Đọc thông tin sau đó action, sẽ khiến đời mình có thành tựu. Đến nơi mà không có nhiều tài năng hội tụ thì mình dễ có cơ hội tỏa sáng.
TÂY BẮC TÂY NGUYÊN….vẫn còn nhiều đất cho bạn diễn võ.
Ăn trưa cùng Tony
Thoughts to share 5: Mình có chân mà!
Cách đây cũng mấy năm mình đọc một post của Dượng Tony Buổi Sáng viết về Gia Nghĩa và tò mò về vùng đất này với món rau bép đọt mây nên lên chơi chuyến cho biết. Mình đi chơi để được ăn ngon là chính, còn ngắm cảnh là phụ, không ham.
Lúc đó lên nhà chị Bình ở lại mấy hôm, thấy vườn nhà chị trồng cây gì cũng lên tươi tốt, trời se lạnh, tối ngủ đắp chăn ngủ rất ngon và sâu, sáng dậy thấy khỏe. Xong mình chốt chuyển lên ở đây, chỉ vì mát.
Mình sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, nhà gần đường quốc lộ, phía sau là sân bay Ái Tử. Mùa hè hơi nóng từ đường nhựa hắt vào, phía sau là nóng như rang của cát trắng cộng thêm gió Lào khô khốc thổi vào. Mạ ơi, nóng lảy đảy long đong, trông thở cho nổi để sống sót qua mùa hè, rồi bước qua mùa mưa bão.
Thau nước để trước quạt không xi nhê, đêm nóng quá mình toàn cởi áo lăn dưới giường ngủ, sáng dậy đất bột trắn đầy người.
Lúc qua Úc cũng vậy, nóng cho cong đường ray, Mạ ơi, tránh gió lào gặp nắng Adelaide, mình shock nhiệt điều hòa trối chết.
Rồi về Sài Gòn, nóng. Lên Bình Dương, nóng khô khốc hốc hác hơn nữa, không cách chi ngủ được ban đêm, người cứ lềnh bềnh vì thiếu ngủ, ban ngày không làm chi nên thân nên dáng.
Mình cũng từng ngồi trên cái tra (sát mái nhà) bóc từng hạt lúa một bằng tay để có gạo, nấu cơm độn sắn ăn với muối và nước ruốc cho qua cơn lụt ở Quảng Trị nên mình thấm cái cảnh lụt lội.
Kể sơ vậy để các bạn hiểu cả tuổi thanh xuân của mình vật lộn với cái nóng để sống sót ra sao.
Cho đến khi mình lên Gia Nghĩa, trời cứ 22-26 độ quanh năm. Mùa khô có gió và nắng nhưng không xi nhê chi so với Quảng Trị, chỉ tốn tiền điện để tưới bơ với cafe, trong nhà vẫn không cần dùng máy quạt.
Thiệt lòng mình rất biết ơn vùng khí hậu mát mẻ này, đất đai rộng rãi, trù phú, biết chút kỹ thuật chăm và dưỡng đất thì không quá khó để cây lên tốt tươi, khỏe mạnh mà không cần phân hóa học và thuốc trừ sâu bệnh.
Hôm nay mạ mình bới 1 củ khoai mỡ (khoai tía), củ to đùng, nấu canh tôm cả ngày ăn cả nhà không hết 1 củ. Chuối, đu đủ chín trĩu, ăn không kịp. Rau củ trong vườn không cần mua, trông có bạn bè lên chơi để cho về ăn kẻo già uổng. Còn bơ, cà phê bạn nào dùng rồi là biết nó khác như thế nào.
Mỗi lần đi Hà Nội, Sài Gòn có công chuyện mình chỉ ở vài ngày, trông cho xong việc để nhảy xe đò về, người cạn năng lượng. Nhưng lâu ko về cũng thấy nhớ SG, nhưng về thì vài hôm thôi, ở thêm ngột chịu không nổi.
Bão lụt miền Trung năm nào cũng khốc liệt như vậy, tích lũy được chút chi là bão lũ cuốn trôi hết. Nhiều khi mình nghĩ sao dân mình không chuyển lên Tây Nguyên sống, giãn dân ra, lợi mình, lợi người.
Mình rủ nhiều bạn vào Tây Nguyên sống, ai cũng thích thú hào hứng, nhưng hình như mới có được 2-3 người đến mua đất để đó, mặc dù người hỏi cực nhiều, nhưng hỏi nhắm đầu tư là chủ yếu.
Nếu chăm chỉ, chịu khó thì vùng đất này không phụ người đâu. Mặt bằng chung của người dân ở đây khá. Quê mình ngày công làm ruộng 150k, trên này đến mùa thu tiêu cà ngày công 250-300k tìm không ra người làm.
Đak Nông có Công Viên Địa Chất vừa được Unesco công nhận, mở ra cho tỉnh khai thác tiềm năng về du lịch, nhưng các dịch vụ đi kèm khá nghèo nàn, nên đây là cơ hội cho các bạn trong 5 năm tới.
Mình biết ơn vũ trụ rất nhiều đã dẫn dắt mình đến đây và tiếc là không biết Tây Nguyên sớm hơn.
Bão lụt, thiên tai, xâm nhiễm mặn, nước biển dâng sẽ diễn ra với tần suất và mức độ khốc liệt hơn là điều được dự báo cách đây hơn chục năm bởi các nhà khoa học trong và ngoài nước. Nó chỉ có nặng hơn, không có nhẹ đi và thiên tai chỉ có thích ứng và giảm thiểu tác động, không chống được.
Do vậy mong những người bạn của mình có đủ can đảm để tìm cho mình vùng đất mới, thiết lập cuộc sống mới cho mình và cho con cháu sau này.
Mình có chân mà, trước lạ sau quen, sợ chi.
Thanh Lich Nguyen Nhìn ảnh này thấy đầu óc nhẹ bẫng quá chị. Cài dàn này dùng để làm gì vậy ạ?
Dao Thi Hang Thanh Lich Nguyen để cho cây leo cho mát vì nhà hướng Tây 🙂
Thanh Lich Nguyen Dàn xịn quá chị. hihi
Dao Thi Hang Đu đủ chuối trĩu trịt ăn ko hết
Đan Phượng Bolero Ôi đẹp quá trời luôn, lần sau nhất định cho chế đến đây nhaaaaaaa ????
Dao Thi Hang Đan Phượng Bolero dưới chân đồi nhà mình á chị 🙂
Đan Phượng Bolero Dao Thi Hang ui gần bên ma sao bữa kg đi huhu
Dao Thi Hang Đan Phượng Bolero bữa bận rộn quá hehee lần tới đi chị nha
Đan Phượng Bolero Dao Thi Hang nhất trí ????
Khải Huỳnh CHỊ có thể cho em xin cái location con suối này được không vậy ? Cảm ơn nhiều Chị nhé
Lý Trần Suối đẹp quá! Có lần xem ảnh này của Chị xong, em nằm mơ về con suối này luôn!
Quan Nguyen Gia Nghĩa đẹp quá Cloud Pham
Cloud Pham Quan Nguyen Cũng có một vài nơi đẹp nhưng xa xôi hẻo lánh đi mệt lắm. Kkk
Quynh Cao Thác này có tắm được không chị Hằng ơi?
Bạn đọc comment:
May MC Mình đang ở xứ mát mẻ hơn cả Dak Nông mà đọc xong bài của Hằng cũng muốn lên đó ở luôn nè ????
Phượng Hằng Phạm E ở Nam Ban cũng mát y chang chị ạ.
Cảm thấy biết ơn vì cha mẹ đã đặt chân tới nơi đây.
Cảm ơn bài viết của chị .
Mong rằng sẽ có nhiều người miền Trung tìm đến những vùng đất tuyệt vời này sinh sống
… Họ khổ quá ☹️ chị ạ!
Bui Quang Vinh Dao Thi Hang anh lên Đức Trọng sát Đà Lạt sống, nhưng chỉ để ăn và ngủ chứ không làm gì hết, vườn có để hoang ko trồng cây vì…lười
Dao Thi Hang Bui Quang Vinh thả hạt giống đi anh, cứ thả thời gian sau rau ăn ko ngạ. Về em chơi.
Bui Quang Vinh Dao Thi Hang chắc bữa nào ghé e chơi xin ít hạt giống nhỉ 🙂
Thu Hien Nguyen Mong một ngày K69 được hội ngộ tại đây cô Hằng à 🙂!
Dao Thi Hang Thu Hien Nguyen mong đón các bạn lắm!
Vũ Vy Ở daknong rồi giờ vy k muốn chuyển đi đâu k quá lạnh như dalat nhà vy k có ráp máy lạnh quạt sd vài tháng đầu năm , nhìn miền trung gồng mình với thiên tai mà thương ghê nhiều lúc cũng nghỉ sao bà sao k chuyển đi nơi khác mà sống làm dành dụm dc bn thiên tai mất hết, mưa bão daknong đều tránh dc mấy ngày mưa bão daknong mưa nhỏ yên bình hết sức
Dao Thi Hang Vũ Vy em thấy người đã đến ở Đak Nông rồi hiếm có ai chuyển đi nơi khác sống. Thời tiết Gia Nghĩa mát mẻ đã thiệt.
Vũ Vy Dao Thi Hang gd Vy tính về sg sống cho con đi học mà tính tới tính lui vẫn k đi dc vì k thấy đâu bằng Daknong. lên daknong sống sẽ thấy đã biết bao đặc biệt k thiếu thứ gì đâu mn hay nghỉ tỉnh lị thiếu thốn mà k phải đâu nha cái gì cũng có
Quy Nguyễn Măng Đen Chúc mừng Chị vì đã có một ngôi nhà Hama thật tuyệt.
Với em thì Tây Nguyên là một vùng đất cực kỳ dễ sống và đãi người ????
Dao Thi Hang Quy Nguyễn Măng Đen chị cũng thấy vậy, đất Tây Nguyên rất hào phóng và đãi người. Biết ơn <3
Hụê Bích E viết bài hay quá. Rất đúng với thực tế em ạ. Chị chỉ tiếc rằng mình đã ko bén duyên với tây nguyên.
Dao Thi Hang Hụê Bích hồi mới tốt nghiệp thầy nói em lên Tây Nguyên làm, hồi đó em chưa biết chi về Tây Nguyên nên sợ ko dám đi 🙂
Phamhong Hoa Cảnh và bài viết hấp dẫn quá ???? chỉ muốn bỏ hết lên Tây Nguyên ngay ????
Dao Thi Hang Phamhong Hoa mần thiệt đi, muốn lâu lắm 🙂
Hong Tran Đọc thì thích, mà cũng thấy hơi ngại vì chỉ sợ người lên nhiều quá không biết giữ được Tây Nguyên không 🙂
Dao Thi Hang Hong Tran sợ nhiều quá 🙂
Hong Tran Dao Thi Hang Sợ có căn cứ mà em. Sợ vô cớ mới là vấn đề.
Tran Thi Mai Phải công nhận em giỏi, cơ ngơi chị theo dõi từ những ngày đầu dựng cột kéo điện. Dũng cảm lắm. Kết quả không phụ lòng người.
Dao Thi Hang Tran Thi Mai vì em đã trải qua và thấm cái cảnh cực nên cố gắng đó chị, chứ em không giỏi giang gì đâu.
Hoa Quỳnh Đỏ Thực tình là em cũng thích Tây Nguyên lắm mà chưa có điều kiện chuyển đến
Thuong Le Thi Đẹp như mơ em ơi ????
Trịnh Thanh Nhàn Mua miếng đất cạnh chị Hằng làm hàng xóm. Sợ chi. Hihi
Dao Thi Hang Trịnh Thanh Nhàn người có mong muốn như vậy nhiều lắm, chỉ không đủ can đảm làm thôi hehe
Trịnh Thanh Nhàn Dao Thi Hang Có thể họ đã đủ can đảm chỗ khác? 😀
Sofia Thanhhoa Chuẩn luôn: mình có chân mà
Cherry Vu Ôi nhẽ chị về đó làm farm với em ????
Dao Thi Hang Cherry Vu chị về trồng Cherry nha, em bưng ra chợ bán cùng với bơ hehee
Long Tran Viết bài hay thế này sắp tới lại có cuộc di dân như hồi năm 1954 rồi Em Dao Thi Hang
Dao Thi Hang Long Tran em viết nhiều lần rồi mà có thấy ai di đâu 🙂
Hieu Thai Biết vậy nhưng cũng phải có người để dìn dữ quê hương bạn ah. Ai sẻ đương đầu với sóng dữ để bảo vệ biển khơi, ai sẽ ở nơi cùng cốc để bảo vệ biên giới.
Dao Thi Hang Hieu Thai lo cho mình trước đã 🙂
Thế An tui thích lắm, đồng ý hoàn toàn với mụ: Mình có chân mà, trước lạ sau quen à 😀
Dao Thi Hang Thế An dân mình đi định cư nước ngoài rầm rầm, đối diện với môi trường và ngôn ngữ mới hoàn toàn còn thích ứng ngon lành, huống chi mình ở trong nước, gần lắm
Ngo Tuan Anh Ngo Hien Anh nghiên cứu vùng này xem sao
Cao Khánh Tây Nguyên cũng đẹp chị nhỉ?
Dao Thi Hang Cao Khánh đẹp, rộng và mát lắm em.
Nguyen Canh Trinh Bà viết lung tung rồi các nhà đầu tư về xâu xé, đất nông nghiệp lại sốt. Phá nát cái sự yên bình nơi đây. Tôi cũng là dân nhập cư, tôi yêu Gia Nghĩa như bây như trước đây và bây giờ! Mong muốn các nhà đầu tư lên đây làm nông nghiệp bền vững chứ không chào đón các nhà đầu cơ BDS. Vẽ quy hoạch, giành đất, phá hoại thiên nhiên!
Dao Thi Hang Nguyen Canh Trinh đầu cơ đất ở đây ko lãi bằng SG, HN nên chưa xuất hiện nhiều đầu cơ đó. Tui viết cho bà con miền Trung và miền Tây có thêm chọn lựa.
Nguyen Canh Trinh Dao Thi Hang bà thấy Bảo Lâm, Bảo Lộc chưa? Mà có viết hay ko nó cũng rứa! Viết cho bà con biết, lên mua sớm khi còn rẻ! Kakaaa!!!
Đa Cát Người già có bệnh đi viện có tiện không bạn
Nguyen Canh Trinh Đa Cát mình không biết có tiện không Vì không biết thế nào là tiện! Nhưng có 1 điều chắc chắn là lên đây ít bệnh lặt vặt!
Đa Cát Nguyen Canh Trinh giả sử đi cấp cứu phương tiện lô trình thời gian cho lô trình đó
Nguyen Canh Trinh Đa Cát cấp cứu thì mấy 10 phút đến bệnh viện tỉnh
Truong Anh The Tuyệt vời quá chị. Mong được lên làng Hama một lần nữa.
Ánh Phương Chắc cũng phải tìm vùng đất mới chị ah, quảng trị chừ nghe mưa là ngao ngán luôn, dọn lụt 3 lần rồi chị
Dao Thi Hang Ánh Phương mần tới đi em, ở quê hắn quen, dứt ra đi khó lắm, nhưng đi được nhìn lại mới thấy mình may mắn vì đã đủ can đảm dứt áo ra đi. Ngoại chị ở làng Triệu Long, lụt năm nào cũng ngập 1-2 mét, sau có di dân qua Ái Tử nhưng ko phải ai cũng muốn đi, bám chặt dữ lắm.
Ánh Phương Dạ ai cũng nặng lòng, tâm lý chung là không muốn rời quê hương
Dao Thi Hang Ánh Phương kể em nghe: hồi chị vô Huế học, khóc suốt trên tàu từ Quảng Trị vô Huế vì nhớ nhà thương em. Đến khi tàu đến cầu Bạch Hổ nhìn đèn lấp lánh trên Tràng tiền mới tỉnh khóc, biết là mình qua cuộc sống mới. Hết dính mắc Quảng Trị đến dính Huế, nghĩ đời ni mình chỉ ở Huế chẳng ở đâu. Mỗi khi đi ngang Huế tim đau nhói. Sau chị chuyển vô trong ni nhìn lại thấy may quá mình dứt được Huế.
Ánh Phương Dao Thi Hang dạ dứt được cả Huế và quảng trị là bản lĩnh lắm đó chị, em từ quảng trị vào Sài Gòn rồi về quảng trị mãi vẫn chưa dứt
Phuong Anh Dao Dao Thi Hang khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Dainganbinhkhei Đất ở đây, mặt phố thế nào, còn vào phía trong khu đồi rẫy giá tầm tâm bao nhiêu, Hằng có thể cho chú biết được không?
Dao Thi Hang Dainganbinhkhe chú liên hệ Đào Xuân Vinh, em trai con, con không biết nhiều về đất đai 🙂
Phan Thị Trang Mình tin, mình ghé chơi một ngày mà mê mẩn, nói ck Lên đây mua đất mai mốt về già ở, vì giờ công việc nhà cửa ở Bình Phước rồi
Dao Thi Hang Phan Thị Trang Bình Phước cũng nóng dã man
Phan Thị Trang Dao Thi Hang . Uh, gần nhau nhưng khác nhau nhiều lắm
Hong Tran Phải chi trên đó có sân bay thì khỏi phải suy nghĩ. Mình rời quê thì dễ rồi còn lại những người hơn 70 tuổi thì làm sao đây ?
Dao Thi Hang nếu muốn thì sẽ tìm được cách chị 🙂
Thanh Như công nhận mê cái khí hậu nơi này thiệt.
Dao Thi Hang Thanh Như thiệt, ưng, nhiều khi cứ tiếc sao mình không biết đến vùng đất này sớm hơn.
Vũ Thị Ái Duyên Em cũng nói chồng em sao bà con không chuyển lên đây sống, khí hậu ôn hoà, trong lành quá trời, không lo thiên tai, bão lụt chi hết cả
Nhi Ho Chị Hang ơi cho em ghé chơi xin quả đu đủ đc hông ????? Thiên nhiên tuyệt quá chị
Dao Thi Hang Beth Ho đu đủ trên này đầy chín rụng nhiều lắm, lên ưng quả nào hái quả đó
Le Ngoc Phong Em từng sống Bảo Lộc 4 năm, một vùng đất mát mẻ, trong lành giống Gia Nghĩa, giờ về bình dương mà thấy thèm không khí trên đó quá chừng nè chị Hằng.
Bống Trắng Nghe chị kể mà muốn được lên Hama ở quá ????
Dao Thi Hang Bống Trắng nhiều người muốn lắm 🙂
Thanh Tea ĐN có khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng tốt nhưng địa hình thì nhiều đồi dốc so với các tỉnh TN lân cận.
Ayun Luk Mình là người Tây Nguyên. Bạn nào lên Tây Nguyên thì hãy chú trọng vào môi trường. Cảm ơn
Tên Phong Em còn 2 tháng nữa là ra quân, chắc lấy tiền ra quân đi đây đi đó cho biết mí được nghen
Ngự Hoàng Mai Tên Phong ukm làm 1 chiến đi. Tui đi ké
Nguyễn Vân Dang Ninh mi xem start up chỗ nào, rủ tau!
Dang Ninh Nguyễn Vân Gia Nghĩa của Đăk Nông và chỗ thằng Thông nhá. Tao ở Măng Đen cơ ????
Hoàng Mai Hương Về tây nguyên trồng chuối và nuôi trùn quế ạ
Trinh Ngoc Chị đi ke với
Nguyễn Văn Chinh Cố lên các bạn
Tra Mi Do Linh Do Như ngay nhà mình nè hai em!
Người Nam ChÂm Khắc Hạnh Nhìn cô Hằng giống mẹ ông
Huyen My Lên núi học tiếng anh ❤️