Mật Giới – Người Đàn Bà – Người Mẹ
Đây là một Mật giới cao cấp của Mật tông Kim Cương Thừa, nay do thời mạt pháp có quá nhiều những thông tin sai lạc nên Đức Bổn Tôn đã cho phép tiết lộ một phần cơ bản nhất.
Om Tare Tuttare Ture Swaha.
1/Người Đàn Bà :
Tâm thức nằm ở Trung mạch, nên chịu tác động mạnh mẽ bởi sự giao hợp.
Khi người Đàn bà mở miệng trong lúc đó, khí sẽ thoát ra ngoài và tạo ra một phản lực đẩy Tâm thức đi xuống. Thở càng mạnh, khoái cảm càng nhiều, khí thoát ra miệng càng mạnh, phản lực đẩy Tâm thức xuống tận Luân xa 1 – Tạo Cực khoái đến mức làm thân nữ mất tự chủ, như mê đi.
Đây là thời điểm cực kỳ nguy hiểm – vì nếu bị chết ở thời điểm này. Tâm thức trong cơn mê vì lạc thú sẽ đọa địa ngục hoặc tái sinh vào cõi súc sinh.
Vì thế ở người đàn ông bị chết vì “Thượng mã phong”, họ sẽ phải đọa xuống cõi Súc Sinh.
Mật giới của Mật tông Kim Cương Thừa ở đây dành cho Nữ cư sĩ ở hàng Thượng căn là :
– Nếu có thể không có chuyện này là tốt nhất.
– Nếu có thì bắt buộc phải Ngậm miệng thật chặt trong lúc đó. Điều này sẽ ngăn cản sự lên đỉnh nhưng sẽ giữ Tâm thức tại vị tại Luân xa 4, không bị tụt xuống dưới.
– Nếu tâm thức bị tụt xuống dưới Lx1 cần phải có một thời gian rất lâu mới có thể trồi lên Lx4 được trở lại. Nếu sự việc diễn ra liên tục sẽ làm Tâm thức thường trụ luôn ở đây – trí tuệ của thân nữ sẽ bị biến đổi, trở nên u mê đi.
2/Người Mẹ :
Khi người đàn bà có thai – Tâm thức của Người đó sẽ tụt xuống nằm Song Hành với Tâm thức của Thai nhi. Đây là lý do vì sao giữa Người mẹ và Thai nhi có sự Liên Thông rất mạnh mẽ.
Tuy ở dưới thấp, nhưng lúc này trí tuệ của thân nữ không bị u mê đi là do có sự Liên thông với Tâm thức của Thai nhi còn ở Dạng Trong Sáng nhất, Thuần Khiết nhất.
Khi Người mẹ Sinh con Bình thường – cú rặn mạnh cho Thai nhi ra ngoài sẽ tạo một phản lực đẩy Tâm thức Người mẹ trở về trở lại Luân xa 4. Thậm chí có Người mẹ Tâm thức được đẩy lên tận Lx5 – những Người mẹ như vậy sau khi sinh sẽ tự nhiên trở nên Đẹp hơn, Thông minh hơn… Điều này đã xảy ra rất nhiều.
Việc sinh mổ sẽ không có điều này. Thế nên Sinh mổ là một trường hợp bất khả kháng mới nên làm. Người đàn bà sinh mổ do tâm thức còn bị trụ ở Lx2 nên họ sẽ trở nên Cáu gắt hơn trước rất nhiều – cá biệt có người Tâm thức vẫn ở Lx1 sẽ dẫn đến tình trạng thèm muốn tình dục nhiều hơn sau khi sinh.
Mật giới của Mật tông Kim Cương Thừa ở đây dành cho Nữ cư sĩ ở hàng Thượng căn là cố gắng sinh bình thường được hết mức có thể.
Vùng biên địa này có rất nhiều Đạo sư, Hành giả Du già Mật tông Kim Cương Thừa nữ tái sinh về đây. Bài viết từ Linh điển Mật tông này xin được Kính gửi đến họ.
Shambhala này vẫn nhớ em,
Dù bao năm tháng bình yên qua rồi.
Nơi vùng núi tuyết xa xôi,
Dáng hình vẫn đấy tuy vời vợi xa.
Du già một giấc mơ qua,
Những lời kinh ấy tưởng là dễ quên.
Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng,
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ.
Om Tare Tuttare Ture Swaha Mama.
Om Vajra Kumara Heruka Swaha
Hồng Cát
P/s: Tại sao chỉ dành cho hàng Thượng căn ? Vì ở hàng thấp hơn, việc tự chủ ngậm miệng thật chặt là không thể được.
Đây là một Mật giới quan trọng để xác định chính xác một bậc nữ Thượng căn hàng Thiên nhân – vì họ sẽ tự nhiên ngậm chặt miệng.
Tuy nhiên điều này lại quá riêng tư nên khó biết được.
Với những nữ đạo hữu phạm phải mật giới này lời khuyên rất đơn giản.
Chỉ cần ngừng chuyện này một thời gian là Tâm thức tự động trở về luân xa 4.
Tùy theo từng người, thời gian từ vài tháng đến 1 năm.
Mẹ không chỉ riêng của cõi Nhân
Hình ảnh này được coi là một trong những bức ảnh đẹp nhất trong 10 năm qua, vì nó khiến người chụp rơi vào trạng thái… trầm cảm.
Câu chuyện xảy ra:
2 con báo cheetah này đã tấn công con linh dương vào lúc nó đang chơi đùa với con nhỏ.
Và thực tế là con linh dương có cơ hội trốn thoát. Khoảng cách và lối thoát cho mạng sống là có lợi cho bản thân nó. Nhưng nó quyết định đầu hàng 2 con báo hoa mai theo cách này.
Tại sao ??
Để cho những đứa con nhỏ của nó có cơ hội trốn thoát… Bởi vì nếu nó rời đi trước, sẽ không có thời gian cho những đứa con nhỏ của nó trốn thoát.
Hình ảnh này là khoảnh khắc cuối cùng của linh dương mẹ, với cổ họng rơi vào hàm 2 con báo cheetah, khi nó nhìn lại để đảm bảo những đứa con nhỏ của mình thoát ra ngoài an toàn trước khi nó bị nuốt chửng.
Mẹ là người duy nhất trên thế giới này có thể hy sinh cuộc sống của mình cho bạn một cách vô hạn.
Đây chính xác là minh chứng cho việc ở cõi Súc Sinh của thú hoang – Con Cái có cơ may tái sinh lên cõi Nhân.
Việt Thái
Em xin phép được share hình này ạ, tuyệt vời quá ts
Lê Yến Hoa
Cảm ân chia sẻ của Sh! Em sinh con thường, đẻ xong thấy có nhiều nhận thức khác hơn ạ
Nicole Tran
Cảm ơn SH đã để tâm đến những vị Nữ tu … Trên thực tế cũng có vài vị đã “đi” vì phương pháp này và cũng đã trở lại thực tập tiếp để đạt kết quả tốt hơn sau sự cố của kiếp trước. Rất tiếc trong thời nay vì thông tin được tiếp cận rộng rãi nên có quá nhiều quý vị bị “hoang tưởng”, không chịu lượng sức tập ngang nên “tẩu” đủ đàng, làm hoen ố 1 PM rất “thuần khiết” .. PM này không phải ai muốn cũng sẽ tập được, nó chỉ dành cho những kẻ đủ kinh nghiệm, lão luyện, từng trãi nghiệm nhiều đời mới có thể thuận lợi hơn trong hiện tại. Om ????
Tue Vu Nguyen
Thận tàng ý.ý vô chủ, ý rong chơi, mạch đói đi vòng trước bụng đi vào bào cung.khi không làm chủ có bóp bào cung tạo ra estrogen kích thích nữ tạo điều đam mê sinh dục nếu nữ biết công phu dùng dương dưỡng âm làm nam sau cuộc giao hoan sẽ đi lặc lè si cà gue trông đẹp mắt.
Một đêm mây mưa.
Tỉnh dậy lắc léo.
HC thử biết liền.
Y Tay Vu
Quá khó để lĩnh hội bác à. Nhưng có người nói đẻ con cho bú mẹ thì từ dục mà sinh sữa sẽ ổn định lại tinh thần và tự nhiên hồi phục nhanh hơn. Dạng như khí lực đi từ dưới lên tạo sữa. Cũng về lx4.
Có bà mẹ kể với em lý do tại sao cho con bú bà thì tử cung hồi phục nhanh vì tình thương phát khởi và bà cảm nhận rõ ràng dòng khí lực chạy lên lx4. Nghĩa là từ phần dục mà sinh tâm, phát khởi tình thương, cái này dành tặng cho các bà mẹ.
Hồng Cát Y Tay Vu
rất có thể, thật là hay đó bạn.
Lê Yến Hoa
Em còn dc biết người Anh Minh gọi vết sinh mổ là: Vết mổ ác quỷ. Người mẹ sinh mổ cũng là những người phải trả nghiệp nặng hơn thưa Sh
Nguyễn Hoa Lê Yến Hoa
tác giả PHÁT NGÔN ” sẹo ác quỷ ” là Lê thuận NGHĨA, chủ trang Lethuannghia.com , Trưởng môn nhân Thanh long y phái đời thứ tám, võ sư, lương y…
An Doan
Tạo hóa sinh ra đàn ông, đàn bà và thiên chức của mỗi người.Cái này cần ghi nhận.Thuận theo tạo hóa thì mọi sự đều phát triển : Sinh thường , ngậm miệng khi phê ( ok đúng), nhu cầu này nọ……
Và cũng có 1 quy luật hiển nhiên của vũ trụ: cái nào quá đam mê thì sinh đọa, mê nhục dục thì sinh loài thấp, mê phát triển năng lực (tôi đoán là người hành tinh có năng lực trí tuệ cao hoặc loài Atula nhưng tôi ko đánh giá cao về good body của họ), cho nên cái nào cũng nên CÂN BĂNG, Trung Đạo là ý này.
Cố quá sẽ thành quá cố
Hồng Cát An Doan thế nên khả năng của bạn luôn là trung binh từ cách nghĩ và cách luyện tập – không bai giờ nỗ lực hết sức và ngụy biện bằng cái gọi là trung đạo.
An Doan Anh cứ tu tập theo cách nghĩ của anh, ko ai nói gì anh cả.Có những lời nói hoặc kinh sách cần sự trải nghiệm và tu tập, anh ko giống với tất cả những người khác và những người khác cũng vậy
Hồng Cát An Doan ta khác biệt vì thế ta tồn tại.
An Doan Your action is your Master but let’s knowing at right now status.
Nguyễn Hoa An Doan , Hồng Cát : Trung đạo không phải trung dung, không thái quá. Trung ĐẠO vừa là đường ở giữa, vừa là nơi MẬT ĐỘ đường KHÍ đi qua thuận chiều KHÍ Mạnh nhất. (xem đường từ trường để dễ hình dung ).
Hutasi Huỳnh Tấn
Vậy đối với đàn ông thì có nên ngậm miệng lại giống như phụ nữ không ah?
Nguyễn Hoa Mong đạo hữu Hồng Cát
giải thích hiện tượng: cả trong sinh vật và con người
1- nhiều bà mẹ đẻ xong vứt bỏ hay hủy hoại con, dù sinh thường
2- nhiều người sinh thường khi nuôi con bị TRẦM CẢM .
Cám ơn đạo hữu!
Hồng Cát Nguyễn Hoa
cái này thuộc đặc sản vùng biên địa thời kỳ này lun. Đạo hữu nên hỏi họ níu dám…