sau đó thần Brahma sẽ sáng tạo tam giới đi dần tới sự phồn thịnh, khi tam giới đã bước qua thời phồn thịnh thì sứ mệnh của thần Vishnu sẽ bảo tồn tam giới, kéo dài sự tồn tại lâu nhất đến khi không thể cứu vãn được nữa thì thần Shiva sẽ lại huỷ diệt và hình thành một tam giới mới.
Như vậy đối với sự hình thành tam giới thì thần Shiva sẽ đóng vai trò chủ chốt, không có thần Shiva thì sẽ không có cái gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Tuy nhiên có một mối lo khi tam giới hình thành sẽ kéo theo sự hình thành của nghiệp quả, làm cách nào khống chế được nghiệp quả này? Và thần đã ngay lúc đó sáng tạo ra nữ thần Shakti , vị này được ban cho quyền năng là chủ nhân của bạch tịnh thức, với công năng xoá bỏ được nghiệp quả khi tam giới hình thành, nếu ta coi bát thức như dữ liệu trong máy tính thì bạch tịnh thức cũng như lệnh delete hoặc format vậy. Quyền năng khủng khiếp này về sau cũng được trao cho những vị bồ tát địa 12 để họ có thể một đời thành Phật, vì quyền năng bạch tịnh thức vô cùng khủng khiếp nên Phật giáo có câu “buông dao đồ tể, lập địa thành Phật”, mọi nghiệp chướng từ nay hóa thành hư không. Sau này trong các pháp hội, phật Thích Ca cũng dùng công năng của bạch tịnh thức khiến cho nhiều đại chúng tức thời đốn ngộ.
Thanh Cars Thưa HT, delete mạnh hơn cả tiêu trừ dần dần tức vị Shakti này còn mạnh hơn cả ngài Cát tường đúng không ạ
Kundalini Shakti Yoga Cát tường thiên là trừ bất thiện tăng trưởng thiện nghiệp, còn cầu phước báu của thiên nhân còn Shakti là chặt đứt vô minh thấy bản lai diện mục.