Mục Đích Thực Sự Của Yoga
The True Purpose of Yoga – Exploring the True Potential of Being Human
(Mục Đích Thực Sự Của Yoga – Khám Phá Tiềm Năng Bên Trong Mỗi Con Người)
Sadhguru gảing về mục đích thực sự của yoga, và giải thích rằng sức khỏe, sự yên bình và niềm vui chỉ là những lợi ích phụ, chứ không phải là mục tiêu thực sự của yoga. Ông nói chi tiết về những khả năng to lớn chưa được khai thác trong mỗi con người. Những tiềm năng đó có thể được phát hiện ra nếu chúng ta đi vào khám phá những khía cạnh bên trong con người.
Mỗi con người chúng ta là một khả năng, nếu bạn muốn tận dụng khả năng này chúng ta cần phải hiểu rõ toàn bộ hệ thống con người, sự vận hành và cách sử dụng chúng như thế nào. Yoga là chính là sự hợp nhất của tất cả những thứ này.
YOGA – Khai Phá Tiềm Năng Bên Trong Con Người Bạn
Sadhguru : Bởi vì con người chúng ta không phải là một trạng thái được thiết lập sẵn, mỗi con người đều là một khả năng, nó không phải là một trạng thái đã được cố định. Nếu muốn tận dụng khả năng này, chúng ta cần hiểu rõ toàn bộ về hệ thống con người. Chúng ta cần hiểu rõ cơ chế vận hành của sự sống này, và chúng ta có thể sử dụng chúng như thế nào. Chúng tôi gọi cơ chế này, công nghệ này, ngành khoa học này là Yoga.
Tôi không biết các bạn đang tập những kiểu Yoga gì, nhưng theo kinh nghiệm của tôi ở Mỹ, cụ thể là California, rất nhiều người tin rằng Yoga có nguồn gốc từ California (cười). Đúng vậy. Tôi đã từng gặp một người thực sự tin rằng chính Madonna đã sáng tạo ra môn Yoga. Thế đấy! (cười)
Thật ra, cơ chế vận hành của sự sống này nó đơn giản chỉ là thế này. Tôi chắc chắn hầu hết các bạn đều đang mang trên người một thiết bị, một loại thiết bị điện tử nào đó, tối thiểu là một chiếc điện thoại. Bạn càng biết rõ về chiếc điện thoại này, thì bạn càng sử dụng nó hiệu quả hơn, đúng không?
Năm ngoái, các công ty điện thoại ở Ấn Độ đã thực hiện một cuộc khảo sát. Ấn Độ là thị trường viễn thông đang phát triển nhanh nhất hiện nay. Mỗi tháng chúng tôi cho thêm khoảng 5 triệu rưỡi chiếc điện thoại di động. (cười) Đúng vậy, trong một năm ước tính khoảng 60 triệu chiếc điện thoại gia nhập thị trường viễn thông, bởi vì hiện nay mọi người đang sở hữu 3-4-5 chiếc điện thoại (cười)
Họ đã là một cuộc khảo sát. Đó là cuộc khảo sát thứ hai, bạn không nghe nói gì về cuộc khảo sát đầu tiên. Họ đã thực hiện một cuộc khảo sát, và họ nhận thấy rằng : 97% số người sử dụng điện thoại chỉ dùng 7% các tính năng có trong chiếc điện thoại thông thường.
Tôi không nói về chiếc điện thoại thông minh, tôi đang nói về chiếc điện thoại phổ thông. Đối với loại điện thoại phổ thông, 97% người dùng chỉ sử dụng 7% những tính năng của nó. Vì vậy họ đang suy tính, nếu bỏ đi 90% tính năng của thiết bị điện tử thì phần lớn mọi người sẽ không nhận ra. Và chúng ta thậm chí có thể giảm giá cho họ 500 rupee, thế thì hai bên đều có lợi, điều vui vẻ cả, bạn biết đấy. (cười) Có thể họ đã loại bỏ bớt đi rồi mà chúng ta không biết. Trừ khi bạn thử sử dụng tất cả chúng, tất cả các tính năng thì bạn mới nhận ra cái nào là không hoạt động nữa.
Vậy đối với một thiết bị nhỏ như vậy, bạn chỉ đang sử dụng có 7%. Bản thân này cũng là một thiết bị. Mọi thiết bị khác đều là do thiết bị này mà ra.
Bao nhiêu phần trăm? Bạn nghĩ bạn đang sử dụng bao nhiêu phần trăm thiết bị này? Hãy đoán xem.
Hmm? Bao nhiêu phần trăm?
2-5%? Bạn đang rất hào phóng với bản thân (cười)
Thậm chí dưới 1%!
Bởi vì, cho việc sinh tồn của bạn, để tiến hành cuộc sống của bạn trong thế giới vật chất này, bạn thậm chí không cần đến 1% của cơ thể này. Cơ thể này có khả năng nhận biết cả vũ trụ.
Nếu bạn chuẩn bị cơ thể mình một cách phù hợp, nếu bạn duy trì nó, nó giống như một cần ăng-ten. Nếu bạn điều chỉnh nó ở vị trí chính xác, nó có thể nắm bắt được mọi thứ trong vũ trụ.
Chỉ vì chúng ta đang làm đủ kiểu với nó, bởi hiện giờ, toàn bộ nhận thức của chúng ta về cuộc sống, đang bị giới hạn trong bản chất vật lý của sự tồn tại.
Vật chất giống như lớp vỏ trái cây vậy, nó không có mục đích của riêng nó. Theo nghĩa là… nếu bạn có một loại trái cây nào đó, sau khi bạn ăn nó thì lớp vỏ sẽ được ném thẳng vào thùng rác, đúng không? Lớp vỏ chỉ là một lớp giấy gói. Chỉ vì trái cây có giá trị, nên lớp vỏ của nó mới quan trọng.
Hiện giờ khi bạn đang ngồi đây, thì cơ thể này là rất quan trọng. Bạn phải nuôi dưỡng nó, bạn phải chưng diện cho nó, bạn phải chải chuốc cho nó, bạn phải nuông chiều nó theo nhiều cách.
Sáng hôm sau, giả sử có một thứ ở bên trong bạn, thứ mà bạn chưa từng được trải nghiệm, nếu thứ đó biến mất đi, thì không còn ai muốn tiếp xúc với cơ thể này nữa, đúng không? Chỉ vì bên trong có quả ngọt, lớp vỏ này mới trở nên rất giá trị.
Vậy thì Yoga có nghĩa là…không chỉ là việc uốn vặn cơ thể của bạn, không chỉ là việc đứng bằng đầu, không chỉ là việc nín thở, tất cả những điều này một nghệ sĩ xiếc có thể làm giỏi hơn hầu hết các Yogi.
Thực sự là vậy đúng không? Bạn không nghĩ vậy à? Một nghệ sĩ xiếc có thể làm giỏi hơn hầu hết các Yogi về khả năng vặn người, làm thế này thế kia, duy trì các tư thế khác nhau.
Đó không phải là mục đích của Yoga.
Thật trớ trêu thay, nếu bạn thốt ra từ Yoga, người ta nghĩ là nhất định bạn làm được những tư thế Yoga siêu phàm người thường không thể làm nổi.
Yoga các không phải là về các tư thế, đó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ trong Yoga. Yoga có nghĩa là trải nghiệm của bạn, vạn vật trở nên hợp nhất. Từ Yoga có nghĩa là sự hợp nhất.
Sự hợp nhất có nghĩa là gì? Cái gì có thể hợp nhất với cái gì?
Khi bạn ngồi đây, suy nghĩ của bạn, cảm nhận và trải nghiệm của bạn về việc bạn là ai là rất mạnh mẽ. Bạn đang tồn tại ở đây như một cá thể. Nhưng thứ mà cây cối đang nhả ra bây giờ, bạn đang hít vào; thứ mà bạn đang thở ra, cây cối đang hấp thụ vào. Hay nói theo cách khác, một nửa của lá phổi của bạn đang treo ở trên kia, đúng hay không?
Đây không chỉ đề cập đến hơi thở của bạn mà thôi. Ngày nay, vật lý hiện đại đã chứng minh rằng, khi bạn ngồi đây, mỗi hạt hạ nguyên tử trong cơ thể bạn đang liên tục trao đổi với mọi thứ khác tồn tại xung quanh. Nếu sự trao đổi này ngừng lại, bạn sẽ không tồn tại nữa. Vì vậy, ý nghĩa của Yoga là, bạn trải nghiệm được sự hợp nhất này.
Khoa học hiện đại đang chứng minh rằng, toàn bộ sự tồn tại chỉ là một năng lượng. Các tôn giáo trên thế giới từ lâu đã lớn tiếng tung hô, rằng Thượng đế ở khắp mọi nơi. Dù bạn nói Thượng đế ở khắp mọi nơi, hay bạn nói tất cả mọi thứ đều là cùng một năng lượng, thì chúng ta đang nói về cùng một thực tế hay hai thực tế khác nhau?
Cùng một thực tế.
Chỉ là các nhà khoa học chưa bao giờ trải nghiệm được điều này. Anh ta đã đi đến kết luận này thông qua suy luận toán học. Một người theo tôn giáo chưa từng trải nghiệm được điều này, anh ta tin vào nó bởi vì nó đã được viết ra ở đâu đó hoặc được nói ra bởi một ai đó.
Nếu bạn là một “ca khó”, rằng bạn không sẵn sàng chấp nhận các suy luận toán học hoặc các hệ thống tín ngưỡng, thì bạn sẽ trở thành một Yogi. Vâng, nếu bạn là một kẻ rất cứng đầu, bạn muốn tự mình biết được điều đó, thì bạn trở thành một Yogi.
Bạn muốn biết sự hợp nhất của sự tồn tại, bạn muốn biết tính nhất thể của nó là gì, chứ không tin chỉ vào điều đó.
Giống như bạn đang trải nghiệm 5 ngón tay trên bàn tay của bạn. Nếu bạn có thể trải nghiệm tất cả mọi thứ xung quanh bạn, thì chúng tôi nói bạn đang ở trong Yoga.
Các bài giảng của Sadhguru
Bạn đọc comment:
Thu Giang
Quá hay, Yoga là sự hợp nhất, và khi tự mình mong muốn và trải nghiệm sự hợp nhất của vạn vật đang tồn tại, bạn đang ở trong Yoga. Biết ơn thầy và team rất nhiều!
Handmade Udaisu
Tôi đang muốn tự mình trải nghiệm, và ngày nào tôi cũng xem những video này, Thanks!