MỐI LIÊN HỆ GIỮA TÂM VÀ CẢNH
Hai câu đối hôm qua tôi viết là :
« Tâm bình thế giới bình
Tâm an vạn sự an »
Tôi nhận thấy có nhiều Vị cũng chưa hiểu rõ lắm.
Vậy nay tôi viết một bài phân tích xem thế nào.
Câu 1: Tâm bình thế giới bình.
Ngày nay ta thấy có rất nhiều nơi trên thế giới vẫn chưa có được sự bình yên.
Nào là chiến tranh, đánh nhau, trộm cướp, sóng thần, động đất…v…v….
Vậy do đâu mà thế giới không thể và khó có hòa bình ?
Dù ngày nay, người ta cho là đang sống trong thời đại văn minh, tân tiến. Nhưng chiến tranh vẫn đang diễn ra hằng ngày.
Chiến tranh nhỏ là vợ chồng, anh em đánh nhau, tranh cãi.
Chiến tranh lớn hơn chút là các giang hồ đánh nhau, tranh giành địa bàn. Lớn hơn nữa là chiến tranh do các nước lớn xâm chiếm đánh các nước bé.
Vậy do đâu mà thế giới không hòa bình ?
Là do tâm con người không có bình.
Chữ bình ở đây ta có thể hiểu nhiều nghĩa, như một nghĩa là «bình thường» chẳng hạn .
Do tâm con người họ không có duy trì được trạng thái bình thường nên mới có chiến tranh, không có hòa bình.
Tâm bình thường là tâm thế nào?
Đó là tâm luôn an trú trong trạng thái tĩnh lặng, thiền định, vắng bóng của các vọng niệm, không còn có sự hiện diện của tham lam, chấm dứt những sân giận, không còn si mê, không có ích kỷ, không có tà kiến, ác kiến.
Mà tâm luôn tỉnh giác, sáng suốt, trí tuệ, thông đạt mà đậm chất từ bi.
Vì tâm con người bất thường, nên chiến tranh xảy ra là điều tất yếu.
Và thế giới rất khó để có được sự bình yên.
Khi tôi nghe Sư Phụ tôi Ngài dạy :
« Theo các con tại sao thế giới lại có sự động đất ?»
Một điều thú vị, ít người biết, mà Sư Phụ Ngài đã trả lời là:
« Do tâm con người bị động quá, sự động tâm của biết bao con người hợp lại của cả hành tinh làm thành động đất».
Buồn thái quá, vui thái quá, sân giận thái quá, kiêu căng thái quá…v…v…
Khi sự sôi sục, sự bùng cháy trong tâm hồn diễn ra mạnh mẽ mà không biết cách kiểm soát, chúng sẽ tạo thành sức mạnh làm cho trái đất rung động, động đất.
Giống như gió vậy, gió có thể thổi nhẹ hiu hiu làm mát rượi tâm hồn bao người.
Nhưng gió bão cũng có thể thổi bay, đánh sập và phá hủy rất nhiều thứ.
Cũng vậy, tâm tính con người không có sự tu tập, không kiểm soát, không kiềm giữ thì sẽ dẫn đến tai họa.
Do vậy, nếu muốn thế giới hòa bình thì con người cần phải tu tập, để đạt được một nội tâm bình thường, bình thản, tĩnh lặng, rỗng lặng, vô niệm.
Làm được vậy, thế giới ắt sẽ có hòa bình.
Câu 2 : Tâm an vạn sự an.
( Tôi sẽ viết ở bài khác )
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB: Tu học mỗi ngày –