MƠ GẶP NGHỆ SĨ…
Hình như lúc nãy đang ngủ, trong sâu thẳm tâm thức tôi có mơ thấy một nghệ sĩ hài.
Mà nhiều khi tôi nghĩ đây chính là Chí Tài, người vừa mới mất.
Tuy giấc mơ không rõ lắm, nhưng tôi có cảm nhận được, là có giấc mơ này.
Để tôi sẽ tiếp tục theo dõi những ngày tới xem như thế nào.
Tôi thì cũng ít xem hài, đặc biệt là thời gian sau khi biết đạo hiểu đạo biết cách tu tập và thiền định.
Vì tôi không muốn mượn các cảnh bên ngoài để làm vui tự thân, mà một người tu cần phải đủ bản lĩnh sống trong tịch tĩnh vắng lặng không cần các cảnh vẫn an vui tự tại.
Thì lúc này ta mới có thể được tự do giải thoát, chứ còn bị lệ thuộc vào các cảnh bên ngoài, hay không làm chủ được nội tâm bên trong, thì lúc đó phiền não vẫn còn, sự bị động của tâm vẫn còn, các trói buộc vẫn còn… Thì tâm đó là tâm còn các lậu hoặc, chưa thể giải thoát giác ngộ được.
Thường thì khi một người sống, người ấy với quý vị có thể là không quen biết.
Nhưng khi mất đi, có thể họ sẽ biết quý vị nếu các vị nghĩ đến họ.
Vì sau khi họ mất, mà sinh vào cõi ngạ quỷ chẳng hạn, thì họ có thần thông, đó là tha tâm thông, tức là biết được suy nghĩ người khác khi người ấy đang suy nghĩ gì, tưởng tượng điều gì, đặc biệt là nhớ đến nghĩ đến người đang mất ấy, thì họ sẽ nhận biết được.
Từ ngày nghe tin nghệ sĩ mất, tôi cũng bất ngờ một chút, vì thấy cái vô thường nó đến nhanh quá, ai rồi cũng phải đến hồi kết, dù người ấy đang ở trong địa vị như thế nào, đại gia giàu có hay nghèo khổ bần khó, kết cục rồi cũng một nấm mồ hoang lạnh.
Nghĩ tới thế, tôi thấy cuộc sống thật vô vị, nên càng dành nhiều thời gian hơn để cho việc tu đạo, làm phước và thiền định chứ không có lo chơi, ham vui.
Chắc nghệ sĩ khi vào cõi giới của mình, biết được tôi là người tu hành chân thật.
Nên có cho thấy giấc mơ.
Với lại từ ngày biết tu 2011 đến nay, đây không phải là trường hợp đầu tiên những người mất
cho tôi thấy giấc mơ.
Mà trước đó tôi đã có gần cả vài trăm người rồi, lúc đầu thì cũng hơi sợ, nhưng dần dần thì cũng quen.
Vì nghĩ rằng họ cũng không có làm gì mình, chẳng qua là họ đói, nên báo hiệu để mình làm phước hồi hướng hay cầu siêu dùm, hoặc cúng cho họ ăn.
Chỉ thế thôi, chứ không có vấn đề gì cả.
Nên qua giấc mơ lần này, tôi khuyên các vị nào ở nhà có công phu, có cúng thí thực.
Thì cũng nên, thêm tên nghệ sĩ Chí Tài vào để cầu siêu, mời về ăn, hay hồi hướng công đức tu hành cho chú ấy.
Mong chú ở trong cõi siêu hình nên thường lui về chùa để tu tập, chứ không nên khởi niệm đau buồn hay luyến tiếc trần thế.
Có như thế thì mới có thể an lạc được, chứ nếu không thì chỉ làm mình đau khổ đoạ lạc mà thôi.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Bạn đọc comment:
Hà Đoàn
Đọc bài viết của Đạo hữu mà thân tôi có từ trường rung nhẹ, tôi có nhắc đến nghệ sĩ khi nằm viện vài hôm trước với một bệnh nhân khác có người nhà vừa qua đời. Tôi sẽ bằng tâm tu tập chân thật để hồi hướng cho nghệ sĩ.
Hoan hỷ cho tôi biết ngày mất nếu có thể vì
xin tùy hỷ bài chia sẻ của Đạo hữu.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nguyễn Thái Trí
Ôi chú thật thương người. Cảm ơn chú nhiu ạ.
Nguyen Tran
Chú Chí Tài Theo tôn giáo thiên chúa giáo cơ mà sao lại bảo chú về chùa là như này
Tinh Y Giac
Thưa thầy. Chú ấy là người công giáo . Mình quy mình kinh chú rồi mình nguyện có phuoc lành hoi hướng cho chú vẫn đuoc ha Thầy?
Cư Sĩ Nhuận Hòa Tinh Y Giac
đc bình thường con. Khi các Thầy cúng người theo đạo khác tới ăn hơi bị nhiều đó con.
Tinh Doi
Cư Sĩ Nhuận Hòa Tinh Doi
Không nên truyền bá lời dạy của Ngài Thông Lạc, vì một số điều có nhiễm tà kiến. Và không nên đăng vào phần bình luận của ta những lời của Thầy ấy nhé, đó là đang gieo rắc tà kiến cho các Phật tử, sẽ bị quả báo rất nặng.
Nguyễn Thị Huệ Cư Sĩ Nhuận Hòa
con cũng đồng ý với ý kiến của Thầy.Vị này đã tự ý đăng những bài không phù hợp vào phần comment của người khác khiến cho nhiều phật tử mới sơ cơ dễ bị hoang mang và ảnh hưởng đến tín tâm .
Quyet Nguyen
Em mà gặp chú .em ôm chú …bế chú về tây phương cực lạc ngay
Cư Sĩ Nhuận Hòa Quyet Nguyen
Cậu đang ở đâu mà bế
Hang Namo Amitabha Nguyen
A Di Đà Phật vậy chú Chí Tài đang ở cõi nào ạ?
ひまわり まま
Mình cũng giống như bạn!minh chưa bao giờ khóc khi biết tin nghệ sĩ nào đó qua đời! nhưng mình cũng ko biết vì sao khi nghe chú Chí Tài mất thì tự nhiên nước mắt lại rơi! mình cũng ko biết có phải là trong nhiều kiếp trước mình và chú ấy có duyên gì hay ko? và mình cũng có ý nghĩ niệm Phật hồi hướng cho chú!! A di đà Phật!
Thanh Chanh
Adidaphat, Tui dang tung kinh Dia Tang Vuong Bo Tat Bon Nguyen den quyen thu 7…de hoi huong cau sieu cho Chu Nghe Si Chi Tai va tui se tiep tuc tung kinh cho den quyen thu 100 thi moi thoi.